1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề sinh học- Thắc mắc biết hỏi ai?

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ti9_037, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trong giới y khoa của Pháp, đặc biệt là ngành ******** học, có một cụm từ để chỉ các cô gái ngây thơ không biết gì về ******** là "những con ngỗng trắng". Ý nói là các cô này tuy đã lớn tuổi (chưa đến 30 đâu) nhưng hoàn toàn trong trắng không biết chút lý thuyết lẫn thực tế gì về ******** hết. Cụm từ này không hề có ý châm biếm mỉa mai các cô gái thiếu kiến thức về ******** mà ngược lại các bác sỹ của Pháp còn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vì trong một xã hội tự do như Pháp mà còn có các cô gái ngây thơ về ******** như vậy.
    Trong khoa học, tôi chưa tìm thấy từ nào tương ứng, nên đành mượn tạm cụm từ : những con ngỗng trắng để chỉ trường hợp của cô thaonguyensm này. và tôi cũng không có ý mai mỉa, mà ngược lại cảm thấy rất thú vị vì niềm tin của cô ấy vào khoa học đôi khi rất ... buồn cười. Sẽ có lúc tôi rảnh rỗi nói rõ cái buồn cười này. nhưng ít ra đó cũng là lý do để tôi chịu khó trả lời và tìm thêm tư liệu cho "con ngỗng trắng" này.
    Ai có hứng thú thì nhào dzô.
    Concay
  2. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trong giới y khoa của Pháp, đặc biệt là ngành ******** học, có một cụm từ để chỉ các cô gái ngây thơ không biết gì về ******** là "những con ngỗng trắng". Ý nói là các cô này tuy đã lớn tuổi (chưa đến 30 đâu) nhưng hoàn toàn trong trắng không biết chút lý thuyết lẫn thực tế gì về ******** hết. Cụm từ này không hề có ý châm biếm mỉa mai các cô gái thiếu kiến thức về ******** mà ngược lại các bác sỹ của Pháp còn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vì trong một xã hội tự do như Pháp mà còn có các cô gái ngây thơ về ******** như vậy.
    Trong khoa học, tôi chưa tìm thấy từ nào tương ứng, nên đành mượn tạm cụm từ : những con ngỗng trắng để chỉ trường hợp của cô thaonguyensm này. và tôi cũng không có ý mai mỉa, mà ngược lại cảm thấy rất thú vị vì niềm tin của cô ấy vào khoa học đôi khi rất ... buồn cười. Sẽ có lúc tôi rảnh rỗi nói rõ cái buồn cười này. nhưng ít ra đó cũng là lý do để tôi chịu khó trả lời và tìm thêm tư liệu cho "con ngỗng trắng" này.
    Ai có hứng thú thì nhào dzô.
    Concay
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu ý bạn, tôi đã từng đọc nhiều bài về bạn và cũng có thể hiểu một chút ít về tính cách của bạn. nếu bạn nói qua cụm từ đó không có ý mĩa mai tôi, hay đó chỉ là cách gián tiếp để bạn nghĩ là sẽ nói rõ hơn cho tôi hiểu?
    tôi xin lỗi, tôi là người mới chân ước chân ráo bước vào cái ngưỡng cửa của những con vật mà tôi thật sự không mấy ưa thích, nhưng trong một lần nghe giáo viên giảng bài tôi nhận thấy vì sao lại có hiện tượng đó, vì sao lại có sự khác biệt đó. đó chính là lý do xuất hiện câu hỏi mà các vị cho là ngớ ngẫn. nhưng tôi xin xác nhận lại, đó không phải là chân lý, tôi chưa bao giờ khẵng định đó là chân lý , và tôi cũng không nói là rắn ở VN không cắn chết ngưòi mà tôi xin nhắc lại là chưa có trường hợp nào xảy ra ở VN.
    ngay từ đầu tôi đã nhắn mạnh là ai có thể giúp tôi giải quyết được vấn đề này, và không chỉ riêng rắn mà các bạn làm ơn đọc kĩ dùm tôi, là có cả rết, bò cạp, có lẽ đôi lúc tôi hơi đi quá xa vấn đề để thành lạc đề, nhưng điều mà tôi muốn biết ngay từ đầu là mức độ độc của rắn , rết, bò cạp tới đâu? vì sao các vùng khác có mức độ độc khác nhau, để dẫn đến tỉ lệ tữ vong cao hơn.
    nhưng nói nhiều quá nên thành dở đi ,đúng không? cũng có thể lời nói của tôi đôi lúc hơi quá nhưng hi vọng mọi người đừng hiểu quá xa, còn tôi chỉ muốn hiểu thêm những điều mà tôi còn chưa biết về nhưng loài động vật mà tôi chẵng mấy yêu quý này.
    tôi cũng xin cảm ơn những người đã đọc bài và góp ý cho tôi, dù sao đó cũng là nguồn động viên để tôi có thể tiếp tục học cái môn chẳng mấy thú vị này.
    hì hì hì
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu ý bạn, tôi đã từng đọc nhiều bài về bạn và cũng có thể hiểu một chút ít về tính cách của bạn. nếu bạn nói qua cụm từ đó không có ý mĩa mai tôi, hay đó chỉ là cách gián tiếp để bạn nghĩ là sẽ nói rõ hơn cho tôi hiểu?
    tôi xin lỗi, tôi là người mới chân ước chân ráo bước vào cái ngưỡng cửa của những con vật mà tôi thật sự không mấy ưa thích, nhưng trong một lần nghe giáo viên giảng bài tôi nhận thấy vì sao lại có hiện tượng đó, vì sao lại có sự khác biệt đó. đó chính là lý do xuất hiện câu hỏi mà các vị cho là ngớ ngẫn. nhưng tôi xin xác nhận lại, đó không phải là chân lý, tôi chưa bao giờ khẵng định đó là chân lý , và tôi cũng không nói là rắn ở VN không cắn chết ngưòi mà tôi xin nhắc lại là chưa có trường hợp nào xảy ra ở VN.
    ngay từ đầu tôi đã nhắn mạnh là ai có thể giúp tôi giải quyết được vấn đề này, và không chỉ riêng rắn mà các bạn làm ơn đọc kĩ dùm tôi, là có cả rết, bò cạp, có lẽ đôi lúc tôi hơi đi quá xa vấn đề để thành lạc đề, nhưng điều mà tôi muốn biết ngay từ đầu là mức độ độc của rắn , rết, bò cạp tới đâu? vì sao các vùng khác có mức độ độc khác nhau, để dẫn đến tỉ lệ tữ vong cao hơn.
    nhưng nói nhiều quá nên thành dở đi ,đúng không? cũng có thể lời nói của tôi đôi lúc hơi quá nhưng hi vọng mọi người đừng hiểu quá xa, còn tôi chỉ muốn hiểu thêm những điều mà tôi còn chưa biết về nhưng loài động vật mà tôi chẵng mấy yêu quý này.
    tôi cũng xin cảm ơn những người đã đọc bài và góp ý cho tôi, dù sao đó cũng là nguồn động viên để tôi có thể tiếp tục học cái môn chẳng mấy thú vị này.
    hì hì hì
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    tôi quả là hết ý kiến với cái cô thaonguyensm này, cô cứ nhắc đi nhắc lại là "chưa từng ghi nhận trường hợp nào rắn cắn chết người ở Việtnam", thiệt chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái sự bực bội của tôi cho cái trường hợp này.
    Bây giờ tôi có ý kiến cuối cùng thế này nhé:
    01- Nếu cô không thực sự quan tam đến cái môn học của cô mà cô cho là không thú vị, thì tôi thấy chuyện mấy con có tính độc như rắn, bò cạp, bọ chét gì đó coi bỏ qua ( sure với cô một điều là bọ chét việtnam chưa cắn chết người nào hết; cái điều này thì cô hoàn toàn chính xác nếu cô dám phát biểu như vậy). Vì cô không thực sự quan tâm và cảm thấy thích thú về môn học thì co tìm hiểu làm chi. Người ta chỉ nên đầu tư thời gian công sức cho cái mình yêu thích; chứ không cảm thấy thú vị thì để ý làm chi. Ok.
    02- Nếu cô vẫn muốn tiếp tục cái phát biểu của cô thì lúc này tôi đành phải yêu cầu cô cung cấp cho tôi các dữ liệu như sau:
    - ai đã phát biểu cái ý đó; cơ sở tài liệu khoa học sách báo nào để có được câu phát biểu này. Hay chỉ là lúc "trà dư tửu hậu" rồi ngồi bàn tính suy luận mà ra vấn đề "pha học" như trên.
    - nếu GV của cô phát biểu thì cô có thể vui lòng hỏi GV của cô đúng y như tôi đã hỏi như trên không???
    Tôi nghĩ ông Odonata sẽ giúp tôi làm sáng tỏ cái điều tưởng giản đơn mà không đơn giản đó. Nhưng chúng tôi chỉ thực sự làm nếu có sự hợp tác đàng hoàng. Tức là cô phải đưa ra được cơ sở dữ liệu khoa học của riêng cô. Còn cô không làm được điều đó mà cứ một mực bào rằng: em suy nghĩ và em thắc mắc thì sorry, tôi sẽ mặc kệ cái suy nghĩ và thắc mắc của cô.
    Concay
  6. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    tôi quả là hết ý kiến với cái cô thaonguyensm này, cô cứ nhắc đi nhắc lại là "chưa từng ghi nhận trường hợp nào rắn cắn chết người ở Việtnam", thiệt chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái sự bực bội của tôi cho cái trường hợp này.
    Bây giờ tôi có ý kiến cuối cùng thế này nhé:
    01- Nếu cô không thực sự quan tam đến cái môn học của cô mà cô cho là không thú vị, thì tôi thấy chuyện mấy con có tính độc như rắn, bò cạp, bọ chét gì đó coi bỏ qua ( sure với cô một điều là bọ chét việtnam chưa cắn chết người nào hết; cái điều này thì cô hoàn toàn chính xác nếu cô dám phát biểu như vậy). Vì cô không thực sự quan tâm và cảm thấy thích thú về môn học thì co tìm hiểu làm chi. Người ta chỉ nên đầu tư thời gian công sức cho cái mình yêu thích; chứ không cảm thấy thú vị thì để ý làm chi. Ok.
    02- Nếu cô vẫn muốn tiếp tục cái phát biểu của cô thì lúc này tôi đành phải yêu cầu cô cung cấp cho tôi các dữ liệu như sau:
    - ai đã phát biểu cái ý đó; cơ sở tài liệu khoa học sách báo nào để có được câu phát biểu này. Hay chỉ là lúc "trà dư tửu hậu" rồi ngồi bàn tính suy luận mà ra vấn đề "pha học" như trên.
    - nếu GV của cô phát biểu thì cô có thể vui lòng hỏi GV của cô đúng y như tôi đã hỏi như trên không???
    Tôi nghĩ ông Odonata sẽ giúp tôi làm sáng tỏ cái điều tưởng giản đơn mà không đơn giản đó. Nhưng chúng tôi chỉ thực sự làm nếu có sự hợp tác đàng hoàng. Tức là cô phải đưa ra được cơ sở dữ liệu khoa học của riêng cô. Còn cô không làm được điều đó mà cứ một mực bào rằng: em suy nghĩ và em thắc mắc thì sorry, tôi sẽ mặc kệ cái suy nghĩ và thắc mắc của cô.
    Concay
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ở ĐN thì em thấy rắn cũng nhiều rồi,trong những chuồng của những người bắt rắn ấy.ở ngoài ấy đúng là ít chỗ quán nào làm đặc sản rắn hoặc là có mà em không biết. nhưng vào Sài Gòn em cũng thấy ít chứ đâu có nhiều. em học ở trong này cũng gần 1 năm rồi mà thấy có ít òm,em thấy ở ngoài HN mới có nhiều ấy chứ ạ.
    nói vậy chứ nói là chưa có ai chết vì bị rắn cắn em không tin,ở trên núi thử coi,rắn đầy,không có ai bị cắn chết thì cũng hơi lạ.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ở ĐN thì em thấy rắn cũng nhiều rồi,trong những chuồng của những người bắt rắn ấy.ở ngoài ấy đúng là ít chỗ quán nào làm đặc sản rắn hoặc là có mà em không biết. nhưng vào Sài Gòn em cũng thấy ít chứ đâu có nhiều. em học ở trong này cũng gần 1 năm rồi mà thấy có ít òm,em thấy ở ngoài HN mới có nhiều ấy chứ ạ.
    nói vậy chứ nói là chưa có ai chết vì bị rắn cắn em không tin,ở trên núi thử coi,rắn đầy,không có ai bị cắn chết thì cũng hơi lạ.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  9. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật. Bé này còn ngây thơ lắm nên mới tin tưởng một cách mù quáng như thế. Nếu thầy giáo ấy chẳng may có nói mặt trời màu xanh thì chắc bé ấy sẽ tin cho đến tận bây giờ, nhỉ?
    meo meo méo méo mèo mèo
    Được snowbell sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 15/05/2003
  10. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật. Bé này còn ngây thơ lắm nên mới tin tưởng một cách mù quáng như thế. Nếu thầy giáo ấy chẳng may có nói mặt trời màu xanh thì chắc bé ấy sẽ tin cho đến tận bây giờ, nhỉ?
    meo meo méo méo mèo mèo
    Được snowbell sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 15/05/2003

Chia sẻ trang này