1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

van der Meyde, hôm nay là ngày của anh!

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    van der Meyde, hôm nay là ngày của anh!



    Andy van der Meyde.
    Ngày sinh: 30-9-1979.
    Quốc tịch: Hà Lan.
    Vị trí sở trường: Tiền vệ công cánh trái, phải.
    Lần ra mắt đầu tiên trong ĐTQG: 5-2000, thắng Mỹ 2-0.
    CLB đã thi đấu: Ajax, FC Twente, Internazionale FC.
    Tên thân mật hồi nhỏ: Andi.

    Ngay từ nhỏ, Andi luôn là một cậu bé lầm lì, ít nói và tương đối chậm chạp. Andi sống khá cách biệt với bạn bè cùng lứa, và thực tế anh không có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, thứ duy nhất có thể làm Andi trở lên hoạt bát, vui vẻ chính là trái bóng.

    Năm lên ba tuổi, tức là ngày này 11 năm về trước, Andi được ông chú tặng cho một quả bóng, và anh thú thực rằng rất nhiều năm sau đó anh chỉ quấn quít với ?ongười bạn? ấy. Quả bóng ấy đã hỏng từ lâu nhưng Andi vẫn giữ gìn nó trong phòng kỉ niệm của mình, và tất nhiên, nó cũng cùng anh sang Italia vào mùa hè năm nay.

    Tuổi thơ của Andi trôi qua không hề vui vẻ gì, anh không có lấy một người bạn thân thiết, suốt ngày chỉ quấn lấy trái bóng làm vui. Sau này Andi đã có nói:
    - Chỉ khi bạn cảm thấy thực sự cô đơn, bạn mới hiểu thế nào là giá trị của một người bạn. Tôi đã sống thật tẻ nhạt với mọi người, và khi mọi người hỏi tôi tại sao anh lại sống như thế, tôi mới biết là tôi thật cô đơn.

    Tại Ajax, hồi đầu Andi cũng đã sống như thế, đó cũng là một trong những lí do mà anh không thể chơi tốt tại CLB.
    Anh nói:
    -Lúc đầu tôi thực sự rất tự ti trước những bậc đàn anh tại Ajax. Tôi đã nghĩ rằng mình không thể làm gì trong một đội hình có quá nhiều cầu thủ giỏi đến vậy. Một anh chàng 20 tuổi làm sao có thể ganh đua cùng các danh thủ như Litmanen, Winter, hay Wischge. Nhất là Knopper cầu thủ cùng lứa với tôi. Anh ấy tỏ ra rất tự tin và được mọi ngườI quý mến. Tôi cảm thấy đường của mình tại Ajax đã không thể còn sau khi CLB đem tôi cho FC Twente mượn.
    Thế nhưng, thật may mắn cho tôi, chính tại Twente, tôi đã có cơ hội được thể hiện mình. Điều mà tôi không có tại Ajax. Tôi đã chơi cho CLB 32 trận, và mỗi trận đấu thật là một kỉ niệm tuyệt vời. Dù lúc đó CLB chỉ chơi ở hạng nhì, nhưng tôi cảm thấy cảm giác thi đấu lúc ấy cũng như bây giờ tại Champion League. Twente đã hoàn thiện cho chính bản thân tôi. Tôi vô cùng biết ơn ngài chủ tịch FC Twente, ngài Herman Wessels, ông đã động viên tôi rất nhiều và tôi đã khóc khi chia tay Twente vào cuối mùa giải đó.

    Trở lại Ajax vào thời kì đó cũng có thể coi là may mắn cho tôi. Năm 2000, khá nhiều các đàn anh của Ajax đã ra nước ngoài thi đấu và thế hệ trẻ chúng tôi đã có cơ hội cho riêng mình. Chúng tôi là một đội hình rất trẻ với Chivu, Lonbont, Pasanen, Knopper. Mùa sau đó, chúng tôi còn có thêm Mido, Zlatan, Maxwell, Pienarr. Đó là những tài năng trẻ tuyệt vời. Và như các bạn đã thấy, mùa giải vừa qua tại Champion League có thể coi là một thành công mỹ mãn đối với chúng tôi.

    Zlatan và Chivu là hai người bạn mà tôi quý nhất. Zlatan là người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy thật dễ mến. Lần đầu tiên, cậu ấy nói bằng thứ tiếng Anh mà tôi rất buồn cười, nhưng cậu ấy lại là người rất nhiệt tình, ai cũng quý cậu ấy. Chivu thì rất cừ, cậu ấy rất trẻ, nhưng lại rất có khả năng chỉ huy trên sân, và rất hay to mồm. Còn tôi thì chẳng dám thế bao giờ! Bây giờ, cậu ấy đã sang Roma, và tôi rất nóng lòng gặp cậu ấy trên sân.

    Giờ đây, mỗi người đã đi một nẻo riêng, tôi cảm thấy tiếc cho Ajax vì họ không có đủ khả năng đối lại tài chính với những đội bóng giàu có. Cứ mỗi năm, Ajax lại gần như phải bắt đầu lại từ đầu vì để nhiều cầu thủ ra đi. Nhưng tôi tin rằng, ngày mà Ajax thành công sẽ không xa.

    Khoác lên mình chiếc áo sọc xanh đen, Andi lại một lần nữa có cơ hội được thể hiện mình với cả thế giới. Nói về thành công của Andi bây giờ có vẻ hơi sớm, vì chơi tốt ở Calcio là không dễ một chút nào, nhất là trong một môi trường đầy khắc nghiệt như tại Milan. Thế nhưng, anh là một tấm gương sáng của sự cần cù và chăm chỉ đã làm lên từ một cầu thủ bị coi là không có tương lai. Vì không có nỗ lực nào không phải trả giá, nhưng cũng không có nỗ lực nào lại không có thành quả.

    Đây là sinh nhật đầu tiên của Andi xa quê hương, tuy nhiên, giờ đây anh không hề cô đơn. Anh đã có những người bạn mới tại Nerazzurri, và nhất là những Internista tại AIV này vẫn nhớ đến anh.

    ?Vượt qua những vòng tròn lớn trên nóc SVĐ Giusepper Meazza là cả một bầu trời cao ***g lộng. Cuộc sống đang rộng mở với Andi hơn bao giờ hết. Những cơn gió mỏng manh, những ánh nắng rực rỡ vẫn đang đợi chờ anh toả sáng. Hãy cố lên, Andi!!!
    Chúc mừng sinh nhật!


    Thế hệ trẻ đắt giá nhất thế giới của Nerazzurri.​

    Tôi yêu mọi thứ trên đời...​

    Được thien-than-nho sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 30/09/2003
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hi`
    cứ đợi đã
    để xem thêm mấy trận nữa xem chân cẳng thế nào... mà cả xem cái Mental với cả Loyal nữa... nổi đình nổi đám rồi ... thì cũng chuối... nói chung là tui vẫn còn đang nghi lắm
    Chúc mừng sinh nhật Andy!
    When the day is long and the night, the night is yours alone,when you're sure you've had enough of this life, well hang on.Don't let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes.
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với Andi.
    Hy vọng tối nay anh sẽ lại ghi một bàn thắng vô cùng đẹp mắt vào lưới Kiev để chúc mừng sinh nhật cho chính mình.
    Thảo ơi Chủ Nhật tuần này em đi cổ vũ các anh em Interista Việt Nam đá bóng nhé.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  4. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hì bài viết của @Thien-than-nho tốt quá. Xin vui lòng nhận 5* nhé.
    Xin phép tác giả cho phép copy sang bên box Hà Lan FC có được không ạ?

    \m//​
  5. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đá ở đâu. Cứ nói địa điểm có thể em sẽ đến!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  6. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Sân truờng đại học Y . Đến đường Tôn Thất Tùng hỏi sân Y ai cũng biết . Bạn đi vào đấy thấy đội nào mặc áo Inter có chữ AIV đằng sau thì là đội mình đấy .

Chia sẻ trang này