1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Helsing - Lại là phim về ma cà rồng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi evergrey, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Van Helsing - Lại là phim về ma cà rồng

    Van Helsing là phim kể về một tay bắt ma quỷ tên gọi là Dr. Abraham Van Helsing được cử về Transylvanien để trừ khử Graf Dracula, Wolfman và Frankenstein. Trên chuyến đi này, Van Helsing phải đối đầu với một lời nguyền xưa rồi, khoảng 400 năm, gây nhiều khó khăn cho anh ta. Hugh Jackman đóng vai chính, bên cạnh anh là công chúa du mục Anna (Kate Beckinsale đóng trong Underworld) đã từng là con gái trong một gia đình chuyên bắt ma có truyền thống. Đạo diễn phim là người đã dựng phim Mummy: ông Stephen Sommers. Ông ta trả lời phỏng vấn là thích làm phim này chỉ vì muốn cho thấy càng nhiều các quái nhân vào một chỗ cho biết ra sao . Cũng là 1 ý mới cho phim ảnh, nhưng mà có logic và có đáng làm hay không là 1 chuyện khác... Để xem.

    [​IMG]

    Phim này có ý tưởng giống như League of Extraordinary Gentlemen vừa rồi, lại gom hết những hình tượng ma và quỷ vào 1 phim cho Van Helsing bắt. Hy vọng nó không chán như League nhể? Ở đây người ta gọi Van Helsing là James Bond của nhà thờ vì anh ta được Vatikan cử đi làm chuyện này.

    [​IMG]
  2. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn la? hứa hẹn hơn nhiê?u LXG ru?i, huge jackman với kate beckinsale ma? nhi?n đôi na?y trong trailer đẹp kinh khu?ng... ma? kate dạo na?y có ve? thích ma ca? rô?ng, hết underworld ru?i đến van helsing
    trailer cu?a cái na?y xem phê lắm, ba? con na?o muốn xem trước vư?a đơf to? mo? vư?a đơf the?m (vi? ba?n đẹp thi? đâ?u lâu ma?) thi? nha?o zô đi, bác na?o không có điê?u kiện thi? liên hệ với em đang có săfn trailer cu?a một va?i phim hot coming soon (tại hôm nọ rôfi rafi ma? mạng tự dưng nhanh ác liệt nên )
    đang tính viết review thi? bị hớt tay trên ru?i lâ?n sau pha?i nhanh tay nhanh mắt hơn mới được
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Hollywood thích đùa giỡn với ma cà rồng và nhiều tác nhân tác quái khác? Nhưng Dracula, Frankenstein, Wolfman? là ai? Nghe tên thì quen thuộc vì ai trong chúng ta không từng được xem 1 phim quái đản, rùng rợn về họ? Nhưng đàng sau các hình tượng quái ác đó đều có nguồn xuất phát từ những câu chuyện có thực. Chẳng hạn như Dracula?
    [​IMG]
    Vào thế kỷ thứ 15, hoàng tước Dracul có một con trai tính tình khiếp đảm, thích giết người một cách rùng rợn. Đó là Vlad Tepes Đệ Tam. Vlad có lần mời khách đến tham dự một bữa tiệc long trọng vào Lễ Phục sinh. Sau đó ông ta lần lượt mang từng người ra đóng cọc! Lối hành hình dã man này làm cho người ta khổ sở vì phải chết từ từ, máu thì nhỏ giọt xuống đất hay được đựng lại trong một cái thùng gỗ! Vlad còn tàn sát hơn trăm ngàn người tại Transsylvanian trong chiến tranh theo kiểu này. Nhưng có lẽ không ai tìm hiểu nhiều về Vlad nếu không có nhà văn Bram Stoker. Suốt đời viết văn của ông, Stoker đã nghiên cứu nhiều tập thơ, truyện cổ của các xứ hầu như chỉ nằm trong truyền thuyết. Cho đến khi ông đọc đến lịch sử của xứ Slav và truyện của Vlad Tepes III. Stoker gần như chỉ dành phần đời còn lại, suốt 7 năm trời, nhà văn chưa bao giờ được nổi danh thời đó đã say mê viết truyện ma cà rồng Dracula. Nhưng cũng không ai nhắc tới Bram Stoker vì những cuốn sách này! Mãi cho đến khi có người nghĩ tới và dựng nên phim.
    Phim đầu tiên về Dracula chuyên hút máu nạn nhân để làm tăng thêm ?oma số? cho thế giới bắt đầu từ 12 giờ đêm là năm 1921. Đức đã quay phim không lời này với diễn viên chính là Max Schreck. Phim mang tựa là Nosferatu, có thay đổi về tên và địa danh khác với sách của ông Stoker. Nhưng không may mắn cho nhà phát hành phim (ông Murnau) vì ông đã lấy cốt truyện từ sách Dracula quay phim mà không xin bản quyền. Bà vợ của nhà văn Stoker đã kiện hãng làm phim và thắng kiện. Toàn bộ các bản sao phim trắng đen đầu tiên về Dracula này đã bị hủy năm 1925. Thế nhưng người ta cũng cất dấu được nguyên bản và gửi ra nước ngoài! Sau đó là hàng lọat các bản sao được in ra với nhiều nhạc đệm khác nhau. Có nghĩa là chính nhờ Murnau Dracula mới sống mãi trên màn bạc... mãi cho đến hôm nay lại qua phim sắp chiếu là ?oVan Helsing?!
    Năm 1930, chỉ 5 năm sau, cơn sốt Dracula lên cao và phim được chính thức mang tên này đã trình chiếu tại Mỹ. Phim dài 75 phút với tài tử Bela Lugosi trong vai Graf Dracula. Bela Lugosi đóng vai này rất "ngọt" vì chính ông cho rằng ông xuất thân từ Ungar, xứ sở của Dracula! Khi Lugosi chết, ông đã yêu cầu người chôn cất mặc cho ông cái áo choàng đen có mũ che đầu y chang như Dracula! Nhưng phim này bị đánh giá là phim tồi tệ nhất thế kỷ và có lắm chuyện rắc rối với tài tử nghiện xì ke kinh niên là ông Lugosi đó?
    [​IMG]
    Đức, Mỹ đã ra phim, tại sao Anh quốc không làm? Có chứ! Nhưng mãi cho đến năm 1958, phim mang tên Dracula lại một lần nữa ra đời dưới sự chỉ đạo của Terence Fisher. Kịch bản thì được Jimmy Sangster viết lại. Kỳ này, phim rất thành công với sự diễn xuất của Christopher Lee. Kể ra thì phim này là phim thứ 7 với cốt truyện về Dracula và được người ta đánh giá rất cao. Trong phim này, Van Helsing do tài tử Peter Cushing đóng thật nghề và ông này chỉ nổi tiếng duy nhất qua hình tượng Van Helsing mà thôi.
    Năm 1969, khán giả lại không được quên Dracula! Vì 3 nước Đức-Ý-Tây Ban Nha họp lại quay cuộn phim dài 93 phút mang tên El Conde Dracula. Đạo diễn là người Ý, kịch bản người Đức viết và Christopher Lee lại được mời đóng vai Graf Dracula một lần nữa. Còn ai đóng hay hơn Lee nữa đâu? Cho tới giờ, cứ hễ thấy ông già cao lêu khêu này xuất hiện trong phim nào khác thì tớ cũng chỉ nhớ tới Dracula! Giáo sư Van Helsing do Herbert Lom, tài tử Đức đóng. Nhưng phim này bị chê vì camera quay dở tệ!
    Tiếp tục vào năm 1973, bộ phim truyền hình Dracula mới lại ra đời. Cốt truyện cũng thế, thêm vào nhiều cảnh ***y chút đỉnh? , camera dĩ nhiên quay tốt hơn do nhà chuyên môn quay phim tên là Oswald Morris, người đã đọat nhiều giải Oscar thực hiện.
    Năm 1978 có 2 phim ra đời, tiếng tăm không vang dội mấy. Năm 1992, Mỹ quay lại phim này có tựa đề ngon lành là ?oBram Stoker?Ts Dracula? với Gary Oldman (Dracula), Winona Ryder (Mina), Anthony Hopkins (van Helsing) và Keanu Reeves (Jonathan). Nhạc nền rất hay, nhưng các tên tuổi như vừa kể không lấp đi được cái nhau mày của khán giả vì cốt truyện bị sửa nhiều chỗ không ?othực tế? mấy. Có nghĩa là dù gọi là fantasy, nhưng cũng không được tưởng tượng thái quá làm mất đi ?ocảm giác như thực? của người xem, nhất là tên phim lại chỉ đích danh truyện Dracula do Bram Stoker viết! Mà Stoker thì lại viết khác hẳn!
    Còn rất nhiều phim khác xoay quanh Dracula, kể không hết ra đây? Có phim khá vui nhộn vì cách khử Dracula là dùng tỏi treo đầy nhà như trong phim ?oDance Of The Vampires? của đạo diễn trứ danh Roman Polanski. Cuối cùng thì không ai trừ khử được ma cà rồng, hắn ta đã hút máu ai một lần rồi thì sẽ trở thành bất tử, nhưng có nghĩa là ban ngày ngủ trong hòm, ban đêm thức dậy và đi ? nhậu tiếp! Dracula sống mãi thôi!
    [​IMG]
    (kỳ tới là Frankenstein nha )
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 12/05/2004
  4. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hehe, té ra nhân vật Belo Lugosi trong giới nghe nhạc metal đều biết là đã từng đóng phim Dracula... Hèn gì nhạc nghe rùng rợn... Nhạc nền trong những phim này toàn là xài cái đàn organ lanh lảnh tiếng trong nhà thờ, nghe rợn người. Còn frankenstein và wolfman kia cũng có thực hà? tò mò quá, hehehe... van helsing thì dĩ nhiên là dựng nên rồi, có ma thì phải có người bắt ma chứ!
  5. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ được xem một phim mà cả Dracula, người sói và Frankenstein cùng xuất hiện. Xem phim này cũng thấy khá lôi cuốn. Tình tiết thì tàm tạm nhưng diễn xuất của các diễn viên thì khá. Thêm vào đó là những cảnh vẽ vi tính thì đẹp, mấy con ma cà rồng bay ko bị cững nhắc quá. He he, trong phim này ngược đời cái là Frankenstein lại là một nhân vật tốt, ko gây hại cho ai và luôn ao ước được sống chung với xã hội loài người. Tớ nhớ mỗi cái đoạn Anna cám ơn Frankenstein, chả hiểu sao.
    Hờ hờ, nói Van là James Bond thì cũng ko phải sai: được Vatican che chở, có các loại vũ khí "hiện đại" mà ko bao h tồn tại trên thế giới này, tất cả các vũ khí anh ta cầm: từ cái "tiểu liên" bắn tên, cái phi tiêu kia mà tự quay được thì em cũng phục. Sau đó cùng hành động với người đẹp. Khác gì đâu, mỗi tội ko gái mú bằng JB mà thoai
    Còn tớ ko hiểu một cái: Van Helsing là quỷ từ đầu phim hay là sau khi bị người sói cào cho phát? Tại sao Dracula lại gọi Van Helsing là Gabriel???
  6. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Mình cũng vừa đi xem film này xong,chỉ tội xem bằng tiếng Pháp nên ko hiểu vài đoạn(bọn Pháp chỉ được cái nói nhanh).Trong film thì Van Helsing bị cào cho 1 phát thì mới bị biến thành người sói,trước đấy vẫn bình thường,còn Dracula gọi Van Helsing là Gabriel theo mình nghĩ là do Van Helsing làm việc cho Vatican đi diệt quỷ,vì Gabriel là tên 1 thiên thần trong Kinh Thánh.Mình chỉ ko hiểu mối quan hệ giữa Dracula và Van,tại sao thằng anh của nữ nhân vật chính lại bị Dracula sai khiến,với thằng người biến hình Van diệt ở Nhà thờ Đức Bà Paris là ai vậy?
  7. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thằng anh trong cái lần bắt con sói đầu tiên bị nó cào trong khi rơi xuống vực nên biến thành người sói. Nếu mình ko nhầm thì tất cả các người sói đều chịu sự điều khiển của Dra.
    Còn thằng ở nhà thờ đức bà là một câu chuyện thêm vào thôi. Để mọi người hiểu hơn công việc của Van và tại sao Van bị truy nã, bị gọi là kẻ sát nhân. Sau khi các con quái vật bị giết thì chúng đều trở về hình người. Việc tìm thấy các xác chết hình người là bằng chứng kết tội sát nhân của Van.
  8. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Van bản thân đã là 1 người sói rồi,chẳng qua là do bị người sói cào một phát nên bây giờ năng lực mới hồi phục.Hình như có đoạn nói về mối liên quan trong quá khứ của Van và Dracula thì phải.Đại khái là nói về cuôc chiến giữa người sói và Dracula 400 năm trước.Sau đó chả biết kết thúc thế nào,Van bị mất trí nhớ ,còn Dracula thì tim cách hồi phuc lại tộc của mình nhầm thông trị thế giới.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Phim này bình thường. Không hiểu vùng transylvania chính xác là ở đâu nhỉ, tôi thấy nó ở trên budapest một chút ... Chỗ nào mà toàn băng giá mây mù, vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ ma cà rồng xuất xứ từ hungari. Phim này xem không ấn tượng em công chúa lắm, có mấy em ma cà rồng xinh kiểu đông âu thì tạm được
  10. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hihi, cám ơn mọi người cho biết nhiều ý kiến hay quá, vote cho bác ...coeur gì mấy cái sao nhớ ! Tui cũng chưa được xem hết phim, nhưng nghe nói mấy cái effects cool tàn bạo, mấy em ma trơi xinh không thể tưởng tượng được à, càng tò mò thích xem, hihi. Còn cái vùng đất transyvania đó tui đọc trong cái link này, hay lắm, nhiều chi tiết xưa và nay, xem thử cho biết, khi nào có tiền du lịch tới đó 1 chuyến, nghe nói có cái lâu đài đóng phim Dracula khi trước tại đây:
    http://www.theatlantic.com/issues/97jun/transyl.htm

Chia sẻ trang này