1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị trong Kim Dung....

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Rce, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chung Linh á ? Hỏi về cái gì thế ? Đầu mình dạo này cứ đặc sệt lại , chả nghĩ ra được cái quái gì ( vì luyện công chăm chỉ quá ) ...

    Majin-Boo
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    uống máu rắn mà lại,nhưng mà về cái vấn đề này thì uống rượu ca ngựa là khoẻ nhất but rắn cũng tốt lắm rồi
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về vấn đề tế nhị ạ!
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hic, cái chỗ tỷ hay thuê, nó có phim này dưng mà nó mới ngừng không cho thuê nữa để nâng cấp cửa hàng
    Có cách khác nhưng với điều kiện:
    1. có tiền (<300.000)
    2. thích cái phim này
    3. ở hà thành
    đệ hãy ra chợ giời, thuổng cả 1 bộ về nhà mà coi, nhưng nhớ là kiểm tra chất lượng của đĩa nhá
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    liên quan đến Đoàn Dự.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Và Mộc Uyển Thanh
    Fear AU
  7. warhorsehuilaile

    warhorsehuilaile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Âm dương hoà hợp tán đó hả ,chỉ tội nghiệp Chung Linh bị môt cái tát oan
    HILTON
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc, HD có vẻ học cái gì cũng nhí nhố, biết chút chút rồi bỏ, chiện này cũng không ngoại lệ hay sao á, ông KD nhà mình đã mắc công mời gia sư xịn về dạy mà vưỡn chả học được cái gì. Hì hì, bằng chứng là cái đoạn này.
    Trích AHXĐ hồi 32.
    -----------------------------------
    Mục NiệmTừ hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Hoàng Dung nhớ lại hôm trước rình ngoài cửa sổ trên núi Thiết Chưởng thấy Dương Khang ngồi bên giường ôm Mục Niệm Từ, thì thầm to nhỏ, lúc ấy MNT trên mặt lộ nét tươi cười, thần sắc nhu thuận,đoán là sau khi đã ném bình thuốc.QT hỏi:
    - Về sau thế nào?
    Y được CBT dạy, phàm người ta kể chuyện dừng lại giữa chừng, phải hỏi tiếp ?oVề sau thế nào??, để giúp hứng cho họ, không ngờ MNT đột nhiên mặt mũi đỏ bừng, quay đi cúi đầu không đáp. HD kêu lên:
    - A tỷ tỷ, ta biết rồi, về sau ngươi bái thiên địa kết làm vợ chồng với y.
    MNT quay đầu lại, sắc mặt biến thành trắng bệnh, răng cắn chặt môi, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. HD giật nảy mình biết mình đã nói sai vội nói:
    - Xin lỗi ta nói sai, hảo tỷ tỷ ngươi đừng tức giận.
    MNT hạ giọng nói:
    - Ngươi không nói bậy bạ, là ta tự mình hồ đồ?.Ta ? ta làm vợ chồng với y nhưng chưa? chưa có bái thiên địa. Chỉ hận tự ta không quả quyết?
    Nói tới đó nước mắt thành thót rơi. HD thấy dáng vẻ của nàng khổ sở, đưa tay trái ôm lấy đầu vai nàng định nói mấy câu an ủi, qua một lúc chỉ QT nói;
    - Tỷ tỷ, ngươi không cần phải khó xử, chuyện đó cũng không có gì đâu. Hôm ở Ngưu Gia thôn, Tĩnh ca ca cũng muốn kết làm vợ chồng với ta.
    Câu ấy vừa nói ra, QT lập tức há miệng đớ lưỡi, vô cùng xấu hổ nói:
    - Bọn ta ? không có ? không có?
    HD cười nói:
    - Vậy ngươi có nghĩ tới không?
    QT đỏ bừng cả tai, cúi đầu nói:
    - Là ta không tốt.
    HD đưa tay vỗ vỗ đầu vai y, dịu dàng nói:
    - Ngươi muốn làm vợ chồng với ta, ta rất mừng rỡ, ngươi có gì không tốt đâu.
    MNT thở dài một tiếng nghĩ thầm: ?oMuội tử họ Hoàng tuy thông minh lanh lợi nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi, không rõ lắm về chuyện nam nữ. Nàng gặp được vị Quách đại ca trung hậu thành thật này đúng là có phúc?.

    => hắc hắc, Hoàng Dung vẫn ?omất dạy?, cho đến cuối truyện vẫn thế, chả khá hơn tý nào. QT thì tiến bộ dưng mà HD thì vưỡn dậm chân tại chỗ.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. huong_Van_Thien

    huong_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nha đầu Hoàng Dung chính vì "mất dạy" như thế nên mới vỡ kế hoạch chứ lị. Nếu gặp các con nha đầu thời @ này thì mấy vụ OK, Yes Hello hoặc New Choice nó đừng hòng cho ra đứa nào, chứ đừng nói là 3 đứa như Hoàng nữ hiệp (mà lão phu thắc mắc tí:sao đẻ sinh đôi 1 trai 1 gái được vậy cà?)
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em đang thắc mắc là có oan thật ko?

Chia sẻ trang này