1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề xưng hô khi yêu gái bằng tuổi! mong cả nhà giúp em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mu_86, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    á há chiêu của bác chandaibuong đc đấy nhưng là chỉ với em nào bám lấy bác thôi còn không thì " chị đây đếch cần : :))
  2. Mr_Present

    Mr_Present Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng ở trường hợp của bạn : yêu đứa bạn thân hồi c3 . Hồi mới quen thì xưng ấy & tớ . Sau thân thì chuyển sang ông,bà & tôi . Rồi yêu nhau thì chuyển sang gọi anh em . Giờ chia tay trở lại bạn thì lại xưng lại ông tôi ! Nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực ra bọn tớ cũng rất khó khăn trong việc chuyển xưng hô,cũng nói chuyện để thống nhất và cũng phải mất 1 thời gian mới quen được . Dù sao thì cũng nó cũng hợp lý hoá mối quan hệ mà.

    Chuyện thậm xưng cũng ko quá quan trọng bằng tình cảm 2 bạn dành cho nhau nhưng 2 bạn cũng nên chia sẻ quan điểm ,ý muốn của mình rồi thống nhất để dễ xưng hô. Chút chia sẻ,hi vọng mọi chuyện sẽ như ý bạn ^^
  3. tungxadieu

    tungxadieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    4.718
    Đã được thích:
    2.518
    chắc chắn sẽ đến lúc nào đó gái sẽ ngoan ngoãn gọi bạn là anh.Mấy đứa bạn mình yêu bằng tuổi cũng thế rồi.Ban đầu còn gọi là "thằng " mới ghê chứ..Nhưng sau thì đâu vào đấy hết.
    Tuy nhiên bạn phải chấn chỉnh ngay cách xưng hô.Kiểu j nghe "anh - em" cũng thấy hạnh phúc và tình cảm hơn là xưng tên,phải không?
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cool :x mình thích zai như này ;))


    @ chủ topic: câu trả lời cho những câu trống không của gái: "em nói với ai đấy" - cũ nhưng hiệu quả phết, nếu bác rắn mặt.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồi, cứ quen anh chàng nào lâu lâu thì tự dưng tôi thấy mình chỉ chực gọi các anh chàng ấy là "anh" thôi. Nên anh nào muốn gọi tên thì tôi phải kềm mình dữ lắm mới không bật ra tiếng "anh." =(( Chắc mặt mũi tính khí của tôi cũng có phần dữ dằn cho nên các anh thấy một cô như vậy mà gọi mình là "anh" thì cũng...đáng sợ, nên có khi tôi buột miệng gọi nhầm, thì thấy các anh giật bắn cả mình. Nhất là các anh chàng bé tuổi hơn. ~X

    Bạn gái bạn không muốn / thể gọi bạn là "anh" chẳng qua vì trong lòng cô ấy bạn chưa xứng đáng với tiếng "anh." Vấn đề này to rồi bạn à, không phải bạn muốn mà được đâu, vì trong lòng cô kia thì bạn chẳng là "anh" nên làm sao tiếng "anh" nó bật ra ở miệng nổi.

    Bạn đã làm hay không làm gì để mà bạn gái của bạn không thấy bạn là "anh" của cô ấy vậy?
  6. k39

    k39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ nghiêm trọng đến như vậy đâu. Có lẽ chỉ là vấn đề thói quen thôi. Một số bạn nữ còn cố tình tỏ ra bướng bỉnh - làm-ra-vẻ-ta-đây-đáng-yêu-lắm - cương quyết không gọi người yêu bằng anh chứ chẳng có vấn đề gì với chuyện xứng hay không xứng cả. Nghĩ các bạn ấy thật là dại dột!

    Mình cho là gọi thế nào cũng được - thậm chí yêu người nhiều tuổi hơn thì có thể gọi bằng chị :D nếu cô ta đồng ý! Cảm giác yêu đương đâu vì tiếng gọi mà giảm phần nồng nhiệt :-"
  7. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp 1 người con gái, dù lạ hay đã quen, thường tôi không bao giờ áp đặt cách xưng hô với họ...nhưng qua cách nch với họ...gái luôn gọi tôi bằng anh và xưng em và đương nhiên tôi quấn theo chiều gió thuân tình a e với các nàng mặc dù không biết tuổi của họ.Sau này mới ngã ngửa khi các em tâm sự thì mới biết nhiều nàng hơn vài ba tuổi là chuyện thường.Hỏi tại sao em lại làm vậy thì các nàng đều cùng 1 câu trả lời:cách nch của anh rất đoàng hoàng và đĩnh đạc, em cũng định xưng hô khác nhưng anh như 1 cái j đó mơ hồ mà rất mạnh không cho e làm điều mình chủ động...Mà sau gọi quen rồi muốn sửa lại ngượng mồm...
    Thế đấy các gà ah! Mình nếu làm cho người con gái tôn trọng và có cái j đó mà gái cảm thấy mình hơn gái thì họ sẽ đương nhiên tôn trọng mình.
    Nếu 1 gái nào đó mà còn lăn tăn chuyện xưng hô với các gà thì đừng vội uấn nắn gái vội mà hãy về tự sửa mình trước đi nhá...
    UẦY, XIN LỖI CÁC GÀ...UỐNG SAY QUÁ TÂM HỰ LUNG TUNG...[r2)][r2)]
  8. k39

    k39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đặt ngược câu hỏi vào chính (trong) anh đàn ông là: Tại sao bạn lại muốn cô người yêu gọi mình là anh? Để thể hiện uy quyền ư? Để thấy mình được tôn trọng ư? hay để làm gì?
    -
    Tớ đồ rằng các bạn đang suy nghĩ một chiều rằng: hễ cứ là anh-đàn-ông thì: phải là anh, phải là điểm tựa, phải kiếm nhiều tiền ... sao lắm cái phải thế? Cả ngày/đời bôn ba gió bụi (nếu là tớ) chỉ mong được trở về để được vuốt ve, an ủi, được trú ẩn trong ngôi nhà của mình, trong vòng tay người yêu/vợ =)) Như thế có gì là xấu xí chứ! Vì thế nếu họ (các chị phụ nữ) thích thì cứ để họ đóng cho tròn vai một người bạn/yêu/vợ đi. Lăn tăn làm gì cho mệt óc!
    -
    Nhưng các chị phụ nữ cũng đừng nghĩ như thế là yếu đuối, hèn mạt, là không xứng đáng ..bla..bla... Chỉ đơn giản là anh đàn ông hay chị phụ nữ cũng đều có những khoảng lặng, những phần khuất không ai nhìn thấy và cần được che chở.
    -
    Tớ không quan trọng chuyện thậm xưng, miễn là hai người yêu nhau hấp dẫn nhau (về mặt giới tính) thỏa mãn nhau (về mặt tinh thần). Vậy là có thể kéo dài mối quan hệ yêu đương rồi :)
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hơn tuổi không phải là điều kiện để làm "anh" đâu, mà là hơn về tư cách, về cách cư xử.

    Có lần tôi gặp một anh bạn chủ động xưng tên với tôi, gọi tôi là "chị X." Tôi thấy vậy thì cũng xưng tên với anh này và gọi anh chàng là "anh Y." Qua câu chuyện, hóa ra là tôi nhỏ tuổi hơn anh này, nhưng anh này vẫn gọi tôi là "chị", không hề có chút khó chịu gì. Đến hôm sau, khi rủ tôi đi chơi tiếp, anh này đổi sang xưng tên với tôi và gọi tên tôi. Tôi cũng chuyển theo như vậy. Đến cuối buổi đi chơi (chừng mười tiếng đồng hồ), thì anh chàng nhẹ nhàng chuyển sang anh-em từ lúc nào rồi. Tôi có chút bực tức nên càu nhàu thì anh chàng nhỏ nhẹ, Thì dù sao em cũng nhỏ hơn anh mà.

    Và tôi nghĩ 1 trong những lý do mà tôi chấp nhận cách xưng hô anh-em đó là vì suốt thời gian sơ giao, anh chàng luôn nhã nhặn gọi tôi là "chị X" nên tôi thấy với 1 ng như vậy thì tôi gọi là "anh" tôi cũng chẳng tiếc gì.

    Còn với nhiều anh bạn hơn tuổi khác, dù tôi không thiếu tôn trọng, nhưng tôi vẫn thường xưng tên tôi, dù vẫn gọi các anh là "anh A", "anh B." Rất hiếm có anh bạn nam nào hơn tôi dưới 5 tuổi mà tôi gọi là "anh."

    Tóm lại, cư xử thế nào để LÒNG một ng tự muốn "dạ" với mình, tự muốn gọi mình là "anh" thì mới là giải quyết tận gốc vấn đề, chứ không phải ép uổng người ta gọi một tiếng "anh" vì rằng tự lòng người ta không cảm thấy vậy để tự động gọi vậy.
  10. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    mới đầu chưa gọi anh là tại chưa qen mồm thôi ;)) bác cứ xưng anh em ngọt xớt thì kiểu j chả đc gọi là anh ;))

Chia sẻ trang này