1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi nhinudatinh, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    anh Sơn à , dạo này khoẻ không anh , đi làm chưa mà thấy mặt trong này nè , à em chưa có YM anh ?
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Sorry spam 1 phát với chú em Man Hunter : Anh đi làm lâu rồi ku ah, hehe YM anh sent cho chú qua msg ở TTVN !!! Anh em B''lore dạo này có gì mới ko ku ?
    Ah, đ/c nào đã,đang,sẽ ở India thì có thể giao lưu với anh chị em đã từng ở B''lore mà hiện đã về VN
  3. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã giúp đỡ :D, ngày mai mình thuyết trình rồi, hy vọng là qua khỏi bình an vô sự
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Topic này đã lập khá lâu, nhưng qua vài lần tham dự hội hè với họ, thấy cũng có vài điều cần chia xẽ, để cho các bạn sắp lập gia đinh Ắn không phải lo nhiều.
    - Người Ấn thường ít khi uống rượu bia say bét nhè như các anh nhà mình, trong một party họ cũng dùng rượu và các chất lên men, nhưng chỉ lựa chọn những loại mình thích nhấm nháp và nói chuyện. . . chỉ dùng cho vui, chứ không phải 1,2,3 vô. . . như mình cho đến lúc hết biết gì thì thôi, nếu như nói rằng chưa thấy họ ngồi nhậu say quắt cần câu bao giờ thì có quá không ( vì đất nước Án rộng lớn mình ở đó cũng không nhiều nên làm sao mà thấy hết , phát biểu thế sợ mang tư tưởng chung chung...)
    - Trong đám tiiệc, gặp bạn bè, người thân. . . nói chuyện và bàn về công việc - không ồn ào. . . à, mà họ ít hút thuốc lá nên cũng không làm mình khó chịu lắm. Nếu như mình thì lại khác, hút thuốc nhiều, uống bia nhiều và tranh luận sôi nổi đủ thứ vấn đề trên thế gian này, thật ra ở nhà mình mấy ông anh cũng vặy thôi, đám ma- giám giổ đầy tháng, thôi nôi. . . nên đi với họ thì thấy dễ chịu, nhất là mình không bao giờ phải đổ bả của chồng khi ổng say, như là chị của mình 28 đêm cho một tháng không đêm nào về trước 11h,
    - Thế nên, bi kịch gia đình và không có. . . ít xung đột và cải nhau về rượu, không có bạo hành - đánh nhau và dĩ nhiên là không có cảnh sau khi nhậu xong là đi bia ôm, tăng hai, tăng ba. . .
    - Các bạn sắp kết hôn với Ấn đừng lo về vấn đề đó nhé!!! và đó là một trong những ưu điểm để các bạn giải thích vớimama và papa của mình cho ngày ra mắt.
    Ngưới Ấn thường giử sự im lặng
    Không biết hết
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới thấy topic này được lôi lại lên đây, tưởng đâu nó trôi về nơi xa lắc rùi chứ ko hiểu sao mà khi thấy những topic xưa cũ quay lại Tàma có 1 cảm giác sao sao í, hơi khó diễn tả, hơi xúc động như gặp lại 1 người bạn lâu ngày xa cách. (mặc dù mình chưa có viết 1 bài nào trong topic này cả )
    Hìhì nãy giờ tâm hồn lãng đãng nên hơi xì pam 1 chút, quay trở lại những gì chị CuChi "trấn an" những nàng dâu Ấn tương lai đây
    Mình thì chưa hề đặt chân đến Ấn, cũng chỉ quen 1 vài người Ấn thôi chứ ko nhiều, nên ko dám dùng cụm từ "người Ấn" ở đây, ko thôi lại bị cho là "vơ đũa cả nắm".
    Mình chỉ nói về anh Ấn nhà mình thôi nhé . Cũng có nhiều điểm giống chị CuChi nói ở trên, ko rượu bia (chỉ thỉnh thỏang uống ****tail), và cực kỳ thích uống trà sữa (ngày ít nhất cũng 2 bận) và yogurt nữa , ko hút thuốc (cho 10 điểm vụ này), giữ bình tĩnh khá tốt, ít khi vì bực dọc, tức giận mà phun ra những lời nghe ko lọt tai (nhưng như thế cũng ko phải lúc nào cũng tốt), còn gì nữa nhỉ... thường thì cái gì hứa là mai làm thì cũng phải trừ hao 2,3 ngày nữa (nhưng chỉ với những việc ko quan trọng, ko cấp thiết), còn nếu hứa là "sẽ sớm làm..." thì y như rằng "..đợi 1 ngày đẹp trời nào đó" , còn vụ động tay động chân thì mình quên chưa hỏi, để hỏi lại xem trước giờ chàng có thượng cẳng tay, hạ cẳng chân lần nào với ai chưa.
    Và còn 1 chuyện nữa, có bạn nào hồi trước có hỏi về việc quan hệ trước hôn nhân ấy mà. Theo bạn tớ nói thì ko chỉ nữ, mà nam cũng vậy, nếu họ ở ktx khi học DH (nói chung là ở xa nhà) thì vì môi trường tự do ko bị người nhà kiểm sóat nên những việc như vậy ko phải là ko có, ngòai ra nó cũng do những người bạn chung phòng, chung khu ktx "truyền bá" cho nhau nữa (phổ biến nhất là việc xem những porn site or magazine). Chính tên bạn tớ (hắn ko ở ktx) nhưng cũng có lần bị cưỡng bức ép phải xem Tuy nhiên tùy thuộc vào nhận thức, tâm lý vững vàng và suy nghĩ chín chắn của từng người nữa. Cũng có thằng bạn ở trong môi trường đó mà lúc nào cũng bị gọi là ''thầy tu'' thì các bạn cũng biết là ntn rùi hen .
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích nói về anh xã tớ nữa hắn cũng không nhậu, lâu lâu năn nỉ xin xỏ tớ cho uống tí whisky với sô đa và pha thêm cả nước lạnh nữa vậy chứ mà hôm bữa tớ thấy hắn làm cho một ly đầy tớ bảo em .. đổ bớt nha, thế là hắn tiu nghỉu cho tớ đổ hé hé, còn đi đám tiệc gì thì chả ai cho uống, tại ki sờ bo hết 50% rồi hé hé, dân Ấn tiết kiệm chuyện ăn uống lém
    anh xã tớ thì uống cà phê sữa sáng và trà sữa chiều, tối tớ ép cho ly sữa nóng nữa ...
    vụ hẹn hò thì giống y, soon có nghĩa là mỏi mòn mà chờ lun 10 giờ anh đến thì có nghĩa là ... chiều, thứ bảy này mình đi ăn thì có nghĩa là thứ bảy này anh sẽ rất bận hay đau người v v
    vụ đầu độc thì hắn cũng có bị nhưng mà papa mama cực kỳ nghiêm khắc vụ này và hắn cực kỳ nghe lời nên chưa dính bạn hắn rủ đi pros 1000 Rs/lần may hắn rất sợ dơ trong vấn đề này nên "giữ mình" được
    có ai nhận thấy là ca nhạc điện ảnh báo chí Ấn rất thoải mái, hình ảnh gợi dục nhan nhản, múa may quay cuồng rất là khêu gợi, hỏi sao ở đây tớ coi TV MC hay mấy chương trình ca múa nhạc thì cứ thoải mái mà khoe,
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 11/09/2008
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Giờ giấc của một số anh bạn mình thì thôi, dây cà ra dây muống. . . lề mề lắm!!!! Có một anh bạn hẹn với anh chị đi ăn, mình ra ngoài nhà hàng ngồi chờ mọc rể luôn mà ảnh vẩn chưa tới gọi điện thì cứ bảo 15 phút nữa sẽ đến . . . hẹn 7h mà đến hơn 8h30 mới thấy xuất hiện, tới rồi nói câu sorry
    Một lần khác, hẹn đ chơi ở Củ Chi, 9 giờ sẽ xuất phát. . . lặn luôn không đi mà còn tắt cả điện thoại, đến 6h chiều bảo tối hôm qua vì về đến nhà khuya quá, 4h sáng mới hết ca nên ngũ wên và tắt máy.
    Ông xã chị cũng thế, sáng nào cũng nhỏng nhẻo lúc còn đi làm thì ngày nào cũng đi trể, dậy sớm nhưng cứ lần quần. . . Có những việc mình nghĩ là không khó để giải quyết mà sao cứ lằng nhằng. . . nói chung là chậm
    Cuộc sống ở bên ấy không nhanh như bên mình, nên hình như họ cứ rề rề, việc gì cũng bảo để đó, nhưng để đ1o rời 2, 3 ngày vẩn chưa xong. Lúc đầu cũng bực lắm, nhưng riết rồi cũng quen
    Nghe Ngoc va Kistan kể về anh xã thấy cũng giống Vinoth đấy, nói chung là họ thích uống những loại nước trái cây, sinh tố
    Em có thể xay sinh tố xoài, chuối, nho, cam. . . xay bỏ thêm sửa tươi vô, thêm chút đường nửa là tuyệt. Chị khong thích thức ăn nhưng chị thích các loại thức uống, có món gì nhớ bày chị làm với
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Còn cái khoản con trai chung đụng với con gái thì chị không rành lắm, nhưng thấy mấy chú Ấn sang làm ở đây nhát khít hà. . . muốn làm wen với các bạn gái Việt mà hỏng dám hỏi thăm, tính lại hay thẹn thùng và khi đi chơi cứ đòi về sớm. . . Có lần đi cafe với Kanan va Naval ( có một số bạn trong nhà mình biết) mới gần 9h mà đã cuống lên, con gái không được fép về trể. . . 10h là giới nghiêm.
    Sẳn đây, cũng đưa ra ý kiến này để mọi người cùng chia xẽ, bửa trước chị Tú bạn chị có tâm sự với chị , Tú nói rằng khi đi với bạn người Ấn của mình đến một số nơi, gặp gở một số người Ắn đã có thời gian sống ở VN, thì họ nhìn hai người và dè dặt nói với bạn Tú rằng con gái VN không tốt, coi chừng nó lừa tiền của mầy. . . tất nhiên là họ không nói tiếng Anh vì sợ T nghe, tất nhiên là bạn Tú không bao giờ tin điều đó, và nói cho Tú biết, dù vậy T vẫn buồn và bực. . . dẩu biết rằng, bây giờ có một số bạn ở Vn cặp kè với HQ, TQ, . . . để xài tiền của họ. Nhưng chị hảnh diện mà nói rằng nhà Ấn mình không bao giờ làm điều đó. . . thôi thì, ai nói gì thì nói vàng thật không sợ lửa, ngày xưa chị kết hôn rồi, chưa kịp làm hôn thú khi Vinoth di làm, xếp Vinoth cũng khuyên ảnh như vậy. . . chị cũng sốc hơi bị lâu. . . Nói chung là tất cả các cuộc hôn nhân ngoài biên giới đều có những khó răng riêng, vạn sự khởi đầu nan cố lên và đừng buồn, bạn nào đã từng gặp trường hợp như thế thì vào đây chia sẽ đi nhé!!!!!!
  9. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở Ấn Độ dân họ có đoàn kết hay không mà thấy các tôn giáo đánh nhau dữ quá?
  10. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở Ấn Độ dân họ có đoàn kết hay không mà thấy các tôn giáo đánh nhau dữ quá?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này