1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ... nhưng ca fê ban ngày thì mới hưởng thụ được hết không khí mùa thu Hà Nội... sẽ : " cảm nhận mùa thu Hà Nội qua ly ca fê" ... Hơn nữa, chỉ có ban ngày thì người vợ vô cùng đáng kính của tớ mới không thò được bàn tay quyền lực của nàng vào gáy tớ thôi... hy vọng bạn sẽ welcome!!!
    big gun
  2. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    KO có café là em ngủ luôn trong lớp học mất!!!
    DOHKO
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    KO có café là em ngủ luôn trong lớp học mất!!!
    DOHKO
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ******
    Ban ngày thì em vẫn đi vô tư thôi, trừ hôm nào có việc đột xuất. Hì, dưng mà giữa mùa đông rồi bác ơi. Đây có gọi là Thu ở lại giữa mùa Đông Hà Nội được không nhỉ. Thời tiết quái quỷ, càng ngày càng lạ, giữa thu trời cứ như hè, giữa đông trời cứ như thu.
    Bác lên lịch đi bác, em thèm được ngửi mùi cafe quá.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  5. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ******
    Ban ngày thì em vẫn đi vô tư thôi, trừ hôm nào có việc đột xuất. Hì, dưng mà giữa mùa đông rồi bác ơi. Đây có gọi là Thu ở lại giữa mùa Đông Hà Nội được không nhỉ. Thời tiết quái quỷ, càng ngày càng lạ, giữa thu trời cứ như hè, giữa đông trời cứ như thu.
    Bác lên lịch đi bác, em thèm được ngửi mùi cafe quá.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là xin phép các MODs cho phép cái topic này được có vài bài dạng chat chit để hẹn hò offline ấy mà.
    Tiếp theo là thay mặt các thành viên trong topic xin kính cần mời bà NORE là đại diện của Box ẩm thực tham gia vụ ca fê.
    Tiếp theo nữa là tôi khẩn khoản đề nghị bà Thuongnguyen và bà ROSE BABY, những người có bài viết cực hay trong topi này, đứng ra tổ chức 1 buổi gặp thật hoành tráng và thông tin thật chi tiết
    Cuối cùng là WELCOME tất cả những người đã viết bài và đã đọc những bài này cùng tham gia " bình phẩm thời tiết và ca fê" với chúng tôi.

    big gun
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là xin phép các MODs cho phép cái topic này được có vài bài dạng chat chit để hẹn hò offline ấy mà.
    Tiếp theo là thay mặt các thành viên trong topic xin kính cần mời bà NORE là đại diện của Box ẩm thực tham gia vụ ca fê.
    Tiếp theo nữa là tôi khẩn khoản đề nghị bà Thuongnguyen và bà ROSE BABY, những người có bài viết cực hay trong topi này, đứng ra tổ chức 1 buổi gặp thật hoành tráng và thông tin thật chi tiết
    Cuối cùng là WELCOME tất cả những người đã viết bài và đã đọc những bài này cùng tham gia " bình phẩm thời tiết và ca fê" với chúng tôi.

    big gun
  8. juventushn

    juventushn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ai uống sành cafe ở HN thì ngoài TrungNguyên ra thì chắc phải biết cafe Nhân (láng hạ, Nguyễn Thái Học) và cafe Quất ở Trấn Vũ chứ nhỉ? Ở đây fa ngon, có vị riêng và lại rẻ nữa, tầm mùa đông này uống thì thôi rồi.. lượm ơi!!
  9. juventushn

    juventushn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ai uống sành cafe ở HN thì ngoài TrungNguyên ra thì chắc phải biết cafe Nhân (láng hạ, Nguyễn Thái Học) và cafe Quất ở Trấn Vũ chứ nhỉ? Ở đây fa ngon, có vị riêng và lại rẻ nữa, tầm mùa đông này uống thì thôi rồi.. lượm ơi!!
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra HN còn nhiều chỗ hay lắm ,nhưng đấy là tuỳ cảm nghĩ từng người.Nói chung mùa này ở HN được đi uống cafe là thích rùi
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu

Chia sẻ trang này