1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận động thành lập box "những người bạn tự bóp "

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Plutus

    Plutus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với chị codet, hội phải được định hướng đúng đắn ngay từ ban đầu. Hai bác như Ego va Irish là chúa cực đoan, có khi hai bác ấy lại lái cái hội chúng ta đi vào cõi hư vô thì cũng không biết chừng. Vả lại trong xã hội ngày nay, việc nam nữ bình quyền cần phải được coi trọng. Các chị các cô muốn bóp hoặc tự bóp thì các bác phải giúp đỡ, hỗ trợ tận tình chứ !
    Phản đối đồng chí Daysleepers tự ý đưa ra tiêu chí họat động của Hội mà không thông qua các Chưởng Bóp và Thủ lãnh tinh thần Mr Fur của chúng ta. Thế hóa ra bác lại là Cố vấn của hội àh ? Phản đối, phản đối ... Mà tiêu chí hoạt động có phải hay ho gì đâu, toàn tìm bạn bốn phương yêu màu tím Huế, ăn nhậu, đóng tiền Hội ... ôh hô .. Tôi đề nghị các vị lãnh đạo cần tập trung vào hoạt động chính của Hội đó là : tự BÓP, tự BÓP và tự BÓP.
    Các Chưởng Bóp đương nhiệm cần phải xuất đầu lộ diện nhiều hơn, để soi đường dẫn hướng cho các tự bóp viên. Lâu lâu cũng cần mời vị Lãnh tụ tinh thần thân thương của chúng ta giáng thế để hào quang của Ngài soi rọi bước đường ta.
    Mr Fur ở cùng các Chưởng Bóp và anh chị em tự bóp viên.
    PS : Các vị lãnh đạo của Hội làm ơn sét tai-tồ của tôi thành : "Màu tím Huế dấu yêu, Hội tự bóp thân thương" với. Chân thành cảm tạ và chúc các quý vị ăn trưa ngon miệng.
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài diễn văn nhậm chức khá ấn tượng của Viên Bóp chi hội trưởng Ego****, Irish tôi lấy làm khâm phục và không kém phần ganh tỵ, nên đêm qua thức trắng lục lọi trong tàng thư mật thất của Tự Bóp Đại Môn, may mắn tìm được di bút quý giá của một ẩn sỹ khuyết danh về lãnh tụ tinh thần của chúng ta, Mr Fur. Nay post lên đây để anh chị em cùng tham khảo.
    NHỮNG TRUYỀN THUYẾT VỀ MR FUR
    1. SỰ HIỆN DIỆN
    (Tác giả : Khuyết danh ẩn sỹ)
    Tôi không có ý định viết lách, vì tôi vốn chẳng có khiếu gì, mà không có khiếu nhưng lại viết thì là ngu ngốc. Nhưng một hôm tôi mất ngủ, và một câu hỏi ập đến mà tôi không biết làm sao để trả lời, vì thế tôi viết.
    Một buổi sáng mùa thu, tôi bước chân ra phố, nắng nhạt và khí trời mát mẻ. Tôi đi, với cách đá chân của một con chim sẻ, và ngắm nhìn phố phường vừa thức dậy. Bỗng một người trố mắt ra khi trông thấy tôi, thoạt đầu tôi cứ tưởng hắn có dị tật về mắt, nói nôm na là tôi tưởng hắn bị lé như gã thầy dạy vật lý. Sau đấy tôi nhận ra, có hai người trố mắt ra khi trông thấy tôi. Sau đấy là ba, bốn, ... người. Mọi người đều trố mắt ra. Cuối cùng, có một gã, đi lên từ phía sau, thì thào vào tai tôi "Ai cho mày vào nhà thương điên hả?". Tôi chưa kịp hiểu gì thì gã kia đi mất, nhưng lại nghe từ bên kia đường một bà gào sang " Cút điii! Nhà thương điên này không dành cho màyyyy..."
    Đến lượt tôi trố mắt ra. Tôi đang ở ngoài phố cơ mà, và chỉ sau giây phút ngắn ngủi đó, với sự nhạy cảm và thông minh tột bậc của mình, tôi hiểu ra rằng cái thành phố này là cả một cái nhà thương điên.
    Và thế là, ô la là, tao đi về quê đây!
    Tôi đi trên đường quê, nắng nhạt và không khí trong lành kinh khủng, đúng là thôn quê. Ôi chao, giá mà tôi được sinh ra ở đây. Đang mơ màng, bỗng đâu trong lùm cây ven đường có một gã xộc ra, hắn trợn mắt nhìn tôi, với bản tính chất phác của người nông thôn, hắn chẳng cần phải úp mở gì mà không hét ngay vào mặt tôi :
    _Ai cho mày vào nhà thương điên hảaa...?
    Lạy Chúa lòng lành, tôi vẫn chưa ra khỏi nhà thương điên ư? Thế còn nơi nào khác để mà trốn nữa? Bỗng dưng tôi cảm thấy điên lên, a ha, nhưng tôi không điên vì gã kia thấy tôi còn lân khần thì xông lên doạ đánh tôi, nếu tôi điên thật thì hắn còn để tôi ở lại chứ.
    Không biết làm sao, tôi bèn nhảy xuống sông (ở thôn quê nói chung rất dễ tìm ra sông) tự tử. Tôi chết như một con ếch. Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở địa ngục, người ta điệu tôi đến trước Diêm Vương. Khác với Diêm Vương mà người ta hay mô tả màu mè, đây mới là một ông Diêm Vương thật, mặc quần bò rách gối và áo pull Nirvana. Tay Diêm Vương hăng giọng đĩnh đạc hỏi :
    _Người thứ 45.066.723.146, vì sao mà chếttt...?
    _Thưa cụ, tự tử mà chếttt... ạ!
    _Tự tử à? Mày thật là điên. Mày điên quá rồi, sao chốc chốc lại có thằng trên dương gian tự tử chết xuống đây nhỉ. Biến đi, ở đây không có chỗ cho những thằng điênnn...
    Thế là bùm một tiếng, tôi thấy mình lại đang đứng trên phố gần nhà tôi. Nắng nhàn nhạt và không khí thật trong lành. Và tôi thấy một gã trố mắt ra khi nhìn thấy tôi. Tôi lẩm bẩm :
    _Vì sao Mr Fur phải Open Zer Dur?
    $$$
    Mr Fur luôn ở cùng các chưởng môn,...và ở cùng anh chị em!
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi màu tím Huế thân thương vô tội của ta, thế là từ nay, ta không còn được độc quyền sở hữu em nữa... Vậy là Mr. Fur và đồng bọn đã Open Zer Dur...
    Hội Những người bạn tự bóp phía Nam bao giờ họp bàn chuyện bóp nhớ ới tôi một tiếng nhé. Hãy tin rằng cho dù không là một bóp viên chính thức thì tôi đây vẫn luôn dõi theo những hoạt động vinh quang và cao cả của các bạn.
    P/S: Teq yêu quý, nhớ em quá đi mất!
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên hội những người bạn tự bóp
    1/ Mr. Fur ( thủ lỉnh tinh thần )
    2/Irish ( trường bóp chưởng môn )
    3/Egoist ( Viên bóp chưởng môn )
    4/daysleeper__ ( sáng lập viên )
    5/Tequila (sáng lập viên )
    6/ dom_rocker ( sáng tạo viên )
    7/ khongcanbiet ( hội viên )
    8/ Plutus (hội viên )
    9/ Check (hội viên )
    10/ Caumem (hội viên)
    11/ Avirax (hội viên )
    12/ ...
    Như vậy là chúng ta đã có 11 thành viên chính thức đầu tiên . Những người đã vote đồng ý và có nguyện vọng vào hội thì lên tiếng để tôi đưa vào danh sách .
    Plutus : Hội chỉ đang trong thời gian vận động thành lập , lúc này mà ngồi tranh cãi về hướng đi và hoạt động thì chưa hợp thời . Tất nhiên ai có ý kiến hay thì đóng góp . Sau khi hội ra đời sẽ có chổ cho tất cả mọi người tranh cãi ...
    Rosebaybị : Hội chúng tôi không có chổ cho khách mời ! Xin quý cô cảm phiền !
    Mr.Fur ở cùng các chưởng môn ... Và ở cùng anh chị em
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 01/03/2005
  5. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Có lời nhận xét là thư kêu gọi thành lập với cương lĩnh sách lược viết sai chính tả nhiều quá
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nào gắn em cái taitờ mầu tím huế đi chứ nhở.
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 01/03/2005
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi đang đi công vụ thì nhận được một tin nhắn với nội dung đe doạ . " Nếu không cho làm khách mời thì sẽ bị quấy rối "...
    Các bạn ạh ! các bạn thử ngẫm xem có một hội kín nào lại có khách mời không ? Trong khi hội chúng tôi là một hội rất kín ! Nhưng ... Mr. Fur của chúng tôi luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những con người lạc lối muốn nương tựa vòng tay người . Mr. Fur luôn luôn yêu quý tất cả chúng ta . Nếu các bạn không tham gia thì đừng tò mò xin làm khách ! hehe ! Chúng tôi đang thối rữa thành một vẽ đẹp màu tím thuần khiết nhất !
    Mr. Fur ở cùng các chưởng môn ...và ở cùng anh chị em
  8. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các trưởng môn viết lại cương lĩnh và phương hướng hoạt động, cái bản kia đúng chỉ là bản kêu gọi, mà kêu gọi nó phong phanh như thế e còn nhiều người vặn sườn. Thôi thì đành chấp nhận sự tạm thời thế. Các trưởng môn vui khoẻ, anh em tươi trẻ, đừng để cái tên nào nó bắt bẻ, mà hội phí cũng nên rẻ, nhiều thành viên như tui còn khá trẻ, mà quả vì vậy nên khó lòng mà có được màu mè, tóm lại thì cái hội nhà ta sẽ hot như mùa hè, mà cả các bác ở quê, lẫn các bác đi xa chưa về, đều sẽ chung sức nhất tề, nổi đoá lên cho thiên hạ thấy mình ghê....Thôi, chúc hội ta sẽ sớm ra mắt, chứ cứ chờ đợi lấp lửng con cá vàng thế này để quá mê!
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưởng môn và các thành viên nên hoạt động tích cực hơi để chúng ta dần dà biến box văn học thành box tự bóp . Không cần phải đi đâu cho xa
    Trường bóp chưỏng môn post " truyền thuyết về con ngựa lá vàng rơi " mau mau để em post " Truyền thuyết màu tím Huế ". Mấy hôm nay em bận quá chưa gõ được .
    Viên bóp chưởng môn cũng nên hy sinh ít thời gian luyện công để góp vài cho hội những tuyệt chiêu ...
    Mr. Fur ở cùng các chưởng môn ...và ở cùng các anh chị em
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ờ cho mình tham gia với nhá bạn cít daysleeper, gớm, lâu ngày chửa
    mình có sẵn những thứ sau
    + nhiệt tình và rãnh rang nhưng không khờ khạo
    + thích bóp nhưng chỉ bóp nhẹ ( không phải lúc nào làm mạnh cũng sướng )
    + luôn có những tức tối trong người để mà bóp ( cũng là bóp nhẹ )

Chia sẻ trang này