1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề từ phía gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EarlGrey, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EarlGrey

    EarlGrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề từ phía gia đình

    Tôi có một vấn đề mong có thể hỏi thêm ý kiến của các bạn cho dù không phải tôi không có cách giải quyết riêng.
    Bọn tôi yêu nhau cũng đã lâu (nhiều năm), mối quan hệ cũng đã rất sâu sắc, chín muồi, chúng tôi cũng đã giới thiệu nhau với gia đình và cũng thống nhất chắc chắn (giữa hai đứa) là sẽ đi đến hôn nhân dù cũng phải khoảng 2 năm tới. Là nhà gái nên mẹ tôi rất lo lắng, chúng tôi yêu nhau đã lâu, tôi cũng đã 24 tuổi, vậy mà hai bên gia đình chưa từng qua lại vì gia đình hai bên cách nhau khá xa, cho đến nay, chỉ có chúng tôi qua lại giữa hai nhà, mẹ tôi mong gia đình anh ấy, dù chẳng để đặt vấn đề gì cũng gặp cho hai bên cha mẹ biết nhau. Tuy nhiên, bố mẹ tôi mới ly hôn, đây là vấn đề khiến bạn trai tôi lo lắng vì gia đình anh ấy có cách nghĩ hơi chặt chẽ một chút. Anh ấy muốn chờ đến lúc tôi tốt nghiệp, có việc làm mới đặt vấn đề hôn nhân với bố mẹ anh ấy cũng như cho bố mẹ anh ấy biết chuyện gia đình tôi. Đây là vấn đề mà tôi muốn hỏi ý kiến các bạn.
    Trên thực tế, chuyện bố mẹ tôi đã ly hôn là một vấn đề phải đưa ra xem xét, giả sử tôi ở phía nhà trai tôi cũng cho là vậy, nhưng nếu bản thân anh ấy cũng cho đây là một yếu điểm của tôi để cảm thấy khó ăn nói với bố mẹ thì tôi thấy không ổn. Tôi cảm thấy đó chỉ là một trong những thông tin về tôi mà bố mẹ anh ấy cần biết (đánh giá là chuyện sau), chứ không phải là yếu điểm của tôi để phải lấy kết quả học tập của tôi ra để bù đắp. thêm vào đó, từ giờ cho đến lúc tôi tốt nghiệp, dù chỉ gần một năm nữa,bố mẹ anh ấy sẽ vẫn hỏi thăm bố mẹ tôi và tôi sẽ vẫn phải coi như bố mẹ tôi vẫn chung sống, và đến khi anh ấy nói chuyện với bố mẹ thì tôi lại thêm một tội nữa là giấu diếm và dối trá trong mắt gia đình anh ấy; việc đánh giá, xem xét tôi lại càng phức tạp hơn.
    Đành rằng anh ấy cũng có lý của anh ấy nhưng tôi không cảm thấy giải pháp này ổn một chút nào hết. Tôi rất muốn bố mẹ anh ấy biết chuyện gia đình tôi từ bây giờ, rồi có nhìn nhận thế nào thì ít nhất tôi cũng biết rồi định liệu.Con gái có thì, chờ một năm nữa rồi mới bắt đầu, lỡ không có thuận lợi thì việc bắt đầu lấy lại cảm tình cũng là rất khó. Tôi không muốn tính toán thiệt hơn gì, nhưng quả thật, tôi rất khó nghĩ.
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Tình huống xấu nhất xảy ra là gì nhỉ? Là bố mẹ anh giai sẽ hậm hực về gia cảnh của bạn. Khi đó thì anh giai có vượt wa được không nhỉ? Có lẽ đó là điều wan trọng hơn việc nói trước hay sau nhiều!
  3. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trong chuyện này bạn phải nói thật,2 Bác là người có tuổi,họ sẽ không bỏ qua cho bạn khi bạn nói dối họ đâu,còn chuyện đó,tôi nghĩ 2 bạn có thể khắc phục được thôi,chúc 2 bạn hạnh phúc.
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nói thật là cách tốt nhất bạn ah, trong chuyện này thì cách vượt qua tốt nhất là đương đầu với nó thôi, chứ giấu giấu giếm giếm mãi được sao, bạn chẳng lẽ muốn mình mang cục chì trong người trong suốt 2 năm, rồi sau khi cưới lại thấp thỏm ko biết fản ứng nhà trai ra sao àh??? Sống thế thì sống làm quái gì chứ ?? Lại còn bị mang tiếng . Đáng ra anh chồng tương lai của bạn fải hiểu cho nỗi lo lắng của bạn và cùng bạn tìm ra cách tốt nhất chứ?? Tôi thấy cách anh ấy làm vậy chẳng hay chút nào cả . Và cả bạn nữa, ngay bản thân bạn cũng còn cảm thấy là chuyện bố mẹ li hôn là một vấn đề đáng fải suy nghĩ nếu bạn ở địa vị nhà anh ấy, thì càng khó chữa đấy. Bố mẹ bạn li hôn tất nhiên là một việc đáng buồn đối với bạn nhưng mà đấy ko fải là lỗi của bạn, cũng không thể làm bạn xấu đi, ko thể biến bạn từ một người này thành một người khác, cũng như ko có nghĩa là bạn và chồng bạn sẽ lặp lại con đường đấy....lẽ ra mọi người fải cảm thông hơn với bạn về điều đó mới fải đấy. Bạn hãy suy nghĩ kĩ đi, bạn sống là vì tương lai mai sau của bạn, chứ đừng sống tủn mủn lo từng ngày như thế này,
  5. EarlGrey

    EarlGrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ầy, trước tiên phải cảm ơn các bạn đã trả lời.
    Có lẽ do tôi diễn đạt không rõ ràng về ý kiến riêng của tôi. Tôi chỉ nói là tôi hiểu ý kiến của gia đình bạn trai tôi sẽ như thế nào thôi còn bản thân tôi thì luôn xác định là chuyện bố mẹ ly hôn là chuyện không thể thay đổi và tôi phải chung sống với nó thôi.
    Tôi cũng đồng ý với trungju, điều tôi băn khoăn nhất có lẽ không phải gia đình bạn trai tôi mà là chính kiến của anh ấy. Tôi cũng phải xem xét, vì nếu ngay từ đầu mà anh ấy không có chính kiến riêng thì sau này sẽ thế nào.
    to dumdum: thiết nghĩ đây là bước khởi đầu cho tương lai của tôi đấy. Con gái mà, dù gì thì mong ước có một gia đình riêng của mình cũng là quan trọng. Hiện nay, tôi dù chưa tốt nghiệp nhưng cũng đã có công việc kiếm sống, nên lo lắng đến chuyện lập gia đình cũng không còn là sớm Có thể những lo lắng của tôi theo cách nghĩ của bạn là tủn mủn, nhưng cũng là toan tính cho tương lai đấy chứ nhỉ, không phải là từng ngày đâu.
    Được EarlGrey sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 26/08/2004
  6. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng đâu còn là thời kỳ mà lập gia đình phải môn đăng hộ đối nũa. Bạn có thể nói thẳng quan điểm của mình mà. Bạn nên thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình với nguời yêu đi
    CÁI GÌ CẦN ĐẾN THÌ NÓ SẼ PHẢI ĐÉN THÔI
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết tâm cưới thì các cụ có cản...cũng cưới,sợ qué gì,như ông anh trai tôi đây này,các cụ nhà tôi là giáo viên,thuộc dạng hắc,khó tính luôn nhưng ông ý quyết định cưới vợ là ông ấy cưới mặc cho các cụ can ngăn.Miễn là 2 người yêu nhau,xác định cưới ổn định lâu dài,rồi các cụ cũng hiểu cho thôi(trừ khi bạn có vấn đề về đạo đứcxin lỗi nhé)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn gì đó ơi chắc có lẽ là anh ấy có điều gì đó khó nói ..thì phỉa mà mình tin chắc là bạn cũng biết điều đó.....tại sao không những lúc này đây bạn và anh ấy cả hai nên xem lại tình cảm của của hai bạn dành cho nhau như thế nào cái đã..(tình yêu là nhân tố rất quan trọng trong chuyện này đấy).....rồi sau đó cả hai cùng nhau thuyết phục thử ba mẹ của bạn ,,,có thể đứng ra tổ chức lễ cưới cho bạn và anh ấy được không ..."bạn có thể nói với họ hãy gạt những chuyện kia lại để ..."còn không thì bạn và anh ấy nên làm 1 cái gì đó ..mà bạn thích á...nếu anh ấy không đồng tình với bạn thì bạn nên cố thuyết phục "nếu không nữa chắc ảnh có vấn đề rồi còn không bạn thử hù anh ấy ...là bạn sẽ ......24t chắc không phải là nhỏ rồi anh coi lại thử xem ...em sợ lắm vài năm nữa em chắc không còn được như zậy đâu ....sắp già tới nơi rồi...chúc bạn may mắn cố gắng đi rồi sẽ gặp may mắn mà bạn ...
  9. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Minh cung co van de voi gia dinh. Anh ay la nguoi mien Bac vao Nam lam viec. Bo me anh ay khong muon hai dua lay nhau vi khong muon anh ay lay vo nam, xa con trai. Con bo me minh khong dong y vi nghe nghiep cua anh ay.
    That chang biet lam the nao nua ! ! !
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp vấn đề từ phía gia đình anh ấy mà cũng phải chia tay đây, nhưng có lẽ cái chủ yếu là do anh ấy k đủ bản lĩnh vượt qua, nếu mình chỉ đấu tranh đơn độc thì làm sao đủ được, chia tay trong tiếc nuối, đau lắm chứ, nhưng chỉ có thể như thế thôi, có quá nhiều ngăn cách, có quá nhiều rạn nứt rồi, muốn níu kéo cũng không được, sao mà khổ thế không biết trời ơi...

Chia sẻ trang này