1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,không muốn làm bạn mất hứng,nhưng mà đọc thấy hơi tưng tức.Tôi cũng nghe quảng cáo rằng thì là VT yên tĩnh,ngồi được,nên nhất quyết mò đến.Cũng có thể do tôi đi vào sáng chủ nhật,nên không hề biết đến sự tĩnh lặng êm ả,vv... gì đó của quán.Thực sự là rất ồn,đến nỗi tôi và ông bạn chỉ có thể im lặng đọc báo,chứ chẳng nói chuyện được gì hết.Chịu đựng hết nổi khi có 1 em cũng hơi xinh xinh kéo đến 1 dây sành điệu dởm đời,em lại có giọng Bắc rất thánh thót cao vút mới chít tui chứ:"Quán dễ thương không?Nghe tên đã có chất Trịnh trong đó rồi nhỉ?"Ặc ặc,...Thề,không đến nữa.
    Có 1 quán cũng kha khá thôi,theo sở thích của tôi,mà phải lựa lúc nào quán vắng mà đến,chứ sáng chủ nhật chắc cũng chịu chung tình cảnh như trên thôi.Nội ngoại thất khá,vì bản thân cái biệt thự cũ đã ổn rồi.Đặc biệt nhất là quán này có WC rất được chăm chút,khá hay.Bạn nào đến KHÚC BAN CHIỀU 6d Ngô Thời Nhiệm rùi nhỉ?
    Vào SG được hơn 2 năm,lê la mới gần chục quán cafe thôi,nhưng hình như quán SG có 1 đặc điểm là cứ đông khách tí là mất chất(nói chung thôi).Có duy nhất 1 quán vẫn y như cũ từ ngày tôi biết,quán nằm trong 1 con hẻm ngay bên cạnh cổng xe lửa số 6 trên đường Lê văn Sỹ,quán RIÊNG 1 GÓC TRỜI.Ngồi trong cái góc sân nhỏ tí,vây quanh bởi hàng lô lốc những nhà cao hơn,chả hiểu sao lại gợi cho tôi cảm giác thanh bình.Đến quán này hầu như toàn khách quen,vui nhất là có 1 nhóm các bác già đang hồi xuân,hơi ồn ào tí,nhưng lại được lũ trẻ nhìn với con mắt bao dung(hơi phạm thượng tí).Sáng chủ nhật,mua 1 quyển sách,chui vào đây đọc,thỉnh thoảng nhức mắt thì nhìn lên cánh cửa sổ nhà bên cạnh bạc màu vì nắng và không mở bao giờ,nghe tiếng còi tàu mà nhớ.
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay HÀ Nội có 1 trận mưa to ơi là to... đúng lúc đó tớ đi qua đường Thanh Niên, tiện thể ngó vào HIGHLAND cafê để thì than ôi, bàn ghế trống trơn, các áo đỏ chẳng thấy đâu, quầy bar được phủ bởi 1 tấm ni -lông to đùng..... tớ cố nhìn qua làn mưa xem có thấy thuongnguyen đang gỡ đôi giầy cao gót của mình ở đâu đó trong quán không... nhưng chẳng thấy đâu cả.
    Kết luận. Highland cafê trong mưa ... không có khách
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay HÀ Nội có 1 trận mưa to ơi là to... đúng lúc đó tớ đi qua đường Thanh Niên, tiện thể ngó vào HIGHLAND cafê để thì than ôi, bàn ghế trống trơn, các áo đỏ chẳng thấy đâu, quầy bar được phủ bởi 1 tấm ni -lông to đùng..... tớ cố nhìn qua làn mưa xem có thấy thuongnguyen đang gỡ đôi giầy cao gót của mình ở đâu đó trong quán không... nhưng chẳng thấy đâu cả.
    Kết luận. Highland cafê trong mưa ... không có khách
  4. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    gửi PC82 GENETIC!
    BÀI bạn viết hay quá, chỉ muốn đến ngay đó
    nhưng tôi ko biết cafe cuối ngõ là ở đau vậy?
    cho tôi địa chỉ cụ thể đi
    ai đó còn biết mấy cái quán cafe nào trong ngõ chỉ giùm tôi nhé, tôi khoái nhâm nhi trong ngo~ hơn
    merci bcp!
  5. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    gửi PC82 GENETIC!
    BÀI bạn viết hay quá, chỉ muốn đến ngay đó
    nhưng tôi ko biết cafe cuối ngõ là ở đau vậy?
    cho tôi địa chỉ cụ thể đi
    ai đó còn biết mấy cái quán cafe nào trong ngõ chỉ giùm tôi nhé, tôi khoái nhâm nhi trong ngo~ hơn
    merci bcp!
  6. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nho Ha Noi
    Mac du khong uong cafe nhung to van thich den quan cafe ... de uong ...sinh to du du chang han ! De duoc tan huong cai cam giac yen binh, co the la trong mot khong gian khoang dat nhu o Lake View nam ben Ho Tay, hay trong mot khong gian am ap o mot quan nam tren duong Phan Chu Trinh ma to quen mat ten roi (vi lau roi khong co dip den do), hay trong mot khong gian nho nhan xinh xan o mot quan o man Ba Trieu, to chi nho duong di ma khong nho ten pho nua (vi cai khoan nho ten duong to kem lam). Quan nay rat be, co may buc tranh cung be, de thuong nua, co ba cu ban hang. To khong uong cafe buoi toi nhung van rat nho huong cafe moi lan ba cu pha cho khach.
    Chang hieu sao to cu thich nhung quan vang, tro chuyen voi ban be moi thich, voi lai con co khong gian de thi thoang dau oc bay bong mot chut nua chu...
    Hen gap lai Ha Noi nhe........
  7. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nho Ha Noi
    Mac du khong uong cafe nhung to van thich den quan cafe ... de uong ...sinh to du du chang han ! De duoc tan huong cai cam giac yen binh, co the la trong mot khong gian khoang dat nhu o Lake View nam ben Ho Tay, hay trong mot khong gian am ap o mot quan nam tren duong Phan Chu Trinh ma to quen mat ten roi (vi lau roi khong co dip den do), hay trong mot khong gian nho nhan xinh xan o mot quan o man Ba Trieu, to chi nho duong di ma khong nho ten pho nua (vi cai khoan nho ten duong to kem lam). Quan nay rat be, co may buc tranh cung be, de thuong nua, co ba cu ban hang. To khong uong cafe buoi toi nhung van rat nho huong cafe moi lan ba cu pha cho khach.
    Chang hieu sao to cu thich nhung quan vang, tro chuyen voi ban be moi thich, voi lai con co khong gian de thi thoang dau oc bay bong mot chut nua chu...
    Hen gap lai Ha Noi nhe........
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Highland ko được mát mẻ cho lắm, đồ uống thì đắt lòi mắt, phục vụ thì chậm như rùa, hê kêu cốc sinh tố 25 ngàn, chỉ để uống ực 1 cái thì xót xa thật . Cái cafe cuối ngõ thì đồ uống thuộc loại trung bình, nói chung chắc người ta đến ko phải để thưởng thức đồ uống. Đã thế lại thích bật nhạc Trịnh Công Sơn. Oải ghê. Mình ko thích cha Trịnh Công Sơn này .
    À, các bác cho hỏi Có 7 Ông cafe HN : Mai, Hói Lâm, Giảng, rồi còn gì gì nữa ý nhỉ
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Highland ko được mát mẻ cho lắm, đồ uống thì đắt lòi mắt, phục vụ thì chậm như rùa, hê kêu cốc sinh tố 25 ngàn, chỉ để uống ực 1 cái thì xót xa thật . Cái cafe cuối ngõ thì đồ uống thuộc loại trung bình, nói chung chắc người ta đến ko phải để thưởng thức đồ uống. Đã thế lại thích bật nhạc Trịnh Công Sơn. Oải ghê. Mình ko thích cha Trịnh Công Sơn này .
    À, các bác cho hỏi Có 7 Ông cafe HN : Mai, Hói Lâm, Giảng, rồi còn gì gì nữa ý nhỉ
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao em lại ko thích ngồi highland hồ tây. Tất nhiên, em ko say tàu, xe, ko đi dép cao gót, nên các tai nạn chị thuongnguyen nói em ko dính. Có thể là mấy lần em ngồi đấy quán đều đông, nên phục vụ ko tốt lắm nhưng cũng có lẽ, vì em ko thích các quán đông lắm. Ở highland hồ tây em cảm giác nó vừa xa cách (thì xa thật còn gì, chơi vơi giữa hồ) vừa lạnh lẽo (em ngồi toàn hôm trời nổi gió, may mà ko mưa).
    Trong mấy quán highland thì em thích nhất là highland hồ gươm.
    Li do trần trụi : Quán nhỏ, ít bàn, nên phục vụ nhanh hơn. Chưa kể quán này có món khoai tây chiên bơ tỏi rất ngon (highland hồ tây có khoai, nhưng ko có bơ tỏi). Tất nhiên là gọi món ăn thì hơi lâu hơn, vì phải đem từ tầng 6 nhà đối diện xuống. Chưa kể, em và con bạn tăm được 1 anh áo đỏ rất đẹp trai, dễ thương . (Ặc, mà văn hoá cafe sao em lại toàn nói đến khoai, đến tỏi với anh đẹp trai thế nhỉ?)
    Lí do cafe (tất nhiên là ko trần trụi):
    Quán nhỏ, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết, ấm cúng (nhưng ko hề ngột ngạt vì không gian thoáng mát nhiều cây cối và hơi nước của hồ).
    Chưa kể, ngồi nhâm nhi li cafe vừa ngắm tháp rùa xa xa, vừa ngắm mấy cụ già đang đi dạo bộ thong thả quanh hồ (cả mấy cô đi bộ giảm cân nữa). Thấy mọi người ai cũng có vẻ thư thái, bình yên. Lúc này cảm giác như kiểu mình đang lắng nghe "nhịp thở của cuộc sống"
    Nếu kéo cái nhìn xa 1 chút ra phía ngoài đường, thấy xe phi vù vù, người phi vèo vèo, còn mình đang cầm li cafe 1 cách lười biếng (đúng thật là lười biếng còn gì), cảm thấy li cafe như thâm hơn, ngọt hơn vì cảm giác lười biếng, thư thái này. Thấy cuộc sống vừa ồn ào, vừa yên tĩnh, và mặt nào cũng thật dễ thương. Đôi khi em còn nghĩ: thật tuyệt vời, khi mình được lười biếng khi thiên hạ bận rộn.
    Tất nhiên cái khoảng cách đó đủ xa để các bác ko phải hít khói, bụi cũng như ko phải nhìn cận cảnh những gương mặt nhăn nhó, mệt mỏi cáu gắt (y hệt gương mặt ta khi hạ li cafe xuống phi trên đường). Cái gì xa xa mà chẳng đẹp, chẳng thú vị.
    Em chẳng giỏi văn, viết lãng mạn như chị thuongnguyen nên chả đi làm quảng cáo, tiếp thị cho highland hồ gươm được.
    Nhưng công nhận là nếu trời mưa thì kế hoạch highland coi như phá sản, ta tìm chỗ khác tránh mưa. Ah quên, còn có highland trên tầng 3 hàm cá mập, cái đó bão cũng chả sao, đừng có nói là mưa.

Chia sẻ trang này