1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rẻ, ngon, sạch, tĩnh,...qua Dragon ở Ông Ích Khiêm.
    Chỗ Huy ngồi vì thích nhìn cá lội, đợt mua con khỉ về tự dưng ngứa mắt, vừa hôi, vừa bẩn tính.
    Lãng mạn chút thì qua Phố Cổ 11 Hàng Gai, tầng 5 Tràng Tiền Plaza, hoặc Cổ Ngư (lúc này vừa bị mấy mái nhà xây lên, trông rõ chán)...Highland cũng được, nhưng cái chỗ gần Tràng Thi đấy thi thoảng có cảm giác bẩn bẩn, vì dễ liên tưởng tới nhà WC phía đối diện bên kia hồ
    Cũng có những lúc thích ngồi vỉa hè, nhỏ nhỏ, dựa lưng vào ghế bành rồi nhìn không đâu, dãy ghế lô xô chỗ Giảng Võ, hoặc cà phê Lung chỗ Thuyền Quang mới nạo...
    Thích nhất là đi qua đầu phố Lê Văn Hưu hoặc quãng gần cổng đền Ngọc Sơn những chiều gió se, mùi cà phê thơm nưng nức...
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cafe gần LVH ngồi đấy ngửi nhà cafe rang mai nức mũi nhờ
    ở SG tớ hay ngồi PaPa , bé thôi nhưng được cái cũng ngồi dễ chịu, không ồn ào như bên window hay mấy quán quanh cái hồ con ba ba đấy
    Tớ thích thiết kế của AQ ở Mạc Đỉnh Chi . quán Cõi Riêng, nhạc Trịnh, không gian yên tĩnh ,nhẹ nhàng ..sáng ngồi mát mẻ, hít tí không khí trong lành ,nhưng hơi nhiều muỗi vào buổi tối

    Còn mấy quán nhạc trẻ sôi nổi hơn thì mấy quán ở Nguyễn Văn Trỗi Chợt Nhớ 2, hay Sài Gòn Phố ở Trần Quốc Thảo ..không gian vườn cũng đẹp nhưng hơi ồn ào,giời SG buổi chiều mà mới mưa xong lên đấy ngồi nghe nhạc mới "không yêu thì đừng nói lời cay đắng"ngắm mấy chim cảnh cũng hay phết
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cafe gần LVH ngồi đấy ngửi nhà cafe rang mai nức mũi nhờ
    ở SG tớ hay ngồi PaPa , bé thôi nhưng được cái cũng ngồi dễ chịu, không ồn ào như bên window hay mấy quán quanh cái hồ con ba ba đấy
    Tớ thích thiết kế của AQ ở Mạc Đỉnh Chi . quán Cõi Riêng, nhạc Trịnh, không gian yên tĩnh ,nhẹ nhàng ..sáng ngồi mát mẻ, hít tí không khí trong lành ,nhưng hơi nhiều muỗi vào buổi tối

    Còn mấy quán nhạc trẻ sôi nổi hơn thì mấy quán ở Nguyễn Văn Trỗi Chợt Nhớ 2, hay Sài Gòn Phố ở Trần Quốc Thảo ..không gian vườn cũng đẹp nhưng hơi ồn ào,giời SG buổi chiều mà mới mưa xong lên đấy ngồi nghe nhạc mới "không yêu thì đừng nói lời cay đắng"ngắm mấy chim cảnh cũng hay phết
  4. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ặ, ỏằY 'Ây nhiỏằu bĂc nói vỏằ cà fê hay thỏ mà em hài mÊi mua cà fê ngon ỏằY 'Âu chỏng có ai trỏÊ lỏằi 'ặỏằÊc. VỏƠn 'ỏằ là không phỏÊi lúc nào câng ra quĂn ngỏằ"i 'ặỏằÊc cĂc bĂc ỏĂ. CĂc bĂc câng 'ỏằông lư luỏưn là uỏằ'ng cà fê ỏằY quĂn thơ ngon hặĂn là mơnh tỏằ pha nhâ. Không nói cà fê Trung Nguyên, cĂc loỏĂi cà fê ngon trên thỏ giỏằ>i thơ có thỏằf mua 'ặỏằÊc ỏằY 'Âu hỏÊ cĂc bĂc? Tỏằ mơnh pha mỏằTt tĂch cà fê 'úng cĂch, dạ có hặĂi lưch kưch mỏằTt tư, nhặng thặỏằYng thỏằâc vỏôn sỏẵ phê hặĂn nhiỏằu!
  5. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ặ, ỏằY 'Ây nhiỏằu bĂc nói vỏằ cà fê hay thỏ mà em hài mÊi mua cà fê ngon ỏằY 'Âu chỏng có ai trỏÊ lỏằi 'ặỏằÊc. VỏƠn 'ỏằ là không phỏÊi lúc nào câng ra quĂn ngỏằ"i 'ặỏằÊc cĂc bĂc ỏĂ. CĂc bĂc câng 'ỏằông lư luỏưn là uỏằ'ng cà fê ỏằY quĂn thơ ngon hặĂn là mơnh tỏằ pha nhâ. Không nói cà fê Trung Nguyên, cĂc loỏĂi cà fê ngon trên thỏ giỏằ>i thơ có thỏằf mua 'ặỏằÊc ỏằY 'Âu hỏÊ cĂc bĂc? Tỏằ mơnh pha mỏằTt tĂch cà fê 'úng cĂch, dạ có hặĂi lưch kưch mỏằTt tư, nhặng thặỏằYng thỏằâc vỏôn sỏẵ phê hặĂn nhiỏằu!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Công nhỏưn! Tỏằ> có hai bỏằT ly pha cà phê bỏng sỏằâ, mua chỏằn, ỏằY BĂt Tràng vỏằ.
    Cà phê thơ ỏằY nhà hay dạng loỏĂi Mai Hoa hoỏãc Cao Nguyên mua ỏằY Đỏc Lỏc.
    Câng có mỏƠy lỏĐn thỏằư cà phê cỏằĐa Tuy Hoà, QuỏÊng Trỏằ ra Mai mua loỏĂi ngon nhỏƠt, hơnh nhặ trên 14k/lỏĂng, vỏằ pha uỏằ'ng 'ặỏằÊc khoỏÊng 5 lỏĐn vơ tỏằ> chỏằ? uỏằ'ng loỏĂi 'en 'ỏãc, không 'ặỏằng. Câng 'Ê uỏằ'ng thỏằư Tonkin nhặng...không 'ỏưm 'à lỏm.
    Nói 'ỏn mỏằ>i nhỏằ> ra, còn 1kg cà phê mua ỏằY Lào mang vỏằ, chặa xài, thặĂm lỏm.

  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Công nhỏưn! Tỏằ> có hai bỏằT ly pha cà phê bỏng sỏằâ, mua chỏằn, ỏằY BĂt Tràng vỏằ.
    Cà phê thơ ỏằY nhà hay dạng loỏĂi Mai Hoa hoỏãc Cao Nguyên mua ỏằY Đỏc Lỏc.
    Câng có mỏƠy lỏĐn thỏằư cà phê cỏằĐa Tuy Hoà, QuỏÊng Trỏằ ra Mai mua loỏĂi ngon nhỏƠt, hơnh nhặ trên 14k/lỏĂng, vỏằ pha uỏằ'ng 'ặỏằÊc khoỏÊng 5 lỏĐn vơ tỏằ> chỏằ? uỏằ'ng loỏĂi 'en 'ỏãc, không 'ặỏằng. Câng 'Ê uỏằ'ng thỏằư Tonkin nhặng...không 'ỏưm 'à lỏm.
    Nói 'ỏn mỏằ>i nhỏằ> ra, còn 1kg cà phê mua ỏằY Lào mang vỏằ, chặa xài, thặĂm lỏm.

  8. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cà fê với bạn bè hoặc đôi khi là chỉ có một mình mình thôi thật thú vị . Em thì em đi uống cà phê chủ yếu là dựa vào không gian của quán cà phê đó . Dĩ nhiên , kiếm được một quán cà phê ngon và không gian đẹp thì còn gì bằng . Mỗi tội , mấy chỗ đó thì thường đắt quá và có lẽ cũng đông quá >__< . Không gian quán như thế nào thì em thích ? He he , đơn giản có lẽ chỉ là quán đó vắng người một chút , yên tĩnh một chút và có nhiều bản nhạc xưa xưa . Em không hiểu lắm về nhạc lí nhưng thích những bài hát của nước ngoài thịnh hành từ những năm tám mấy . Cũng chẳng biết tên nó là gì nhưng nghe quen lắm . Cái cảm giác ngồi nghe một bản nhạc quen và nhâm nhi li cà phê thật thú vị và thân thuộc sao đó .
    Đi uống cà phê với bạn bè , được ngồi tán trên trời dưới biển thật vui nhưng nhiều lúc , có thời gian rảnh thì em lại lê la đến mấy cái quán mình thích mà uống cà phê một mình . Hình như khi không chìm vào câu chuyện của bạn bè mà ngồi ngắm thiên hạ , suy nghĩ lung tung thì mới thấy hết cái tuyệt của cà phê , của quán và của chính cuộc sống xung quanh thì phải .
    Em thích nhất là mấy cái quán cà phê cạnh hồ Tây . Bởi nó mở ra một không gian thật thoáng đãng , mênh mông . Ngồi ngắm hồ Tây , nhìn những ánh sáng cuối cùng của ban ngày sắp tắt thật thú vị . Nhiều lúc , em ngồi 3-4 tiếng mà vẫn chưa muốn đứng dậy đi về . Hơn nữa , nhìn hồ Tây rộng thế , mênh mông thế thấy mình thật nhỏ bé . He he he , đó là cảm giác " cả thế giới chỉ có riêng mình ta " .
    Highland hồ Tây cũng là một nơi em khoái . Khoái cái cảm giác đong đưa ở nơi giữa hồ , khoái cái màu đỏ chói của nhân viên phục vụ giữa cái màu trầm trầm của bàn ghế , của cái sàn gỗ , khoái cả cái cảm giác lo sợ khi vừa gọi một li cà phê thì bỗng dưng có vài hạt mưa nhỏ nhỏ . Có khi khoái cả mấy cái anh phục vụ vui tính và galăng nhưng nhiều khi cũng như rùa bò . Hì hì .... Tuy nhiên , đến mấy nơi như vậy thì đôi lúc cũng bắt gặp những cái gọi là " fản văn hoá cà phê " . không hiểu em gọi thế có to tát quá không . Bởi hình như , không phải ai đến những chỗ đó cũng lấy thú vui cà phê đặt lên hàng đầu như mình . Họ đến đó , họ không để ý đến những người xung quanh . Nói chuyện thì to quá , khoe nhiều thứ về vật chất quá . Lộ đến mức không chú ý không được . . He he , phản cảm . Thôi , không nói nữa vì chẳng hay ho gì khi nói về họ . Chỉ coi như là một " phản ứng phụ " khi được hưởng nhiều cái hay ho của Highland hồ Tây mang lại thôi .
    Nhưng những quán cà phê quen cũng là một nơi hay ho lắm chứ . Gần nhà em có một quán cà phê nhỏ xíu à . Nhỏ lắm , chỉ khoảng năm , bẩy người vào là ôi thôi ... chật cứng . Quán nhỏ thế , lại ngay sát mặt đường lớn nên chẳng được yên tĩnh đâu , chẳng được lãng mạn lắm đâu . Người ta vào đây chỉ nhằm kiếm được một chỗ trú chân khi đợi bạn đợi bè mà thôi . Nhưng không hiểu sao em thích chỗ đó lắm à . Thích khi bước vào bắt gặp khuôn mặt thân quen của chị chủ quán , thích khi người ta nhớ mình uống cái gì , thói quen ra sao , thích khi chán ở nhà thì có thể tếch ra đó ngồi năm phút cũng được ... Nói chung là thích nhiều thứ . Nhưng em nghĩ , cái sự thích thú này có lẽ chủ yếu là do theo thói quen thôi . Ví như từ nhỏ ta ăn xôi ở một hàng xôi quen nên không thấy hàng xôi nào ngon như vậy ấy . Hì hì , đấy là đôi điều cảm nhận của em về cà phê quán . Mọi người thì sao nhẩy ?
    Được x_forever sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 22/06/2004
  9. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cà fê với bạn bè hoặc đôi khi là chỉ có một mình mình thôi thật thú vị . Em thì em đi uống cà phê chủ yếu là dựa vào không gian của quán cà phê đó . Dĩ nhiên , kiếm được một quán cà phê ngon và không gian đẹp thì còn gì bằng . Mỗi tội , mấy chỗ đó thì thường đắt quá và có lẽ cũng đông quá >__< . Không gian quán như thế nào thì em thích ? He he , đơn giản có lẽ chỉ là quán đó vắng người một chút , yên tĩnh một chút và có nhiều bản nhạc xưa xưa . Em không hiểu lắm về nhạc lí nhưng thích những bài hát của nước ngoài thịnh hành từ những năm tám mấy . Cũng chẳng biết tên nó là gì nhưng nghe quen lắm . Cái cảm giác ngồi nghe một bản nhạc quen và nhâm nhi li cà phê thật thú vị và thân thuộc sao đó .
    Đi uống cà phê với bạn bè , được ngồi tán trên trời dưới biển thật vui nhưng nhiều lúc , có thời gian rảnh thì em lại lê la đến mấy cái quán mình thích mà uống cà phê một mình . Hình như khi không chìm vào câu chuyện của bạn bè mà ngồi ngắm thiên hạ , suy nghĩ lung tung thì mới thấy hết cái tuyệt của cà phê , của quán và của chính cuộc sống xung quanh thì phải .
    Em thích nhất là mấy cái quán cà phê cạnh hồ Tây . Bởi nó mở ra một không gian thật thoáng đãng , mênh mông . Ngồi ngắm hồ Tây , nhìn những ánh sáng cuối cùng của ban ngày sắp tắt thật thú vị . Nhiều lúc , em ngồi 3-4 tiếng mà vẫn chưa muốn đứng dậy đi về . Hơn nữa , nhìn hồ Tây rộng thế , mênh mông thế thấy mình thật nhỏ bé . He he he , đó là cảm giác " cả thế giới chỉ có riêng mình ta " .
    Highland hồ Tây cũng là một nơi em khoái . Khoái cái cảm giác đong đưa ở nơi giữa hồ , khoái cái màu đỏ chói của nhân viên phục vụ giữa cái màu trầm trầm của bàn ghế , của cái sàn gỗ , khoái cả cái cảm giác lo sợ khi vừa gọi một li cà phê thì bỗng dưng có vài hạt mưa nhỏ nhỏ . Có khi khoái cả mấy cái anh phục vụ vui tính và galăng nhưng nhiều khi cũng như rùa bò . Hì hì .... Tuy nhiên , đến mấy nơi như vậy thì đôi lúc cũng bắt gặp những cái gọi là " fản văn hoá cà phê " . không hiểu em gọi thế có to tát quá không . Bởi hình như , không phải ai đến những chỗ đó cũng lấy thú vui cà phê đặt lên hàng đầu như mình . Họ đến đó , họ không để ý đến những người xung quanh . Nói chuyện thì to quá , khoe nhiều thứ về vật chất quá . Lộ đến mức không chú ý không được . . He he , phản cảm . Thôi , không nói nữa vì chẳng hay ho gì khi nói về họ . Chỉ coi như là một " phản ứng phụ " khi được hưởng nhiều cái hay ho của Highland hồ Tây mang lại thôi .
    Nhưng những quán cà phê quen cũng là một nơi hay ho lắm chứ . Gần nhà em có một quán cà phê nhỏ xíu à . Nhỏ lắm , chỉ khoảng năm , bẩy người vào là ôi thôi ... chật cứng . Quán nhỏ thế , lại ngay sát mặt đường lớn nên chẳng được yên tĩnh đâu , chẳng được lãng mạn lắm đâu . Người ta vào đây chỉ nhằm kiếm được một chỗ trú chân khi đợi bạn đợi bè mà thôi . Nhưng không hiểu sao em thích chỗ đó lắm à . Thích khi bước vào bắt gặp khuôn mặt thân quen của chị chủ quán , thích khi người ta nhớ mình uống cái gì , thói quen ra sao , thích khi chán ở nhà thì có thể tếch ra đó ngồi năm phút cũng được ... Nói chung là thích nhiều thứ . Nhưng em nghĩ , cái sự thích thú này có lẽ chủ yếu là do theo thói quen thôi . Ví như từ nhỏ ta ăn xôi ở một hàng xôi quen nên không thấy hàng xôi nào ngon như vậy ấy . Hì hì , đấy là đôi điều cảm nhận của em về cà phê quán . Mọi người thì sao nhẩy ?
    Được x_forever sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 22/06/2004
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    To: X_Forever có sở thích giống tớ phết. Tớ cũng quan tâm đến không gian của quán nhiều hơn là thứ chất lỏng trong cái cốc, và tớ cũng thích những bản nhạc thịch hành của thập niên 70, 80.
    ... Với trời mùa hè nóng bức thế này, ngồi ở Higland Hồ Tây chắc sẽ sớm bị héo lắm. Đợi đến "tháng 10" vậy.
    To: Aivoges! Đúng là ở đây không ai nói cho bạn nghe về nơi bán cafê ngon vì topic này không nói đến cafê mà là " văn hoá uống cafê" tức là, vào cafe để uống những thứ khác....hihii

Chia sẻ trang này