1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề về tình củm hay sinh lý ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ng bảo sao thì lám nấy đi bác này cứ ý kiến vớ vẩn thui
    ngta bật đèn xanh cho bác còn gì
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Quen 3 năm rồi mà ko biết đường sướng, chính ra dạo này box TVTY nhiều topic rất hay nhé.
  3. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hỏi nhỉ? Tiến hành thôi chớ còn zề
  4. anon08

    anon08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ý cô ấy là qua giai đoạn hôn môi rồi, chuyển sang giai đoạn hôn **** đê, thế cũng hỏi...
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em chết ngượng với nhà bác
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bố này thô vãi , còn bố chủ topic thì giả ngu
    yêu nhau 3 năm là mà chú ko làm cho em ý sướng nổi để em ấy phải gợi ý một cách rất trần trụi , ko cảm thấy xấu hổ à
    cố lên đi , lần này chú ko làm được thì chuẩn bị ai đi đường nấy đó, có triệu chứng ko ổn về sinh lý ở đây rùi
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú này làm anh nhớ đến cái chuyện cười:
    Nhà nọ có 2 thằng con trai song sinh nhưng tính tình trái ngược nhau. Hôm sinh nhật chúng nó, bố mẹ chất đầy đồ chơi vào phòng thằng anh và rải... phân ngựa vào phòng thằng em. Lúc 2 thằng đi học về, vào phòng, thằng anh ngồi khóc giữa đống đồ chơi còn thằng em vui sướng nhảy choi choi giữa đống phân ngựa.
    Thằng anh kêu là "Đồ chơi nhiều thế này làm sao mà đọc hết hưỡng dẫn sử dụng, làm sao mà giữ nổi với đám bạn, làm sao mà dọn dẹp hu hu...". Còn thằng em kêu lên "Nhiều phân ngựa thế này chắc hẳn phải có con ngựa ở đâu đó hê hê..."
    Chú biết mình thuộc típ người nào rồi đấy! Chán!
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,bác này ngây thơ phát ớn,e nó muốn nâng cấp vụ hôn hít thì cứ chiều em nó đi!Bác mà cứ cái kiểu đấy là em nó chán,e nó făng teo luôn đấy
  9. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    bác chủ topic này công nhận gà
    cáo đã bật đèn cho bác rồi lại còn phải hỏi làm chi
    đốt cháy giai đoạn đi bác ơi
  10. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chú chủ topic đã thấy gà và buồn cười rồi lại đến chú này cười tí bục miẹ chỉ quần, thô vừa vừa thôi chứ. Công nhận là lắm người sướng mà không biết hưởng, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra

Chia sẻ trang này