1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Masked, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    "Tôi yêu cậu" hay "Tôi yêu ... (tên nó) lắm". Chắc ko định "I love you" suốt ngày chứ?
  2. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn nếu trở về thời của ông Hồ Biểu Chánh thì có thể xưng Bậu với Qua. Nhưng ở thời này thì có thể dùng Tôi với Bồ cũng được.
    Hy vọng bạn sẽ hài lòng với cặp đại từ này nhé!
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  3. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cứ gọi đại đi là được mà. Một khi đã sống với nhau thì tình cảm mới là cái chính, còn chuyện xưng hô thì "trước lạ, sau quen" hết thôi.
    Còn nhớ bà xã mình cũng bằng tuổi, hồi chưa cưới thì còn chịu gọi anh/em, sau này bà ta gọi tôi bằng đủ loại từ, như ông xã, bố nó, tên lóng, thậm chí cả mày tao (khi tức). Tôi chỉ ghét nhất khi bà ta gọi tôi là "đồng chí chồng" (hình như từ chuyện chị Út Tịch). Nghe cứ điên điên. Chẳng lẽ không ừ? Thế là nghe vài lần cũng ok.
    Với các cặp gay và les thì tôi khuyên nên chọn từ nào trung tính, ra đường thiên hạ đỡ mắt tròn mặt dẹt khi vô tình gọi nhau ngoài chốn công cộng. Bà xã tôi chỉ vô tình gọi tôi là "nó" mà còn bị cô bán hàng gặng lên gặng xuống là có phải vợ chồng không, có vấn đề gì không

Chia sẻ trang này