Vấn đề thời sự..... Đà Nẵng: nhà hàng lại mọc trên bãi biển Một trong số các nhà hàng đang tiếp tục mọc lên trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng (ảnh chụp chiều 3-5) - Ảnh: An Hạ TT - Những ngày qua, nhiều du khách và người dân Đà Nẵng đã phải xót xa chứng kiến thêm lần nữa cảnh những cột bêtông mọc lên cùng với những ngôi nhà đang xây dựng dở dang trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Là một trong sáu bãi biển được tạp chí Forbes bình chọn đẹp nhất hành tinh, bãi biển Mỹ Khê với bờ cát chạy dọc dài trắng xóa, nước xanh trong xưa nay đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách. Cùng với Xuân Thiều, Bắc Mỹ An, bãi biển Mỹ Khê đã trở thành niềm tự hào của TP biển Đà Nẵng. Nhưng vào giữa năm ngoái, một dãy nhà hàng được xây dựng bằng bêtông cốt thép mọc lên ngay trên mép biển phá vỡ không gian thơ mộng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Báo chí và các nhà chuyên môn liên tục lên tiếng. Kết quả một số lô đất đã được TP Đà Nẵng giữ lại ?okhông bán nữa?, nhằm giãn mật độ xây dựng. Bặt đi sáu tháng im ắng không thấy xây dựng thêm nữa, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Trong những cuộc họp giao ban báo chí hằng tháng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã tỏ thái độ tiếp thu phản ánh của báo chí về việc ?oxẻ thịt? bờ biển Mỹ Khê và cho dừng lại việc xây dựng ở đây, cũng như điều chỉnh lại qui hoạch. Vậy mà mấy ngày qua, ngay trên bãi biển này lại tiếp tục mọc lên thêm ba nhà hàng lớn khác (một đang xây dựng và hai đang đào móng). Trả lời Tuổi Trẻ về vấn đề này, ông Trần Văn Hào - chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng - cho rằng việc xây dựng trên là ?onằm trong qui hoạch cũ?. Vậy qui hoạch cũ là cho phép xây dựng bao nhiêu nhà hàng ở đây? Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời: đã có sáu nhà hàng được cấp phép xây dựng với độ cao không quá 11m trên bãi biển này và theo qui hoạch đã được duyệt, trong nay mai nơi đây còn có thêm bốn nhà hàng nữa. Giờ đây những người yêu biển Đà Nẵng lại cảm thấy lo cho những bãi biển còn lại, mà trước mắt là khu nhà hàng số 1 với qui hoạch được duyệt là 19 lô (nằm đối xứng với dãy nhà hàng đã xây dựng ). Một cán bộ làm công tác qui hoạch rất tâm huyết buông lời thở dài: ?oPhong cảnh bờ biển Đà Nẵng đẹp quá và cũng mong manh quá!?. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=135831&ChannelID=3 Không biết đây là sản phẩm của quan nhớn nào đây. Khổ thân cho dân Đà Nẵng
Haha haa . Ngày xưa gần nhà tớ cũng có một bãi biển thật đẹp gần bắc mĩ an... Thật hoang sơ nhưng thật lãng mạng và rồi tớ muốn bán cho người ta làm khu công nghiệp hay bãi rác cũng được... Vì sao tớ muốn thế chẳng qua tớ không làm thì sẽ và hiện giờ đang có một số thằng ngu đang làm .........
Chán thật Người ta mong muốn có cái bờ biển đẹp. Mình thì có đem đi phá thế có chán không ? Cái dzụ này đề nghị đi Thái Lan du lịch về PATAYA ấy học hỏi đi. Ẹk thôi vô Nha Trang cho gần biển Nha Trang ko đẹp lắm sao cầm chân khách được nhỉ, đồng ý là NT có những hòn đảo đẹp. Nhưng ĐN có bãi bụt, Hải Vâng, Bana, Ngủ hành sơn..... Có kém zì đâu sao chỉ là điểm đến trung gian nhỉ ? Vậy mà có cái bờ biển đẹp như nàng tiên ngủ quên ko chịu đánh thức mà còn đóng cọc bêtông vào nữa chứ . Chắc nàng tiền này sẽ ngủ quên thiên thu quá. Hay chờ giải toả lúc thành bà tiên xơ xác quá.
---------------------------------------------------- Bạn không nên lo lắng quá, bây giờ cứ đóng cọc, nhậu, xả rác ... ít bữa nữa thành bà già xơ xác , ta lại giải toả, đền bù, tái định cư nơi khác Đà nẵng nhậu hết đường NVL, khu công viên Bắc tượng đài, giờ kéo nhau sang Mỹ khê ... Bạn tự hỏi sao Đn mình không làm du lịc được như Nha trang ư ? đúng như bạn nói : hãy vào Nha Trang mà xem, Đà Nẵng ta từ bao nhiêu năm nay tập trung phát triển du lịch mà đến tận bây giờ có mỗi Furama (*****), chả ma nào nó vào , thì làm gì có dự án dulich tầm cỡ Hòn Tre (VinPearl resort), thì làm sao mà kéo chân du khách !!!! Hay là tại mình chảnh choẹ quá, không mở lòng với nhà đầu tư
Tôi đã có dịp đến với TP Đà Nẵng xinh đẹp của các bạn. Điều mà tôi cảm nhận khi đến với thành phố biển, đó là sự sôi động, nhịp sống trẻ trung, hiện đại cùng với những người bạn thân thiện, mến khách. Bãi biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ An cũng thật tuyệt vời. Chiều cuối tuần, nhà nhà, người người đều ào ra với biển xanh, nơi có trẻ con tắm biển nhiều nhất trong những bãi biển mà tôi đã từng đến. Thật thú vị.
Tôi đã đi Đà Nẵng nhiều lần. Tôi đã đến tất cả các bãi biển từ xung quanh chân núi Sơn Trà đến Mỹ Khê, Non Nước, Cửa Đại và ra tận các bãi biển của cù lao Chàm. Ở những bãi biển tuyệt đẹp ấy, tôi có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày không biết chán. Bạn bè tôi, người Việt cũng như người nước ngoài đều thích thú mỗi khi được đến Đà Nẵng. Người chưa đi thì mong ước một ngày nào đó sẽ được đến đây. Đà Nẵng sẽ mãi mãi đồng hành hay nói đúng hơn Đà Nẵng chính là biển và những bãi biển xinh đẹp của mình. Không có biển, Đà Nẵng không còn là Đà Nẵng. Có người nói vui, hồi đó, quân đội Pháp và Mỹ sở dĩ chọn Đà Nẵng để đổ bộ, chẳng qua là vì họ quá thèm được tắm biển Đà Nẵng. Những năm gần đây, tôi nhận thấy Đà Nẵng đang phát triển rất tốt theo hướng hình thành một Đà Nẵng mới, thành phố biển, trải dài từ chân núi Sơn Trà cho đến Non Nước. Tuy nhiên, tôi bất ngờ khi thấy nhiều nhà hàng mọc lên trên bãi biển trung tâm nhất của Đà Nẵng. Họ đã đào xới bãi biển xinh đẹp này để đưa những khối bê tông cắm xuống. Tôi cũng đã vào một nhà hàng lớn nhất ở đây. Rõ ràng là không thể nào cấm họ đổ đống rác thải hàng giờ, hàng ngày vào biển xanh. Bản chất của vấn đề ở đây là thành phố đã thực hiện một qui hoạch phân lô bán nền ngay trên bãi biển xinh đẹp nhất của Đà Nẵng, mặt tiền quan trọng nhất của thành phố. Ở những thành phố biển khác, người ta chỉ cho xây dựng nhà dân dụng phía trong con đường biển nhằm tôn tạo vẽ mỹ quan và giữ gìn môi trường biển. Biển Đà Nẵng không chỉ của người Đà Nẵng mà còn của toàn thể người Việt và của cả thế giới. bãi biển tuyệt vời này rồi sẽ bị những quán nhậu thay thế