1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
  2. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    1 ở ngay hồ gươm, gần phí Bà triệu và Tràng thi chỗ đó ngồi ngắm Hồ gươm vào buổi sáng là tuyệt nhất, nhưng toilet hơi nhỏ ( đàn ông vào toilet phai đi thẳng vào rồi đi lùi ra, còn đàn bà thì đi lùi vào rồi đi thẳng ra )
    2 Ở tầng 3 toà nhà " cá mập" chỗ này phù hợp cho tụ tập đông người
    3 Ở tầng 6 của ( toà nhà đếch gì tớ quên mất rồi, cũng ở bờ hồ, cùng phố với siêu thị INTIMEX í... tức là đi qua INTIMEX, qua Hồ gươm xanh thi nhìn thấy ở 1 cái cổng có treo 1 cái logo của Higland thì chui vào, trong đó sẽ có 1 chú bào vệ chỉ chỗ cho) Chỗ này tớ thích nhất, vừa cao, vừa thoáng view thì đẹp không cách nào tả được.
    4. Ở đường Thanh Niên, đây là quán nổi, được tạo bởi cầu phao, nằm thò ra Hồ tây... dễ tìm lắm, chỗ này romantic nhất, nhưng nếu gió to thì cả quán cafe tròng trành... ghê bỏ miẹ
    5. Ở trong sân của Nhà Hát Lớn... chỗ này tầm thường lắm, ko đáng nói.
    -----
    Chúc bạn những buổi cà fê vui vẻ, nếu còn thắc mắc về địa chỉ .. hãy mời tớ cafe, tớ sẽ dẫn bạn đến.
    Nếu tớ về HN lần nữa tớ sẽ rủ bạn vitdoi đi nhé ? ok ?
  3. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    1 ở ngay hồ gươm, gần phí Bà triệu và Tràng thi chỗ đó ngồi ngắm Hồ gươm vào buổi sáng là tuyệt nhất, nhưng toilet hơi nhỏ ( đàn ông vào toilet phai đi thẳng vào rồi đi lùi ra, còn đàn bà thì đi lùi vào rồi đi thẳng ra )
    2 Ở tầng 3 toà nhà " cá mập" chỗ này phù hợp cho tụ tập đông người
    3 Ở tầng 6 của ( toà nhà đếch gì tớ quên mất rồi, cũng ở bờ hồ, cùng phố với siêu thị INTIMEX í... tức là đi qua INTIMEX, qua Hồ gươm xanh thi nhìn thấy ở 1 cái cổng có treo 1 cái logo của Higland thì chui vào, trong đó sẽ có 1 chú bào vệ chỉ chỗ cho) Chỗ này tớ thích nhất, vừa cao, vừa thoáng view thì đẹp không cách nào tả được.
    4. Ở đường Thanh Niên, đây là quán nổi, được tạo bởi cầu phao, nằm thò ra Hồ tây... dễ tìm lắm, chỗ này romantic nhất, nhưng nếu gió to thì cả quán cafe tròng trành... ghê bỏ miẹ
    5. Ở trong sân của Nhà Hát Lớn... chỗ này tầm thường lắm, ko đáng nói.
    -----
    Chúc bạn những buổi cà fê vui vẻ, nếu còn thắc mắc về địa chỉ .. hãy mời tớ cafe, tớ sẽ dẫn bạn đến.
    Nếu tớ về HN lần nữa tớ sẽ rủ bạn vitdoi đi nhé ? ok ?
  4. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đã ai uống cafe Lâm Nguyễn Hưu Huân chưa? Cafe giản dị. 3000 1 cốc đen đá, 4000 1 cốc nâu đá. Không hiểu sao cafe uống ở mấy quán "dân chơi", uống xong thấy vị chua, chứ Lâm thì thấy vị ngọt lẫn đắng.
    Nhiều khi một quán cafe có nhiều yếu tố khiến nó trở nên được mọi người thích, quang cảnh, bài trí, địa điểm... Nhưng theo tôi thì quan trọng nhất vẫn là cafe. Mùa hè một nhóm bạn bè cùng nhau tụ tập cafe Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân ngồi tán phét, đánh tá lả quả thật rất vui. Người bán tên Hoa, còn trẻ, giờ chuyển sang bán tại 91 Nguyễn Hữu Huân. Ông Lâm có 5 người con và mỗi năm một người được bán ở căn nhà 60 Nguyễn Hữu Huân 1 lần, như vậy một người bán xong lượt rồi 5 năm sau mới được quay trở lại bán, hương vị cafe và phong cách phục vụ rất khác nhau. Quán 60 được cái địa điểm rất tốt, không khí trong quán thoải mái, rất bình dân. Quán 91 không được cái bài trí, nhưng cafe và nước mơ rất ngon. Ra nhiều rồi khách quen quen mặt nhau, vui lắm.
    Đi xa rồi không được uống cafe đá, không có những điếu thuốc vina đậm đà, nhớ lắm. Uống cafe giờ nhiều khi không còn là thưởng thức, mà là khoe mẽ. Hay ho gì, sành điệu gì những quán cafe giá 40 nghìn Việt Nam đồng một cốc cafe Trung Nguyên, ngồi cắn hạt dưa, rồi khi uống xong không hiểu cafe đậm, khỏe, ngon tại điểm nào, chỉ thấy chua loét trong miệng do xao, xay không kỹ lúc đi về? Cafe, cái tên này nhiều lúc hay gắn với những con người có những tâm sự riêng, sống trầm lặng, quán cafe Cổ Ngư cũng là một quán có khung cảnh đẹp thích hợp với những con người như thế.
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đã ai uống cafe Lâm Nguyễn Hưu Huân chưa? Cafe giản dị. 3000 1 cốc đen đá, 4000 1 cốc nâu đá. Không hiểu sao cafe uống ở mấy quán "dân chơi", uống xong thấy vị chua, chứ Lâm thì thấy vị ngọt lẫn đắng.
    Nhiều khi một quán cafe có nhiều yếu tố khiến nó trở nên được mọi người thích, quang cảnh, bài trí, địa điểm... Nhưng theo tôi thì quan trọng nhất vẫn là cafe. Mùa hè một nhóm bạn bè cùng nhau tụ tập cafe Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân ngồi tán phét, đánh tá lả quả thật rất vui. Người bán tên Hoa, còn trẻ, giờ chuyển sang bán tại 91 Nguyễn Hữu Huân. Ông Lâm có 5 người con và mỗi năm một người được bán ở căn nhà 60 Nguyễn Hữu Huân 1 lần, như vậy một người bán xong lượt rồi 5 năm sau mới được quay trở lại bán, hương vị cafe và phong cách phục vụ rất khác nhau. Quán 60 được cái địa điểm rất tốt, không khí trong quán thoải mái, rất bình dân. Quán 91 không được cái bài trí, nhưng cafe và nước mơ rất ngon. Ra nhiều rồi khách quen quen mặt nhau, vui lắm.
    Đi xa rồi không được uống cafe đá, không có những điếu thuốc vina đậm đà, nhớ lắm. Uống cafe giờ nhiều khi không còn là thưởng thức, mà là khoe mẽ. Hay ho gì, sành điệu gì những quán cafe giá 40 nghìn Việt Nam đồng một cốc cafe Trung Nguyên, ngồi cắn hạt dưa, rồi khi uống xong không hiểu cafe đậm, khỏe, ngon tại điểm nào, chỉ thấy chua loét trong miệng do xao, xay không kỹ lúc đi về? Cafe, cái tên này nhiều lúc hay gắn với những con người có những tâm sự riêng, sống trầm lặng, quán cafe Cổ Ngư cũng là một quán có khung cảnh đẹp thích hợp với những con người như thế.
  6. monetaryprecision

    monetaryprecision Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bạn ở SG ra thì thử dẫn đến cafe Giảng ở đầu Hàng Gai - gần đài phun nước ở Bờ Hồ ý. Hoặc là ra Nguyễn Hữu Huân có một hàng cafe gì đó tui không nhớ tên - có rất nhiều tranh phố Phái - hoặc buổi trưa yên ắng ngồi ở mấy quán nhỏ trên đường Trần Bình Trọng (cạnh cung Văn hoá Hữu Nghị) hoặc ở đầu phố Nguyễn Gia Thiều - hoặc ở gần vườn hoa chỗ Ngân hàng Nhà nước ý - có quán Cây Đa và một quán nữa ở bên cạnh.
    Tui hay ngồi đấy vì ở những chỗ này cafe cũng được => ngon, không gian yên tĩnh để có thể muốn nghĩ gì cũng được.
    Nhớ tiếp kể tiếp nhé!
  7. monetaryprecision

    monetaryprecision Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bạn ở SG ra thì thử dẫn đến cafe Giảng ở đầu Hàng Gai - gần đài phun nước ở Bờ Hồ ý. Hoặc là ra Nguyễn Hữu Huân có một hàng cafe gì đó tui không nhớ tên - có rất nhiều tranh phố Phái - hoặc buổi trưa yên ắng ngồi ở mấy quán nhỏ trên đường Trần Bình Trọng (cạnh cung Văn hoá Hữu Nghị) hoặc ở đầu phố Nguyễn Gia Thiều - hoặc ở gần vườn hoa chỗ Ngân hàng Nhà nước ý - có quán Cây Đa và một quán nữa ở bên cạnh.
    Tui hay ngồi đấy vì ở những chỗ này cafe cũng được => ngon, không gian yên tĩnh để có thể muốn nghĩ gì cũng được.
    Nhớ tiếp kể tiếp nhé!
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Lâm cà phê bây giờ nhạt toẹt chả ra làm sao cả. Còn được mỗi cái danh của cụ Lâm ( cầu thánh Alah cho linh hồn cụ được yên nghỉ) thế nên người ta vẫn kéo đến nườm nượp. Cụ Lâm mà biết con cháu cụ bây giờ kinh doanh trên thân xác, à mà ko phải, kinh doanh trên tiếng tăm mà bao lâu cụ mới gây dựng được hẳn là tức lắm
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Lâm cà phê bây giờ nhạt toẹt chả ra làm sao cả. Còn được mỗi cái danh của cụ Lâm ( cầu thánh Alah cho linh hồn cụ được yên nghỉ) thế nên người ta vẫn kéo đến nườm nượp. Cụ Lâm mà biết con cháu cụ bây giờ kinh doanh trên thân xác, à mà ko phải, kinh doanh trên tiếng tăm mà bao lâu cụ mới gây dựng được hẳn là tức lắm
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cafe Lâm. Cafe 60 giờ chán thật, 90 cafe vẫn giữ được vị đậm, chứ không nhạt toẹt như lg nói. Cafe Nhân tại Kim Ngưu đặc, nhưng địa điểm lại không thực sự tốt, còn Giảng Hàng Gai cafe loãng, quán ngồi gò bó, chỉ có món cafe trứng là hơi độc đáo.

Chia sẻ trang này