1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ForNoOne, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thoạt đầu em cũng có chút ngần ngại như chị nói. Nhưng nếu không có lòng tin tưởng vào nhau, thì làm sao gọi là yêu được, phải không ạ? Anh và em cũng đã qua một thời gian rất lâu mới đến bước cầm tay, và từ đó đến hôn cũng là cả một quãng dài, không phải vừa bắt đầu Anh đã vồ vập ngay, như TTK có nói <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hơn nữa ở đây anh ấy đã lớn tuổi rùi, đâu còn là trẻ con, đã đi làm rồi, dĩ nhiên phải "hơi mạnh" một chút rồi chứ làm sao nhút nhát được, có thì cũng chỉ là lần đầu thôi, còn những lần sau là bình thường rồi[/QUOTE]
    Tôi không nghĩ rằng mình không biết giữ gìn, cũng không cho rằng sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc (một trong những lý do rất đơn giản là ... không có điều kiện!).<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nhưng L tin là nếu bạn cứ để tình trạng tiếp diễn thì sẽ không thể dừng lại ở những cử chỉ đó không đâu [/QUOTE]Và Anh luôn tôn trọng tôi, nếu Anh hiểu tôi, tôi tin Anh sẽ biết kiềm chế mình. Chỉ là tôi không biết nói thế nào cho Anh hiểu. Tôi không lo Anh "giận hờn" (@TTK), khi tôi nói tôi sợ Anh buồn, là vì Anh sẽ tự trách mình đã không hiểu tôi, khi tôi phải chịu đựng bao nhiêu nghĩ suy dằn vặt mà Anh thì không biết gì hết. Anh là như thế đấy!
    [/QUOTE]
    Trong tình yêu mọi chuyện nên thành thật và thẳng thắn về vấn đề này.Bạn không thể vì lo anh ấy sẽ cảm thấy buồn mà để sự việc tiếp tục.
    Không có điều gì là không thể như bạn nói đâu,với con gái khi yêu chỉ cần được gần gũi với người ấy về mặt tinh thần hay thân thiện hơn một chút thôi là được.Nhưng còn con trai thì lại khác không phải họ xấu xa gì nhưng ai cũng vậy thôi khi ở gần bạn gái _người mình yêu họ rất khó kiềm chế cảm xúc.Lúc đó bạn phải là người chủ động để nói cho anh ấy hiểu chứ còn cứ để mặc anh ấy thì sự việc sẽ rất dễ đi xa hơn.Mà câu chuyện tình cảm của bạn thì lại gặp quá nhiều trở ngại chưa giải quyết được như vậy thì nên tỉnh táo suy nghĩ một chút nhé.
    L chỉ nói ra theo suy nghĩ của mình thôi,bạn chỉ nên đọc tham khảo chứ L cũng ko cho rằng ý kiến của L với bạn chắc chắn là đúng .Chúc bạn vui.
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hiểu anh ấy như vậy rồi thì bạn phải nói ra sớm thôi, để lâu quá cũng chẳng được đâu, khi anh ấy biết thì lại tự trách mình nhiều hơn nữa, có nói với nhau, chia sẽ với nhau thì mới hiểu nhau hết được chứ, chuyện này mà bạn để vậy hoài chẳng tốt lắm đâu, gần nhau như vậy giống như bạn gượng ép mình sao ấy. Còn bạn không biết nói sao thì in diễn đàn này ra cho anh ấy xem, kêu anh vào box này xem với bạn, nhưng đừng cho biết nick của bạn.
    Cố gắng lên bạn nhé, hãy yêu thật đẹp và thật lòng, đừng để vì những lý do không đâu mà đánh mất tình yêu của mình, người như bạn trên đời này hiếm lắm đấy Cỡ 10 năm nữa tui sợ sẽ tuyệt chủng hết rồi Hy vọng người tôi yêu cũng như thế.
  3. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều. Có lẽ tôi sẽ sớm tìm được hướng đi đúng để giải quyết việc này với sự giúp đỡ của mọi người
  4. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu cũng không nên bỏ ngoài tai các nhận xét của người ngoài mà đặt biệt là trong gia đình, nhất là mẹ.
    Việc nhìn tướng của một người sướng hay khổ không phải không có lý. 28 tuổi là khá chững chạc rồi nên cái tướng nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Một người mà thông minh, giỏi giang thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài.
    19 tuổi và bạn yêu lần đầu nên bạn choáng ngợp là phải rồi. Bạn cần tự tin, bình tĩnh và lắng nghe!
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    to Codai: <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh ấy đã đi làm,vậy bạn có tin chắc rằng bạn là mối tình đầu của anh ấy hay ko.Thêm nữa,nếu bạn là tình yêu đầu của anh ấy,thì những cử chỉ vồn vập của anh ấy thật ko bình thường.Vì nó ko bao giờ xuất hiện trong lần đầu tiên yêu cả.Ai cũng phải có kinh nghiệm phải ko.Hãy để ý xem anh ấy đã thật lòng chưa nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thực ra thoạt đầu em cũng có chút ngần ngại như chị nói. Nhưng nếu không có lòng tin tưởng vào nhau, thì làm sao gọi là yêu được, phải không ạ? Anh và em cũng đã qua một thời gian rất lâu mới đến bước cầm tay, và từ đó đến hôn cũng là cả một quãng dài, không phải vừa bắt đầu Anh đã vồ vập ngay, như TTK có nói <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nếu vậy là em và người ấy đã quen nhau rất lâu rồi đúng ko.Vậy thì cũng ko có gì phải ngại em ạ.Nhưng theo chị nếu em cảm thấy bất ổn thì cứ nói với anh ấy,vì điều đó là tốt nhất mà.Phải làm sao để cho em và cả anh ấy nữa có cảm giác thư thái khi bên nhau.Đùng tự đặt quá nhiều áp lực nhé.
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Người yêu em đã đi làm rồi, vậy, cho anh hỏi, nó kiếm được bao nhiêu một tháng?
    Đừng giận khi anh hỏi vậy...!!!! thông cảm, đầu óc anh bây giờ chỉ thích xiền thôi. Híc!!! híc!!! kiếm được mấy tờ, bây giờ phải hoạch định rõ ràng : tờ nào về đưa vợ, tờ nào để uống bia, tờ nào để đánh lô... v.v....
    Chẳng biết mình sẽ làm gì khi người yêu mình mà đưa ra cái biển : Chỉ được hôn, chứ không được.... Ùh, hun cũng thích chứ. Nhưng mong sao cậu bạn trai của em không giống anh. Anh thì không có cái đoạn chỉ hun không thôi đâu... chơi với anh thì ngang là chơi với hủi. Nói ra đây là để cho em gái tham khảo. Đây:
    Một thằng đã đi làm, kiếm được tiền... nó sẽ nghĩ như thế nào về một chíp mới 19 tuổi???? Anh không biết bồ trai của em nghĩ thế nào, bản thân anh không bao giờ đặt niềm tin vào một cô gái mới 19 tuổi. Một một quan hệ thực sự thì nó phải đàng hoàng, minh bạch, sòng phẳng. Cụ thể là đường đường chính chính với cả hai bên gia đình.... không thể đánh theo kiểu du kích chiến được. Còn hai em thích hoạt động bí mật thì nên tính trước cái việc thanh lý hợp đồng đi... Thế, cho nên, không có hôn hít hay loạng quạng gì nữa. Còn nếu em có đủ bản lĩnh, có cá tính, có lập trường, có.... tiền, thì cứ tự nhiên (Đọc bài của em thì anh thấy em chẳng có tí teo nào).
    19 tuổi.... giời ạh, anh làm thịt nhanh lắm.
  7. aka_G

    aka_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em hãy tự hỏi mình yêu bạn trai đến đâu, nếu đã yêu hết mình thì chắc se không có phản xạ vậy đâu vì tình yêu và sự khao khát sẽ trấn áp tất cả. 19 tuổi cũng không phải là con trẻ, đủ tuổi để xác định mình làm gì cho an toàn và đúng mực....Nếu đã yêu ai hết mình hết lòng thì hãy để cho con tim em điều khiển đưng để lý trí xen ngang..mất hứng lắm...con nếu chưa thấy ng đấy xứng đáng cần phải kiểm tra và thử thách....thì hay tự đặt ra luất giới hạn cho cậu ta....hope it will help
    Thân
  8. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có sự khác nhau rất rõ trong câu trả lời / lời khuyên của con trai và con gái.
  9. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Chị cũng đãtừng rơi vào hoàn cảnh như em, nhưng vấn đề không phải là ngoại hình mà là quê quán của người đó. Nói chung là cũng không quan trọng đúng không. Cũng là mối tình đầu của chị, nhưng người ấy lại rất sành sõi, và chị cũng biết điều đó. Chị cũng đã như em, không kìm chế được bản thân. Nếu thật sự như em kể, thì người ấy cũng nghiêm túc đấy. Không phải bất cứ ai đã đi làm đều đã từng yêu rồi, nhưng em cũng phải tìm cách kiểm tra lại. Theo như em kể thì anh ấy cũng nghiêm túc đấy, cả hai đều có thời gian dài quen nhau va tuần tự chuyển qua từng giai đoạn mà, đúng không?
    Một khi em đã để anh ấy âu yếm với em như vậy thì điều chắc chắn là em phải có suy nghĩ rõ ràng vê chuyện đó. Chị hoàn toàn đồng ý với L. Em nên nói thật với người ấy. Vì, nếu, chỉ nếu thôi nhé, sau này hai người không đi đến hôn nhân.Chuyện đó sẽ dằn vặt em suốt, dù rằng chưa vượt qua giới hạn đi nữa. Chị cũng bị như vậy, và phải mất một thời gian dài chị mới có thể gọi là bình tâm trở lại. Và khi em găp một người mới, em sẽ vẫn không biết cách tự kiềm chế, và sự dằn vặt cũng như nỗi sợ hãi sẽ tăng lên nhiều lắm.
    Giờ, khi chị yêu một lần nữa, chị không còn bị dằn vặt nữa. Nhưng khi anh ấy có cử chỉ hơn nụ hôn, chị đã phản ứng ngay. Tuy rằng anh ấy hiểu cho chị, nhưng giờ đây trong lòng chị bất an lắm. Chị không biết cảm giác đó là gì, nhưng có một điều gì đó.Dù biết anh ấy không có lỗi, nhưng chị vẫn sợ, và cảm thấy giận chính bản thân mình.
    Theo chi, giờ em chỉ có mỗi một việc là nói thật cho anh ấyhiểu và thông cảm choem. Có thể anh ấy hơi bị sốc vì emđã dấu kín chuyện đó cả một thời gian dài mà. Cố gắng lên em nhé.
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi...bạn còn quá trẻ để yêu đấy...Còn mấy năm nữa để học và kiếm cho mình một công việc tốt.Bạn yêu lúc này mình sợ bạn sẽ ảnh hưởng đến học tập.Và bạn sẽ phải khổ nhiều nếu bạn không gữ được mình.Có bao giờ bạn nghĩ anh ấy có thể bỏ rơi bạn...và người đến sau của bạn sẽ nghĩ gì về mối tình đầu ấy...uh,đó là mình nghĩ thế...Chúc bạn hạnh phúc thôi....

Chia sẻ trang này