1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị trong Kim Dung....

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Rce, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì 1 câu hỏi đưọc đặt ra là các anh hùng Kiếm hiệp cốc muốn được như ai đây?
    Làm kẻ thưởng hoa 1 lần rồi cam tâm chịu chết dưới mũi kiếm của người trong mộng như Doãn Chí Bình hay là 1 đời thanh tịnh ,làm tiên trong cõi tục ,người đời coi trọng,sống lâu trăm tuổi như Trương Tam Phong ?
    Vi tiểu bảo ,thất vị phu nhân nhưng liệu có cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu hơn Dương Qua ,chờ đợi mỏi mòn 16 năm ko?(đã mang danh Tây cuồng sao còn câu nệ,tính toán chuyện tiết trinh ?)
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 04/05/2003
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kết hợp cả bốn vị đó lại.
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy lần đại hội thì hình như mọi người khoái làm Doãn Chí Bình hơn là lão khọm Trương Tam Phong đấy.
    Don't dream it. Live it!
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Kính bác là tớ kiến thức nông cạn, chả hiểu bác gì cả. Mong chỉ giáo
    Hic, các bác cứ bảo là VTB sướng, hà hà, nhớ ngày nào trên đảo Thông Ngật, 7 cô vợ của hắn lôi xúc sắc ra giải sầu mà Vi tước gia được coi như giải thưởng, hà hà sướng lắm thay
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Larra đệ định kết hợp như thế nào vậy, tỷ đầu óc hạn hẹp không hiểu ý của đệ là muốn thế nào đây?

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "lão khọm" <----hi hi. Rõ ràng hiền đệ cũng ko đồng tình với Trương Lão đạo hỉ ?

    |^.^|​
    (^_^)
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ý Larra huynh là huynh ý sẽ lấy 7 vợ nhưng cô nào cũng rơi vào hoàn cảnh .....của Tiểu Long Nữ. Chưa hết ,sẽ có 1 lúc cả 7 cô đều lặn 16 năm cho Larra huynh chờ đợi mỏi mòn.
    Trong thời gian chờ đợi mỏi mòn thì Larra bề ngoài sẽ làm "lão khọm",tiên trong cõi tục ,được mọi người kính trọng .Còn bề trong thì ...,Doãn Chí Bình thôi?
    Đúng ko larra huynh ? xuất hiện giải đáp cái nào ,nhiều người thắc mắc lắm rồi.?
    Tiểu ma nữ
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    16 x 7 = 112 năm. Chẹp, hiện giờ Chu Nhẫn huynh cũng khoảng 20. Tính ra còn thọ hơn cả Trương Tam Phong ấy chứ. Nhưng mà trong khi đó vẫn làm được Doãn Chí Bình thì, ặc...ặc..., kô hiểu Nhẫn huynh tu luyện môn nội công gì mà ghê gớm thế? Kô biết có thể truyền thụ cho huynh đệ được kô? (để đặng câu cá mập)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Các tỉ muội cứ nói thế có gì là khó hiểu đâu ạ ? vì heo muội hỏi là mọi người "muốn" được như ai nên tại hạ mới trả lời đại như thế, bởi "muốn" thì vô cùng lắm ... Bốn vị đó đều có chỗ hay chỗ dở cả, nếu mà ta ... được cái hay mà không phải gánh chịu cái dở ( , tức là hậu quả ý ạ) thì tốt quá rồi còn gì ...
    Mặt khác nói chung có ai biết được mình muốn cái gì , hoặc mình là người thế nào một cách chính xác Nếu được thử nghiệm để khám phá đầy đủ thì hay biết mấy ! Kết hợp là theo ý nghĩa đó đó.
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hehe, định thần nhìn kỹ TIO mới nhận ra Rce đệ này vừa xuất chiêu chuyên môn, đạt được một đỉnh cao hơi bị khá trong chuyện công danh. Chúc mừng hiền đệ (hì, thấy người sang bắt quàng làm họ), hoanh nghênh hiền đệ trở lại xuất chiêu trong Kiếm hiệp.
    Mà hiền đệ nói Dương Qua hơi thiệt thì cũng không có gì đáng bàn cãi. Nhưng sao lại khổ thân Tiểu Long Nữ nhể? Chẳng lẽ lấy phải một ông tàn tật là khổ hở? Tàn tật thế nào chứ cứ như Dương Qua thì chả sao!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này