1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề về thức ăn cho lính dã chiến của Quân Đội ta

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lionking_arc, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc trong quân đội ị cũng phải đúng giờ và bài bản chứ kô được thích ị lúc nào thì ị như anh em mình đâu bác nhỉ ? Vì nếu giờ giấc ị lung tung thì khi hành quân có mà phải chờ nhau ị xong rồi mới đi à ?
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy , ko phải thích ị lúc nào thì ị đâu . Thường thì mấy anh chiến sĩ nhà ta thường đi vào lúc buổi trưa , sau khi đi ăn trưa về và lúc buổi tối sau khi đi ăn cơm chiều về . Những lúc thế này mà ra nhà Wc đông nghịt . Cũng có nhiều chuyện hài hước ra phết .
  3. nayamioda

    nayamioda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Về vấn dề đi WC này thì em cũng từng có kinh nghiệm hồi đi học giáo dục quốc phòng rồi. Tuy không gắt gao như quân nhân nhưng nhiều tay không quen củng mệt lắm
  4. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các cụ quay lại chủ đề chính cho cái.
    Title là "Vấn đề thức ăn" xuống đây lại thành Ị và WC.
    Chán wa.
    Tranh thủ spam ko MOT mắng.
  5. haont

    haont Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong rồi thì phải ị chứ.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ăn ị chẳng qua là 2 mặt của đồng xu thôi, liên quan mật thiết ấy chứ lị
    Nhà em xin góp 2 chuyện:
    01. Chuyện ăn: Đêm khó ngủ -> đói (chứ cơm bộ đội cũng ko đến nỗi thiếu) -> mò xuống bếp bóc cháy cơm ăn -> anh nuôi phát hiện báo cáo đại trưởng -> đại trưởng phán: "Cháy là thức ăn của lợn, giờ đồng chí ăn mất thì phải ra xin lỗi nó, nếu nó ko chịu bỏ qua thì phải quỳ xuống mà xin lỗi" -> quỳ xuống xin lỗi rồi mà lợn nó vẫn ko nói câu nào đại loại như "thôi anh tha cho chú", đến trưa thì đại trưởng mới tha cho về ăn cơm -> mõ Maseo từ đó ko bao giờ dám xúc phạm động vật, đặc biệt là loài lợn :D
    02. Chuyện ị: Quên dội nước -> số đen là thằng xếp hàng sau mình chính là đại trưởng -> dọn nhà xí 01 tháng. Các bác nên biết đó là nhà xí trung đoàn dành cho hơn 1000 thằng ị. Đoạn sau nhà em vì lòng nhân đạo xin miễn kể tiếp.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nói tới vấn đề ị này mà nhớ lại 6 tháng ở trường quân sự của quân khu. Giờ nghĩ lại vẫn còn kinh hoàng! Đi ị là cả 1 cơn ác mộng !
  8. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi, thế khi hành quân các bác nhà mình có mang theo giấy không ? Nếu không mang thì . . . xong rồi để đấy khi nào tắm làm 1 thể cho gọn à ? Mà nếu mang thì mang giấy gì? Như nào ? Em xem phim chả thấy ai có giấy bao giờ cả
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trước kia các bác ấy dùng giấy báo ( vì còn dùng để cuốn thuốc )
    Còn bây giờ thì em chịu
  10. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    chắc là để khô rồi bóc luôn thể

Chia sẻ trang này