1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề xã hội này có nằm trong giáo dục quốc phòng không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi illy, 06/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    phụ đi mấy bác, phụ để lên đầu
  2. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    post qua kỹ thuật quan sự ế :))
  3. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Không, em còn đang tính đề nghị mở thêm [:D]
    Hay chúng ta làm đơn kiến nghị kêu gọi các thành viên ký tên cam kết để xin các cấp lãnh đạo mở lại Thảo luận. Các bác thấy được hông [r2)]
  4. lamthegreat

    lamthegreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đưa vô đây để phân tích mấy con dao làm bằng sắt gì í nhỉ!!!
  5. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    -1, Không phải phân tích mấy con dao sắt ( Nếu là hung khí để hại người thì nhiều thứ lắm không cần phải vũ khí chuyên dụng đâu [r23)], cái này đọc từ truyện thám tử Conan và sherlock holmes [:D] ) mà là để mọi người phân tích tâm lý học tội phạm giúp nhà em và các mem mở rộng kiến thức. TTVNOL có GDQP bàn rất nhiều về mối nguy hiểm từ ngoại bang nhưng lại thiếu box bàn về mối hiểm nguy của những laọi giặc ở bên trong đất nước ( họăc không có - chưa xem hết các box nên nhà em chưa biết) . Theo nhà em thì giặc bên trong chúng ta còn nguy hiểm hơn giặc bên ngoài các bác ạ.

    -2, He he mới ý tứ cũng có liên quan chút đỉnh tới quan hệ giữa VN và các nước hiện nay. Hai bên mà tìm cách chơi xấu nhau thì bên nào cũng có thiệt hại. Nếu phân tích song song quan hệ giữa các nước với quan hệ giữa người với người có được không, có khi phát hiện ra điều gì hay! ( Nhà em chỉ là nghĩ thế, không đủ trình độ để phân tích sâu, mong có ai biết thì chỉ giáo thêm cho nhà em, nhà em cảm ơn nhiều ) @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    sao chưa khóa nữa?
  7. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khóa, em xin để một tuần rồi mà [:P]
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mod dạo này bận quá nên không vào, cho nên những ai muốn mở chủ đề thì nên thừa cơ hội đi nhé, Malog cũng làm 1 chủ đề đi, ít ra nó cũng trụ vững trong thời gian box ở chế độ "hoang"b-(
  9. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Nhà em tìm thấy ở đây rùi http://ttvnol.com/TamLy/1019243 :-bd, nhưng chẳng có bìn nuận, fân tít rì cả. Không biết có ai bít về vấn đề này không, box này hình như chẳng có anh cảnh xát nào hay xao ấy :-w
  10. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Nếu có khả năng bị khóa thì mình đề nghị chủ topic đổi tên thành topic văn hóa văn nghệ. Quân đội thì không cần sinh hoạt tinh thần á? Mình xin chép lại bài thơ của Nguyễn Đình Minh tặng các bác trong box: Những bông hoa giả

    Lộng lẫy chẳng lụi tàn
    Trăm kiểu dáng
    Những bông hoa rực rỡ trong tủ kính
    Những lá nọ hoa kia
    Nhầm lẫn cả sắc màu Không rễ bám đất sâu
    Không có mặt trời bỏng rát
    Không có cả hoàng hôn
    Không có những đêm ủ sương
    Và nồng nàn ấm lanh
    Không một lần uống trăng tan

    Những bông hoa của tự nhiên
    Giữa nắng giãi mưa dầu, bão giật
    Nở thắm sắc màu thắm thiết
    Nói được điều giả thật
    Bằng hương
    Hoa sinh tử với đời thường
    Có tươi có héo
    Phân biệt trong, đục, hồn người
    Lịch lãm yêu thương hay phàm tục
    Hoa mang màu buồn vui chung thủy
    Thanh tao ý tình người tri kỷ
    Trao nhau
    Nụ cười
    Giọt nước mắt rưng rưng

    Những bông hoa tôi nhìn
    Nở tưng bừng trên cành sắt thép
    Trong những vùng ánh sáng vẫn lung linh
    Trên bàn thở tổ tiên, bàn thờ thần thánh
    Cắm rễ trong trái tim vô cảm
    Chợt giật mình
    MÙI HƯƠNG MUỖI ĐÂU ĐÂY

    P/s: Báo Hà nội mới hôm kia (7/9) có cái tít đỏ lừ, đọc mà không biết nên cười hay nên khóc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này