1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề trước khi đi du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi gakusei_jp, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gakusei_jp

    gakusei_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vấn đề trước khi đi du học

    Cho em hỏi các pác trước khi đi du học thì người yêu ở nhà giải quyết sao bây giờ, đi 5-6 năm thì liệu có chờ đc ko?Mong các pác chỉ giáo cho thằng em hiểu với.
  2. ndn_phuong1410

    ndn_phuong1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chi co the giai quyet cham dut tai day thoi,neu nhu di roi thi ko the nao giu lai tinh cam o vn het do,con ko thi keu ng yeu lam ho so di chung luon.
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Dễ thế mà cũng hỏi. Cứ giao người yêu cho một thằng bạn thân và bào nó trông giùm. Khi nào đi học về thì giới thiệu vợ mình với nó và chắc nó cũng giới thiệu vợ nó với mình ( biết là ai rồi nhé). Nói thật thì bạn cũng không nên lăn tăn về chuyện đó lắm, yêu để có những tình cảm đẹp, có nhất thiết phải lên vợ lên chồng đâu. Bạn đi 4-5 năm thì tình càm của chính bạn cũng nhạt dần thôi mà, chứ đâu của riêng ngươì đó. Cách tốt nhât là sau một năm hãy mang người yêu sang và cưới luôn.
    Hoặc không thì có một cách đấy.hehhe
  4. JiangWei

    JiangWei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông thắc mắc linh tinh quá hà. Con nhỏ đó thực lòng yêu ông thì nó chịu chờ được. Còn ko thì ông ko đá nó, nó cũng đá ông. Với lại, dù có thề non hẹn biển đi chăng nữa, trong thời gian chia tay, biết đâu, 1 trong 2 , hoặc giả là cả 2, sẽ tìm được 1 nữa đích thực của mình, vậy thì lúc đó có trời cũng ko cản nổi 2 người chia tay. Tình cảm ko nhất thiết là cứ phải tiến đến hôn nhân. Quan trọng là bản thân mình có làm nên cơm cháo gì ko kìa. Chả làm được gì mà đã lo chuyện vợ con, ko sợ thiên hạ cười sao?

Chia sẻ trang này