1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn hiên ngang ngẩng đầu kiêu ngạo_ Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên_ Trên trời cao tôi là vì sao le_

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuanthai2502, 24/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanthai2502

    xuanthai2502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hiên ngang ngẩng đầu kiêu ngạo_ Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên_ Trên trời cao tôi là vì sao le_ Dưới mặt đ

    " Vẫn hiên ngang ngẩng đầu kiêu ngạo
    Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên
    Trên trời cao tôi là vì sao lẻ
    Dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn "


    Mấy câu thơ này sao thấy giống mình quá
  2. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1

    Tham gia nhà SC đi bác.
  3. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nghe như kiểu đang bị thất tình í nhờ?
    Những câu thơ có vẻ kiêu ngạo nhưng hình như chủ nhân đang rất dằn vặt, tự chấn an mình...K sao, đó là việc tốt!
    Hóng hớt tí...có j k fải bỏ quá cho nhé!
  4. xuanthai2502

    xuanthai2502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn mà có gì đâu, các bác cứ nói vô tư thoải mái
    Thanks nhiều
  5. xuanthai2502

    xuanthai2502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này