1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề về cách xưng hô, mong mọi người tư vấn!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doicondai_gaiconnhieu, 01/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicondai_gaiconnhieu

    doicondai_gaiconnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị trong box TVTY!
    Hiện tại, em mới làm quen với 1 cô gái qua bạn bè giới thiệu (Em sn 90, bg kém em 1t).
    Buổi đầu gặp gỡ, cả 2 đều tạo ấn tượng khá tốt (bg này: xinh, duyên, biết cách ăn nói - còn em: về ngoại hình và ứng xử đều ko đến nỗi tệ:P)
    Vấn đề là mấy đứa bạn em (sn90) đều xưng hô "tớ - ấy" với bg đó, thành ra em cũng "theo" luôn cho đỡ ngại:-?? (Bh thấy mình dại quá:(). Thế rồi đến lần gặp thứ 2, em cùng bg kia đi uống nc solo cũng chỉ "tớ - ấy" :(.
    Kể đến đây chắc các bác cũng đã hiểu được vấn đề của con gà em, mong các bác chỉ cho em phương án để cải thiện "tớ - ấy" >> "anh - em" cho những lần đi sau nó tình cảm, chứ để lâu thế này em sợ quen miệng ko sửa được thì càng khó khăn cho công cuộc chinh phục của em:(.
    Râttttttttttttttt mong sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Sao ko giả bộ hỏi tuổi em nó, rồi nói "Vậy là ít tuổi rồi, giờ gọi ta bằng anh đi", từ đó cứ thế mà xưng anh gọi em thôi
  3. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chuyện bt mà :-s, "em và chị" còn vẫn cưa bt
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Chưa gì đã đòi làm anh người ta. Hữu danh vô thực chứ được cái gì. Tớ 89 đây, có con bạn cũng 89 đang yêu một thằng 90. Ngoan lắm, thấy bảo cứ chị chị em em cả nửa năm trời, rồi lúc chính thức yêu mới chuyển sang anh em. Nhưng gặp bạn bè người yêu thì thằng bé vẫn gọi các chị. Ặc. Thế là tớ nhất mực phải bảo nó xưng ngang bằng.

    Mà tớ thấy xưng anh-em thì thường quá. Chẳng có gì đáng nhớ cả. Sau này yêu rồi nhớ lại thời còn chị-em mới hay chứ :))
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    cứ tán đổ nó đi, nó đổ xong muốn kêu j cũng kêu, bh thì tuổi j đòi làm anh, hơn 1 tuổi bh nhiều đứa no ko chịu gọi làm anh đâu chú em ạ
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này ko chịu quán triệt vấn đề xưng hô ngay từ đầu, để bh mất công xoay chuyển. Bạn chú gọi em nó thế nào thì kệ mợ bọn nó chứ, chú thích thì cứ gọi bằng em xưng anh, đơn giản kém t hơn thì gọi thế chứ câu nệ ji bọn lâu la kia.
    Tình hình bh chú cứ làm nó thích chú đi đã, hẹn hò rồi tay chân nhiệt tình vào, em nó xuôi xuôi thì mới chỉnh dần. Mấy ngày nghỉ sắp tới thì tranh thủ oanh tạc đi. Có ji mới thì báo cáo tiếp.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xưng hô quan trọng đấy rì?
  8. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em ở Miền trung thì chưa nghe ai xưng "tớ-ấy" hay " tớ -cậu" bao giờ...nghe sến chết đi được...xưng tên hoặc anh-em thôi
  9. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ nói xưng hô k quan trọng chứ e thấy quan trọng phết đấy. gái ít hơn mình 1t, có khi 2t mà nếu học ĐH vẫn ấy - tớ như thường. Nhưng đằng này xác định tán thì phải thay đổi ngay thành anh - em. Chẳng phải lựa j cả, lần sau gặp cứ anh - em. gái hỏi thì bảo là đấy là điều hiển nhiên, hơn tuổi thì phải xưng anh thôi. Mình cứ xưng anh - em với gái. Sau vài lần gái sẽ phải tự thay đổi cách xưng hô thôi (kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân).

    So sánh sự khác nhau giữa "ấy - tớ" và "anh - em"

    - Ấy - tớ: nghe có vẻ lịch sự đấy, nhưng xét trên khía cạnh tâm lý thì vì chú xưng ấy - tớ, tất nhiên gái cũng xưng lại ấy - tớ. Khi xưng ấy - tớ thì gái có cái j đó trong suy nghĩ coi chú như bạn(khác với khi xưng em đấy nhá), và chú thì cũng có cái j đó trong tâm lý như vậy. Khi tâm lý bạn bè thì có vẻ thoải mái đấy, nhưng đấy k phải cách hay để tán.
    - Anh - em: nghe qua thì thấy bt, nhưng thực tế khi xưng anh, chú sẽ thấy tự tin hơn. Gái khi xưng em sẽ cảm giác đc che chở hơn.
    Chú thử tưởng tượng cách chú đối xử với gái bằng tuổi và gái kém tuổi sẽ bit. Bạn bè thì rõ ràng là thưởng bình đẳng, nhưng anh - em thì bao h mình cũng có cảm giác chủ động, đứng ra che chở cho gái. Tán gái thì cần cái cảm giác thứ 2 đấy.

    À, ngoài ra còn 1 lý do nữa để nên xưng anh - em là: xưng ấy -tớ cũng giống như kiểu khiêm tốn, nhún nhường ấy. Ở đời phải bit khiêm tốn, nhún nhường, nhưng tán gái thì nó lại khác. Theo 1 bài viết nào đó a đọc đc thì ng ta nói là: con zai khiêm tốn, nhún nhuờng thì nhiều khi con gái lại cảm thấy là zai ấy yếu đuối, thiếu tự tin. Gái nó chỉ thích zai mạnh mẽ, tự tin thôi. Vậy nên cứ thế mà anh - em, chẳng việc j phải ngại. (Trước a tán mấy gái hơn 2,3 tuổi, lúc đầu còn bốc phét mình bằng tuổi bọn nó. Sau bit tuổi rồi thì cứ xưng tên với nhau chứ đừng có dại và xưng em - chị. Trường hợp này a k xưng anh - em vì thấy nó thô thiển, vô lý, kệch kỡm, gây ngượng cho cà 2 nếu chưa yêu nhau.)

Chia sẻ trang này