1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận động thành lập box "những người bạn tự bóp "

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái lão này hôm nay làm sao nữa không biết. Úi trời, viết cái gì lộn xộn thế không biết nữa. Chạy rồi...Ha
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ! Hoá ra Vanhoc chó ăn đá gà ăn sỏi cũng có thành phần văn minh như bạn dom_rocker này này. Véo cằm... ý ý... welcome tớ đến nơi đến chốn nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhiều! Mà bạn "bóp" hay không tưởng được. Bóp đúng lắm.... ơi.... Cún phê quá.... Kể mà cứ được các bạn như bạn dom_rocker bóp cho thường xuyên như thế thì đời còn gì đẹp bằng. CẢm ơn bạn quá!
    Bạn thương mến ạ! Trong tất cả các posting của tớ, ở bất kì forum nào, tớ đều để lòi ra một số chỗ có thể bị bóp để chờ người khác bóp tớ... để tớ được.. phê lê cu tê. Ấy thế mà từ thuở biết post bài, chửa có nhân nào bóp tớ khiến tớ sướng như thế. hồi xưa ở bên box Lamquen tớ cũng có bài viết sai chính tả (nếu tớ bảo là cố tình lòi ra cái lỗi sai thì cấm có ai tin, nhưng thật ra là thế đấy), rồi thì có một anh zai phát hiện cái chỗ lòi ấy. Nhưng chán một nỗi là anh ấy lại PM nhắc tớ để tớ tự sửa bài. Chán không cơ chứ! Tớ mong mỏi anh ấy bóp tớ trên forum cơ mà. Thế là tớ chẳng bbuồn sửa bài, tớ post tiếp một bài tự bóp mình. Đại loại là : "Ôi, ngượng quá, sai chính tả đến mức người ta vào PM nhắc mình kìa. Thôi chả sửa bài làm gì nữa. Cứ để đấy cho nhớ đời...".... vân vân.... Đại loại là tự bóp. Thế mà chả ai nhảy vào bóp cho tớ nữa.
    Bạn thương mến ạ! Sở dĩ tớ kể chuyện xưa của tớ ra là để bày tỏ cái sự sung sướng của tớ khi phát hiện ra một nơi mà tớ được bạn bè bóp và được bóp bạn bè. Thật là cảm ơn quá! Thank God I found you quá!
    Cứ bóp cho nhau thì thế này thì còn gì bằng!
    À, bạn thương mến ơi! Cái bức PEACE trên kia không fải logo của hãng nào đâu. Đó là biểu tượng của tổ chức Môi Trường Thế giới đấy bạn ạ, mà hình như tên chính xác nó là Tổ chức Hoà bình xanh... ôi... tớ lòi ra cái vụ này thì ai bóp hộ tớ cái nhỉ? Bóp cho ra cái tên thật của tổ chức sở hữu cái symbol ấy ấy. Tớ nhặt được cái symbol mà lại màu tím như thế, lại có chữ PEACE như thế thì tớ sướng lắm, mới nhớ câu "hoa thơm mỗi thằng ngửi một tí", thế mới post lên cho đồng bào tự bóp cũng hưởng đấy. Sao dom-rocker thương mến lại bảo là "ghét" nhỉ?
    Các bạn Tự Bóp Đồng Chí Hội thương mến! Tớ rất vui được biết Hội. Xin đăng kí làm thành viên được chứ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À, quên chưa nhắc các bạn trai của Hội. Bạn Days này, bạn Khongcanbiet này, bạn tequila này... tớ im lìm theo dõi các bạn thảo luận trong hơn 48 giờ qua và tớ nghĩ: "Ừ đúng thật là khả năng ngôn ngữ của nữ giới quả nhiên hơn hẳn nam giới". CÁi này là khoa học đã công nhận rồi nhé! Câu ấy cũng có nghĩa là "khả năng ngôn ngữ của nam giới kém hơn hẳn của nữ giới". Thảo nào mà các bạn nói dài ơi là dài mà tớ vẫn chưa hiểu sự thể thế nào, chưa hiểu nên tham gia vào bóp theo cái dòng chuyện trò của các bạn như thế nào. Vậy các bạn có thể bóp một cách súc tích hơn không? Nên bóp thể nào để quảng đại quần chúng cùng hứng khởi nhảy vào bóp ý. Có thế thì mới tăng thành viên của hội được chứ, mà có thế thì mới vận động thành lập được nhanh chóng chứ. nhỉ các bạn nhỉ?
    Aniwei, rất khen cho tinh thần tự bóp của các bạn, đặc biệt là sự trăn trở vè khái niệm "tự bóp" của bạn Days.
  4. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    vừa ra trận đã chạy, mất khí thế quá chừng
    nếu không ai phản đối thì tại hạ sẽ tiếp tục bóp dài, hà hà
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin tỉ mỉ với bạn khongcanbiet một số như sau ... hi vọng với khả năng đọc hiểu của bạn tôi không phải đóng mở ngoặc ở các bài viết kế tiếp !
    những dòng chữ nghiêng tôi xin miễn bàn tới vì chả nhẽ tôi nói tôi cười nhạt với nó . Xin lỗi có lẽ theo quan điểm của tôi ... ở đây chúng ta không cần nghe lại những bài giảng đạo mẫu mực (tự ôn ở nhà )
    còn về sự bảo vệ thanh danh có lẽ bạn quá hấp tấp . Nhất là theo tôi áng chừng độ tuổi của bạn . Thế này ... theo bạn [bảo vệ ] là khi thanh danh đã mất , khi làm xấu xa thất đức mới phải bảo vệ ?
    Tôi nghĩ vấn đề này khi đọc đến đây bạn khoan nhìn lá rơi ngoài cửa sổ , khoan như hồi trẻ vớ phải bài toán 1+1 ngoảnh mặt đi ... hãy nghĩ lại xem ...
    ....
    ...
    tất nhiên có lẽ tôi cũng còn lời nếu bạn gặp vấn đề về ý nghĩ trong việc này
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Đúng ! Nhưng đừng lầm tưởng thơ văn có nghĩa là chỉ viết về những điều tốt đẹp . Chỉ có những cuộc sống là nên những trang viết chứ không có trang viết nào làm nên được cuộc sống
    Anh lại nhầm là không phân biệt được viết Văn với mục đích của việc viết văn. Chỉ có những cuộc sống là nên những trang viết chứ không có trang viết nào làm nên được cuộc sống .Anh nói câu này rất hay nhưng anh lại không hiểu hoặc anh hiểu sai vấn đề.Chính vì cuộc sống làm nên trang viết cho nên dù viết về những điều tốt đẹp,lãng mạn,bay bổng hay viết về những thứ nhơ nhớp,bẩn thỉu,cặn bã của cuộc sống thì mục đích cuối cùng của văn học cũng là hướng con người ta đến cái Đẹp Chân,Thiện,Mĩ chứ không phải cái cách anh phê phán như trên.Như thế là phiến diện và không khách quan đâu anh.[/QUOTE]
    xin hỏi bạn chốt hạ dòng tôi tô đậm là để trả lời cho câu nào của days ?
    để trả lời chỗ bôi vàng kia ? hahhaha
    tôi có cảm giác bạn như dân FBI thấy dân KGB để rồi bị í niệm ban đầu (?) đè chết
    một là tôi hiểu nhầm bạn đang nói về cái gì ... hai là bạn đang tự mổ xẻ một vấn đề bạn tưởng tượng trong đầu (phê phán )
    .............
    -----------------------
    Lời x(s)úc tích nhất muốn gửi gắm nhất nhưng lo bạn lại đi tắt quá thành ra đi qua đó là :
    đầu tư cho cái nhỏ chưa biết kết thế nào thì bạn đã tự làm mất mình trong cái lớn
    hãy để đầu óc thư giãn một chút , gạt bỏ mình đi rồi [soi mói ]
    okie ?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 12/03/2005
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn !
    Kiếm tiền !
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 12/03/2005
    [/quote] Đầu tiên xin tỉ mỉ với bạn khongcanbiet một số như sau ... hi vọng với khả năng đọc hiểu của bạn tôi không phải đóng mở ngoặc ở các bài viết kế tiếp !
    Anh không phải viết tiếp nữa đâu.Tôi nói linh tinh ý mà,anh mất công phân tích làm gì..Thật bất ngờ.......
    Tôi "bóp" đủ rồi,rút lui khỏi hội thôi.
    khongcanbiet
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 13/03/2005
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn Flora quảng cáo , vào dịnh bóp và bị bóp thử xem , nào ngờ đã thấy 2 đồng chí coi như là sáng lập viên tự bóp mình chết ngạt , bóp ngay cái tư tưởng tốt đẹp của chính mình . Thế thì cái gọi là văn vẻ : " chúng ta là động vật cao quý ... đừng bóp và để bị bóp những điều tốt đẹp " đi theo gió mùa Đông Bắc rồi à ?
    Mai chắc set lại chữ kí : Chán chả buồn bóp
    Kính thưa đồng chí đồng bào , đang sướng thế sao lại ngừng bóp ?!
    Em chỉ cưỡi ngựa xem hoa , đừng bóp em , em là em sợ vừa sướng vừa đau lắm , cái cảm giác ấy nó " người " quá , em ko thích
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, mình xui tận mạng mới vào cái này, ?o Những ngườI bạn tự bóp ?o từ thắc mắc không hiều là cái gì đến ngỡ ngàng coi cái thứ này ra gì. Cái gã hay ả daysleeper__ gì gì đó họa có "tự bóp" gì ấy mới cần thiết tìm và tha thiết mong " những người bạn- tất nhiên cùng loại " tự bóp cùng. Cạch, cạch, ...dù gì nếu hay thì người ta cũng tự học, nhất thiết phải kèm cặp trên danh nghĩa tích cực thì mới không lệch lạc, ghê chưa, thẳng thắn chân thành, vậy mà rất trừu tượng, không mạnh dạn, ai không hiểu không phải nói họ không đủ nhận thức, nà nếu đủ thì cần gì phải tạo ra cái khó nói rõ, nên nói trừu tượng như thế, làm gì. Xin lỗi ạ, vì bày tỏ quan điểm của mình mà nói không êm tai thì mất lòng lắm phải không ạ.
    Chỉ đến 6h am sẽ dừng thôi , dù sao cũng xin lỗi lần nữa vì không thể tao nhã hay ít ra cũng lịch sự giữ yên lặng, xem qua rồi thôi, đừng để tâm. Nhưng vì ghét cái kiểu ấp úng trong ngoặc gây khó hiểu, vào trong càng khó ... ấn Back, khó lắm..

Chia sẻ trang này