1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề và cách nhìn của giới trẻ về ******** trong thời đại mới !!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi namcod, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề và cách nhìn của giới trẻ về ******** trong thời đại mới !!!!

    Dạo này box nhìu topic về đất nước, chính trị , kinh tế quá nên em làm 1 cái về vấn đề xã hội cho nó đa dạng . với lại đỡ chán .

    Cách đây hơn tuần , lần đầu tiên ngó tới phần : Tâm Sự trên báo vnexpress . Thấy có chủ đề này hiện đang hot và nhận được khá nhìu ý kiến khác nhau . Nhưng ko tham gia được , vì phải gởi e-mail , kiểm duyệt tùm lum nữa , nên em bưng qua đây để "Thảo Luận " với các bác .Trước hết các bác nên đọc bài viết này :


    "Thỉnh thoảng tôi cũng đọc được tâm sự của các bạn trên này, thông thường cũng chỉ để biết và suy ngẫm cũng như có cái nhìn rộng hơn về thế giới xung quanh. Sau khi đọc xong bài: "Yêu một anh, nhưng đi khách sạn với anh khác" của bạn Nga tự nhiên tôi muốn góp một chút ý kiến.

    Tôi tin rằng ý kiến dưới đây của tôi cũng được sự đồng tình của đại đa số các bạn trẻ trong lớp người được gọi là "sinh sau chiến tranh". Để cho có mạch lạc, có lẽ tôi xin mạn phép kể về một sự việc chính bản thân tôi cách đây 2 năm, mà bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn coi đó là những kỷ niệm đẹp và hoàn toàn không ảnh hưởng, làm lay chuyển gì về cuộc sống gia đình tôi.

    Tôi là một người được đào tạo ở nước ngoài với một học vị là thạc sĩ về động cơ phản lực. Về nước tôi chăm chú làm việc và xây dựng cuộc sống cá nhân. Cũng như bao người đàn ông khác, tôi cũng quen được một người con gái phù hợp với tôi, chúng tôi xây dựng gia đình năm 1999. Ngay sau đó năm 2001 chúng tôi có một cháu trai. Không hiểu do cuộc sống bận rộn hay mải lăn lộn với đồng tiền mà chúng tôi tự nhiên cảm thấy tẻ nhạt trong chuyện "chăn gối", tôi vẫn luôn yêu vợ con và vợ tôi cũng cảm nhận được điều này.

    Về phía cá nhân tôi cũng đôi lần đi với các em tiếp viên ở quán bia rượu sau mỗi bữa tiệc với đồng nghiệp hoặc đối tác. Nhưng ngẫm lại thì đây thực sự là một điều nguy hiểm, ngoài việc có thể lây các bệnh (chủ yếu là bệnh ngoài da, vì ai cũng biết tự bảo vệ mình với đối tượng gái như vậy) và rất có thể bị tạm giữ nếu vô tình bị bắt trong một cuộc "mây mưa" nào đó.

    Sau vài lần tôi thấy điều này là không nên và thực sự thấy cần tìm một "***ual mate". Cũng lúc đó trong lớp của tôi (tôi đi dạy thêm tiếng Anh buổi tối), có em học trò kém tôi đến gần 10 tuổi rất chủ động và tạo mọi điều kiện để chúng tôi có những buổi nói chuyện riêng. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân và rất nhiều lần đã lên giường với nhau.

    Em cũng đã có bạn trai, và chúng tôi quyết tâm không để tình cảm bị lấn át, mà chúng tôi thực sự chỉ coi nhau như "***ual mate" một cách thực thụ. Nói sao cho các bạn hiểu nhỉ? Chắc chắn đọc đến đây nhiều người đã thầm nguyền rủa chúng tôi đúng không? Điều đó hoàn toàn là có thể nếu áp theo truyền thống văn hóa phương Đông vào những mối quan hệ kiểu như vậy.

    Thời gian cứ vậy trôi nhanh, chúng tôi chính thức có mối ràng buộc về *** kéo dài được gần 2 năm thì vợ tôi phát hiện. Lúc đầu cô ta cũng bù lu bù loa lên. Cương quyết đòi ly dị, sau nhiều lần giải thích và được sự tư vấn của bác sĩ tâm lý (tất nhiên là người nước ngoài do tôi mời về) sau đó cô ta cũng hiểu phần nào.

    Về phần mình thì tôi vẫn luôn coi quan hệ của tôi với cô học trò chỉ là thuần túy về xác thịt. Không có chút ràng buộc về tình cảm cũng như hủy hoại thanh danh và uy tín của ai hết. Rồi thời gian qua nhanh, đầu năm ngoái em đã đi lấy chồng. Chúng tôi có cuộc "nói chuyện" cực nghiêm túc và thống nhất "kết thúc" ở đây để không ảnh hưởng gì đến đời sống gia đình của cô ta. Em hoàn toàn nhất trí. Đến nay họ vẫn là một đôi hạnh phúc. Về phần mình thì tôi vẫn luôn yêu vợ và gia đình mình.

    Qua câu chuyện tôi cũng chỉ muốn nói rằng với cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta không nên quá coi trọng vấn đề ********. ******** trong một chừng mực nào đó cũng chỉ là một phản ứng sinh lý của cơ thể con người như khi ta khát thì uống, đói thì ăn."
  2. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này nhận đươc khá nhìu ý kiến trái chiều . Trong bài viết này , có thể thấy nổi lên các vấn đề :
    Quan Hệ ******** Trước Hôn Nhân
    Ngoại Tình - Chữ TÌNH ở đây là ******** => ko phải ngoại về tình cảm mà ngoại về ********
    Quan niệm thoáng về ********
    Sau bài này có khá nhìu bài viết bày tỏ quan điểm của người đọc khác , riêng em thì cũng ko đồng ý với cách suy nghĩ và hành động của người viết bài này , vì cho dù ở Tây hay Á thì người ta lúc nào cũng đề cao sự chung thuỷ (cả về tình cảm lẫn ******** ) . ******** đúng là nhu cầu sinh lý của mỗi người , nhưng ko phải như bác kia nói " khát là uống , đói thì ăn " chán ăn cơm thì phải kiếm phở , chán uống Coca thì mua Pepsi. ******** cũng ko giống như là cái máy pit-tông hay xi-lanh như trong xe máy-xe hơi cứ nén vào rồi lại đẩy ra. ******** mà ko ở trên nền tình cảm thì có khác chi là cái máy ??? Và chị vợ của anh này thật đáng thương , em chỉ nghĩ là nếu đặt trường hợp ngược lại vào chị vợ thì ko biết anh này sẽ ý kiến ra sao . ?????
    Được namcod sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 14/01/2008
  3. rongdenvn

    rongdenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cậu phải thông cảm cho người khác, có người họ không hiền lành như tôi với bạn. Nói toạc ra là cái ông viết bài này rất là "dâm", ét theo khía cạnh sinh học thì những người như vậy thì có lượng hoocmon sinh học khá dồi dào nói luôn ra là chữ "người" mà bố mẹ chú ấy lặn ra cho chú ấy cũng chỉ bằng cục fen.
    Tuỳ mọi người nhĩ thế nào chứ tui kg thích hội nhập văn hoá của người phương tây đâu. Tôi là người châu á. Vả lại hơn nữa ở nước nào trên thế giới cũng vậy nếu như họ lấy nhau họ cũng đều muốn chung thuỷ chứ kg phải chỉ phương Tây, có thể trước hôn nhân họ lăng nhăng, nhưng khi đã thề trc chúa tuyệt đối họ kg bậy bạ. Tức là như cái thằng cha viết câu chuyện trên, thì thằng này thuộc vào dạng chán cơ thèm phở, đáng lên án là đúng thôi.
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với 2 bài của 2 bác gì trên em. Cái ông gì có ***ual mate là loại ko chấp nhận được rồi, chán cơm thèm phở thì nói hẳn ra.
    Mà xã hội nó muôn hình vạn trạng, ko thể lấy ví dụ 1 vài trường hợp rồi các bác qui hết cho giới trẻ được. Nói chung ai cũng thi''''ch người bạn đời của mình chung thuỷ .
    Được haha1234 sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 14/01/2008
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ, như suy nghĩ như cái ông viết bài trên vnpress như sh. ấy. Sống như thế thì khác quái nào chó với mèo, thíc lúc nào sinh con thì xxx với giống khác hả?
  6. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ông viết bài đó "bí bách quá ko chịu được" đến mức phải viết bài lên vnexpress thì đúng là "loạn dâm" rồi ...
    Cứ im im mà "dâm" thì đỡ bị chửi ...
    Thuỳ Linh nói không với điện thoại có camera . Bạn nghĩ sao ?
    Được fanX sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 28/03/2008
  7. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình ko tin câu chuyện trên VnExpress đâu. Có thể nó có thật trên đời, nhưng mình ko tin là có người viết câu chuyện của mình rồi đăng lên đó.
    Từ trước trên VnExpress cũng rất hay có những đoạn tâm sự đầy tranh cãi và hot như vậy rồi. Mình nghĩ đây chỉ là 1 chiêu để VnExpress câu khách thôi. Nói thật, nếu là chuyện của mình, hay ho gì mà phải post lên để cho mọi người biết chứ!
  8. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    *** IS ZERO
  9. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vnexpress nó trả lương cho mấy đứa để suốt ngày ngồi nghĩ ra chuyện nhảm rồi post lên Tâm Sự để cho các bác nhà ta tranh luận thôi rồi!! Mấy cái bài nhảm thế này iem chả bao h tin . Rẻ tiền hết mức
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Xã hội cứ việc đồi trụy chỉ cần không thể hiện ra là đủ?
    Tôi nghĩ tác giả bài viết trên chỉ muốn nói: có thể các bạn chửi tôi, nhưng thực sự cuộc sống là như thế, có tránh né coi như không biết cũng chẳng được.
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 14/01/2008

Chia sẻ trang này