1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề xã hội này có nằm trong giáo dục quốc phòng không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi illy, 06/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chia làm 3 khổ nói về 3 loại hoa. Hoa giả, hoa thật, Hoa Con Người . Ba loại hoa có đặc điểm khác nhau, tồn tại với những điều kiện sống khác nhau, thời gian tồn tại khác nhau và đóng góp những giá trị khác nhau cho cuộc đời.

    Hai loại hoa đầu tồn tại hữu hình với thời gian đếm được nhưng loại hoa thứ ba - Hoa Con Người, vừa hữu hình vừa vô hình, nó tồn tại một cách sống động trong mắt, trong tâm trí và trong trái tim mỗi chúng ta và không đếm được thời gian. @};-@};-@};-@};-@};-
    [​IMG][​IMG]


    Câu kết: Chắc tác giả viết lúc khuya nên bài thơ mới có câu kết như vậy. [:D]

    P/s: Nếu đổi thành văn nghệ quân đội thì nội dung xoay quanh văn học nghệ thuật. Em nghĩ đổi thành : Căng tin quân đội (chuyên trà dư tửu hậu, chuyện trên trời dưới biển, nhân tình thế thái, trong QĐ và cả ... ngoài QĐ ) . Quy định: Không bán rượu bia, không cho kí sổ nợ, không nói quá to, vân vân ... Bác thấy được không ;));));))
  2. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Đây thuộc về An ninh xh, không phải GDQP
    Dù sao thì cũng khuyến khích những pic thế này , anh em có cơ hội sờ pam ^^
    Khóa ơ....ơ...............
  3. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Trần Nhân Tông: Giải thưởng quốc tế mang tên Việt ở hải ngoại
    (10/09/2012)

    Vào ngày 21-9 tới, Viện Trần Nhân Tông vừa ra đời vào tháng 6-2012 tại Boston (Hoa Kỳ) lần đầu tiên sẽ trao một giải thưởng quốc tế "Trần Nhân Tông Hòa giải và Yêu thương” đồng thời tổ chức một hội nghị về chủ đề này. Viện Trần Nhân Tông tự đặt cho mình sứ mạng tìm hiểu về cuộc đời và sự ảnh hưởng của một nhân vật được xem thuộc hàng kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam với hy vọng mang lại các bài học, giải pháp để ngăn ngừa và hóa giải các xung đột trên thế giới trong thời đương đại…

    [​IMG]
    Huy chương Giải thưởng quốc tế Trần Nhân Tông
  4. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Truy quét vàng tặc, trung tá công an bị đứt lìa chân


    (VTC News) - Chiều 11/9, Khoa cấp cứu, BV Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu và nối lại cẳng chân cho một trung tá công an bị đứt lìa trong lúc đang làm nhiệm vụ.


    Theo đó, bệnh nhân là trung tá Dương Hinh, hiện là Đội trưởng Đội kinh tế Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam).

    Vào sáng 11/9, trung tá Hinh cùng lực lượng chiến sĩ làm nhiệm vụ truy quét, phá bỏ các điểm khai thác vàng trái phép ở huyện Đông Giang. Khi đến kiểm tra các thiết bị khai khoáng do vàng tặc để lại, trung tá Hinh đã bị máy nghiền trên tàu cuốc nghiền bị đứt lìa cẳng chân phải.

    Truy quét vàng tặc, trung tá công an bị đứt lìa chân
    Tình hình khai thác vàng trái phép trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quang Nam diễn biến khá phức tạp

    Ngay sau đó, trung tá Hinh được chuyển đến tại Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu và phẫu thuật. Theo các bác sỹ điều trị, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, vết thương ở cẳng chân phải đứt lìa, mất nhiều máu.

    Sau khi tiến hành sơ cứu vết thương và bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ để phẫu thuật nối lại cẳng chân.

    @};-
    @};-@};-@};-@};- Chúc cho đ/c chóng hồi phục sức khỏe




    Người Việt hoang tưởng khi uống sừng tê giác


    (ĐVO) David Smith, phóng viên thường trú ở Nam Phi của tờ The Guardian (Anh) đã có bài viết nói về mối liên hệ giữa tình trạng tàn sát tê giác đáng báo động ở đất nước châu Phi này và thói quen tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam.



    Sừng tê giác đang trở thành một lựa chọn mới dành cho những người thuộc giới giàu có ở Việt Nam. Khi những con người sành điệu và có nhiều tiền này tập hợp trong các bữa tiệc, họ cho thêm vào đồ uống của mình - thường là rượu - một thành phần đặc biệt: sừng tê giác dạng bột.
    ...
    Sừng tê giác thu được trong hoạt động săn trộm sẽ trải qua nhiều khâu trung gian khác nhau trước khi được đóng gói và chuyển phát từ Nam Phi đến Việt Nam trong vòng 24 giờ. Từ năm 2008 đến nay, đã có nhiều vụ bắt giữ sừng tê giác trong quá trình vận chuyển mặt hàng cấm này đến Việt Nam.

    [​IMG]
    Một cửa hàng bán đĩa mài sừng tê giác ở Hà Nội.
    Cũng theo ghi nhận của các chuyên gia, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới mà đĩa mài sừng tê giác được sản xuất hàng loạt. Chỉ tính riêng tại một cơ sở sản xuất, khoảng 30.000 chiếc đĩa đã được xuất xưởng [r37)][r37)][r37)]. Ông Joseph Okori, người quản lý chương trình bảo tồn tê giác châu Phi tại WWF, cho biết: "Các hình thức tội phạm liên quan đến động vật hoang dã ở châu Phi đang tăng mạnh. Các nền kinh tế châu Á đã phát triển nhanh và những người không thể chi trả cho các sản phẩm từ động vật hoang dã trong quá khứ giờ đã có đủ khả năng. Cách duy nhất để họ có các sản phẩm mình cần là thông qua các cách thức bất hợp pháp. Điều này đã tạo ra một thị trường ngầm trên toàn cầu. Tình hình hết sức phức tạp và không thể giải quyết chỉ sau một đêm. Nó đòi hỏi sự hợp tác quốc tế ở mức cao nhất, không chỉ ở Liên minh châu Phi mà còn cả Liên Hiệp Quốc.

    http://baodatviet.vn/Home/congdongv...ng-khi-uong-sung-te-giac/20129/233249.datviet
  5. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    http://vn.news.yahoo.com/vì-sao-xe-túc-túc-được-đề-xuất-230000960.html
    ^^ Sau một thời gian dài dài cấm xe lam, thì giờ lại tính chuyện nhập xe lam về, với cái tên khác " xe túc túc". Lại cũng sang tận tàu tham khảo xe, dù chua thêm câu: chưa chắc đã nhập của tàu, còn cả của Thái, Ấn,.v.v.
    Thật là hài hước quá đi.
    Mà nếu đánh giá nghiêm túc, nếu thấy loại xe này giải quyết được vấn đề giao thông. Thì tại sao không hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước sản xuất
    Trích lời nói của " người sáng kiến" :
    Lợi thế thứ hai là dễ sửa chữa.
    Lợi thế thứ 3 là diện tích chiếm mặt đường của xe nhỏ. Về tới nhà, có thể vứt nó vào xó này, xó kia được, chứ không phải “bảo quản” như ô tô.

    -------------
    Một số ý kiến người đọc :
    - Tại sao lại dùng xe tuc tuc vừa ồn ào vừa ô nhiễm? Nếu muốn xe bus mini thì nên dùng xe daisu, xe nhỏ gọn và có thể chở tới 10 người. Ở sài gòn loại xe này được dùng như là một loại bus mini từ lâu lắm rồi, giá vé xe cũng 4000đ.
    - Xe này chạy xăng pha nhớt,tiếng nổ nghe túc túc như xe lam ngày trước nên mới gọi là xe Tuc Tuc. Nó phun khói gây ô nhiểm môi trường nên Thái Lan đã khai tử nó từ lâu rồi, giờ ông này lại tính đào mồ nó lên cho VN xài.
    ......
  6. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Toàn ý tưởng điên rồ... ý tưởng mới thì dễ kiếm tiền, nhưng chỉ có điều là ai kiếm được thôi ^:)^

  7. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Ảnh vui về người bạn tham ăn của Việt Nam.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  8. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Tham nhũng là “quan nạn”!

    Phòng chống tham nhũng là đụng tới quan chức, vì vậy làm thì không thể nửa vời, qua loa, dè dặt. Nếu chỉ quật mấy con mèo ăn vụng mỡ mà cho đó là diệt trừ tham nhũng thì làm sao dẹp được quan nạn

    Tổ chức minh bạch quốc tế đánh giá Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng, hơn cả Trung Quốc, Indonesia… Có ý kiến cho rằng, tham nhũng là “quan nạn”, không phải là “quốc nạn”. Bởi vì chỉ người có chức vụ, quyền hạn mới tham nhũng được, còn người dân, cán bộ công chức bình thường không thể tham nhũng. Lý lẽ này trúng phóc, bởi vì tham nhũng thuộc nhóm tội phạm có chức vụ.

    [​IMG]

    Ngày 9- 8 – 2012, Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo nhằm chuẩn bị sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng. Nhiều đại biểu tỏ ra khẩn trương vì tham nhũng đã tràn lan, công khai, trắng trợn. Người dân thấy tham nhũng mà hoảng sợ, cán bộ công chức trong các cơ quan cũng thế, biết rõ mười mươi ông tham nhũng nhưng phải im miệng vì sợ mang vạ. Dân gian có câu chuyện ví von về tham nhũng rất hay: Con mèo ăn vụng cục mỡ thì bị chủ quật cho đến chết, nhưng con hổ bắt con trâu để ăn thì cả làng trốn sạch. Thời buổi này, “hổ rừng” thì ít nhưng “hổ” trong chốn quan trường thì không ít tí nào.

    GS-TS Đinh Văn Mậu, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng phòng chống tham nhũng mà chỉ nhằm tới cá nhân người thực hiện hành vi tham nhũng là chưa đủ. Và sẽ không thể phát hiện ra tham nhũng nếu không coi vợ/chồng, con cái, người thân của quan chức là đối tượng phải giám sát. Ý kiến này quá đúng bụng dân, bởi vì, vợ con của các ông quan sống xa hoa, hưởng lạc rõ rành rành nhưng chẳng hề hấn gì. Có ai dám hỏi các “hổ phụ” và “hổ tử” lấy đâu ra lắm tiền để đi xe hơi sang trọng, ở nhà biệt thự lộng lẫy, có tiền tỉ để tham gia góp vốn, mua cổ phần ở các doanh nghiệp. Nếu hỏi cho tới nơi, e nhiều người không trả lời được nguồn gốc số tiền họ có. Thôi, không cần phải khai dân cũng biết chắc, tiền bạc vố số đó có từ nguồn tham nhũng của quan bố.

    Chính vì thế nên việc minh bạch tài sản bắt buộc phải kê khai và công khai cả tài sản vợ, chồng, con cái, cha mẹ, của quan chức là chủ thể kê khai. Có ông quan nào lại dại dột đứng tên hàng lô nhà đất, đứng tên cổ phần và vốn góp trong các nhóm lợi ích ngân hàng, tài chính, bất động sản hay các doanh nghiệp, tập đoàn, họ phải đẩy cho người thân của họ. Vậy tại sao không mời con cái họ ra hỏi một câu cho ra nhẽ: Quý vị mới tí tuổi đầu làm gì có ngần này tiền để mua biệt thự hoặc góp vốn cổ đông ở các doanh nghiệp? Trả lời không được là cái chắc.

    Phòng chống tham nhũng là đụng tới quan chức, vì vậy làm thì không thể nửa vời, qua loa, dè dặt. Nếu chỉ quật mấy con mèo ăn vụng mỡ mà cho đó là diệt trừ tham nhũng thì làm sao dẹp được “quan nạn”.

    (Theo blog Dantri.com.vn)

    Buông lỏng quản lý nên làm trái
    Tham ô, tham nhũng vẫn tràn lan
    Làm sai, làm ẩu, vô trách nhiệm
    Nhận trách nhiệm rồi… có sao không ??? ^:)^ ^:)^
  9. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem cái này chưa ( Thấy đăng cũng lâu rùi à ). Không hiểu 2 bác CA này ra làm sao nữa. Thế này chả trách bọn trẻ trâu bây giờ nó hay nhờn.

    [YOUTUBE]qQWqd_CK9Lw[/YOUTUBE]
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Em mới thử vào cái trang mạng Dan lam bao. **, đọc nhiều bài thấy nóng mắt quá các bác ạ.
    Vẫn là mấy con rận vào comment dưới các bài viết để xuyên tạc lịch sử. Đòi xét lại quá khứ. Nó bảo rằng gây ra chiến tranh lỗi thuộc về Chính phủ của *****. Rồi thì không cần chiến tranh thì Pháp vẫn trả lại độc lập cho VN?!?!?!!? Sư bố chúng nó chứ, hàng trăm năm với biết bao cuộc khởi khĩa bị đàn áp đẫm máu không đủ để chúng nó thấy rằng nếu dell đập nhau thì dell bao giờ thằng ăn cướp nó lại tự nguyện trả lại của cải cho người bị hại. Mình đọc cũng lo lo đám trẻ trâu nhà ta vào đọc được mấy thứ đó cùng với kiến thức lịch sử hời hợt nghe theo đòi viết lại lịch sử thì cũng mệt phết đấy....Oài, cuộc chiến truyền thông này cực kỳ gay cấn. Mà em cảm giác thời kỳ này làm công tác tuyên truyền rất kém, dell biết có phải do cái tệ COCC mà đám đó giờ làm ăn như ****, đối phó rất thụ động.
    --------
    Em là em cứ nói thẳng rằng mấy thằng rận đó không đủ tầm để phá hoại sự ổn định chính trị trong nước. Nhưng nếu tình hình hiện nay không được cải thiện thì tự chúng ta sẽ rất nguy cơ....., Các chính quyền cơ sở cực kỳ quan trọng đối với người dân thì lại là nơi quản lý lỏng lẻo nhất, toàn những ông rỗi việc ngồi chém gió, đến kỳ bầu cử cũng tranh giành đấu đá kinh người. Thằng trẻ ( điển hình là bạn em sh ở Quảng Ninh- theo như lời nó nói, em chưa kiểm chứng thực tế- cũng nhiệt thành hoạt động, muốn làm gì đó mới mẻ chút nhưng bị tầng lớp thủ cựu vùi dập không ngóc lên được. Suốt ngày tuyên truyền nghị quyết này, lý tưởng nọ. Trong khi nhiều việc thực tế cần phải làm thì chẳng thấy ma nào đả động đến, hoặc động đến chỉ khi thấy có khoản ngoài lương bỏ túi đã. Tóm lại thế lực thù địch ở đâu chưa biết, nhưng trong nội bộ chúng ta hiện nay có quá nhiều dòi bọ sâu mọt! Phải làm sao đây?
    Rất nhiều bài báo nói về sự lãng phí của cái dự án xây bảo tàng 11.000 tỉ đồng. Nhưng ai nhìn thấy cái việc thay cột ghi tên các ngõ. Với cái cột đó chỉ cần sơn lại là có thể dùng được. Nhưng không! Thay mới luôn cho máu, cột cũ vứt luôn ở giữa ngõ( sau đó nó biến đâu mất thì em chịu).v.v. rất rất rất nhiều việc lãng phí tưởng như nhỏ đó, cộng lại là bao nhiêu?
    .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này