1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Gogh _ Hội hoạ của thiên tài hay kẻ tâm thần ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi thedreamer, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Up lên fát đã
    Chừng nào rảnh thì tìm xem cho dễ
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thích một số bức này của Van Gogh
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    20/Art/2d8d.jpg
    Bức này nhìn hay quá, thấy rất đẹp
    Up kèm link cũ: http://www8.ttvnol.com/forum/mythuat/786722.ttvn
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 03/11/2007
  4. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã đọc "Khát Vọng Sống" sẽ thấy và hiểu rõ hơn cuộc đời của Van Gogh
    "Thiên tài bạc mệnh " đời nghệ sĩ mấy ai tận hưởng hết vinh quang
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    <------------Bác này chưa đọc nè
    Thế cái thiên tài bạc mệnh ấy nó ra sao ? Bác kể ra xem có hay không ?
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ngocthienanh rất mê những bức họa hoa hướng dương của Van Gogh từng bông hoa như có hồn , đang buồn hay đang vui mang nhiều tâm sự như chính mỗi con người chúng ta vậy bạn có thấy như thế không ?
    Từng cánh hoa quằn quại , mềm mại và cứng cáp , hạnh phúc được khoe sắc đau đớn khi lụi tàn .
    Sẽ không có ai vượt qua được Van Gogh khi hoạ những bông hoa hướng dương , nhìn tranh cũng biết cuộc đời người cầm cọ thiên tài này đầy bão tố .Vẽ hoa để thể hiện cái sắc , cái hương trong bông hoa đã khó , hoạ hồn hoa còn khó hơn .Van Gogh phải có một trái tim yếu đuối , một tâm hồn nhạy cảm giàu lòng nhân ái nên ông mới hoạ được hồn hoa như vậy ,đặc biệt là hoa hướng dương loài hoa luôn hướng về mặt trời
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Một bức hoạ rất thú vị Ngocthienanh cảm nhận đôi giày này chắc rất thân với người hoạ sĩ thiên tài , ông vẽ về người bạn của mình một cách rất thú vị và đầy ngẫu hứng .Người bạn này đến với hoạ sĩ chắc từ ngày còn trẻ đã bên cạnh ông nâng bước cho ông ,nhưng ông vẽ khi ông và người bạn đồng hành của mình đã cùng ông trải qua biết đoạn đường cuộc đời, người bạn đó giờ không còn trẻ nữa đã già cũ đi với thời gian nhưng tình cảm giữa hai hoạ sĩ và người bạn của mình ngày càng đẹp hơn.Hoạ sĩ chắc hẳn là người rất cô đơn.
    [​IMG]


    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 19/11/2007
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài có thể là kẻ tâm thần nhưng kẻ tâm thần không phải là thiên tài .
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ rải rác chừng này, tôi xem chừng bác cũng có thể kể là kẻ có thể là thiên tài jồi ...
    Cái bạn nick jì trên kia tâm hồn thơ mộng mong manh mỏng mảnh quá mị, định trêu bạn chốc nhưng thoai.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài có thể là da cam ( nốc nhiều rượu quá mặt sần sùi lên hết cả) nhưng Dacam ( bác nhà mình ) thì ko phải là thiên tài!
    Mặc Hòa Thân nó vừa chứ? Lộ đếch chịu được!

Chia sẻ trang này