1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận động cho chương trình :" Chắp cánh những ước mơ " nhân ngày lễ 1/6 do CLB Tình nguyện trẻ BSVVN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG XA
    Sáng tác : Nguyễn Thanh Tùng - Trình bày : Đan Trường

    Hãy hát câu ca rộn ràng , dù cho đời cứ cuốn ta đi trong vội vàng . U sầu quanh ta từng ngày . Nhưng thời gian vẫn luôn không quay trở lại .
    Với tiếng ca muôn phương bay xa . Thế giới ngăn cách sẽ tan đi bao hận thù . Cho tình yêu đến với bao con tim buồn phiền , cho một ngày mai hy vọng thắp sáng quanh ta , trong lời ca .
    Dù đời ta không là thơ như bao giấc mơ . Nhưng thế gian bao khổ đau đang cần ta xớt chia . Muôn trái tim khi mở ra với tinh yêu thiết tha . như ấm lên trong lời ca thiên đường đã không quá xa .
    Cuộc đời ta lúc nở hoa , khi là đêm tối tăm . Nhiều em thơ không mẹ cha , không tình thương mái nhà . Thì lo chi vang một câu ca hoà trong nắng mai . Đời sẽ vui quên sầu đi ta hát ca .
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính gửi bác @nguyenminh720 và quý bác trong Ban Điều Hành Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ BSVVN ,
    Tôi có được bạn Deny_me gửi link về topic này qua YM, tôi đọc qua, và thật sự vô cùng cảm động. Thiết nghĩ, việc làm của quý bác thật cao đẹp, tuy nhiên phương cách hoạt động còn nhiều bất cập. Và tôi xin có mấy ý như sau:
    1. Ngày 1.6 đã cận kề, các hạot động chuẩn bị cho các em thiếu nhi, các trẻ em đường phố và trẻ em nghèo không có điều kiện học tập, vui chơi...đã và đang ráo riết. Tuy nhiên, khắc các tỉnh thành trong cả nước chỗ nào cũng đều có các trẻ em như thế. Vì vậy, một bàn tay quý bác thì phỏng làm được bao nhiêu?
    2. Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm rằng, bất cứ một việc làm thực tế nào cho các em không chỉ trong ngày 1/6, đều đáng quý. Vậy thì, Quản tôi xin tình nguyện tham gia làm một cái gì đó trong địa bàn của mình sinh sống, hay cùng các bác Thi Ca khu vực phía Nam làm một việc gì đấy có ý nghĩa cho các em, phỏng có được chăng? Và có nên chăng? Thâm tâm chúng tôi mong như thế, còn việc ủng hộ quý bác làm, tất nhiên không ít thì nhiều, chúng tôi vô cùng hoan nghênh, và sẽ ủng hộ theo các địa chỉ đã viết ở trên.
    Kính các bác!
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Minh nhân dịp này cũng xin được nói luôn vê một loạt cac hoạt động tiến tới ngày 1/6 Tết thiếu nhi do CB Tình nguyện trẻ tiên hành
    Bắt đầu trong tháng 5 : Câu lạc bộ hệ thống lại toàn bộ các lớp học cho trẻ em về chương trình giảng dạy - vật chất .
    Những lớp học tiêu biểu : -Làng Chài ,Bạch Mai, Bảo trợ 1, Đống Đa, Ngô Văn Sở . Cầu mới .Nhà trẻ Hữu nghị Việt Trung...
    Tiến hành tham gia chăm sóc trẻ nhiễm chất độc da cam tại Làng Canh cùng các CLB tình nguyện khác như Tháng 5, Tri Thức Xanh , Ước mơ xanh...
    Ngày 23 tháng 5 tổ chức đợt khám bệnh cho toàn bộ đối tượng trẻ em mà CLB quản lý chăm sóc với sự giúp đỡ của các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, nhóm Hồng Phúc, Hội chữ thập đỏ Hà Nội.
    Ngày 30/5 tiến hành ngày lễ 1/6 tại Làng Canh dành cho trẻ nhiễm cất độc màu da cam , hợp tác cùng CLB Tháng 5 TTVN và Tri Thức Xanh
    Tiêu điểm chính của các hoạt động là ngày hội trại với chủ đề : "Chắp cánh những ước mơ"
    diễn ravào ngày 29/5/2004 tại Bách Thảo
    Cụ thể chương trình được viết đầy đủ trong liên kết
    http://tnt.vasc.com.vn/program1_6/
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Có đôi lời tâm sự cùng Quản Di Ngô.
    Đúng như bạn nói : một bàn tay khôg làm được bao nhiêu ...
    Vì thế trong ý thức của những người tình nguyện đều xác định : cần mở rộng liên kết những bàn tay khác lại
    Câu lạc bộ TNT có hình logo như sau:-cũng vì ý thức được điều đó.
    Về các hoạt động thực tế :
    Xin ngắn gọn :+ Tiến hành nâng cao chất lượng sức khoẻ của trẻ bằng nhiều đợt khám bệnh định kỳ
    + Bổ trợ giáo dục cho các em thông qua những lớp học tình nguyện
    + Tổ chức khảo sát nắm tình hình các đối tượng : trẻ lang thang , người khuyết tật .. gia đình chính sách tại địa bàn Hà nội
    +Tổ chức chương trình văn nghệ vui chơi phục vụ các đối tượng nhân các ngày lễ tết ( 1/6 Trung thu , Noel, 27/7...)
    +Thường xuyên cử tình nguyện viên giúp đỡ các quận hội người mù tại Hà Nội , trường Nguyễn Đình Chiểu , trung tâm bảo trợ xã hội giành cho trẻ em.
    Như vậy mong Quản có thể hình dung khái quát về TNT , đồng thời có niềm tin vào những con người đang bỏ công sức tiến hành điều tâm niệm là đúng ( dù rằng rất nhỏ bé ).
    Khi tham gia vào hoạt động này . người tình nguyện cảm nhận được những niềm vui và cả nỗi đau ... Chứng kiến một em nhỏ dưới làng chài Sông Hồng biết viết tên của mình lên bảng , làm được những phép tính , và bắt đầu biết ước mơ được đi học chính thức ...ấy là niềm vui ! Chứng kiến hàng ngày các em phải đi lại nhặt rác trên nhưng đống rác đầy kim tiêm, chạy theo những chuyến xe hàng đêm tại bến xe Long Biên để kiếm sống, ấy là nỗi đau! Rồi những dị tật trên thân hình những em bị di chứng chất độc màu da cam., rồi cả những thói hư : đánh lộn, cờ bạc... mà bọn trẻ đánh giầy hàng ngày bộ lộ...Phải làm! Phải làm bởi trong sâu thẳm tâm hồn có lời thúc giục !
    Ngày 1/6 là một cơ hội thực sự để TNT nói riêng và những người , tổ chức quan tâm đến trẻ nói chung tìm đến nhau , tìm đến trẻ để góp thêm cánh tay bảo bọc các em ...
    Rất vui vì Quản đã có lời ủng hộ ! Với Minh, cũng chỉ bắt đầu tham gia TNT bằng sự cảm tình !
    Chúc mạnh khoẻ ! Thân ái !
    http://tnt.vasc.com.vn/program1_6/
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 19/05/2004
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 19/05/2004
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cơn mưa đầu hạ chợt xối xả rơi xuống vào buổi chiều trước ngày tổ chức. Những bước chân tình nguyện vẫn chạy đua với thời gian, tại vườn Bách Thảo mọi thứ đã sãn sàng, chỉ cần ngày mai trời đừng mưa! Mưa cứ rơi như thế suốt đêm, nhưng có lẽ ông trời cũng chiều lòng người, chiều lòng TNT, đã để lại một buổi sáng hôm sau đầy nắng vàng rực rỡ với hương vị mát dịu sau cơn mưa...
    Góc nhìn toàn cảnh
    Trong không gian thơ mộng đầy sức sống, những cây cổ thụ như đang vươn những cánh tay già cỗi nắm lấy nhau, một tình yêu mới đang nảy mầm, một tình yêu trong sáng thuần khiết. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nó quan trọng và thiêng liêng hơn bất cứ ngày nào trong năm, ngày của các thiên thần bé nhỏ, một ngày có thể là điểm tựa chắp đôi cánh non trẻ cho các em sau này!
    Ngay bên cổng vào là ban lễ tân đang đon đả tiếp đón các vị khách mời. Các nàng lễ tân gồm có: Hằng, Hương, Yến, Phương, Ly, Thuỷ, Huệ... hôm nay xinh xắn, tươi tắn hơn mọi hôm trong tấm áo dài trắng thướt tha, chỉ nhìn đã muốn đi vào rồi. Vinh, Huỳnh, Tùng đầu tóc gọn gàng, áo quần bảnh bao tay bắt mặt mừng, ghi tên và nhận danh thiếp. Các bạn nữ ngoài nhiệm vụ lễ tân còn kiêm thêm vai trò hướng dẫn viên cho các vị khách tham quan toàn bộ các lều. Có thể nói, ban lễ tân tạo được ấn tượng rất tốt đẹp với các vị khách về sự nhanh nhẹn, lịch thiệp.
    Có 5 lều tượng trưng cho 5 nhóm của TNT. Đầu tiên là lều của nhóm Gia Sư đơn sơ, giản dị chỉ có một bàn học và giá sách. Khung cảnh trầm lặng được bố trí đúng như công việc của các gia sư tình nguyện: âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.
    Lều của nhóm Lang Thang có sôi động hơn với không khí vui vẻ của các TNV- đặc trưng của nhóm. Những bức tranh tự vẽ nói lên thực trạng của khu vực Làng Chài nơi các bạn đang hoạt động. Những bãi rác, những bóng người cúi đầu bóng trải dài buồn bã. Đặc biệt là một mô hình Làng Chài bằng xốp được làm khá khéo tay, trong đó có cầu Long Biên, các ngôi lều tạm bợ bên sông với một cái kim tiêm chỏng trơ. Tất cả tranh và mô hình đều chỉ có hai màu đen và trắng như thể hiển một cuộc sống thiếu thốn, thiếu an toàn, nơi những sắc màu tươi tắn không có chỗ chiếu sáng. Khẩu hiệu của các bạn là ?oPhải sống?, các bạn chính là những sắc màu của sự sống, nâng đỡ những con người, những số phận đang trong hai màu đen và trắng.
    Nhóm Chính Sách, Người Nghèo với khẩu hiệu ?oGắn bó?, mong muốn những hoàn cảnh khó khăn về vật chất lại gần nhau hơn để tạo nên một ?othế giới của em?, một thế giới chỉ có nụ cười sau những giọt mồ hôi vất vả. Thông điệp của các bạn là: hãy lạc quan dù cuộc sống còn nhiều vất vả, hãy tin vào một tương lai phía trước.
    Gallery của nhóm Khuyết Tật và Làng Hữu Nghị thật sự khiến người xem cảm động bởi những hình ảnh của những con người không may trong cuộc sống và bị nhiễm chất độc da cam. Nhưng dù hình hài họ có thua thiệt so với người bình thường thì vẫn còn đó đôi mắt sáng ngời mà những rủi ro không thể cướp được của họ. Trong những em bé không may ấy có những em là học sinh xuất sắc, những con người lao động chăm chỉ và lương thiện...
    Những chiếc bàn đầy những bút màu, giấy vẽ. Tại đây các em được bày tỏ ước mơ của mình. Tất cả những bức tranh đều có một không gian rộng lớn đầy sức sống. Tuy giản dị nhưng đó là ước mơ chung của các em, ước mơ thanh bình, tự do trong cuộc sống, và thực sự được là những đứa trẻ!
    Chiếc bàn ăn chỉ có những món đạm bạc như rau muống, đậu phụ, cà và những miếng thịt mỡ giúp ta đồng cảm được cuộc sống khó khăn của các em. Thật khó khăn khi một cánh én bé nhỏ phải lang thang trong chốn thành thị tự kiếm sống, tự chống chọi lại bệnh tật, bão tố!
    Thời gian trôi đi, hòm từ thiện của TNT lại càng nhiều hơn bởi những tấm lòng nhân ái của các vị khách. Thay mặt các em, TNT xin cảm ơn lòng hảo tâm của mọi người, chúc mọi điều tốt lành đến với mọi người!
    Điểm nhấn trên sân khấu
    Những tiếng hát ngọng nghịu, không rõ tiếng đã cất lên bài hát ?odấu chấm hỏi?. Ca sĩ nhí của chúng ta đơn sơ lắm, dép lê, chiếc áo bạc màu với thời gian, khuôn mặt xương xương đen nhẻm. Tiếng hát của em cất lên trong sáng biết bao, dù câu hát đó là ?otại sao sinh em trong cuộc đời, mà không cho em được làm người...?. Đó là một lời oán trách, nhưng ca sĩ của chúng ta lại hát với một giọng vui tươi, hồn nhiên. Có lẽ em chưa đủ để hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng phải chăng hôm nay em quá vui, quá hạnh phúc để tạm quên đi thực tại của mình! Dù thế nào đi nữa, lúc này em hãy cười đi, cứ bay bổng đi!
    Các bé đạt thành tích cao trong học tập được TNT và các nhà hảo tâm trao tặng rất nhiều tặng phẩm. Biết đâu trong những khuôn mặt gầy gò kia lại xuất hiện những kĩ sư, bác sĩ, trong tương lai? Chúng ta hãy cùng cầu chúc những điều tốt lành đến với các em.
    Hai MC hôm nay cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Hai bạn đã dẫn rất tự nhiên, vui tươi tạo được không khí thân thiện với các bé trong trò chuyện và các trò chơi. Đặc biệt sự về văn nghệ, sự góp mặt của nhóm Khuyết Tật và Halloween với những bài hát như ?otrái tim tình nguyện?, ?omột giấc mơ?... rất vui và xúc động.
    Các bức tranh được các bé vẽ đoạt giải đã được chính các bé trao tặng TNT và các nhà tài trợ như một lời cảm ơn chân thành nhất, tha thiết nhất. Tất cả những gì chúng tôi làm được cho các em hôm nay, thực ra quá nhỏ bé so với những gì các em đáng được nhận. Chỉ hy vọng, với một niềm vui nho nhỏ này nhưng là một kỷ niệm khó quên này sẽ tạo động lực giúp các em vững bước trong tương lai.
    Lễ ?othả ước mơ? được diễn ra ngay sau đó, các em đừng sợ thổi quả bóng to quá sẽ bị nổ, hãy thổi thật to, để những ước mơ ấy bay cao, cao mãi và biến thành hiện thực!
    Một góc nhỏ
    Khi tôi đi mua hòm từ thiện, chị bán hàng biết tôi mua để quyên góp cho các bé nhân ngày 1-6 đã nhiệt tình tặng luôn cho mình với lời nhắn ?ochỉ cần xem tivi thấy cái hòm của mình là được rồi?!
    11.30 hàng bánh mỳ chở đến, dân tình nguyện vui ra mặt, chạy lại như được quà.
    Quế Linh (nhóm Lang Thang) lôi búp bê, thiếp đến bán với hy vọng lấy tiền tặng nhóm. Kết quả bán được những...3 búp bê, còn thiếp thì không dám hỏi!
    Mình bị một bé gái hỏi một câu rất khó trả lời ?osao anh... đẹp trai thế?? Hic!
    Nối vòng tay lớn theo đúng nghĩa đen nhưng kiêm thêm trò xô nhau. Vui lắm nhưng tốn mồ hôi! Một thành công mỹ mãn, một chiến thắng rực rỡ cho TNT và nhóm thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn!
    Đồng bào chú ý, các bạn có thể xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ và khuôn mặt xinh xắn của mình nếu bạn ngồi trước tivi vào hồi 21 giờ 30 trên kênh HTV (có thể lệch mươi phút), ngày 1-6.
    Hoàng Thành Trung (ban Đối Ngoạ CLB TNTi) ghi.
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Những hình ảnh của trong chương trình " Chắp cánh những ước mơ"
    Dựng trại
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Nhữn ước mơ được vẽ nên
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Những nét vẽ ngây thơ
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Một ước mơ của bé
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Chụp ảnh đấy !

Chia sẻ trang này