1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị trong Kim Dung....

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Rce, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruadenlonton

    ruadenlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kể ra Đoàn Dự cũng tốt số thật, nếu mình là nó, kể cả uống hay không uống Âm Dương Hoà Hợp Tán thì ở bên cạnh người ngọc như thế kiều gì cũng phải tranh thủ chiếm chút tiện nghi, "đại cáo thành công" mấy cái .
    Ơ, hay là lão Đoàn Diên Khánh nói phét để doạn bọn trẻ, biết đâu cái này chỉ lam người ta nhất thời nổi thú tính, sau đấy nếu không nghĩ đến nữa thì thuốc sẽ hết tác dụng. Nếu không Kim lão nhân gia cũng khó giải thích cho độc giả sản phẩm đã được mình sửa chữa, hé hé !
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cái con heo này ngày càng tệ hại. Nghiên cứu sâu thế hả
    I pray to God that it won't be long.
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác quá khen. Ở Kiếm hiệp cốc lâu ngày nó sinh ra đổ đốn thế đấy (thế mới nguy)
  4. warhorsehuilaile

    warhorsehuilaile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em lục lại sách GDDT hình như có chiêu cái gì mà "thủ ..."cái gì mà" tự ..." ,hay là chú Đ D xài chiêu đó nhỉ
    HILTON
  5. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    Ghê wá à. Đã bảo là chuyện tế nhị mà còn mổ xẻ ra thế này thì...
    E là hồi đó Đoàn Dự tuy đọc nhiều sách nhưng về khoản GDGT thì vẫn mù.
    Chậc chậc, bây giờ vấn đề không phải là đã "có" chưa mà là "có" với ai: Chung Linh hay Mộc Uyển Thanh?
    Ha ha
    Chợt đến như dòng nước chảy
    Rồi tàn như gió qua mau
    Chẳng biết từ nơi nào đến
    Và chẳng biết về nơi đâu
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0

    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. nomadz

    nomadz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các huynh đệ, tỷ muội...
    Thực ra tại hạ cũng thắc mắc nhiều vấn đề khi nghiên cứu kiếm hiệp, nổi cộm hơn cả là vấn đề như sau. Nhưng trước khi nói mong các vị tỷ muội, huynh đệ bỏ quá cho những lời nói hết sức thô thiển sau.
    Trong các chuyện kiếm hiệp, tại hạ không thấy các vị "Đại Hiệp" đi làm ăn quái gi` cả, không kiếm được tiền nhưng va`o tửu quán rất húng. Vị nào cũng đại hiệp mà, "móc ra 10 lượng bạc quảng xuống bàn rồi đi thẳng". Vấn đề ở chỗ đã là đại hiệp thì luôn phiêu bạt giúp người (miễn phí) thế thi` các vị lấy đâu ra tiền để chi tiêu ???., chắc là phải làm đạo tặc hoặc ăn của đút đế soongs...
    Thứ nữa là các đại hiệp hay nữ hiệp hay anh hùng đều thường ở rất dơ (bẩn), toàn kiểu khinh công một mạch 3 ngày, 10 ngày,... không tắm táp gì cả... thế mà các vị đó vẫn chịu được, thật la` bái phục.
    Một số khúc mắc nhỏ của tại hạ, nếu có vị nào biết xin chỉ giáo, anyway, xin thứ lỗi vì tại hạ thấy vấn đề này hết sức tế nhị....
    Kính
  8. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hehe , việc có tiên ăn nhậu mà không phải làm thì dễ, còn việc tắm giặt thì có lẽ là lý do tế nhị . Giới giang hồ khinh công võ nhgệ đều tốt , việc đào tường khoét vách hay cướp của nhà giàu chắc là chuyện nhỏ thôi mà .
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Dương Qua ko xui tí nào cả, là vì Dương Qua ko thấy buồn vì chuyện đấy. Bác nào thấy buồn thì bác đó xui, hehehe.
    Bây giờ có lẽ chỉ nên kể nhân vật chính thôi, chứ nhân vật phụ mà xui thì nhiều như đất, hehehe.
    Theo tiêu chí này thì Kiều Phong xui, là vì thân thế lung tung, võ công đầy mình nhưng trong thiên hạ rộng lớn như vậy lại ko có chỗ dung thân :( - Tông cũng ghét mà Liêu thì bị tính là "Liêu gian", hic hic hic hic, mặc dù suy cho cùng thì KP đáng được một nobel hoà bình mới đúng. Hào sảng đến thế nhưng công danh sự nghiệp đều ko như ý, rốt cục muốn lui về đồng quê chăn dê thì lại giết nhầm người yêu. Sau này cô em vợ thì cứ lằng nhằng theo sau nhưng lại ko còn bụng dạ nào, hic hic hic. Trong nhân vật nam tôi rất thích Kiều Phong - mưu trí, dũng cảm, quả quyết dám nghĩ dám làm, tính tình hào sảng, trung tình thì đạt quán quân (đồng giải nhất là Quách Tỉnh cũng trung tình ko kém - chuyện Hoa Tranh thì 100% là nghĩa, 0% là tình. Hư Trúc Tử tuy cũng yêu mỗi một người, nhưng ko có hoàn cảnh để thử lửa như là KP và QT. Viên Thừa Chí cũng trung tình nhưng ko yêu mãnh liệt như KP và QT. Còn lại các nhân vật khác thì đều có tơ tưởng yêu đến người thứ hai, thứ ba như là Dương Qua cũng có lúc xúc động em Quách Phù và các em khác, rồi Vô Kị thì "Tứ nữ đồng chu hà sở vọng" ... Cẩu Tạp Chủng trong Hiệp Khách Hành thì vẫn thích cả Đinh Đinh Đang Đang, rồi Đại Vân trong Liên Thành Quyết trước yêu sư muội Thích Phương, sau cũng thích Thuỷ Sinh).
    Nhân vật nữ xui tận mạng hẳn là Trình Linh Tố và Viên Tính trong Phi Hồ Ngoại Truyện. Trình Linh Tố say mê Hồ Phỉ mà họ Hồ như biết mà lại ko biết, cuối cùng nàng hi sinh tính mạng vì chàng mà chàng dường như lúc đó mới thấy hiểu lòng nàng. Viên Tình thì đối với Hồ Phỉ lại ko phải hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình - rõ ràng cả hai đều yêu nhau, trai tài gái sắc, nhưng mà nàng thì lại nặng lời thề với sư phụ, rốt cuộc phải đi tu trong khi lòng trần chưa dứt (xem ra thê thảm hơn cả Nghi Lâm tiểu sư thái). Mà xét lại thì có khi HP cũng xui - cuối chuyện mà vẫn chưa kiếm được bạn trăm năm, mấy mối tình vắt vai đều thành mây khói - có điều xét ra HP còn trẻ, ko chừng sau này còn có người khác, hehhehe. (Ở đây tôi ko muốn đánh đồng Hồ Phỉ trong Phi Hồ ngoại truyện với HP trong Tuyết Sơn Phi Hồ).
    Nhắc thêm một nhân vật nữ "tương đối chính" nữa là Tiểu Siêu cũng phải chịu cảnh "Đông Tây Vĩnh Cách Sâm như Thương" - đọc đoạn Tiểu Siêu mặc quần áo cho Vô Kị lần cuối cùng trước lúc biệt ly, tình cảnh thất đáng thương. Tuy nhiên ko phải thật sự là nhân vật chính nên cũng ko tính. NGoài ra Lý Văn Tú trong Bạch Mã Khiếu Tây Phong cũng xui nữa, yêu say đắm Tô Phổ nhưng buộc lòng phải nhường cho A Mạn. Có điều Văn Tú cũng còn trẻ, ko chừng sau này về đến Trung Nguyên, ko thiếu gì tài tử giai nhân khéo lại có người yêu khác :D.
    Tóm lại theo tôi:
    Nam xui nhất là Kiều Phong - xui đến tận lúc chết, sau khi phát hiện ra mình là người Liêu, rồi người yêu chết thì ko có lúc nào được thanh thản hạnh phúc cả.
    Nữ xui nhất là Viên Tính. Bắt đầu từ lúc gặp Hồ Phỉ là bắt đầu xui, lòng yêu người ta mà biết rằng chuyện sẽ ko đi đến đâu cả. Sau này phải đi tu mà xem ra thì lòng trần vẫn ko dứt.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 12/10/2003
  10. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chào bà con tôi thích tiểu bảo
    khanh

Chia sẻ trang này