1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề Trung Quốc: không thể coi thường!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phamtrankhoa, 01/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtrankhoa

    phamtrankhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề Trung Quốc: không thể coi thường!

    Nói về vị thế của dân tộc Việt Nam thì có nhiều cái để nói lắm, nhưng trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến vấn đề đất nước Việt Nam và anh bạn láng giềng ?mệt mỏi xưa nay: Trung Quốc. Trong bài viết này tui không có ý định gây kích động chia rẻ hay thù hằn gì với nhau, nhưng, đã là người Việt Nam chúng ta nên biết những gì mà họ gây ra đối với chúng ta để nhằm nêu cao tinh thần? cảnh giác.

    Từ lúc An Dương Vương bị Triệu Đà ?lừa gạt vào năm 171 TCN thì đất nước chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn của ách đô hộ Trung Hoa suốt hơn 1000 năm ròng rã, mãi cho đến năm 938 Ngô Quyền đứng lên đập tan quân Nam Hán mới giành lại được độc lập và gầy dựng cơ đồ cho đất nước. Đến thời Nhà Trần, Trần Hưng Đạo đã đập cho bọn chúng 3 phát tơi bời vì 3 lần dám nhảy vào chiếm nước chúng ta. Thế nhưng sau đó bọn chúng luôn lăm le, dòm ngó nước ta, hễ có cơ hội là nhảy vào chiếm đóng, bọn chúng muốn gì?

    Suốt 1000 năm Bắc thuộc, bọn chúng đã mưu toan đồng hóa dân tộc Việt Nam bằng nhiều cách: di dân, phá làng, xóa sổ nền văn hóa., đốt sử, thay đổi chữ viết,? với âm mưu ?osan phẳng? dân tộc Việt Nam, xóa sổ dân tộc ta và biến dân tộc ta thành dân tộc thiểu số, man di của chúng. Trong quá trình đó, bọn chúng lại đi cướp nền văn hóa của các dân tộc khác nhau và sau khi cướp xong, chúng gán cho các dân tộc đó hai chữ ?oman di?, còn bọn chúng là dân tộc văn minh (!?). Chưa hết, đất đai rộng lớn như thế vẫn chưa đủ thỏa chí xâm lược của chúng, chúng còn bành trướng ra khắp nơi nhằm gây tầm ảnh hưởng rộng lớn xuyên biên giới. Cái tên Trung Hoa đã quá đủ cho thấy tham vọng của chúng. Thật may mắn, dân tộc Việt Nam với Nội Lực tuyệt vời đã vượt qua được muôn ngàn sóng gió đó.

    Về khía cạnh văn hóa: Bọn chúng muốn đồng hóa văn hóa của chúng ta hay nói cách khác là muốn xóa sổ tư duy ?ozin? của chúng ta nhằm làm cho chúng ta mất gốc. Nhưng, thật không may cho bọn chúng là văn hóa Việt Nam có nội lực khá mạnh (được đánh giá là một trong các nền văn hóa lớn, ngôn ngữ Việt Nam được xếp vào hàng các ngôn ngữ lớn trên thế giới với tiêu chí về số lượng người nói và khả năng thể hiện trong khoa học ), ban đầu, chúng mang chữ viết, tiếng nói sang nhằm xóa sổ tiếng nói của chúng ta. Nhưng, chúng ta đã địa phương hóa chữ viết của chúng thành chữ Nôm theo cách của chúng ta (cho đến thời Nhà Trần, chữ Nôm là chữ viết chính trong thi cử cũng như soạn thảo tấu chương). Và như vậy, thật không may cho chúng, với những lũy tre cực dày bao quanh thôn xóm Việt Nam, bọn chúng không thể nào bứng được văn hóa Việt Nam ra khỏi đất Việt. Chúng còn thực hiện chính sách di dân nhằm đồng hóa dân tộc ta, biến dân tộc ta thành dân tộc một ?mí như chúng, kết quả thì ngược lại, với nguồn gien mạnh mẽ cùng với nội lực kiên cường, chúng ta đã chiến thắng. Về khía cạnh văn hóa này tôi sẽ bàn kỹ ở bài sau!

    Về khía cạnh sử sách: Vào thời kỳ hoàng hôn của nhà Trần; nhà Minh bên TQ đã ?mừng rỡ sang xâm chiếm nước ta. Chúng nhẫn tâm gom hết sử sách của chúng ta đem?đốt nhằm xóa bỏ gốc tích con cháu Rồng Tiên, chúng dạy chúng ta rằng chúng ta có nguồn gốc từ bà?Nữ Oa, thế mới khốn chứ!

    Nhiều người nói rằng, chúng ta phải chấp nhận vì quy luật muôn đời là cá lớn nuốt cá bé! Có phải vậy không? Tôi lại nghĩ khác, những ai suy nghĩ như thế là còn bị vướng vào trong bốn bức tường hạn hẹp của tư duy, ví như anh nông dân nghèo không dám mơ ngày nào đó mình sẽ giàu sang thì làm sao thay đổi cuộc đời được?! Chúng ta chấp nhận nhưng không cam chịu, vì nếu cam chịu chúng ta sẽ mãi mãi không còn tồn tại để chứng kiến bị nuốt như thế này nữa. Cái không cam chịu đó chính là chúng ta ý thức cái dã tâm, ý thức sự nguy hiểm khi sống bên anh bạn làng giềng kia. Đất nước chúng ta hình chữ S với phần đầu ví như cái chóp luôn đội anh bạn láng giềng nguy hiểm, nặng nề ở bên trên, nhưng cái chữ S đó cũng giống như chiếc lò xo, nếu ép quá nó sẽ bật?Cho nên người TQ đã từng đau đớn thú nhận rằng: Việt Nam tuy nhỏ nhưng ?khó nuốt! Quả thật vậy, nếu nuốt được, bọn chúng đã nuốt từ lâu rồi!

    Mấy năm nay bọn chúng làm nhiều bộ phim về lịch sử nhằm đầu độc giới trẻ chúng ta. Thử hỏi ra đường hỏi sử Việt Nam có ai biết rành bằng sử về vua Càng Long không? Dã tâm của chúng là ở chỗ đó, không khi nào chúng không ngớt mưu đồ thôn tính văn hóa của dân ta. Chúng ta nên tỉnh táo nhận ra điều đó, nếu không một ngày nào đó sẽ trở tay không kịp!

    Cách đây bảy năm đã xảy ra vụ TQ mua?mèo, rắn và sừng trâu của Việt Nam. Để làm gì? Nông nghiệp mà không có sừng lấy gì trâu cày, ruộng lúa không có rắn lấy gì bảo vệ khỏi chuột phá hoại, ?Nhiêu đó cũng đủ cho thấy bọn chúng rắp tâm phá hoại nền kinh tế chúng ta bằng mọi cách, không khi nào?ngơi nghỉ! Không biết sắp tới sẽ là cái gì đây?

    Gần đây chúng ta thường xuyên theo dõi tin tức về cái vụ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ và chúng ta đã có dịp ?okiểm chứng? lại lời dạy của cha ông từ ngàn đời trong lịch sử: hãy cảnh giác với họ!

    Sau đây là một vài bài học:

    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, người Trung Quốc đã từng lật gọng khi bắt tay với Mỹ nhằm hạ thủ Việt Nam chúng ta.

    Còn nhớ vào những năm 1976 tới 1978, TQ đã từng bắt tay với Ponpot Khờ Me đỏ đánh phá Việt Nam với chiến thuật 1 giết 4 nhằm quân bình dân số giữa Việt Nam và Campuchia. Đại sứ TQ đã từng?sát cánh bên chỉ huy KhơMe đỏ trong chiến dịch đánh chiếm thị xã Tây Ninh của chúng ta!

    Bọn chúng đặt đảo Hải Nam (đảo Hải Nam trước đó là của chúng ta) như là tâm của cái compa khổng lồ, sau đó chúng quét vòng tròn xung quanh đảo Hải Nam với bán kính tính từ tâm đảo khoảng 200 hải lý, quét xuống Biển Đông của chúng ta, cướp đi của chúng ta hơn 1.000.000km vuông lãnh hải. Sau đó, ngư dân của chúng ta còn bị bọn chúng bắn chết khi đang đánh cá trên vùng biển của chính chúng ta, chính xác là vùng biển gần vùng biển bọn chúng ??oquét?, với mưu đồ sau này không ai dám ra đó đánh cá nữa, dần dần vùng biển đó hiển nhiên là của ...TQ! (Trong tương lai, khi thời đã đến, hy vọng Việt Nam sẽ đặt cái compa tương tự như thế ở Hải Phòng để quét một vòng cho đã!)

    Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm?xa thế mà bọn chúng cũng quyết cho là của bọn chúng vì chúng nói rằng trên đảo có?xương người Trung Quốc (mấy cái xương đó là do lính thời nhà Nguyễn cho vào đảo trú bão, chết, nằm đó, giờ lại là đất họ!), vậy thì tui nghĩ ở gò Đống Đa ngoài Hà Nội có hàng chục vạn bộ xương quân Thanh bỏ thây trong trận Đống Đa mùng năm tết Ất Dậu năm xưa (1789) chắc cũng là đất của TQ quá, vì so với vài ba cái bộ xương ngoài Hoàng Sa thì nhằm nhò gì?!!!Thật đau lòng với cái lập luận của người TQ, hoàn toàn không có cơ sở gì hết! Chính vì thế chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với anh bạn láng giềng này, không chút nào lơ đễnh!

    Có người nói, lịch sử đã qua rồi nên hướng sang trang mới, NHƯNG, một khi hướng sang trang mới mà trong đầu rỗng tuếch không có chút gì về quá khứ thì điều đó sẽ trở nên nguy hiểm gấp bội phần, ví như chúng ta chơi với bạn mà không biết bạn mình là ai vậy! Chúng ta ôn lại lịch sử là nhằm tự nhắc nhở mình không được quên quá khứ, không được quên những gì mà ?obạn? gây ra cho mình để nêu cao hơn tinh thần cảnh giác. Trước khi kết thúc bài này tôi xin mạn phép dẫn chứng lời di chúc của nhà vua Trần Nhân Tông dặn dò con cháu mai sau:

    ?oCác ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường, làm một nẻo. Vả lại, phải xem đây là mưu của người Trung Quốc. Chỉ người Trung Quốc mới nghĩ ra các thứ mẹo vặt ấy. Loại trừ những điều nhân nghĩa ra, thì các nhà cai trị Trung Hoa không việc gì mà họ không làm. Từ những việc kinh thiên động địa đến việc tán tận lương tâm, miễn sao họ có lợi. Cũng nên nhớ, đây còn là quốc sách truyền thống của người Hoa Hạ từ ngày họ mới lập nước tới nay. Các ngươi có nhớ, hồi đánh giặc Thát ta chỉ ngại cái đám mưu sĩ người Tống, hàng nhà Nguyên, lẫn vào trong đó. Cho tới khi trừ được bọn Lý Hằng, Lý Quán rồi ta mới yên tâm đánh bọn Thoát Hoan, Tích Lệ Cơ Ngọc. Bọn người Thát trước sau gì rồi cũng không nuốt nổi Trung Hoa. Cho nên cái họa lâu dài của ta là họa Trung Quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp, không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lần lần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các ngươi phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó, như một lời di chúc cho muôn đời con cháu?.

    Khoa Phạm

    Bai viet trich tu blog http://360.yahoo.com/phamtrankhoa82
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    ===
    Cái này là thời Hồ chứ, lịch sử VN chỉ có triều Hồ và Tây Sơn là đưa chữ Nôm lên "đỉnh cao muôn trượng"
    Về khía cạnh sử sách: Vào thời kỳ hoàng hôn của nhà Trần; nhà Minh bên TQ đã ?mừng rỡ sang xâm chiếm nước ta. Chúng nhẫn tâm gom hết sử sách của chúng ta đem?đốt nhằm xóa bỏ gốc tích con cháu Rồng Tiên, chúng dạy chúng ta rằng chúng ta có nguồn gốc từ bà?Nữ Oa, thế mới khốn chứ!
    ===
    Dạ! thưa rằng bà Nữ Oa cũng vốn gốc phương Nam đấy ạ, thằng Tàu nó cũng "cướp từ nền văn hóa của các dân tộc khác'''' làm của mình
    [/quote]
    Cách đây bảy năm đã xảy ra vụ TQ mua?mèo, rắn và sừng trâu của Việt Nam. Để làm gì? Nông nghiệp mà không có sừng lấy gì trâu cày, ruộng lúa không có rắn lấy gì bảo vệ khỏi chuột phá hoại, ?Nhiêu đó cũng đủ cho thấy bọn chúng rắp tâm phá hoại nền kinh tế chúng ta bằng mọi cách, không khi nào?ngơi nghỉ! Không biết sắp tới sẽ là cái gì đây?
    ===
    Dạ vụ này lâu rồi ạ, chứ ko phait 7 năm trước đâu, mà mỗi gia đoạn 1 kiểu ví dụ như mua râu ngô, rễ quế, đồng...Hay gần đây là có vụ gỗ sưa...Rất nhiều kiểu phá hoại kinh tế mà nghiêm trọng nhất là tiền giả và lại bán cho chúng ta máy phát hiện tiền giả cũng do chúng làm...thế mới đau
    [/quote]
    Gần đây chúng ta thường xuyên theo dõi tin tức về cái vụ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ và chúng ta đã có dịp ?okiểm chứng? lại lời dạy của cha ông từ ngàn đời trong lịch sử: hãy cảnh giác với họ!
    ===
    Cái này các cụ dặn nhưng chỉ sợ con cháu quên mất
    [/quote]
    Trước khi kết thúc bài này tôi xin mạn phép dẫn chứng lời di chúc của nhà vua Trần Nhân Tông dặn dò con cháu mai sau:
    ?oCác ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường, làm một nẻo. Vả lại, phải xem đây là mưu của người Trung Quốc. Chỉ người Trung Quốc mới nghĩ ra các thứ mẹo vặt ấy. Loại trừ những điều nhân nghĩa ra, thì các nhà cai trị Trung Hoa không việc gì mà họ không làm. Từ những việc kinh thiên động địa đến việc tán tận lương tâm, miễn sao họ có lợi. Cũng nên nhớ, đây còn là quốc sách truyền thống của người Hoa Hạ từ ngày họ mới lập nước tới nay. Các ngươi có nhớ, hồi đánh giặc Thát ta chỉ ngại cái đám mưu sĩ người Tống, hàng nhà Nguyên, lẫn vào trong đó. Cho tới khi trừ được bọn Lý Hằng, Lý Quán rồi ta mới yên tâm đánh bọn Thoát Hoan, Tích Lệ Cơ Ngọc. Bọn người Thát trước sau gì rồi cũng không nuốt nổi Trung Hoa. Cho nên cái họa lâu dài của ta là họa Trung Quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp, không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lần lần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các ngươi phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó, như một lời di chúc cho muôn đời con cháu?.
    [/quote]
    Lời của vua Trần trích từ nguồn nào vậy bác, hình như trong ĐVSKTT ko có?
  3. anhbepham

    anhbepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay! Cho dù một số dẫn chứng về tư liệu lịch sử còn đang bàn cãi, nhưng tác giả rất có thiện ý qua bài viết rất súc tích trên.
    Là con dân nước Việt, chúng ta đừng bao giờ quên hiểm họa này nhé!
    Sông núi nước Nam vua Nam ở
    Rành rành định phận tại sách trời
    Cớ sao lũ giặc bây xâm phạm
    CHÚNG BÂY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI!
    Lý Thường Kiệt.
  4. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ rất nhiệt tình, mọi người đều hiểu cả những gì bác nói. Cần phải nói nhiều về những cái này nhiều hơn nữa, rất cảm ơn bác mặc dù một số tư liệu bác đưa ra chưa chính xác hoàn toàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này