1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề trinh tiết,các bác gái vào xác nhận giùm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    NHà chú em có anh chị em gái không mà phán giỏi thế ?
    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 21/02/2009
  2. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    tính đến số % bọn nó đã rồi mà ko kể chưa -> cam đoan số này ko ít
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    cháu Zê vào comm bài này làm nửa đêm chú giật bắn cả mìn
    cháu đi tu ở chùa nào về mà nội công lên cao thế này hở cháu
    mà bớ cả nhà cho cháu hỏi tí: mọi người cứ nói chiện về **********,vậy cho cháu hỏi ********** nó là cái jì thế ạ????
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bây h là khoảng 4 h sáng,xin lỗi chủ topic chứ anh thấy chú suy nghĩ như L ý,nhất là cái đoạn vàng vàng hoang mang của chú kia kìa,ke ke
    đến khi chú có 1 tình yêu thật sự,chú biết yêu 1 ai đó thật sự,chú sẽ biết hy sinh và cảm nhận để có thể hiểu rằng cái ********** nó chẳng nói lên điều jì cả
    còn hay mất cănhgr quan trọng,quan trọng đó có phải là 1 nửa của mình hay ko???khi chú đã tìm được 1 nửa của mình và chú thật sự yêu thì anh đảm bảo mọi điều về người chú yêu dù có phũ phàng kinh khủng đến thế nào đi nữa thì chũ cũng sẽ bỏ qua hết
    lúc chú biết yêu thật sự thì chú sẽ hiểu khi yêu thì chính chú sẽ không tiếc bất cứ jì ở bản thân chú để dành cho người kia,chú chỉ cần được yêu lại là sẽ thấy hạnh phúc lắm rồi
    nên nhớ,khi giành được tâm hồn và tình yêu của một người con gái,để cho người con gái đó toàn tâm toàn ý với mình thì thằng con trai phải biết là chuyện đó còn ý nghĩa hơn gấp ngàn vạn lần chuyện giành được cái ********** kia
    thế nhé,cứ yêu và cảm nhận đi
  5. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi thêm 1 câu ạ : Nếu bác quen 2 người con gái mà 2 người con gái này về mọi mặt đều kô thua kém nhau nhiều lắm chỉ duy 1 chuyện là 1 người còn trinh và 1 người đã mất trinh thì để chọn làm vợ thì bác sẽ chọn người nào.Em không tin là bác chọn cô mất trinh đâu ạ
    [/quote]
    Người còn trinh nhưng thực chất là đi vá thì làm sao bác biết?
    Con gái cố gắng giữ gìn đến đêm tân hôn gặp fải 1 anh...liệt dương :-s...hoặc ko mang lại hạnh phúc trong chuyện chăn gối,cứ hùng hục làm....hoặc bị lây bệnh từ chồng...vân vân...
    li dị xong thì ko ai lấy nữa àh?
    Con gái giữ trinh tiết cũng khổ :(( thế mà ko giữ lại bị dằn vặt,xét nét....
  6. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Híc các bác không đọc kỹ bài của em ạ mà cứ thích vào đây ném đá em ( em đã nói roài rất sợ bị ném đá vì vấn đề này tế nhị ). Em xin nhắc lại là cái ********** nó cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả,vì ngoài nó ra còn có tình yêu,mà sức mạnh của tình yêu thì chắc em cũng có thể hiểu được nó có thể đè bẹp cái **********,đè bẹp tất cả mọi thứ .Nhưng ở đây trong cái ví dụ của em ở trên em đã cố gắng diễn đạt là 2 cô gái này về mọi mặt không thua kém gì nhau ( tức là nói thẳng ra theo công thức toán học tình yêu của bác với cả 2 cô đặt trong điều kiện là bằng nhau => triệt tiêu ) tức là như kiểu 2 người con gái nhân bản vô tính ý,1 người bị mất roài còn 1 người vẫn còn .Em hỏi thì bác sẽ chọn người nào,đừng bảo là bác lại chọn em mất trinh rồi đấy nhé,em biết cái ví dụ ở trên là hơi củ chuối nhưng em phải nêu ra để bác hiểu là cái trinh tuy không phải là tất cả nhưng nó vẫn giữ 1 vai trò quan trọng trong tình yêu và hôn nhân ,bác có công nhận với em điều này không chứ đừng đạo đức giả với em ,từ đầu đến giờ nghe bài post của bác thì hình như em hiểu là cái ********** chả quan trọng gì với bác phải không,trong này nhiều bác vẫn còn thích đạo đức giả lắm haiz
  7. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi vào câu hỏi chính của chủ đề đi ạ chứ đừng quay ra ném đá em ,em sợ lắm
  8. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi em câu khó quá ,còn tuỳ bác ạ nếu lúc đấy cảm hứng ******** lên cao trào thì em sẽ ăn còn nếu lúc đấy vẫn còn trong tầm kiểm soát thì may ra nhịn được
  9. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đã có em hòa vào xác nhận đầu tiên theo như kết luận trên quan điểm của em thì cũng chưa đến nỗi nào nhỉ,chào đón các mem nữ vào cho ý kiến nhé
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mới sáng ra chú đã bắt anh phải mở máy
    đọc cái đoạn vàng vàng kia chứng tỏ chú đầu có vẫn chỉ là một đứa trẻ kon,thậm chí éo = chung nó vì nhiều đứa bây h suy nghĩ chín chắn lắm rồi
    chú đã trẻ kon thì để anh phân tích kiểu trẻ kon cho chú nghe nhé
    trước tiên,dù cho có 2 cô gái nhân bản vô tính thật,giống nhau từ cái móng tay đến cái cọng lông nách,chỉ khác nhau là 1 cô còn 1 cô mất như chú nói,thì anh nói chú nghe:chú đã là cái éo jì mà chú tự cho mình cái quyền được chọn một trong 2 cô,rồi còn nhận xét người nọ thua kém người kia nữa
    chú dùng từ chọn (là một động từ)chỉ hành động của chú với một con người(một cá thể độc lập khác ngang = với chú) thì anh đã thấy chú éo có tư cách để nói chiện tình yêu với cả trinh tiết rồi,đừng có nói là đạo đức hay cái jì ở đây cả,căn bản chú chưa có tư cách nói chiện như thế với người khác vì cái quan niệm của chú bây h chú thể hiện ra làm cho anh nghĩ chú chưa phải là một con người có suy nghĩ chín chắn
    còn về cái ví dụ chú nói,éo thực tế vì hiện tại vẫn éo có chiện như thế xảy ra để mà kiểm chứng nên chú cố gắng tìm ra cái ví dụ nào nó người nhớn hơn 1 chút,nhưng chú đã trẻ kon thì anh cũng cố theo chú phát cho nó trẻ vậy,nếu là anh thì anh khuyên chú chọn cả 2,vì 2 em giống nhau như thế,1 em còn 1 em mất,phá nốt em còn thì cả 2 em lại như nhau cả ý mà,lúc đấy có tận 2 em,thik thế con jì,một em nhỡ hụt hơi thì có em khác tiếp sức,okie???
    nhưng chung quy cũng chỉ là nhân bản vô tính,nếu như chú nói,chỉ khác nhau chuyện còn hay mất cái **********,thì cũng éo có chiện 2 em giống nhau cả về tâm hồn được,nếu xảy ra thì 2 em đó chẳng khác jì động vật vô cảm,rất hợp với chú
    thế nhé,chào thân ái và quyết thắng!!!

Chia sẻ trang này