1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    ờ,uống cà phê chán bỏ bu.Yêu đương tán hót các em mà rủ đi uống cà phê thì đúng là dưa chuột muối tọng vào họng(trừ cà phê hầm)
    Antonio Banderas

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
     

     
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khó mà nói đó là văn hoá được. Đôi khi người ta ngồi như một thói quen, đôi khi là vì sành điệu, ngồi để khoe di động, để giết thời gian.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khó mà nói đó là văn hoá được. Đôi khi người ta ngồi như một thói quen, đôi khi là vì sành điệu, ngồi để khoe di động, để giết thời gian.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe, câu này nhắc mình nhớ hồi trước cái cafe 39 hồi trước. Rân trơi lên cứ cục gạch đập côm cốp trên bàn..
    Một phút đại bàng còn hơn ngàn năm chim sẻ..!!!
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe, câu này nhắc mình nhớ hồi trước cái cafe 39 hồi trước. Rân trơi lên cứ cục gạch đập côm cốp trên bàn..
    Một phút đại bàng còn hơn ngàn năm chim sẻ..!!!
  6. Miu75

    Miu75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi cung la nguoi co y thich uong cafe, noi chuyen tan gau voi ban be, do cung la mot cach giai tri lanh manh, sao moi nguoi lai phan doi nhi? Nhieu khi cung chinh tu quan cafe ma chung ta co the cap nhat duoc rat nhieu thong tin bo ich cho cuoc song do.
  7. Miu75

    Miu75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi cung la nguoi co y thich uong cafe, noi chuyen tan gau voi ban be, do cung la mot cach giai tri lanh manh, sao moi nguoi lai phan doi nhi? Nhieu khi cung chinh tu quan cafe ma chung ta co the cap nhat duoc rat nhieu thong tin bo ich cho cuoc song do.
  8. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cafe á ?Đôi khi chả cần với ai , nhưng mờ nghe oánh nhạc hoành tráng với li café thì thôi rồi lượm ơi
  9. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cafe á ?Đôi khi chả cần với ai , nhưng mờ nghe oánh nhạc hoành tráng với li café thì thôi rồi lượm ơi
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi vào TP.HCM, được đứa em dẫn đi uống cafe ở Lê Thánh Tôn, quán đó rất ấn tượng và thú vị. Có nhạc sống, chơi thể loại nhạc đỏ, nhưng lại rất hay. Đồ uống cũng hơi mắc, nhưng lại phù hợp với chất lượng đưa ra. Vào đó chỉ nhớ mỗi quán Cafe đó.
    Hồi đó cũng uống Cafe ở M&Tôi, nhưng mà thấy tiếc tiền quá thể. Hôm đó có quảng cáo Bằng Kiều hát, nên mới vào. Vào rồi vừa mất tiền vé, lại mất cả tiền nước. Mà đâu có rẻ. Tiền vé đã 40K, tiền nước ít nhất cũng là 40K.. Hôm đó đi mà tiếc đứt hết cả ruột. Vừa thấy ngu lại vừa thấy thương hại mình. Cuối cùng cũng chả thấy Bằng Kiều đâu. Mà hình như thể loại đó trong TP.HCM gọi là phòng trà đúng ko?
    Chả là gì cả

Chia sẻ trang này