1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị trong Kim Dung....

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Rce, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drak_devil

    drak_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nữ nhât la TLN con nam thi là VTB ,QT thi ngu qua còn DQ thì thật không còn gì dể nói nũa wá đen đen của đen đó nếu tui mà là DQ tui đâm cho DCB một phat ngay
    nam
  2. emvanconthuong

    emvanconthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ui' giu`iiiiiiiiiiiiiiii

    Cuộc đời dẫu ngắn , nỗi nhớ quá dài...
  3. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    chú Rcethân mến,nếu chú cứ ôm khư khư cái suy nghĩ cổ xưa va hẹp hòi như vậy thì nhỡ có lúc chú gặp phải hoàn cảnh như Dương Quá chú sẽ thấy đau khổ và a kay lắm chứ cũng không suớng duợc như anh ta đâu(cứ với tình hình hiên nay thì xin chia buồn với chú truớc).
    hơn nữa chú có dám chắc la chú cùng vợ chú sau này đều la number one của nhau không hay là chỉ có cô ấy còn chú thì duơc tự do thế.
    ngoài lề một tẹo dúng là thằng nhóc Đoàn dự may mắn thật,vote cho đôi thì đúng là dôi TLN-DQ la đẹp nhất,nhưng con gái thì chỉ co HD mới là nhất ,tôi không thích TM va rất thông cảm với CCN,dĩ nhiên dây chỉ là ý kiến của riêng tôi.
    canhcay
  4. Forza_Milan_new

    Forza_Milan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Oi dao, cac bac cu cai nhau cai chuyen chang dau vao dau, bac Rce wan niem co lo si wa roi, thoi dai bi gio thi may cai chuyen i' cung ko wan trong lam dau bac a
    Danh rang to cung cam thay tiec nuoi cho Duong Qua nhung ma mien la ho yeu nhau va den voi nhau la tot dep roi.
    To may man co duoc ban nhac Tieu ngao-96 day, bac nao muon thi to mail cho 1 phat, con ko thi len audiogalaxy ma load ve, o tren day co rat nhieu nhac phim.
    I love Milan
  5. Forza_Milan_new

    Forza_Milan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hichic, tai sao cac bac lai che TM cua to, TM co gi la ko tot dau chu, de thuong, co ca tinh, dam dau tranh de gianh la nguoi minh yeu, ai ma co duoc nguoi yeu nhu Trieu Man thi wa tot dep con gi.
    Con ve nhan vat may man nhat, thi nam la VTB, ko co gi phai ban cai, nu thi to ko co y kien.
    Nhung con nam den nhat thi to cho la Tieu Phong la den nhat, tu 1 bang chu cai bang dinh dinh dai danh, oai phong lung lay, bong choc bien thanh 1 ke ngoai bang, ke thu cua toan bo giang ho, cua toan dan toc, hichic, lai con chinh tay minh giet chet nguoi yeu, the moi goi la dau kho chu, con ung cu vien cho nhan vat nu den nhat thi hoi bi nhieu:
    Chu Chi Nhuoc, Tieu Sieu... nhung ma to bo phieu cho Tran Vien Vien (me cua Akha day cac bac a). Li do de bo phieu cho Tran Vien Vien thi dai dong lam, cac bac nao doc LDK chac cung hieu ro hon doi chut. day chi la y kien cua rieng to, mong cac bac dung trach
    I love Milan
  6. haidangdn160981

    haidangdn160981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đoc những lời trên của các bạn tôi thấy ý kiến của minh co giống bạn rookie hơn la rce.theo ý kiên của tui ko biết chú rce co thấy đúng ko? la trên đời này ko co khoái lac nào la ko kèm theo đau khổ.chỉ có tình yêu thật sự mới đem lại cho ta hạnh phúc.kẻ như doãn chí bình ko hề biết yêu thật sự mà chỉ co ý tà dâm thôi.và rồi kết quả là hắn chẳng có 1 tí hạnh phúc nào cả.còn dương qua người có 1 tình yêu thât sự cuối cùng đã đươc dền đáp.nếu rce bảo là dương qua đen đủi thì bạn nghĩ tình yêu la cái gì nhi?là cái thứ tà dâm đó hay sao?

    Nguyễn Hoàng Thành
    [/size=4]
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he.... Lâu rồi, em lại lôi vấn đề này lên để tranh cãi tiếp. Thấy ít người ủng hộ ý kiến của em quá. Nhưng em vẫn thấy Dương Qua hơi thiệt. Tài năng như vậy, đẹp giai đâu kém ai, mà cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Thế mà cuối cùng số phận hâm hiu. Người yêu lại như vậy. Khổ thân Tiểu Long Nữ.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. Princess_Of_Mooncat

    Princess_Of_Mooncat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy các huynh đệ chỉ bàn đến nhân vật trong 6 bộ " Anh hùng xạ điêu", "Thần Điêu đại hiệp", "Ỷ Thiên Đò Long ký", "Tiếu ngạo giang hồ" , " Thiên Long Bát Bộ" và " Lộc Đỉnh Ký". Tưởng Kim Dung đông con, có đến 14 người con tinh thần ( không kể con rơi ), cũng không nên coi con nào như con ghẻ, mặc dù các truyện khác có thể không hay bằng. Nếu đã nói về các nhân vật trong tất cả tác phẩm thì tại hạ xin bầu người đen nhất phải là Địch Vân: xuất thân hèn kém( nông dân), sư phụ nham hiểm lừa lọc cả đệ tử lẫn con gái, sư bá, sư huynh, sư đệ toàn là lũ tiểu nhân,có bằng hữu tốt nhất la Đinh Điển thì lai chết sớm, đến lúc ra khỏi ngục tù quay lại giang hồ bị cả thiên hạ thù địch, nghi oan. Nhưng đau khổ nhất là người yêu, gần như vợ chưa cưới, bị người lừa mà chiếm đoạt mất ngay trước mũi, đã thế còn bị Thích Phương trong suốt thời gian dài nghi ngờ chàng hám gái, tham của, phản bội. Thêm vào thân xác còn phải chịu đau đớn, đày đoạ, hành hạ, tưởng không nhân vật nào của Kim Dung phải khổ hơn: xương tỳ bà ở vai bị đâm thủng, thành người tàn phế, bị thường xuyên đánh đập. Dẫu có là Dương Quá tưởng cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng Dương Quá dẫu sao cũng sống 16 năm trong hi vọng, và cũng biết rằng TLN chỉ có mình chàng trong tim, mối tình thật đẹp biết bao; trong khi ĐỊch Vân đau đớn nhìn người yêu trong vòng tay kẻ thù, luôn cả sinh con với kẻ thù, cái đau đớn này Dương Quá làm sao sánh bằng được. Dẫu sau này được Đinh Điển truyền thụ võ công, trở thành thiên hạ vô địch, lại vớ được Thuỷ Sinh, nhưng vô địch làm gì khi chàng vốn không có dã tâm tranh giành với ai, chi mong được sống như một người bình thường, chăm sóc hàng cây, luống rau đến cuối đời; được Thuỷ Sinh cũng chưa chắc đã sướng lắm vì đâu đã thấy Địch Vân tỏ thái độ gì đâu , chỉ do Thuỷ Sinh mê chàng mà chờ đợi thôi.
    Như vậy nói về cái đen chắc không ai qua nổi Địch Vân. Đọc tác phẩm nào của Kim Dung cũng có người mong mình được là nhân vật chính, như thành VTB để được 7 vợ ( hehe, nếu sức khoẻ không tốt thì cái này không biết la may hay rủi đâu nhé), hay là được như Lệnh Hồ Xung, sống kiếp giang hồ lãng tử, hạnh phúc với Nhậm Doanh Doanh,... nhưng chắc chắn chẳng có ai mong được là Địch Vân, khổ từ đầu đến cuối luôn. Riêng dựa vào tiêu chí này cũng đủ xứng đáng được tôn làm "Thiên hạ đệ nhất số ruồi bâu" rồi.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà..., hoan nghênh Rce bằng hữu trở về thăm viếng Cốc.
    Tại hạ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Miêu Nguyệt Công Chúa. Số phận của Địch Vân phải gọi là thê thảm nhất. Nhưng có lẽ là do Liên thành quyết kô có nhiều kịch tính như các bộ truyện khác, nên có lẽ ít được độc giả quan tâm chăng? Bản thân tại hạ cũng chỉ đọc truyện này có một lần duy nhất mà thôi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ề, nếu mà bạn gái bạn mà cho bạn biết điều đó trước thì chấp nhận được, chứ đến khi lấy nhau rồi mới biết thì... không biết thế nào đâu à nha.
    Nếu được trở thành một nhân vật nào đó trong truyện KD thì tớ chọn ngay VTB hay là Đoàn Chính Thuần Có điều Đoàn Chính Thuần bị vợ hay người tình đánh thì chỉ biết ôm đầu chịu trận chứ VTB thì trị lại ngay --> vợ nghe răm rắp ( bác PrincessOfMooncat nói đúng à, sức khoẻ ko tốt thì hông biết là phúc hay là hoạ à ) Sướng nhất vẫn là Vi tướcgia Vi đại nhân

    I'd kill myself for you, I'd kill you for myself

Chia sẻ trang này