1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi vào quán cafe toàn uống chanh muối hoặc nước cam . Kỳ lạ là chỉ thích ngửi cafe thôi. Nhất là những buổi tối mùa đông, ngửi mùi cafe trong căn phòng ấm, hoặc trong quán có đèn ***g vàng, thích thật... Ngửi có lẽ tốt hơn uống. Vì uống vào xấu da và mất ngủ. Nhưng buổi sáng sớm mà ngồi quán cóc nhâm nhi một ly thì cũng thú vị. Còn gì hơn khi mùa đông co ro trong khăn và áo, 1 tay ấm sực trong túi, một tay áp vào cốc cafe đang toả thứ mùi ngào ngạt đầy quyến rũ... Xe và người thì đang trôi trên phố, trong nỗi hoang vu của từng cơn gió mùa...
     
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Vào ĐL uống cafe đi, Đà Lạt dạo này lập đông, trời se se lạnh, ngồi uống cafe, có gió thổi vi vu, có nắng chan hoà, có luôn cái "đó", còn gì là thú vị bằng!!
     Người yêu tôi quá xinh khiến bao người phải đứng nhìn!!!
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Vào ĐL uống cafe đi, Đà Lạt dạo này lập đông, trời se se lạnh, ngồi uống cafe, có gió thổi vi vu, có nắng chan hoà, có luôn cái "đó", còn gì là thú vị bằng!!
     Người yêu tôi quá xinh khiến bao người phải đứng nhìn!!!
  4. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là cái "đó".. .. ĐL thì dễ.. nhưng mà "đó" có ok hông.. giá cả thế lào??
  5. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là cái "đó".. .. ĐL thì dễ.. nhưng mà "đó" có ok hông.. giá cả thế lào??
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Rồi hít lấy hít để cái làn khói ngoằn ngoèo toả ra từ cốc cà fê, cho đến khi cốc cà fê nguội lạnh thì ta lại gọi 1 cốc nước cam để uống cho đẹp da... phải không bạn?
    Chẳng biết từ bao giờ người ta gọi là Quán Cà Fê nữa.. chắc dịch từ coffe house hay gì đó....... Đâu phải chỉ có cà phê trong Quán CAFE phải không? có cả nước cam, sữa chua... nữa chứ.
    Tôi thấy có 2 loại người vào quán: 1 là để chọn đồ uống và thưởng thức cái vị ngon của nó. 2 là loại vào quán chỉ là cái cớ để nghe nhạc hay ngắm cảnh hay nói chuyện ... vì họ chỉ uống trà lipton, mà trà lipton thì ở đâu pha chẳng như nhau.
    Nhi_Ngoc_nghech! Chắc bạn chẳng ngốc lắm đâu, vì bạn sẽ không từ chối 1 cốc ca fê của tôi!... phải không?
    big gun
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Rồi hít lấy hít để cái làn khói ngoằn ngoèo toả ra từ cốc cà fê, cho đến khi cốc cà fê nguội lạnh thì ta lại gọi 1 cốc nước cam để uống cho đẹp da... phải không bạn?
    Chẳng biết từ bao giờ người ta gọi là Quán Cà Fê nữa.. chắc dịch từ coffe house hay gì đó....... Đâu phải chỉ có cà phê trong Quán CAFE phải không? có cả nước cam, sữa chua... nữa chứ.
    Tôi thấy có 2 loại người vào quán: 1 là để chọn đồ uống và thưởng thức cái vị ngon của nó. 2 là loại vào quán chỉ là cái cớ để nghe nhạc hay ngắm cảnh hay nói chuyện ... vì họ chỉ uống trà lipton, mà trà lipton thì ở đâu pha chẳng như nhau.
    Nhi_Ngoc_nghech! Chắc bạn chẳng ngốc lắm đâu, vì bạn sẽ không từ chối 1 cốc ca fê của tôi!... phải không?
    big gun
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngốc gì mà từ chối Nhất là khi những ngày này gió lạnh đã về...Sao phải từ chối một ly cafe ấm, toả mùi thơm ngầy ngậy để hít hà...để ủ ấm bàn tay...rồi.....nhường cho người bên cạnh uống giùm khi đã nguội Nhi nhờ?! Con gái uống cafe làm gì, mất cả nữ tính, hết cả ngoan
    (Chú Vịt có ý kiến gì về câu cuối không ạ )
    ....HN bây giờ đâu đâu cũng thấy quán cafe, sao có lúc đi mãi, đi mãi vẫn không biết đâu là chỗ dừng chân của mình?
    Vào quán cafe, dù cầm menu ngắm nghía chán chê, suy nghĩ nát óc thì cuối cùng vẫn là "cho một cafe...nhé"
    ....Cafe uống sáng, cafe uống chiều và cafe uống tối...Cũng là cafe cả, sao lại không giống nhau?
    ....Cafe uống ở quán, cafe tự pha ở nhà, cafe bê từ quán về văn phòng...Cũng chỉ là thứ nước đen đen, đắng đắng...Sao cũng không giống nhau...
    ....Có những lúc thấy sợ đông vui phố phường, sợ ồn ào quán xá...nên ở nhà một mình. Tự đun nước, tráng sạch phin pha cafe bằng inox papa mua cho, rồi nhớ xem mama vẫn pha cafe sáng thế nào để cứ tuần tự đó mà làm...Trong khi chờ cafe ngấm dần và toả mùi thơm khắp gian phòng nhỏ thì tìm cuốn sách nào mình thích nhất và đọc trong lúc đó sẽ tựa người vào gối tựa êm êm, duỗi dài chân trên sàn nhà...Một lúc sau sực nhớ ra, thể nào cafe cũng đã nguội. Cafe vẫn thế, sánh đậm nhưng...khó uống quá, hic hic...
    Bạn thích uống cafe, thích vì những góc quán yên ả và những vỉa hè có cây cổ thụ nhìn ra hồ. Vậy mà suốt ngày dụ khi rằng "bao giờ tớ về VN nhớ pha cafe mời tớ nhá"..."Khi đó mà ấy có chồng rồi thì ấy sẽ pha hai ly, một ly cho tớ, một ly cho chồng ấy, lo gì..."
    ....Có những lúc đầu óc rất linh tinh. Ly cafe mang từ quán về văn phòng vào buổi sáng, đến giờ vẫn đầy nguyên...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngốc gì mà từ chối Nhất là khi những ngày này gió lạnh đã về...Sao phải từ chối một ly cafe ấm, toả mùi thơm ngầy ngậy để hít hà...để ủ ấm bàn tay...rồi.....nhường cho người bên cạnh uống giùm khi đã nguội Nhi nhờ?! Con gái uống cafe làm gì, mất cả nữ tính, hết cả ngoan
    (Chú Vịt có ý kiến gì về câu cuối không ạ )
    ....HN bây giờ đâu đâu cũng thấy quán cafe, sao có lúc đi mãi, đi mãi vẫn không biết đâu là chỗ dừng chân của mình?
    Vào quán cafe, dù cầm menu ngắm nghía chán chê, suy nghĩ nát óc thì cuối cùng vẫn là "cho một cafe...nhé"
    ....Cafe uống sáng, cafe uống chiều và cafe uống tối...Cũng là cafe cả, sao lại không giống nhau?
    ....Cafe uống ở quán, cafe tự pha ở nhà, cafe bê từ quán về văn phòng...Cũng chỉ là thứ nước đen đen, đắng đắng...Sao cũng không giống nhau...
    ....Có những lúc thấy sợ đông vui phố phường, sợ ồn ào quán xá...nên ở nhà một mình. Tự đun nước, tráng sạch phin pha cafe bằng inox papa mua cho, rồi nhớ xem mama vẫn pha cafe sáng thế nào để cứ tuần tự đó mà làm...Trong khi chờ cafe ngấm dần và toả mùi thơm khắp gian phòng nhỏ thì tìm cuốn sách nào mình thích nhất và đọc trong lúc đó sẽ tựa người vào gối tựa êm êm, duỗi dài chân trên sàn nhà...Một lúc sau sực nhớ ra, thể nào cafe cũng đã nguội. Cafe vẫn thế, sánh đậm nhưng...khó uống quá, hic hic...
    Bạn thích uống cafe, thích vì những góc quán yên ả và những vỉa hè có cây cổ thụ nhìn ra hồ. Vậy mà suốt ngày dụ khi rằng "bao giờ tớ về VN nhớ pha cafe mời tớ nhá"..."Khi đó mà ấy có chồng rồi thì ấy sẽ pha hai ly, một ly cho tớ, một ly cho chồng ấy, lo gì..."
    ....Có những lúc đầu óc rất linh tinh. Ly cafe mang từ quán về văn phòng vào buổi sáng, đến giờ vẫn đầy nguyên...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cháu Thuonguyen quả là sành điệu khi " làm bạn với ca fê"... Đọc bài xong, chú thấy cà fê trong cách nhìn của cháu thật sinh động!!!!
    big gun

Chia sẻ trang này