1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận động thành lập box "những người bạn tự bóp "

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    *Bài bóp dài số một*
    Duy Mạnh lang thang trong nỗi ê chề cực độ. Có nhiều lý do để người ta lâm vào tình trạng này, lý do của chàng là thầy chủ nhiệm khoa với câu nói
    - Cậu được làm mọi thứ ngoại trừ làm đồ án tốt nghiệp
    Vậy là hết, tiền bạc không quan trọng vì nó là của cha mẹ còng lưng làm ra gửi vào chứ đôi tay chàng chưa hề sáng tạo ra cái gì liên quan đến tiền. Chàng không tiếc tiền, chàng chỉ tiếc tuổi thanh xuân đã hụt hẫng chơi vơi. Nhớ cái đêm chàng đòi bóp, nàng ỡm ờ
    - Chàng chưa thi đỗ thì thiếp chửa cho mà ấy
    Chuyện công danh dày vò, việc trai gái còn đay nghiến chàng man rợ hơn nhiều. Vì vậy chàng cứ lê bước trên bến Bạch Đằng, không có gì khiến chàng tỉnh giấc được. Ngoại trừ một thứ
    Đó là đám đông ồn ào trước mặt
    Duy Mạnh cố chen chân vào để xem thử cái gì khiến người ta vui vẻ ngoại trừ việc trai gái. Chân không vào được, chân bị dẫm lên, cái vào được là cái đầu còn cổ dài thì nửa trong nửa ngoài. Hoá ra đó là sòng bầu cua lộ thiên, thành phần toàn là dân " giang hồ ", nhưng có " gấu " mấy vẫn không bằng tên cầm cái.
    Ơ, thằng này quen quen, phải rồi
    - Vi Tiểu Bảo?
    Duy Mạnh thất thần rú lên to hơn cả tiếng bọn khát nước " Cá, cua, tả, chung, %&^*$$&!%#*%* vv... ". Nhà cái ngẩng mặt lên cười tươi rói
    - Mới thi rớt hả?
    - Sao biết?
    - Ở Lệ Xuân Viên mấy tên thi rớt thường tới trọ luôn ba năm nên ta quá rành, nhìn là nhận ra ngay hehe
    Dù gì thì Duy Mạnh cũng không có chuyện làm ít ra là trong vòng một năm tới, vì vậy chàng đang rãnh, và trong túi lại rủng rỉnh xèng. Con người vẫn luôn có tính tham, nên chàng quyết định lao vào đánh bầu cua xem nó có khoái hơn việc trai gái chăng.
    Thế là Duy Mạnh cô đơn của chúng ta đánh bạc với đám người, trong đám này có một Vi Tiểu Bảo cầm cái và 50% con bạc là " cò ". Cò thì không bóp mạnh nhà cái bao giờ, và thành phần bóp giả vờ cộng thêm nhà cái la hơn 50% rồi. Thế nên sau một giờ, Duy Mạnh thấy túi mình nó trống trải còn hơn cõi lòng chàng khi nãy. Cáu kỉnh
    - &$^@*$#@^$^@*@*! tụi bây chơi xạo hả? Sao nuôi gà miết mà không ra
    đám kia cười rộ lên, Vi Tiểu Bảo cũng cười nhưng không to bằng
    - Hehe thua bạc muốn đánh nhau hả?
    Duy Mạnh bồn chồn, chưa có ai khen chàng đánh nhau giỏi cả.
    Sòng bạc tiếp tục vui vầy không hề để ý mới có con nai vàng ngơ ngạc đạp lên đống phân.
    Duy Mạnh nhìn cảnh tượng trước mắt chán chường không thể tả. Tiền bạc không quan trọng, nhưng mà chàng đã bị bóp, bóp lộ thiên mà không cãi được. Hột bầu cua thì làm sao đổ thuỷ ngân vào, có lẽ hắn nhét lưỡi lam để chơi xạo, chàng nghĩ vậy, rồi lại nghĩ thêm về gương mặt mình nếu như xảy ra bạo động.
    Rồi Duy Mạnh thất thểu rời sòng bạc ra đi trong lời nói khinh khi của Vi Tiểu Bảo " thời nào ta cũng phát tài cả hehe, ở đâu mà lại không có lũ khờ khoái Đỏ Đen ! "
    Duy Mạnh ngồi phịch xuống gốc cây, cạnh đống rác thúi ìn để khỏi bị bọn vé số kẹo cao su nó bóp. Chàng nhìn mặt nước lững lờ trôi và từ cái sự hững hờ ấy cộng thêm hoàn cảnh khốn quẫn, lòng lại nảy sinh ra ý thơ, thơ toẹt ra đến đâu thì nhạc cũng theo đến ấy. Duy Mạnh lại nắm lấy thơ và nhạc bóp bóp, bóp một hồi ra bản thảo của cái gọi là ca khúc.
    Hôm sau, toàn thanh niên sáu rãnh Việt Nam được biết đến bài hát " Kiếp Đỏ Đen ", và ngay cả bảy rỗi hoặc tám sàng cũng tâm đắc giai điệu chảy nước như bị bóp của ca khúc này.
    Một tháng sau, trên toàn quốc nhan nhản Kiếp Đỏ Đen, và ngay cả trẻ thơ hoặc bà già cũng thuộc làu làu " Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen ".
    Duy Mạnh đã làm được việc tốt đầu đời, ấy là tự bóp mình ra Kiếp Đỏ Đen cảnh tỉnh mọi người. Ấy vậy mà chàng vẫn nhiều lần giật mình chửi đổng " ********* ! Bài gì mà chảy như bóp cục bột vậy nè " khi vô tình ngồi quán game toàn nhi đồng mà nghe được " Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen ".
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài chuyện ....
    Thứ nhất là về cái logo . Tôi cũng bận bịu nên chưa đầu tư . Đấy cũng mới chỉ là phát thảo chứ không phải chính thức nên rất cần sự góp ý của các bạn . Đừng tranh cãi . góp ý và tham gia !
    Thứ hai là về tinh thần của các thành viên . Vẫn biết đây là một cuộc chơi như tất cả các cuộc chơi khác . Nhưng tính tôi không biết xấu hay tốt là thích làm cái gì cho đến cái đấy . Chơi cho hết mình , hết sức thì mới sướng nên tôi mong các bạn cũng nên tích cực hơn nữa với tư cách là thành viên của mình . Đừng chỉ nhất thời vào đăng ký làm thành viên rồi lặn mất tích . Nhất là các bác chưởng môn cũng như các thành viên đầu tiên của hội . Bận bịu thì ai cũng bận bịu cả ... !
    Thứ ba là vài lời cho các vị khách viếng thăm . Tôi xin nói rỏ hơn về tinh thần của hội là " tự bóp chứ không để bị bóp ?o .
    Tôi cam đoan vớI tất cả các bạn là không ai sống hết đờI mình mà không một lần phảI tự bóp . Cho dù họ bóp chết cái thiện , cái ác , cái bản năng hay điều tốt đẹp thì họ cũng phảI bóp . Để làm gì ? Xin thưa là tự bóp để bảo vệ thanh danh , để đạt được những giá trị mù loà , để không để cái điều mà có thể là tốt đẹp hay xấu xa kia loài ra và dẫn đến việc bị bóp . Tự bóp từ lâu đã là một cách sống , một tiêu chí hay một thiên hướng mà bất cứ ai sinh ra cũng hướng đến để giãiquyết một vấn đề gần như đi đến bế tắc . Tôi xin hỏI trong tất cả các bạn có ai đã từng cảm thấy muốn hôn một cô nàng hay anh chàng nào đấy vô tình gặp trên phố chưa ? Đừng nói vớI tôi là chưa nhé . Nhưng rồI tạI sao , tạI sao chúng ta không làm việc đấy ngay khi chúng ta muốn . Chưa chắc cái ham muốn nhất thờI ấy của bạn chỉ là đơn phương mà chính đốI tượng kia cũng muốn làm điều đấy . và vì sao chúng ta không thể làm điều đấy được các bạn biết không ? Cũng xin thưa là vì chúng ta là con ngườI ? Chúng ta tự phong cho chúng ta là con vật cao quý nhất để rồI chính mổI ngườI chúng ta tự giam mình trong cái cao quý ấy . Chính chúng ta chứ không ai khác tự bóp lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể có ? Xin thưa vớI các vị khách ! Vì ngày càng có những sự ?o bóp nhầm ?o Hay cố ý bóp nhầm những điều tốt đẹp như tình huống tôi nói trên để rồI những điều rỡm đờI đến mức ngượng ngùng phảI loi ra mà ngườI ta lầm tưởng đấy là điều tốt đẹp . Thơ văn ưh ? Cũng nhân tiện xin thưa vớI tất cả các bạn Văn học ?o chó ăn đá gà ăn sỏI ?o là : Thơ văn là điều cao đẹp . Đúng ! Nhưng đừng lầm tưởng thơ văn có nghĩa là chỉ viết về những điều tốt đẹp . Chỉ có những cuộc sống là nên những trang viết chứ không có trang viết nào làm nên được cuộc sống . Các bạn đừng nên viết ra những điều tốt đẹp sau khi bóp chết cái bản năng cao đẹp nhất mà bạn có để rồI tự lừa dốI chính các bạn rằng ? ?o Cuộc đờI của mình cũng thi vị đấy chứ ?! Mình cũng lãng mạn đấy chứ ?o Nhầm ! sự thi vị không nằm trong những thứ rỡm đờI nhạt phét như nước ốc của những cuộc tình củ chuốI tan vỡ . Sự thi vị hoàn toàn không nằm qúa nhiều trong những chiếc lá vàng rơi hay những bong hoa dạI . Sự thi vị cũng không nằm trên gốI , trên giường hay trong WC . Nó nằm trong chính các bạn ? Nhưng xin thưa vớI box VH là nó bị bóp gần hết rồI . Có ai hay cảm thấy ghen tuông đến căm ghét một con ngườI đang hanh phúc không ? Có đấy ! Con ngườI mà . Bổng nhiên có một anh chàng đẹp trai thong minh con nhà giàu học giỏI yêu và cướI được một cô gái không lấy gì là nhan sắc lắm thì cũng bổng nhiên những cô bạn khác trong đám bạn ấy bắt đầu có nhữnt điều dèm pha . Cái tâm lý ấy hẳn nhiên được xem là một phản ứng bình thường , bình thường đến mức cái gia đình kia tan vỡ và cũng hẳn nhiên là các cô bạn của cô gái kia sẽ xúm đến an ủI , dang hai tay ôm ấp . Cái thói quen đấy sẽ ngày càng được ưa thích vì ngườI ta nghĩ rằng ngườI ta đang làm điều tốt đẹp . Thế đấy các bạn ạh . Chúng ta sẽ cảm thấy ghen ghét những ai hạnh phúc và thương hạI cho những ai bất hạnh . Con ngườI mà . TạI sao thế ? TạI sao không bóp chết những điều như thế để xứng đáng vớI loài động vật cao nhất . Những ngày qua , các bạn Vh cũng như các bạn ở box khác sẽ có rất nhiều bạn đang dè môi biểu má , hay đang cườI giểu hộI này . Đúng ! Nếu tôi là một ngườI phảI luôn bóp chết những suy nghĩ tự do của tôi thì tôi cũng sẽ cườI như các bạn . Nhưng may thay tôi lạI là ngườI thành lập ra hộI . Tôi biết tôi đang làm gì và bóp cái gì ?
    Có vài lờI mong các bạn là khách thì một là tham gia , hai là không tham gia vì chúng tôi đang trong giai đoạn thành lập . Mong các bạn đừng để lòi nhiều quá ở đấy . Tôi sẽ bóp đấy ! Chỉ sợ đến khi bị bóp các bạn lạI bảo tôi bóp manh tay ?
    Chúc các bạn đừng vị những chiếc mặt nạ mà bóp chết tự do ? !

  3. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    có anh chị nào ở gần anh xích líp ngủ ngày dắt anh ý ra khỏi rừng họ tôi với /khổ quá cơ ,không hiểu ai bịt mắt rồi dúi vào rừng ...
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 09/03/2005
  4. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    tôi gọi cái thứ này là "người đàn ông mộng du"
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài lời với anh Đây Si Líp Pơ thế này:
    Anh nói:
    Tôi cam đoan vớI tất cả các bạn là không ai sống hết đờI mình mà không một lần phảI tự bóp . Cho dù họ bóp chết cái thiện , cái ác , cái bản năng hay điều tốt đẹp thì họ cũng phảI bóp . Để làm gì ? Xin thưa là tự bóp để bảo vệ thanh danh , để đạt được những giá trị mù loà , để không để cái điều mà có thể là tốt đẹp hay xấu xa kia loài ra và dẫn đến việc bị bóp
    Quan điểm "bóp" của anh hoàn toàn sai lầm.Anh nên nhớ "tự bóp" là để nhằm thoả mãn cuộc sống tinh thần theo hướng tích cực,chứ không phải là Cho dù họ bóp chết cái thiện , cái ác , cái bản năng hay điều tốt đẹp thì họ cũng phảI bóp
    như anh nói.Trong cuộc sống có rất nhiều lúc bế tắc và anh có thể giải quyết bế tắc bằng cách "tự bóp" nhưng chỉ trong giới hạn của nó.Vì sao thì chính anh cũng đã nói:Cũng xin thưa là vì chúng ta là con ngườI.Vâng,chúng ta là con người,chứ không phải là con vật cao quý nhất .Tôi hỏi anh có hiểu từ con người là thế nào không?Con người bao gồm phần con và phần người,ngay bản thân cái từ đấy nó đã nói hết ý nghĩa rồi anh ạ.Thế mà anh lại bảo là: Cho dù họ bóp chết cái thiện , cái ác , cái bản năng hay điều tốt đẹp thì họ cũng phảI bóp thế thì khác gì súc vật hả anh?Vì chỉ có súc vật mới "bóp" lung tung không phân biệt được: đúng hay sai,thiện hay ác,tốt đẹp hay xấu xa,và lúc đó thì phần con sẽ lấn át phần người,nếu thế thì nguy lắm anh ạ.
    Anh lại nói : Để làm gì ? Xin thưa là tự bóp để bảo vệ thanh danh , để đạt được những giá trị mù loà , để không để cái điều mà có thể là tốt đẹp hay xấu xa kia loài ra và dẫn đến việc bị bóp.
    Tôi hỏi anh : phải chăng anh đã làm điều gì xấu xa,thất đức mà anh phải bảo vệ?Tại sao phải bảo vệ?Mà lại là bảo vệ thanh danh.Tôi thiết nghĩ thanh danh không phải của mình mà là do người đời ban cho mình, dần dần hình thành qua quá trình sống của mỗi người.Chính vì không phải là của mình cho nên dù anh có cố gắng "tự bóp" để bảo vệ bằng mọi giá nào đi nữa thì anh cũng sẽ thất bại.Một khi thanh danh đã bị nhơ nhuốc thì "sự im lặng của bầy cừu" đồng nghĩa với việc thanh danh của anh sẽ không bao giờ được gột rửa.
    Anh lại nói : Thơ văn ưh ? Cũng nhân tiện xin thưa vớI tất cả các bạn Văn học ?o chó ăn đá gà ăn sỏI ?o là : Thơ văn là điều cao đẹp . Đúng ! Nhưng đừng lầm tưởng thơ văn có nghĩa là chỉ viết về những điều tốt đẹp . Chỉ có những cuộc sống là nên những trang viết chứ không có trang viết nào làm nên được cuộc sống
    Anh lại nhầm là không phân biệt được viết Văn với mục đích của việc viết văn. Chỉ có những cuộc sống là nên những trang viết chứ không có trang viết nào làm nên được cuộc sống .Anh nói câu này rất hay nhưng anh lại không hiểu hoặc anh hiểu sai vấn đề.Chính vì cuộc sống làm nên trang viết cho nên dù viết về những điều tốt đẹp,lãng mạn,bay bổng hay viết về những thứ nhơ nhớp,bẩn thỉu,cặn bã của cuộc sống thì mục đích cuối cùng của văn học cũng là hướng con người ta đến cái Đẹp Chân,Thiện,Mĩ chứ không phải cái cách anh phê phán như trên.Như thế là phiến diện và không khách quan đâu anh.
    Anh lại nói: Tôi xin hỏI trong tất cả các bạn có ai đã từng cảm thấy muốn hôn một cô nàng hay anh chàng nào đấy vô tình gặp trên phố chưa ? Đừng nói vớI tôi là chưa nhé . Nhưng rồI tạI sao , tạI sao chúng ta không làm việc đấy ngay khi chúng ta muốn
    Sao anh không nói là muốn ngủ luôn cho nó hết nghĩa "tự bóp".Vấn đề là cái giới hạn mà tôi đã trình bày ở trên anh ạ.
    Chúng ta tự phong cho chúng ta là con vật cao quý nhất để rồI chính mổI ngườI chúng ta tự giam mình trong cái cao quý ấy .Anh Lương Quốc Dũng anh í "tự bóp" không có giới hạn và anh ấy tự do trong cái cao quý của anh ấy nên bây giờ anh ấy tự giam mình trong nhà Lao đấy anh ạ và thanh danh của anh ấy lại càng vang dội,anh nhỉ?
    Thế thôi,anh nhỉ.Tôi thấy anh nên nghỉ ngơi 1 thời gian để suy nghĩ lại anh ạ.Chứ cứ với suy nghĩ này thì nguy đấy
    thân ái
    khongcanbiet.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    to: Nguoi Mong Du:

  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Anh không cần biết chú Không cần biết viết những cái gì, nhưng anh thấy chú cứ qoute, in đậm, rồi bôi vàng... anh thấy mất công quá. Đọc rất mệt.
    Tự bóp là một vấn đề mang tính trừu tượng. Mỗi người có thể có cách hiểu của mình, nhưng tựu chung lại thì chúng ta đều đứng dưới một ngọn cờ màu Tím. Cách thức, kỹ thuật, mục đích... bóp có thể khác nhau. Nhưng vẫn cứ là bóp, bóp và bóp.
    Các bác, tôi tuy là thành viên sáng lập, nhưng dạo này lười viết bài đóng góp cho hội. Số là tôi đã, đang cố gắng hết sức, nhưng mà thế nào toàn bóp trượt, rất mệt. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ dành thời gian viết một tham luận, nói lên cách hiểu của tôi về khái niệm bóp.
  8. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ là một trong những người mong dợi để đọc KHAI'''' NIỆM BÓP mang tính TRỪU TƯỢNG mà anh LÃNG TỬ hứa hẹn / tự nhiên tôi lại nghĩ tới hành động bóp của anh CHÍ với NỞ khi ở vườn chuối ....

    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 10/03/2005
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đẹp trời ! Một ngày bận rộn đang chờ . Uống hết cốc cafer , thấy mình thoải mái . Nhìn bọn người lướt qua trước mắt mới hớn hở và tươi đẹp làm sao . Mk ! Bây giờ nhìn lại những thứ mình đã đi qua mới thấy tồi tệ . Kệ xác chúng mày muốn thế nào cũng được . Tao chán rồi !
    to Teq : Tao không bao giờ ra nữa đâu ! Lo mà sớm ổn định đi
    to cả hội : Tớ xin rút lui
    bye all !
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thấy 1* chưa? (mặc dù sao nhiều hay ít cũng chẳng có giá trị cóc khô gì, nhưng lúc này đành dùng tạm )

Chia sẻ trang này