1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Gogh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi duyk6, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chân dung :
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bên kia mà có hoa sen thì Van vẽ sen thế nào nhỉ??? Ko thể nào mà hình dung nổi. Mới chỉ thấy Monet vẽ hoa súng, Klimt vẽ Hộ pháp, khác một trời một vực với phương Đông nhà mình...
    Đi qua đoạn Ninh Bình, Hà Trung có nhiều dãy đồi núi đá bị khai thác, vết xúc, vết đào, vết moi ăn vào thành vệt, thành dòng, nhìn xa y như nét vẽ của Van các bác ạ, em thề đấy! cuồn cuộn một núi màu dưới nắng, đẹp rạo rực, tĩ tã... ( hơ, ko biết tả thế nào :( )
  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    này bác BS bác đang khuyến khích fá núi đấy fỏng ??? Thế thì chả may mà còn vệt đất hhee vì bi giờ nó đã thế thì mấy hôm nữa quay lại có khi đã thành đường bộ rùi ,hết cả núi .Tranh của vangogh mà thế thì có mà thành rừng của chúng ta , núi của chúng ta thành van ngọn hẹ he mà ko bít có còn ngọn ko nhỉ.Có đẹp thật thì cũng ko nên khuyến khích như thế chứ. Năm ngoái cũng vì cái vụ lạc đề kiểu này mà tui hehe... khó nói wá nhưng tui vẫn ko thấy ân hận.
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chân dung Van Gogh khi hoạ sỹ đội mũ:

    Cùng là chủ đề đội mũ, nhưng mỗi bức hoạ thể hiện 1 nét vẽ riêng để lột tả nội tâm của ông.

    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 28/06/2004
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 vài bức chân dung Van Gogh :
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 07/07/2004
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được sắp xếp lại các bức tranh chân dung tự hoạ của Van Gogh mà bác Duyk6 đã post theo trình tự thời gian:

    1. Chân dung tự hoạ đang ngậm tẩu thuốc (Self-portrait with Pipe)
    [​IMG]
    Vẽ tại: Paris, mùa xuân 1886. Chất liệu sơn dầu. Kích cỡ 46 * 38cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Rijkmuseum, Quỹ Vincent Van gogh, Amsterdam.
    Bức này nhìn ngoài rất đẹp, màu nâu trầm buồn tương phản với màu trắng bạc. Ánh sáng chuyển độ đậm nhạt rất đẹp với sự góp phần của một ít nâu vàng, càng ngắm càng thấy ánh sáng như toát ra từ chính khuôn mặt Van gogh sau khi đã tinh lọc ánh sáng đèn từ bên ngoài, làm thành một cái chất mơ hồ và nhạy cảm khó tả. Đêm tối, tranh tối và buồn, sâu nhưng vẫn bật lên ánh nhìn đăm đắm từ đôi mắt. Rất đẹp.
    Màu bức tớ up lên hơi mờ, các bác xem lại cái đã được bác duyk6 up lên đẹp và thật hơn.

    2. Chân dung tự hoạ với tẩu thuốc và cốc nước (Self-portrait with Pipe and Glass).
    [​IMG]
    Vẽ tại Paris, đầu năm 1887. Chất liệu sơn dầu, kích thước 61 * 50cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Rijksmuseum, Quỹ Vincent Van Gogh, Amsterdam.

    3. Chân dung tự hoạ đang đội Mũ (Self-portrait with Straw Hat)
    [​IMG]
    Vẽ tại Paris, tháng 3 &4 năm 1887. Vẽ trên giấy bồi. Kích thước 19 * 14cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Rijkmuseum, Quỹ Vincent Van gogh, Amsterdam

    4.Chân dung tự hoạ (Self-portrait)
    [​IMG]
    Vẽ tại Paris, mùa hè năm 1887. Chất liệu sơn dầu. Kích cỡ 41 * 31.5cm. Hiện lưu giữ tại Hartford, Wadsword Atheneum

    5. Chân dung tự hoạ đang đội Mũ (Self-portrait with Straw Hat)
    [​IMG]
    Vẽ tại Paris, mùa hè 1887. Chất liệu sơn dầu. Kích cỡ: 41 * 31cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Rijkmuseum, Quỹ Vincent Van gogh, Amsterdam.

    Trong số các sách mà BN đã đọc, điển hình và đáng tin cậy nhất là quyển "Van gogh - The Complete Paintings" do Ingo F. Walther và Rainer Metzger viết, NXB Taschen in 2001 thì bức tranh này phần khuôn mặt của Van gogh được vẽ là phần bên trái. Trong khi đó các images trôi nổi trên net lại vẽ từ phần mặt bên phải. Bố cục thì y như nhau.
    Ảnh trên net up lên không được thật màu. Trên tranh thật, màu là màu xanh lá nhạt chuyển dần sang xanh đen. Kỹ thuật vẽ là kiểu dùng các nét vẽ ngắn, mạnh, đan xen và dứt khoát. Van gogh luôn là tín đồ trung thành của trường phái Pointillism nên việc đưa những nét vẽ chấm phá kiểu này là sở trường. Vì thế cái phông nền xanh lá nhạt và đậm này tạo nên một thứ không gian xa xôi rất sâu, rất thoát.

    Màu vàng của mũ rất tươi, non, mềm, kiểu như màu vàng chanh chứ không có vẻ hơi xỉn xỉn như màu tranh lấy từ net về. Cả bức tranh thật có vẻ sống và sáng. Tranh minh hoạ ở trên gam màu hơi tối hơn. Màu xanh lá nhạt chuyển độ sáng tối rất đẹp đã bị chuyển hết thành màu xanh dương xậm sì. Không biết nói thế nào.

    6. Chân dung tự hoạ đội mũ xám lật vành (Self-portrait with Grey Felt Hat)
    [​IMG]
    Vẽ tại Paris, mùa đông 1887-1888. Chất liệu sơn dầu. Kích cỡ: 44 * 37.5cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Rijk, Quỹ Vincent Van Gogh, Amsterdam.
    Bức này không controversial như mấy bức kia.

    7. Chân dung tự hoạ đang ngậm tẩu và đội mũ (Self-portrait with Pipe and Straw Hat)
    [​IMG]
    Vẽ tại Arles, tháng 8 năm 1888. Chất liệu: sơn dầu trên giấy bồi. Kích cỡ: 42 * 30cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Rijkmuseum, Quỹ Vincent Van gogh, Amsterdam

    Lại một lần nữa đặt nghi vấn về màu. Bức này BN chưa được nhìn thấy tận mắt nên không biết màu thật của nó là thế nào. Đối chiếu màu in trong sách và màu ở trên net thấy khác nhau một trời một vực, không dám tin vào mắt mình. Màu trong sách đậm và nóng hơn dễ có đến 2 phần. Cụ thể:
    - Trong sách, mũ và râu đều có màu cam rất nóng, nhiều đỏ. Áo màu xanh nhạt nhưng có ánh vàng và đen. Ảnh trên net (tức là cái trên), mũ vàng tươi, râu vàng nâu, áo xanh nhạt ánh trắng.
    Vụ này để đây khi nào về lại Rijkmuseum BN mới có thể tả viết được. Về các thông tin khác như thời gian, địa điểm, kích cỡ và chất liệu tranh thì hoàn toàn chính xác.

    8. Chân dung tự hoạ với Băng tai (Selt portrait with Bandaged Ear).
    [​IMG]
    Vẽ tại Arles (Pháp), tháng 1 năm 1989. Chất liệu sơn dầu. Kích thước 60 * 49cm. Hiện lưu giữ tại Phòng tranh Học Viện Courtauld, London.

    Nói thêm về bức tranh này: Sau sự cố Đêm Giáng Sinh 1988, Van gogh đã trở lại vẽ và trong sự khó khăn lựa chọn đề tài ông lại một lần nữa khai thác mảng tranh chân dung của chính mình. Vẫn là những gam mầu vàng, xanh dương, da cam quen thuộc, cái nhìn đầy suy tư và hoài nghi quen thuộc. Nhìn ông gầy hơn, khắc khổ hơn và có một chút gì đó cam chịu hơn. Màu sắc của bức tranh gốc cực đẹp. Những mảng vàng chỉ rải rác ở cổ áo và một chút trên bức họa trên trường nhưng vẫn là cái màu vàng độc đáo của Van gogh. Gam màu chủ đạo là màu xanh lá cây sậm. Màu sắc của sự yên tịnh và quân bình chứng tỏ mong muốn tìm lại được thăng bằng trong tư tưởng. Chiếc mũ đội trên đầu Van gogh có màu xanh nước biển biếc và sâu. Điểm thêm một chút chấm phá của sắc da cam và đỏ non của bức tranh làm nền trên tường, bức chân dung này của Van gogh khiến người ta xem đi xem lại mà vẫn phải đặt câu hỏi về những gì vừa xảy ra với ông và với cái nhìn xa xôi, cô đơn và bứt rứt của ông. Một bức hoạ BN rất thích.

    Chẳng hiểu sao cái tranh minh hoạ trên màu sắc lại bị lợt đi một cách khó chịu như thế. Có cảm giác như vừa mới dội hai xô nước vào cái tranh gốc nên màu mè mới lạnh lẽo và vô hồn như thế này. BN đã thử chụp lại tranh minh hoạ từ sách để lấy màu gốc ra nhưng không được, bị phản sáng ở giữa không sao lên được màu thật. Ở gallery cấm chụp ảnh. Vì thế chỉ có mỗi cách là dùng cái này, down về nhưng không ưng ý tý gì. Mọi người xem tạm vậy.

    Dưới là bức Chân dung tự hoạ đang đeo Băng tai và ngậm tẩu thuốc (Self-portrait with Bandaged Ear and Pipe). Cái này không có trong số tranh bác Duyk6 đã post nhưng chất lượng image được, tớ post lên để gỡ gạc lại cái kia
    [​IMG]
    (Thông tin thêm về bức này: Vẽ tại Arles, tháng 1 năm 1889. Kích thước: 51 * 45cm. Chất liệu sơn dầu. Hiện thuộc Bộ sưu tập tư nhân Niarchos)

    9. Chân dung tự hoạ (Self-portrait)
    [​IMG]
    Vẽ tại: Tu viện Saint-Rémy, cuối tháng 8 năm 1889. Chất liệu sơn dầu. Kích cỡ: 57 * 43.5cm. Hiện lưu giữ tại Bộ sưu tập tư nhân của Bà John Hay Whitney, New York.

    Tranh minh hoạ của bác duyk6 bức này xấu quá. Còn cái tôi kiếm được ở trên cũng xấu chẳng kém gì. Màu sắc sai hết cả. Cái tranh này tôi chưa tận mắt nhìn thấy nhưng đã được xem bản chụp được đánh giá là rất thật của nó. Vì thế xin được nói về bức này một chút.

    Đây là thời gian suy sụp nhất của Van gogh, vì thế sự khắc khổ, già nua và đau đớn thể hiện ra từng nét cử động trên khuôn mặt, dáng điệu. Đôi tay hoạ sĩ nắm chặt lấy bút vẽ, biểu lộ một sự dồn tụ sức lực đầy căng thẳng. Ngón trỏ vồng lên, ấn xuống khiến người ta có cảm giác người đang ở trong một tâm trạng dồn nén, bức bối. Vết gân guốc trên trán làm thành một mạch máu của sự căng thẳng tột độ. Ánh mắt không chỉ da diết và đau đớn như khi xưa mà còn điểm tô thêm bằng một vầng quầng thâm xanh tái. Chỏm tóc ở trên đầu co cụm lại, dính vào nhau và cùng hất lên trên, chứng tỏ một sự thờ ơ với bản thân. Toàn bộ khuôn mặt, từ mũi, đến khuôn hàm, miệng là những đường thẳng, nhọn dứt khoát. Ngay cả vành tai dù được vẽ tròn trịa nhưng vẫn có nét mỏng manh nhăn nhúm. Phần miệng bị che khuất và nhợt nhạt dưới chòm râu màu cam tươi, làm nên một vẻ phẫn nộ nhưng đầy sợ hãi. Đây là một bức tranh BN càng ngắm càng thấy mến. Cái sắc tím thống thiết được bôi thành những quệt màu mảnh nhưng không ngắn, tựa như những con giun nhỏ đang trườn trên một bề mặt không gian sâu tít. Màu tím đối chọi với màu vàng tươi toả trên tóc, trên má và chảy xuống cổ Van gogh làm nên một hiệu ứng tương phản dữ dội. Sức sống và sự đe doạ vô hình vì thế cứ rập rình nhức nhối. Trên khuôn mặt, chạy từ 2/3 trán trước đến gò má, xuống đến phần da cổ và nhoè nhoẹt vào áo là một màu xanh lá úa non và sống, giống như màu vàng bị lấy hết chất đi, gợi tả một cách chân thật nhất cái vẻ xanh xao, trăn trở trong tâm trạng của Van gogh. Một bức tranh tuyệt đẹp.

    Trong ảnh minh hoạ trên, màu pale grey-blue đã mất đi. Màu tím thì bị quá đậm không còn ánh trắng mờ. Màu vàng quá chói, không phải màu vàng ánh xanh Van gogh đã dùng.

    10. Chân dung tự hoạ (Self-portrait)
    [​IMG]
    Vẽ tại Tu viện Saint-Rémy, Tháng 9 năm 1889, Chất liệu sơn dầu. Kích thước 65 * 54cm. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Musée d''''''''Orsay, Paris.
    Nhìn tranh để nói cảm xúc của mình là một điều rất khó. BN chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết những bình luận về tranh để đem post công khai thế này. Ngày xưa có lôi một anh bạn đi thuyết trình về một cái tranh tình cờ thấy ở một gallery trên Hàng Bài. Rõ khổ trên đấy thì muôn hình vạn trạng chẳng biết rõ xấu đẹp ra sao nhưng chú nào cũng như chú nào cứ to uỳnh uỳnh. Tự nhiên hôm đó tâm trạng sao mà nổi hứng cỏ cây đất trời, gặp cái tranh đó đem lòng mến luôn. Diễn giải xong gặp ánh mắt thương cảm của anh kia nên đâm tịt cả lời lẽ cho đến tận bây giờ. Có lẽ phải cảm ơn vụ Starry Night của mấy bạn ở topic Starry Starry Night đã cho mình cơ hội nghiền ngẫm lại cảm xúc riêng. Hehe, cảm ơn những ai đã cùng quan tâm đến Van gogh nữa chứ nhỉ
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 09/07/2004
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 09/07/2004
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác xem lại một tí chứ hình như cái bức đầu không phải là do van Gogh vẽ đâu mà là một bác khác vẽ bác ấy. Anh em không có sách ở đây nên không tra cứu được, lỡ nói sai các bác đừng chê cười nhé :)
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn biết bức ký hoạ chân dung này được vẽ vào năm nào không nhỉ?
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Năm 1986 thì đúng là Van ko thể tự hoạ được rồi.
    Còn nếu là năm 1886 thì trông quá già, già hơn mấy bức thời kì sau, ko phải vì bộ râu dài mà là ở nét mặt. Ko thấy gì là của Van. Hình hoạ bức này chắc chắn chứ ko "xộc xệch" như Van hay vẽ. Gam màu cũng hàn lâm hơn, "van đích" hơn. Cách lấy ánh sáng cũng ko phải của Van, cái này tinh tế hơn nhiều, điềm đạm và yếu mềm hơn. Rõ nét nhất là bút pháp, tính cách VanGogh thì cũng ko thấy. Ngay cả thời kì "mịn màng" nhất là thời "những người ăn khoai tây" cũng ko thấy Van dùng bút pháp như này. Có thể nhầm lẫn gì chăng? Tác giả bức này hình như là Cez hoặc ai đó nhỉ?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hai đồng chí Butsat và Username than phiền gì đấy. Tớ đã bảo là "Chân dung tự hoạ" bác van Gogh đã vẽ mà hai bác cứ không chịu nghe là cớ làm sao? Gần tuần nay tớ toàn mất ngủ thôi đấy liều liệu không là tớ nổi cơn bực dọc lên bi giờ
    Bác Butsat nói đúng, ánh sáng trong cái tranh đó đáng ngạc nhiên thật, đằm và rất chìm nhưng tương phản cực kỳ hiệu quả. Càng ngắm càng yêu. Nhưng mà bác bảo là không có chất van Gogh thì không đúng rồi. Đây là cái màu tiếp nối từ thời "Potato Eaters" ở Nuenen, ảm đạm và mệt mỏi, có chất mộc mạc. Thế nên 1886 là quá chuẩn. Bác ơi, thời này bác van đã tự tin lắm rồi. Những gì đã có thể vẽ được ở quê bác ý nói riêng và Hà Lan nói chung thì bác ý đã thể hiện khá thành công. Ui, đọc cái thời này thấy yêu cực, thấy quý bác ý cực vì bác ý khổ quá mà vẫn hoạt động nghệ thuật kinh khiếp quá Giai đoạn này màu sắc chưa như hồi ở Paris và Arles sau đó, chưa có chất rừng rực của lửa và của nắng nhưng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển bút pháp của bác Van nhà mình.
    (Còn username hỏi han cái giề??? Đã bảo là "Self-portrait" rồi còn cãi à )
    Hic, các bác cứ phàn nàn thế này thì tớ lại phải tiếp tục mất ngủ để có thời gian mạn đàm với các bác mất thôi, chẳng mấy mà như con ma
    Thôi để tớ sửa nốt mấy cái từ dùng sai ở bài trên kia rồi thì tớ chuồn đây. Lúc viết, tớ dự định up tranh minh hoạ ở dưới phần lời chú thích. Đến khi up lên thì lại để tranh minh hoạ lên trên, trong khi lời lẽ thì cứ "xem ảnh dưới, xem ảnh dưới". Của đáng tội, giời mà không thương tớ để tớ trắng đêm thêm vài tuần nữa chắc tớ mắc bệnh quên quá, vào đây gặp các bác cũng chả biết là ai

Chia sẻ trang này