1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận động thành lập box "những người bạn tự bóp"

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi dom_rocker, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vận động thành lập box "những người bạn tự bóp"

    Link
    http://www.ttvnol.com/vanhoc/483381/trang-1.ttvn
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    a dua đọc theo bài của chị Dom
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Các người bạn box Mỹ thuật thân mến...
    Khi tôi gửi Link cho các bạn qua bên box văn học lời kêu gọi của 2 thành viên gạo cội Daysleeper__, tequilla vận động thành lập box "những người bạn tự bóp", có rất nhiều bạn nhắn tin về YMI của tôi hỏi chi tiết về sự kiện này. Phần vì tò mò, phần đầy hào hứng, phần nữa rất nghi ngờ, phần khác nữa cuời rất nhạo báng... Hôm nay, tôi xin được chính thức kêu gọi thành lập box "những người bạn tự bóp" bên box mỹ thuật với tư cách một người bạn lâu năm của box mỹ thuật.
    Thưa các bạn, chúng ta đang sống ở thời điểm năm 2005, cùng type một thứ ngôn ngữ là tiếng Việt và cùng chơi với nhau chung trên một diễn đàn. Và mặc dù mỗi chúng ta không mấy người biết mặt nhau nhưng cũng phần nào hiểu nhau qua mỗi bài viết và quan trọng nhất: CHÚNG TA ĐỀU CÒN TRẺ.
    VÌ SAO LẠI CÓ CÁI BOX NÀY
    Càng ngày chúng ta càng phải đối mặt với nhiều thứ, không phải là chiến tranh, không hẳn là đói kém, bệnh tật nhưng có thể là thất nghiệp, có thể là khủng hoảng, suy đồi và muôn vàn những vấn nạn khác cần phải đối mặt. Hỡi những Chúng ta_ những người bạn của box Mỹ thuật , những thành viên của TTVN hoạt động trong diễn đàn khoa học nhân văn và nghệ thuật. Càng ngày chúng ta càng phải đối mặt nhiều hơn với những :
    Âm nhạc : những loại nhạc trẻ (rẻ) tiền, ầm ĩ hoặc èo uột, nông cạn và ngu ngốc. Những nhạc sỹ tài năng đủ tầm gây những cơn shock vô văn hoá và những ca sỹ đủ tài...ăn cắp điện thoại di động hoặc khoe quần lót bìa đĩa. Chúng tabuộc phải tiếp nhận những thứ tạp nham vô văn hoá mà nguy thay, càng ngày lại có nguy cơ trở thành lối sống của phần đông những nhận thức tồi tệ.
    Điện ảnh : chúng ta quá bó tay với những bộ phim hài hề xuất hiện dài dòng trên truyền hình, những rạp chiếu phim vắng khách và sự ra đời mới toanh của một thể loại phim chỉ đủ để kéo khán giả đến rạp ...
    Mỹ thuật : người ta có thể đóng cửa bất kỳ một triển lãm nào người ta cho là có vấn đề bất luận ý kiến chuyên môn và sự phẫn nộ của những công chúng có tầm. Các hoạt động mỹ thuật trong nước diễn ra e dè, thập thò và sẵn sàng liêu xiêu trước góc nhìn của báo chí cũng như của các nhà kiểm duyệt...
    ....( Tôi xin được trở lại những vấn đề này vào một bài viết khác)
    Box " những người bạn tự bóp" ra đời trước tiên ở Box văn học bởi tính cấp thiết của nó . Chúng ta cần một sân chơi mà ở đó những giá trị của văn hoá, nghệ thuật được thiết lập lại (một cách phi chính trị, phi lợi nhuận), chúng ta cũng cần phải giao lưu mà ở đó những giá trị của con người không được đánh giá ở @ hay dylan , tóc ép hay tóc thường, di động chụp ảnh hay quay film, hộ khẩu hà nội hay không phải (những giá tri không bao giờ có được màu tím thuỷ chung ).Một sân chơi mà chúng ta không chỉ chơi với nhau trên diễn đàn, những giá trị văn hoá tương đồng khiến chúng ta có thể gặp nhau ở bất cứ nơi nào ta muốn...
    Như vậy, Box NNBTB la một sân chơi lành mạnh và văn hoá
    VÌ SAO LẠI TỰ BÓP
    Hoàn toàn không mang chủ ý gây ấn tượng nhưng EGOST, IRISH trưởng hai môn phái đã nghĩ ra một cái tên mà cá nhân tôi nghĩ, không còn gì thích hợp hơn.Chúng ta sinh ra khác nhau...(mời đọc lại bài của Tequilla
    Ngay khi vấn đề hoàn toàn nghiêm túc này được đưa ra, đã có những ý kiến trái ngược nhau. Sự phản đối hay giễu cợt chủ yếu đến từ những người thiếu một số hiểu biết tối thiểu về "tự bóp", hay hiểu nhưng bị ảnh hưởng của vài quan điểm sai lầm, lệch lạc, *********.
    Thực tế, mỗi người trong chúng ta, đều đã đang và sẽ phải sống trong một môi trường "bị bóp". Mỗi con người chúng ta sinh ra đều đã khác nhau, nhưng môi trường "bị bóp" quá phổ biến, khiến cho chúng ta càng lớn lên, càng sống, càng tỏ ra biết sống,... thì càng bị bóp một cách vô nhân đạo. Chúng ta sinh ra với tư chất cao quý của một tay lái xe đường dài, thì người ta hướng chúng ta vào học IT. Chúng ta sinh ra với tư chất cao quý của một thằng lang thang làm thơ nhảm viết văn kiếm nhuận bút ,thì người ta cho chúng ta đi học kiến trúc. Chúng ta sinh ra với tư chất của một hoạ sĩ, thì người ta hướng chúng ta đi học những bản cân đối tài chính. Hoặc khi chúng ta có tư chất để làm những bản cân đối tài chính vô cùng khôn khéo, thì người ta lại hướng chúng ta đi học ngoại ngữ.... Thực sự hiếm có ai trong chúng ta lại được phát triển đúng theo thiên hướng của mình, hay ít ra là được bóp ở nơi cần bóp. Xin các bạn hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này.
    Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, ắt hẳn tôi và bạn, chúng ta đều thấy một chân lý. Hãy tự bóp chứ không để bị bóp. Chân lý này thực sự hơi khó tiếp cận đối với những người người đã bị bóp quá nhiều và quá khốc liệt. Dần dần chúng ta sẽ tranh luận.
    ( Bài đã dài, xin được tiếp tục ngay sau khi có những repply đầu tiên)
  4. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta sinh ra với tư chất của một hoạ sĩ, thì người ta hướng chúng ta đi học những bản cân đối tài chính.
    Báo cáo chị Dom !
    Câu trên chị " bóp" trúng ngay em rồi ạ !

    Quá " sáng " , em mời chị tiếp phần : các cách bóp cần được phát huy thời nay .
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sinh ra với tư chất của một hoạ sĩ, thì chúng ta hướng chúng ta đi học những bản cân đối tài chính. Làm quái gì có người ta nào.
    Bề trên bóp ra cái web này, các bác thích tự bóp chắc phải ra ngoài thôi.
  6. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chi dom oi chi dom !.
    "Bop" la gi ha chi ?
    Tot nhat la dung den truong!
  7. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  8. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihi . tên gì nghe kâu khách quá . Đọc xong một hồi hoa mắt chảng hiều gì Chỉ thấy bóp biếc loạn cả lên , toàn bóp và bóp
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    chocopie thân mến, tên của hội không hề với mục đích câu khách, nó hoàn toàn phù hợp với cương lĩnh của hội và hoàn toàn dễ hiểu. THeo đường link qua box văn học cũng như những gì dom đã trình bày thì Dom nghĩ cũng không có gì khó hiểu lắm, muốn hiểu hơn thì nhảy vào xem nó là cái gì, có lẽ chỉ còn mỗi cách đấy thôi...
  10. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hội tự bóp àh, hay nhỉ ???. Thế là lập hội để bóp cho nhau hay tự bóp. Tự bóp thì chả cần lập hội, ai bóp của người ấy, tụ bóp tự sướng. Còn nếu lập hội để bóp cho nhau thì liệu mình có bóp trúng cái cả người ta không, người ta bóp có đúng chỗ của mình không ??? có sướng không ??? nan giải đấy. Thôi, tớ trung thân, tự mình bóp mình, tự sướng, tự định vị, từ bé đến giờ vẫn thế :

Chia sẻ trang này