1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị trong Kim Dung....

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Rce, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tế nhị trong Kim Dung....

    He he... Hôm nay lên lớp mấy đứa lớp em ngồi cãi nhau về những vấn đề rất rất tế nhị trong Kim Dung. Thấy hay hay em cũng post thử để xem ý kiến của mọi người.
    Theo mọi người ai là người "đen" trong các nhân vật của Kim Dung. 100% bạn em đều cho đó là Dương Qua. Và thằng sướng nhất là Doãn Chí Bình (đều là nhân vật trong Thần Điều). Nghĩ thì cũng thấy đúng thật!! Dương Qua bị Doãn Chí Bình hớt mất tay trên cô bé Tiểu Long Nữ xinh đẹp. Là một thằng đàn ông như thế thì cũng công nhận là đau thật. Doãn Chí Bình không những thế lại còn được làm đến chưởng môn Toàn Chân Giáo nữa. Thằng cha thế mà sướng.
    Nếu bài này em viết không đúng với qui chế của TTVNOnline thì xin moderator cứ xoá đi chứ đừng lock em lại. Nếu có lỗi em xin lỗi trước.

    Rce
  2. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Chú Rce nói thế là không đúng rồi. Hạnh phúc phải tính theo lâu dài chứ không thể chỉ nói về 1 khoảnh khắc thế được.
    Dương Qua tuy lấy TLN không còn trong trắng, nhưng cũng có làm sao, 2 người yêu nhau thật lòng thì vấn đề đấy không mảy may ảnh hưởng chút nào cả. Và 2 người sống hạnh phúc suốt đời. -> Dương Qua ko hề đen đủi.
    Doãn Chí Bình, làm được 1 phát, nhưng rồi từ đó lúc suốt ngày phải lo âu, sợ hãi. Cuối cùng chết nhăn răng khi lao vào kiếm của Tiểu Long Nữ, chả hay hớm gì. Sướng đâu mà sướng
    He he sướng nhất phải là Vi Tiểu Bảo, he he một mình 7 cô vợ xinh đẹp, sướng ơi là sướng
    Khổ nhất là chú Lâm Bình Chi. Không thích làm người bình thường lại đi chặt đến phụp 1 phát. Rồi chả làm ăn được gì nữa cả, võ công cũng chả đến đâu Tuổi trẻ mà thế thì chán chết.
    He he vài lời thế xin các bác bình chọn hộ cái.
    Vui vẻ,
    Chp@
    "Miss u like crazy :)"

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đau là đau ở cái danh dự thằng đàn ông. Chẹp... Bây giò thì cũng khó tưởng tượng được thật ạ. Nhưng sau này anh em mình có làm chồng (he he ) thì chắc sẽ thấy đau nỗi đau của Dương Qua khi bị thằng khác xỏ mũi. Dù chỉ một lần nhưng nhớ suốt đời.
    Còn theo em như bé Lâm Bình Chi là ngu chứ chẳng phải đau khổ gì cả. Còn Vi Tiểu Bảo thì em cũng công nhận cũng sướng thật ạ. Suốt đời ăn tục nói phét mà xở rớ cũng có 7 vợ.
    Rce
  4. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dong y hoan toan voi kocotegica chi li
  5. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chỉ có tâm lý của người châu Á cổ xưa thì mới cho cái việc gọi là "tế nhị" ấy là quan trọng. Tớ thấy chả có gì đặc biệt. Thế mà bảo là Dương Qua bị xỏ mũi với mất danh dự thì buồn cười. Chẳng lẽ Tiểu Long nữ chẳng có cái gì khác ngoài cái đấy thôi à? Thế thì yêu làm gì? Chẳng lẽ bác Rce đánh giá đàn bà con gái qua cái đấy? Nghe cứ như đạo Hồi khắt khe, hay ở những vùng nào đó lạc hậu nhất tại Ấn Độ vậy. Cái gọi là "danh dự của thằng đàn ông" qua con mắt bác nghe kỳ quá. Còn Doãn Chí Bình thì bị trừng phạt thế là quá đủ rồi, nếu không nói là quá nặng. Cuộc đời còn có nhiều thứ để quan tâm, có sống chết chỉ nghĩ đến việc ấy đâu.
    <rookie type="boy" name="N/A" style="border:2 jeans black" onclik="oái()">
    Life is what happens to us while we are making plans
    </rookie>
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Giời đất chú Rce ơi, nếu đã iêu nhau thực sự thì chuyện "to be or not to be" chỉ đáng vứt vào sọt rác. Ai lấy được người mình yêu là sướng nhất rồi. Bác kocotengica với bác rookie nói đúng rồi, em không cần phải viết thêm gì nữa.
  7. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đen nhất sao không nói Kim mao sư vương? Vợ bị sư phụ..., cả nhà bị giết, mắt bị mù, tự giam mình ở Băng Hoả Đảo để tìm bí ẩn Đồ long đao mà không tìm được. Lúc già còn bị thiên hạ nhổ vào mặt.
    Nếu nói xuân nhất tôi vote cho Quách Tỉnh. Người thì đần độn, học võ công thì chậm hiểu, mưu kế không có gì, chỉ được cái thật thà, lớ ngớ thế nào yêu được Hoàng Dung -> đời lên hương.
    I'll always assume no responce means you agree with me
    http://www.club1981.cjb.net
    [​IMG]
  8. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú RCE thế ! Bị phản đối tới tấp thế này à! Đã bảo là đừng có post lung tung. Nhưng mà để bảo vệ ý kiến của chúng ta. Tôi tham gia!
  9. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái đen của Dương Qua là ở tình tiết truyện chứ không phải ở Dương Qua. Các chú xem có nhân vật chính nào của Kim Dung mà xuất thân nhục nhã chưa, lại còn mất tay nữa. Là nhân chính, cả truyện chỉ yêu có 1 ngươi thế mà người đó..., các chú cho là truyện đấy không có gì, nhưng mà thế vẫn là cực đen rồi !!!
  10. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Well, chính cái "đen" đó làm bạn đọc dễ mủi lòng và xúc động. Thats why Dương Qua được nhiều nguời cho điểm cao. Cuộc sống cũng đã bù đắp cho Dương Qua, tưởng là không còn gì hơn nữa. Võ công thuộc loại đệ nhất, người đời kính nể, vợ đẹp và thủy chung, ý hợp tâm đầu, yêu nhau tha thiết, không gì có thể chia cắt.
    <rookie type="boy" name="N/A" style="border:2 jeans black" onclik="oái()">
    Life is what happens to us while we are making plans
    </rookie>

Chia sẻ trang này