1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề trinh tiết,các bác gái vào xác nhận giùm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaoaihuong7

    hoaoaihuong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em nó không trả lời hoặc nói dối thì phải giải quyết làm sao hả bác
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: Đó là mới là vấn đề.
    Tóm lại: mỗi người có cách nghĩ riêng.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ông nào bảo ko thấy bức xúc khi vợ mình đã từng lên giường với thằng 3 chỉ là bốc phét, chém gió
    To chủ toipc: Nghe mấy bố chém gió có mà hết ngày
    Bạn mình mặc dù ko dc check nhưng cũng đảm bảo 60-70% vẫn còn zin ( năm nay 23t)
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhờ,sáng thì ra chưa j đã lại có chủ đề "hot" cũ rích này.
    Đọc bài chủ topic vẫn thấy đây là 1 người chỉ mới nghe hơi nồi chõ,tức là cái quan niệm,những điều được nghe hoàn toàn chỉ do người khác nói,các bậc anh chị chỉ giáo
    Theo tớ thì vấn đề này thưòng là tuỳ vào mỗi người,quan niệm từng người .Cái màng bây giờ rất dễ mất(rách) mà không chỉ do xxx mà còn do va đập,do những tổn thương khi chạy nhảy,chơi đùa.Nên đừng vì thế mà quy kết rằng đã từng thế này thế kia.
    Nếu 1 người con trai đã yêu thật lòng thì vấn đề trinh tiết không quan trọng(tất nhiên vẫn có chút thất vọng khi biết ban đầu) nhưng sau đó sẽ là sự cảm thông,sự độ lượng,đủ để tha thứ.
    Nếu bây giờ chủ topic muốn khi yêu phải là yêu những bạn còn trinh tiết( tức là cái màng còn đủ) thì đôi khi lại bị lừa 1 vố đau.Vì bây giờ dịch vụ vá màng có rất nhiều,và rất đơn giản chỉ là 1 tiểu phẫu.Nên dù cả gái làng chơi quan hệ rất nhiều người,chỉ cần vài triệu thì lại"nguyễn y vân".
    thế nên!nếu muốn tầm 23,24 hay bây giờ muốn yêu,thì trước khi yêu phải hỏi "Em ơi em có còn không?","Em mà còn anh sẽ yêu em,em mất rồi anh không yêu em đâu",đấy là đơn giản mà chắc ăn nhất ý,không thì thử máy luôn xem như thế nào.
    Nhưng nói thật nhé,trình của chủ topic chưa đủ,cũng như không đủ khả năng để nói ra cũng như thực hiện nó đâu.Nên,đợi tầm 10 năm nữa hẵng nói chuyện YÊU cho nó chín chắn và suy nghĩ nó khác đi nhé!
  5. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc từ đầu đến cuối cũng thấy có nhiều ý kiến khác nhau!...tuy nhiên bạn chủ Topic cứ yên tâm xã hội còn có người đàn ông trân trọng cái ấy quý giá như bạn thì cũng có người phụ nữ tương tự..nên bây giờ thay vì thống kê số phụ nữ còn hay mất ta hãy làm bài toán ngược lại đó là xem đàn ông con trai bây giờ tỷ lệ ấy ra sao là biết ngay thôi!...những bác đàn ông con trai nào khi yêu lúc nào cũng chỉ muốn chén. muốn làm thịt...muốn phang muốn phập chỉ tổ làm mất trong sáng của tình yêu!..đầu óc chỉ toàn thấy ***!...chán hẳn!...Em đây cũng chưa được gọi là nhớn hẳn nhưng cũng chẳng phải trẻ con..ở nhà vẫn bị các cụ thi thoảng chửi cho là vẫn còn hỷ mũi chưa sạch, cởi truồng tắm mưa nhưng em nói thật em chưa dám làm những việc ấy!...đơn giản là vì chưa có khả năng chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra thì đừng có làm!...thế thôi!...chứ làm xong rồi bỏ chạy nhục lắm!...chẳng đáng mặt một người nam nhi quân tử tẹo nào!...
    Báo cáo với các bác là năm nay em cũng được 23 tuổi rồi!...vẫn là cởi chuồng tắm mưa thôi!
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ổn đấy.
    Cố gắng học hành đi làm, kiếm tiền cho sự nghiệp là chính .
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngoan!.Cả zai lẫn gái,thấy chưa sẵn sàng thì chưa ,sẵn sàng thì....Nhưng làm xong đừng có hối hận!
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Những thằng đé0 nghĩ về *** khi yêu thì chắc là cụt trym, đầu to, mắt cận, hãm tài... gái nó qua 5-7 mối mới ghé mắt đến, bố thí cho tí tình cảm, thế là sướng quá rồi, éo dám đòi hỏi gì thêm nữa, lúc nào cũng đội nó lên đầu chứ éo phải để xuống trym
    Tình yêu bắt đầu từ cái gì nếu không phải từ bản năng duy trì nòi giống và bản năng muốn 1 chỗ dựa
    Vãi ái, xin các anh đừng thủ dâm tinh thần nữa
  9. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Híc như bác gì trên kia bảo,nhỡ hỏi em nó không nói hoặc là nói không thật lòng thì sao hả bác.Em đúng là chưa đủ lớn thật vì vẫn kém tuổi bác,hình như bác 86 nhưng bác bảo em đợi tầm 10 năm nữa thì có mà chết già àh 5 năm nữa là vừa,em là em cứ chơi kế hoạch 5 năm 1 giai đoạn ,híc gà vừa tán xẩy 1 em đang chán loanh quanh mấy topic để học hỏi thêm kinh nghiệm thì bỗng nhiên có thắc mắc này nên em post cho các bác tranh luận với lại có cái thi thoảng nhảy vào theo dõi,đừng ném đá em nữa nhé
  10. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Làm éo gì có thằng nào yêu mà không nghĩ về *** hả bác trừ khi nó chưa biết cái sự sung sướng của *** lần nào

Chia sẻ trang này