1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề online (xin mời vào thử, rất thú vị)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhim_com, 02/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    nhờ phải có giấy phép uỷ quyền của hội trưởng hay ai đó trong ban quản lý chứ ạ

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nguyennga thân mến!
    Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống cô đơn và lạnh lùng chưa.Những lúc như vậy bạn thường làm gì???Đấy tôi muốn nói đến góc riêng trong cuộc sống của mỗi con người.Linus cũng như bất kì ai khác cũng thế.Lúc buồn+chán đương nhiên là muốn giải toả...Bạn lên tiếng không ai trách bạn cả nhưng nói gì thì nói những câu kiểu như :" Thực sự tôi cũng không hiểu ông là loại người như thế nào nữa.... Hơn nữa ông cũng nên hiểu là người ta cần cái gì bây giờ thì mới nói như thế chứ. Người mà ông công kích bây giờ trong tình trạng như thế nào, ông đâu có hiểu " là xúc phạm.Những lời nói như thế này đúng là không được.Nhưng bạn cũng phải hiểu cho rằng Cat_vang viết lên nhưng dòng bức xúc này trong lúc bối rối bởi một người bạn thân của mình bị "lên án"một cách gay gắt.Về điểm này nó không xin lỗi thì tôi xin mạn phép thay mặt nó xin lỗi bạn của bạn.Bạn latin_...viết lên trong lúc bối rối thì cát_vàng cũng vậy.Có khi lúc đấy nó còn bối rối hơn ấy chứ....Vì thế bạn cũng đừng trách ai cả...Chúc bạn khoẻ,hạnh phúc.
    Ôi dính vào mấy cái chuyện tình cảm phiền phức quá.
    Muốn có một tình yêu!????
  3. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    híc

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  4. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào sauthienthu,
    Take it easy đi thôi cho đỡ mệt đầu. Có va cham thì mới hiểu được nhau. Hơn nữa mọi người cũng đều keep silence cả rồi, điều đó có nghĩa trong lòng đều hiểu mình đã làm gì có ích, nói gì quá lời.
    Về phía mình, mình là người mới và không quen ai trong diễn đàn cả. Lên tiếng không hề có ý xấu, chỉ mong góp ý với đối tượng để mong tốt lên thôi. Vì mình nghĩ để làm một kẻ say tỉnh lại thì dù lúc đó không có nước sạch, mình sẽ lấy nước rửa rau để tạt vào mặt họ. Họ sẽ giận lắm, nhưng miễn là họ tỉnh. Cũng hoàn toàn có thể cách đó không phải cách tốt, vì vậy có thể bị hiểu nhầm.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ hanh phúc, ít gặp rắc rối và tiếp tục thủ thỉ những uẩn khúc khó nói còn lại vào topic "AI ĐÓ.... GIÓ NÓI GÌ KHÔNG"
    Thân mến!!!
    Latin_Storm
    Kho^ng co' gi` la` mai~ mai~......
  5. nhimnhim91

    nhimnhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    híc, không nhờ nữa
    nhím
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho nhau đâu phải là chuyện đơn giản. Cat vang nói cũng có cái đúng đấy chứ. Nhưng trên tất cả mọi vấn đề là cần hiểu được mấu chốt của vấn đề. Đây là một vấn đề cụ thể, do vậy cần nhìn nhận nó một cách cụ thể. Những cái mà Latin storm hay là nguyennga nói không sai, nhưng các bạn lại chưa nhìn sâu vào vấn đề rồi. Tất nhiên, mô hình của một người hoàn hảo luôn luôn được vẽ ra để mọi người hướng tới nó, hoàn thiện giá trị chân thiện mĩ mà. Nhưng nhân vô thập toàn, ai cũng có những vấn đề này nọ, chẳng ai là hoàn hảo cả. Con gái hay con trai thì cũng đều quan tâm đến một vấn đề là làm sao để có một cuộc sống hạnh phúc. Để niềm hạnh phúc của mình được trọn vẹn, phải biết gìn giữ nó. Gìn giữ không chỉ bằng lời nói mà cần hành động cụ thể. Nhưng hành động đấy như thế nào? Một cô gái yêu môt chàng trai và muốn chàng chỉ thuộc về riêng mình, điều đó không sai (con trai thì cũng thế thôi). Nhưng điều đó không có nghĩa là chàng trai phải bỏ tất cả để chỉ vì cô gái đó.
    Tôi cũng không biết là tôi viết như thế này thì mọi người có hài lòng không? Hy vọng viết ra như thế này để mọi người đóng góp để mỗi người được hoàn thiện mình hơn nữa.
    Chào thân ái.
    Mon mec à moi
  7. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    híc

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi! Tại sao em khóc .
    Muốn có một tình yêu!????
  9. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao Em khóc.... giọt nước mắt bao sầu bi.... Buồn hoen ướt mi....
    Biết nước mắt rồi sẽ xoá, xoá tan bao ưu phiền chồng chất hôm nay.... cũng muốn khóc nhưng người ơi... mắt môi khô rồi... từ thủa Em................."
    Lí do đơn giản thế mà...
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này