1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề vệ sinh chỗ kín và những chuyện liên quan....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklov3, 15/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, mùi mỗi người đều có pheromone, một loại hocmôn kích thích giới tính.
    Sau này các hãng nước hoa chiết xuất ra pheromone với lượng rất nhỏ đem vào các nước hoa của hãng mình, và quảng cáo là nước hoa này rất hấp dẫn, ***y v.v...
    Quả đúng thế, vì họ đem mùi ở chỗ "ấy ấy" trộn với tinh dầu thơm và để vào cổ tay hoặc thái dương... Chả trách chúng ta bị ép fê
    Mùi của pheromone không hết hẳn khi dùng xà phòng tắm bình thường, nên để hấp dẫn anh chị em đừng dùng gì hơn cho vệ sinh cá nhân trừ xà phòng và nước.
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    tac_ke viết lúc 17:18 ngày 17/02/2005-

    Sau này các hãng nước hoa chiết xuất ra pheromone với lượng rất nhỏ đem vào các nước hoa của hãng mình, và quảng cáo là nước hoa này rất hấp dẫn, ***y v.v...
    Quả đúng thế, vì họ đem mùi ở chỗ "ấy ấy" trộn với tinh dầu thơm và để vào cổ tay hoặc thái dương... Chả trách chúng ta bị ép fê

    Quý thế mà thượng đế bất công, để lọ nước hoa ở chỗ khó dùng lại gần khu vệ sinh quá
    Sao không tập trung loanh quanh hết gần ngực cho dễ quản lý nhở?
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối trời nọ, có đôi vợ chồng đi moto về nhà. Giữa đường gặp một con chó nhỏ lấm lem nằm dài dưới ánh đèn đường. Người vợ kêu lên:
    - Dừng lại đi anh ơi. Nhìn con chó kìa...Tội nghiệp chưa??
    - Uh, trông đáng thương ghê. Mình mang nó về nuôi đi?
    - Em cũng thấy thế. Nhưng để nó ở đâu bây giờ. Em còn bao nhiêu túi đồ đây này
    - Em để túi giữa anh với em, tay thì cầm nó.
    - Không được. Trông nó rét run lên cầm cập kia kìa, phải làm thế nào cho nó đỡ lạnh cơ?
    - Vậy em cầm túi xách ở tay. Cho con chó vào giữa hai chân, kẹp chặt nó lại. Một lúc là nó ấm ngay
    - Anh à, em đang mặc váy ngắn mà. Với lại như thế hôi lắm....
    - Có cái băng dính đây này....Em bịt chặt mũi nó lại
    . Câu chuyện đến đây là hết
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 17/02/2005
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    thế cuối cùng số phận con chó tội nghiệp đó thế nào, chú kể nốt đi chứ, sau này nó có còn khả năng đánh hơi nữa hay không ?
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  5. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    đọc mà chả hiểu gì cả , thế rốt cuộc là con chó hôi hay cái gì hôi ???
  6. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cả hai cùng hôi, tôi đoán vậy
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hài phết nhỉ! Nhưng mà các bạn nhớ là tránh vết xe SPAM nhé!
  8. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì tớ không biết - để hôm nào tớ hỏi lại him. hì hì, vì him cũng là chúa ở sạch. Lúc nào cũng spray, và nước súc miệng cả.
    Còn về chị em phụ nữ, thì về sinh như cách này.
    - Dung dịch vệ sinh phụ nữ, tớ chỉ rửa ngày 1 lần trước khi ngủ. ( đang tìm loại mới xem cái nào xài tốt).
    - Còn bình thường khi tắm, hay là đi vệ sinh, thì tớ chỉ xài nước ấm hoặc soap.
    - Nên có 1 cái khăn riêng cho chỗ ấy ( tớ xài toilet riêng với him nên không sao, nhwung khi àno có guest thì phải cất đi) hì hì. Vì chõ ấy hay dễ nhiễm khuẩn khi mà bị ẩm ướt.
    - Bình thường ở nhà ( tất nhiên ở nhà chỉ có tớ và him thôi. còn có guest thì khác) và tối ngủ tớ cũng chẳng xài underwear, cho nó thoáng. Chứ lúc nào cũng kín mít thì cũng tội nghiệp chỗ ấy nữa.
    - Còn cạo **** thì tuỳ người, thích thì cạo không thì thôi. Tớ thích cạo cho nó nhìn tươm tất và cũng dễ dàng vệ sinh, cũng như dễ dàng mặc underwear hơn- nhất là dạng thong.
    Bạn chú ý tìm từ hợp lý hơn trong những lần post bài sau nhé
    u?c harrykism s?a vo 07:38 ngy 19/02/2005
  9. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, "cạo ****" là cạo gì thế? Cạo đầu, cạo chân, cạo lông hay cạo cả con ****? Tớ không hiểu. Cạo giống mấy anh cạo ria mép á?
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lần sau, bạn ko dùng đến con **** ấy thì cho tớ nhé, đừng cạo. Tớ đang sưu tập ****...Thiếu mỗi tiêu bản của loài đặc biết quý hiếm này. Hơ hơ, nếu ko cho thì bán cũng được, tớ mua...Tiền nong ko thành vấn đề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này