1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề trinh tiết,các bác gái vào xác nhận giùm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Đấy là suy nghĩ của bác!.....em chẳng phải là "thủ dâm" tinh thần như bác nghĩ đâu!..chẳng biết bác thế nào chứ em thì em nghĩ khác về yêu bác ạ!...tất nhiên em không phải là thằng bị thiểu năng hay có vấn đề gì đâu nhé!..mọi cái đều phát triển bình thường!...em cũng đã từng một lần duy nhất xem phim XXX của cái con mất dạy nào trên VTV3 về phim cho giới trẻ ấy!...xong thấy khinh!...từ ấy đến bây giờ chẳng bao giờ xem!...có người yêu rồi nhưng chưa bao giờ dám có ý định làm bậy bạ gì!...mặc dù có nhiều lúc rất muốn và có thời cơ nhưng nghĩ mình chưa có khả năng chịu trách nhiệm nếu như nó xảy ra nên thôi!...vẫn muốn cảm giác tuyệt vời lần đầu tiên ấy là vào đêm tân hôn và người đó là vợ của mình!...
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng
    đúng là cũng có thể nhận biết đc tuy nhiên tỷ lệ chính sác thì chỉ tầm tầm thoai
    nhưg phải là đối tượng hay gặp
    chứ vác ghế ra trường c3 ngồi rồi phán đc quá là thánh
    or có khả năng nhìn xuyên thẩu
    mấy bác ở đây ở bẩu tìm gái zin mò kim đáy bể
    ngất mất
    có mà cả rổ
    vấn đề những thành phần đó thì có mà mỡ đi mà húp để đc chén nhá
    tưởng ngon ăn lắm ý
    Bạn C3 của mình 100% Vẫn y như vân
    Được vipkhang sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 21/02/2009
  3. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Oh! dám chắc bạn viết ra những câu trên xác suất tự tin vào khả năng ******** của bản thân mình ko cao lắm, đúng ko nào . Đối với cá nhân mình, đàn ông và đàn bà trong câu chuyện bản năng, xét cho cùng có 2 t/h chủ yếu:
    - nếu nhu cầu là chính, tình cảm là phụ thì hiển nhiên gái nó sẽ đi theo thằng có khả năng làm nó sung sướng cao hơn - điều này mà bạn gọi là cắm sừng thì bạn đúng là xứng đáng bị cắm sừng vì 2 tội: đã ko làm gái nó yêu mình hết lòng lại còn ko thể làm nó sung sướng bằng thằng khác
    - nếu nhu cầu là phụ, tình cảm là chính, có thể nói rằng, chỉ cần bạn ko bị liệt dương thì dù trong chuyện đó có thể bạn ko bằng những thằng gái đã kinh qua nhưng chắc chắn tình yêu sẽ đủ khả năng để khiến gái chỉ lên giường với bạn mà thôi. (Mà thậm chí mình đã chứng kiến t/h mới lấy nhau 1 năm, chồng bị liệt nửa người, dù chồng đã hết lời khuyên bỏ nhưng gái vẫn nhất quyết ở bên cạnh, đến nay cũng được hơn 4 năm rồi)
    Chắc hẳn các bạn nam khi đã yêu thực sự đều biết, cảm giác khi quan hệ với tình 1 đêm, với gái phục vụ khác với khi quan hệ cùng người phụ nữ bạn yêu như thế nào phải ko! Vậy thì với phụ nữ, sự khác biệt đó còn được họ cảm nhận rõ rệt và cao hơn (đa số) các bạn nhiều. Chuyện tình cảm gắn bó mật thiết với chuyện ******** và sự chung thủy của phụ nữ. Đơn giản hơn, tình cảm càng gắn bó thì sự thỏa mãn trong việc quan hệ càng tăng cao và độ chung thủy tất nhiên cũng tỉ lệ thuận theo.
    Phải mất công làm rõ vấn đề trên để 1 số bạn nam (kém tự tin vào bản thân về 1 số khả năng) có sự phân tách rõ ràng giữa việc ******** và sự chung thủy. Ko phải ******** ko tốt là dẫn đến thiếu chung thủy. Cũng như khi đã hết chung thủy thì việc gái cắm sừng bạn, quan hệ với thằng khác - thực chất cái việc ******** với thằng ấy chỉ là hiện tượng, còn bản chất là tình yêu gái dành cho bạn, tình yêu giữa 2 bạn đã có vấn đề . Tóm lại chung thủy hay ko - liên quan đến tình cảm chứ ko phải khả năng ********.
    Quay lại vấn đề của chủ topic: khi nào bạn có thể trải qua những cảm xúc đau khổ vì 1 người, hạnh phúc vì 1 người, mỉm cười vì 1 người, vật vã cũng vì 1 người, ko tiếc công tiếc sức làm bất cứ điều gì để khiến người đó vui vẻ hơn, bớt mệt mỏi hơn. Cảm giác quan tâm, lo lắng, sẵn sàng giúp đỡ lấn át sự thất vọng và phiền muộn khi người ấy thất bại hay thụt lùi so với nhiều người khác. Ko toan tính về việc được mất nhiều mà luôn cảm thấy bản thân phải cố gắng tốt hơn vì người ấy..... - khi nào trải qua được những cảm giác như vậy, mình nghĩ bạn sẽ tìm ra được câu trả lời chính xác cho bản thân. Còn bây giờ, mình e rằng bạn lo hơi xa và thực sự, khả năng hiện tại của bạn cũng chưa đủ để lo đến vấn đề này
    [/quote]
    Bác này nói đúng tâm trạng con gái đấy. Nếu cô ta ngủ với người khác thì 99% là vì ko còn yêu người yêu nữa, hay thấy người yêu ko yêu mình và khi có người đàn ông khác bên cạnh quan tâm, tế nhị thì dễ bị yếu lòng lắm. Đàn bà chỉ nghĩ đến tình cảm thôi chứ ko có thích phang phịch như đàn ông đâu làm gì có việc chỉ vì anh ta hàng ko to bằng, trình ko cao bằng thằng cũ mà bỏ, trừ phi cô ta chỉ đến với anh ta bằng ******** chứ chả có tẹo tình cảm nào. Lũ đàn bà là cái lũ khờ dại, chỉ cần bọn đàn ông quan tâm cho một chút, tỏ ra tốt với nó một chút thì dù cho thằng đấy có lúc ko ra gì hay bị liệt dương thì khi còn yêu nó vẫn ko bỏ. Còn khi nó đã hết yêu rồi thì nó tất sẽ tỉnh ra, và chỉ cần một giọt nc cũng đủ làm tràn ly, dù trình có cao, hàng có to mấy thì nó vẫn sẽ bỏ, gặp thằng nào quái thai bỏ ko đc thì nó tất sẽ ngoại tình chứ chuyện hàng họ ko phải là lý do chính để nó cắm sừng đâu, các bác cứ suy bụng mình ra bụng người là như nào. Thế cho nên, giữ đc trái tim một con đàn bà thì xem như giữ đc cả thể xác chứ lấy gái còn trinh thì sau này nó cũng thành đàn bà, lũ đàn bà lấy chồng rồi cũng tám mấy chuyện giường chiếu ác liệt lắm đấy, lúc đấy chị em kể nhau mới biết chuyện kia nó thú vị thế nào, tư thế nọ thế kia thì nó cũng biết so sánh và biết chồng mình trình còi chứ. Cho nên các anh đừng tưởng lấy đc vợ trinh thì đã xong nhé, cứ phải tốt với vợ, nâng cao kỹ năng mới đc. Người ta bảo trẻ ko chơi già mất nết đấy, biết đâu lấy đc gái trinh rồi mà khi bác già bác ko đủ sức phục vụ nữa thì nàng lại đổ đốn ra thì làm sao.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    He he tuyệt vời , cao thủ trải qua trăm trận đến khi mỏi chân chùn gối chỉ thèm khát cái cảm xúc đơn giản này mà thui ....
    Hoàn toàn vô đk và hoàn toàn ko có lý do ... một hạnh phúc điên rồ và cực kỳ khó hiểu nhưng noá làm cho con ng ta thấy mình thật cao đẹp ...
    @dhchuyen_bk : chết , chết ... cái nhà bác này trong sách đỏ bc ra phải ko , cái vụ xxx hình như nó là 1 trong tứ khoái ở đời , sao phải trì hoãn cái sự sung sướng ... Bác tưởng bác ko ăn là bác hay bác tốt à , bác ko ăn thì co thằng khác nó ăn , thâm chí gái nó chán ý ...
    Bác xem lại thế nào chứ nhịn đến 23 năm chỉ có quay tay , rồi lại còn trì hoãn cái sự sung sướng dấm tới tận tân hôn ... ko khéo đến hôm đấy nhịn bao năm mới xông trận nổ bi, toác súng , thượng phong hoặc fát hiện ra hàng hỏng thì bỏ mịe ...
    Bi h trc khi cưới xin , ng ta đều check hàng trc , quan hệ trc hôn nhân cả để còn kiểm tra hoà hợp ******** , khả năng sinh con , các bậc phụ huynh còn ủng hộ cái đó ý chứ ... Ai lại ...
    Mà e thấy mấy bác cưới xin đều bảo , cái đêm tân hôn éo bao h làm ăn đc gì , chạy cả ngày cưới xin , bia rượu bạn bè , ng thân các kiểu , mệt say bỏ mịe , tối chỉ có đi ngủ thui , làm ăn thế éo đc , đêm tân hôn đáng giá nghìn vàng đeck gì , lý thuyết hão ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 21/02/2009
  5. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này, các bác giai bao h quen cũng thích gái ngoan, nhưng cưới rồi mà gặp vợ ngoan thì ít khi nào đc thoả mãn vì vợ ko quen hư ở trên giường, cái gì cũng ko chịu thử, ko chịu đổi mới, ******** mà đầu óc cứ nghĩ đến đạo đức mới cả đoan trang. Dạy thì các bác dạy ko đc đâu vì tư tưởng của gái ngoan nó cũng như các bác thích gái trinh, đã ăn vào máu rồi. Các gái ngoan lấy chồng rồi thì càng xuề xoà hơn gái hư, chỉ biết căng người dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ nên thời gian tự làm đẹp mình ko đủ trông xuống giá hẳn khi xưa, có khi chồng vui lên mua hoa về dỗ vợ mà vợ thì cứ rầu rầu bảo mua phí tiền thế, lấy tiền ấy mua thịt còn hơn. Thế thì còn gì là lãng mạn nữa. Sinh con xong rồi thì càng hãi, mập ra, già hơn mà lại ko biết tìm cách giữ dáng, lại còn chỉ lo chăm con có khi quên luôn cả chồng. Người ta nhìn vào thấy nhà cửa sáng láng, con cái thông minh giỏi giang bảo sướng quá, chỉ có mỗi thằng chồng mới kú vì ko thoả mãn td, trông vợ như thế càng chán, bị bỏ đói lâu ngày nên dễ tìm gái khác, nhất là khi đó lại là người có nhu cầu cao. Vợ mà biết là thôi rồi, tha hồ mắng nhiếc vì đau quá, mình vì nó mà thành mẹ xề còn nó thì đi với gái. Vô hình chung ra cả vợ lẫn chồng đều thấy bất mãn và bản thân bị thiệt thòi nên đều đồng ý ly dị cả ko cũng sống với nhau vì con nhưng cả hai như người dưng, cô vợ xem chồng như đã chết và sau đó đã bắt bồ với ku khác cùng cơ quan luôn. Ấy là những câu chuyện có thật và giờ em vẫn ko rõ là trong chuyện đổ vỡ thì ai mới là người có lỗi? Và cô vợ đó sau này có tìm đc hạnh phúc ko khi đã một nách 2 con? Dĩ nhiên mỗi người mỗi cảnh, ai chả thích tìm một người gia cảnh tốt, ngoan ngoãn về làm vợ nhưng cũng phải tìm người mình yêu và hoà hợp, biết cảm thông cho nhau thì mới hạnh phúc đc chứ chưa hẳn cứ lấy đc gái ngoan thì gđ sẽ hp và chính ông chồng sẽ hài lòng với cô vợ ngoan đó.
  6. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Uầy... bác này nói hay thế.....
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hichic. Bị chị gái đâm trúng tim đen, đau lòng quá. Chị có vẻ nhiều kinh nhiệm nhở. Ý e nói là xác suất thui chứ có bảo chăm chăm gái mất gin đều như vậy đâu. Đại ca nào đó đã phát biểu 1 câu xanh rờn :"Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu trong tình yêu", ý đại ca là tình yêu là cái gì đó rất mong manh, dễ vỡ, không bền vững, mà e quan sát thấy đa số các cặp vợ chồng lấy nhau, về sau sống với nhau vì cái nghĩa và trách nhiệm với con cái là chính. Bởi vậy mới xảy ra tình trạng tình cũ không rủ cũng tới hay là có những giấy phút say nắng, yếu lòng, ngoài vợ ngoài chồng, lúc đó thì e đã từng ấy với nhiều giai chắc dễ xiêu lòng hơn e chỉ ấy với mỗi chồng mình nhờ. Mới lại, thời buỗi này, bạn gái nào còn trinh thì chắc cũng thuộc loại đức hạnh, gia giáo, của quý hiếm, cũng như bác trai nào mà chấp nhận lấy vợ không còn nguyên vẹn mà vẫn yêu thương chân thành thì cũng thuộc loại cần được đưa vào sách đỏ, không thì bị tiệt chủng mẹ. Gặp được 2 thể loại trên nhất định phải chộp lấy, không cho thoát..
  8. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Bây giờ cứ test thử như thế này: Lập một topic khác với nội dung kiểu : " các đại ka ơi, con hàng em dạo này nó nhãng em quá, nó láo éo chịu được..... " Tớ cá 100 ăn 1 là lập tức các cao thủ hoặc cả gà học việc, 99% sẽ nhảy vào tư vấn kiểu : phang, phập, phịch, phọt.... ( còn 1% là nhảy vào spam câu bài ko tính ).
    Đấy là nói vui trong ttvnol này. Còn theo mình nhu cầu TD của cả 2 giới là ngang nhau. Nhưng giờ quan niệm về trinh tiết thì khác xa các cụ ngày trước. Còn đàn ông thì muôn đời vẫn ích kỷ, cầu toàn.
    Với gái, vấn đề là nhận thức ở mỗi tuổi và cách tiếp cận xã hội lại khác nhau, suy nghĩ khác nhau, vd như là các em 9x giờ chẳng hạn, phải nói là tỷ lệ gà ăn được là rất cao.
    Nhưng nếu giờ dính vào các em tầm giữa hoặc cuối 8x chẳng hạn ( trường hợp các em vẫn giữ được đến tầm này ) thì các chú rình chén được xong rồi té là rất khó. Vì sao thì tự hiểu.
    Với các chú giai cũng tương tự thế. Các chú thời trẻ thích đi tán gái thích đọc bí kíp của aza, của quacker, thích vào tvty để biết cách tán gái, để giữ gái, để giành gái... Nếu chú nào đào hoa or thành nghề. Các chú tán được nhiều gái, ăn được nhiều hàng, thì các chú cũng đã hiểu đời, biết chuyện, vậy nên sau này có lấy phải con vợ nó ko còn các chú cũng chả có gì mà phải ngạc nhiên cả. ( luật nhân quả hoặc là c''est lavie ) Tất nhiên là sẽ hơi đau chút, nhưng mà thực sự thì nó ko là gì quá lớn cả. Mà các chú sẽ đòi hỏi gái của mình ở những đặc điểm vượt trội khác ( đòi hỏi ntn thì nhiều đồng chí ở trên nêu quan điểm rồi ).
    Còn các chú gà đến tầm 23 -24t chưa biết yêu là gì ( nói chính xác ra là gà quá dek kưa được con nào ) thì lại đếu biết gì về gái và hay mơ mộng. Mà nói thật, các chú này có khi ngay quả đầu đã bị một con cáo thành tinh nó úp sọt mịa nó rồi, hết giãy. Lấy nó về, rồi phát hiện ra nó ko còn thì lại buồn bực đau khổ, dằn vặt, ghen tuông, tự hại bản thân, hại vợ, hại con...
    Còn theo quan điểm của anh thì mình lấy vợ chứ ko lấy cái " bóng cá " kia ( tất nhiên còn thì quá tốt rồi ). Còn chú nào mà muốn chắc chắn lấy vợ còn trinh thì nên dấm một em từ lúc em ý lên 6 -7t ấy. Mà nên chăm sóc kỹ vào, ko có nhỡ nó bé nó ngu nó ngồi nhầm mịa vào cái cọc buộc trâu hoặc tập xe đạp ngã thì lại mất công toi.
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Xem từ đầu đến cuối chung quy lại cũng chỉ là vấn đề XXX.
    Trong khi người Phương Tây đang muốn học theo Truyền Thống của Á Đông mình thì bây h ối kẻ lại chạy theo cách sống dễ dãi trong quan hệ của Phương Tây. Hài vật
    Các bố thấy Con Gái người ta vừa mới lớn đã nhăm nhe đòi chén, đòi ăn, đòi thịt, đòi phịch, đòi phang . . . vậy mà đòi lấy vợ Gin. Rõ là đi vào rừng Mơ bắt con Tưởng Bở
    Đề nghị một cơ số Anh đi khám xem Mạch máu ở Cổ có vấn đề gì không nhé. Đề phòng mạch máu có vấn đề máu lên Não không kịp
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Khổ chưa!! Lại vấn đề này, bàn tới bao h nữa nhỉ. Các bác zai còn đc bao nhiêu người nguyên vẹn đây. Muôn kiếp là thế này :
    Loại 1: Chắc chắn ko *** cho tới khi cưới . Phải nói là hiếm, nhưng bảo ko có thì ko đc. Chỉ có điều tỷ lệ rơi vào mấy bác đã goá vợ, đã trải qua với người khác, và 1 số cái đã khác hơi cao. Cho nên, tìm đc 1 chú 100% đợi đến lúc cưới 100% tuổi từ 18 -> 30 thì khó. Các bác này thì quả là tình yêu đẹp, em ko bình luận đc.
    Loại 2 : Nhiều nhan nhản, XXX là quá trình tất yếu. Loại này đi theo 2 hướng . Nếu cưới luôn thì là chuyện bth, và đc nói là, bây h, ai chẳng thế . Nếu ko cưới thì ....là 1 câu chuyện khác và đc bàn theo nhiều kiểu khác .
    Loại 3 : XXX là mục tiêu chủ đạo, làm xong tính tiếp . Cái này ko bình luận. Vì quả thật nhiều bác dính vào vợ con lại hoàn toàn thay đổi.
    Loại 4 : Không đòi hỏi tí gì!!!! Ko 1 chút, ko phải gay!!!! Cái này thì em cũng chẳng biết nói gì luôn.
    Ý kiến cá nhân của e nhá. Em bốc phét các bác đừng ném gạch nhé

Chia sẻ trang này