1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề về thức ăn cho lính dã chiến của Quân Đội ta

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lionking_arc, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Vấn đề về thức ăn cho lính dã chiến của Quân Đội ta

    Xem một số trang web Quân sự của nước ngoài em có để ý rằng , lực lượng Biệt kích và đặc nhiệm của họ thường có các loại thức ăn nhanh, đề sẵn trong túi giấy bạc, mỗi khi có nhiệm vụ, họ sẽ được phân một cơ số nào đó rồi lên đường, thấy nói là các loại thức ăn đó rất giàu chất dinh dưỡng và chỉ cần ăn một lượng vừa đủ là có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể khi cần thiết,

    Vậy Quân đội mình đã có loại thức ăn nào dành cho lính dã chiến, các cuộc hành quân đường dài trong rừng, đảm bảo tính bí mật thì rất cần loại thức ăn này vì ai cũng biết là sào nấu món ăn theo kiểu bếp Hoàng Cầm ko có khói, nhưng mùi thức ăn thì vẫn có, hiện tại ko biết rằng chúng ta có quan tâm gì đến vấn đề này ko, vì các cụ bảo : "có thức mới vực được đạo" mà , ai có biết gì về vấn đề này thì cho anh em biết với,



    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/03/2008
  2. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Có từ mấy chục năm rồi bác ạ! Thời đó dùng đồ TQ. Sau này Hậu cần tự sản xuất. Cái bánh quy ép bán trên thị trường gần giống với lương khô cho quân đội.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Search trên Google với từ khóa "HL-22" hoặc "BB794" nhé!
    Hoặc giả chú muốn nếm thử loại BB794 thì ới anh!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 13/03/2008
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em muốn ăn thử thật nhiều, bác ơi!
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Chỉ thấy TCHC quảng cái cái SH-22
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    He...he, phải rồi! SH-22 mới đúng! Thanks bác dienthai đã chỉnh hộ!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 13/03/2008
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bác thùă biết là bánh quy ép chỉ là đồ ăn ngọt, mà chúng ta ko quen dùng cái đồ đó, thật sự là thế, văn hoá của ta từ trước tới giờ toàn dùng đồ mặn khi ăn bữa chính, chứ bánh ngọt thì e rằng ko hợp khẩu vị lắm các bác nhỉ
  8. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lục tung các siêu thị thì có thể tìm được lương khô vị ca cao và vị đậu xanh(?), gia co vai ngan dong mot hop, hồi nhỏ tui ăn thì thấy hay hay nhưng bây giờ gặm thì thấy hơi cứng, có thể là lương khô hồi xưa là hàng ngoại chăng!!
  9. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế nào chứ LK ngày xưa cứng hơn nhiều.
    Ngày đó đúng là hàng ngoại (của phương Bắc viện trợ), hộp vuông chữ nhật nắp tròn xanh ô liu, định lượng 20kg/hộp.
    May quá tôi đang tàng trữ mấy cái LK bác đang nói, vị đậu xanh của Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị, ăn chỉ gần giống chứ ko ngon bằng LK hồi trước (hay là hồi đó thấy ngon). Thấy ghi trên bao bì: năng lượng 510Kcal/100g, gói này có 70g---> 375Kcal/1 gói. Như vậy cần ăn 7 gói để sống 1 ngày (cần 2500 Kcal). Hơi khó tin.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nghe nói rằng cái của chúng nó chỉ cần ăn một cái gói hình chữ nhật dẹt, xé giấy bạc ra là ăn , ăn rất nhanh, uống nước xong là tiếp tục chiến đấu, tiếp tục hành quân, mặt khác chúng ta có đưa ra những vấn đề ăn uống của chiến sỹ thành một vấn đề nghiêm túc để làm những thứ ra hồn cho chiến sỹ ăn uống ko nhỉ

Chia sẻ trang này