1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    To: X_Forever có sở thích giống tớ phết. Tớ cũng quan tâm đến không gian của quán nhiều hơn là thứ chất lỏng trong cái cốc, và tớ cũng thích những bản nhạc thịch hành của thập niên 70, 80.
    ... Với trời mùa hè nóng bức thế này, ngồi ở Higland Hồ Tây chắc sẽ sớm bị héo lắm. Đợi đến "tháng 10" vậy.
    To: Aivoges! Đúng là ở đây không ai nói cho bạn nghe về nơi bán cafê ngon vì topic này không nói đến cafê mà là " văn hoá uống cafê" tức là, vào cafe để uống những thứ khác....hihii
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đổi khẩu vị , cafe vỉa hè ở dv net , thỉnh thoảng lại còn được free mới sướng chứ
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đổi khẩu vị , cafe vỉa hè ở dv net , thỉnh thoảng lại còn được free mới sướng chứ
  4. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài , vào quán cà phê nhưng chưa chắc đã uống cà phê . Thậm chí là chục lần đi uống cà phê thì hoạ hoằn lắm mới có 2-3 lần gọi cốc cà phê . Mà cũng chủ yếu là vào mùa đông thôi . Hì hì . Hôm nào đi offline tại quán nào cái nhỉ Vitdoi ơi ^__^
  5. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài , vào quán cà phê nhưng chưa chắc đã uống cà phê . Thậm chí là chục lần đi uống cà phê thì hoạ hoằn lắm mới có 2-3 lần gọi cốc cà phê . Mà cũng chủ yếu là vào mùa đông thôi . Hì hì . Hôm nào đi offline tại quán nào cái nhỉ Vitdoi ơi ^__^
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ở bên ven sông Thương có một ngôi làng nằm sát sông, toàn nhà mái ngói, gạch đỏ không trát vữa. Mái ngôi cao thấp, lô xô. Nhiều mái nhà rêu phong mọc từng cụm dày.Nếu mang một cái bếp ga du lịch, và phin, tách, cà phê. Chỉ cần cho vào túi nhỏ là bạn có thể uống cà phê và ngắm đủ thứ hội tụ ở đây. Một nét hao hao giống Hà Nội trong tranh Bùi Xuân Phái, một con sông xanh lững lỡ, thuyền đậu sát nhà như ở thành Viên .Lúc chiều mùa thu sắp chuyển sang đông, cánh đồng gặt xong, trơ gốc rạ, những con sẻ màu xám lẻ loi tìm mồi, không thành bầy như vụ gặt, lẫn vào đất cất tiếng kêu. Khói leo lét bay lên từ những nóc nhà. Nhấp ngụm cà phê ven đường, bên vệ cỏ biết đâu bạn sẽ quên mất những lo toan, tiền bạc, mưu sinh để đắm mình trong tâm trạng của một thi nhân hay hoạ sĩ. Nếu moi bánh mỳ ra gặm, cô thôn nữ đi nhổ cỏ cho cây màu sẽ ngỡ bạn là kẻ lãng du.
    Thật ra cũng không phiền toái gì lắm đâu, một cái túi, một xe máy , vài chục cây số, biết đâu bạn sẽ có cảm giác lạ khi uống cà phê với một không gian được sắp đặt lạ lùng
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 25/06/2004
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ở bên ven sông Thương có một ngôi làng nằm sát sông, toàn nhà mái ngói, gạch đỏ không trát vữa. Mái ngôi cao thấp, lô xô. Nhiều mái nhà rêu phong mọc từng cụm dày.Nếu mang một cái bếp ga du lịch, và phin, tách, cà phê. Chỉ cần cho vào túi nhỏ là bạn có thể uống cà phê và ngắm đủ thứ hội tụ ở đây. Một nét hao hao giống Hà Nội trong tranh Bùi Xuân Phái, một con sông xanh lững lỡ, thuyền đậu sát nhà như ở thành Viên .Lúc chiều mùa thu sắp chuyển sang đông, cánh đồng gặt xong, trơ gốc rạ, những con sẻ màu xám lẻ loi tìm mồi, không thành bầy như vụ gặt, lẫn vào đất cất tiếng kêu. Khói leo lét bay lên từ những nóc nhà. Nhấp ngụm cà phê ven đường, bên vệ cỏ biết đâu bạn sẽ quên mất những lo toan, tiền bạc, mưu sinh để đắm mình trong tâm trạng của một thi nhân hay hoạ sĩ. Nếu moi bánh mỳ ra gặm, cô thôn nữ đi nhổ cỏ cho cây màu sẽ ngỡ bạn là kẻ lãng du.
    Thật ra cũng không phiền toái gì lắm đâu, một cái túi, một xe máy , vài chục cây số, biết đâu bạn sẽ có cảm giác lạ khi uống cà phê với một không gian được sắp đặt lạ lùng
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 25/06/2004
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỗ đó là đâu vậy? Bao giờ có dịp, mấy anh em mình đi đê
    Mấy hôm nay thèm cà phê muốn chết. Chiều, nắng, nóng, Hà Nội như nung trong một chiếc chảo gang, không gian quanh quánh. Cũng thèm lắm một chỗ nào, rộng, xa, thoáng đãng,...Hôm nọ ngồi nói chuyện với cô bạn về Bãi Tre, nhớ những năm đầu ĐH da diết.
    Cái phin pha cà phê bằng sứ sắp sửa được chuyển giao cho một người bạn ở xa. Buồn cười thật, có 3 bộ phin, thì 2 bộ đang chu du nơi xứ người, bộ còn lại, cũng sắp sửa tạm biệt Việt Nam...
    Lại đi kiếm cho mình một bộ khác thôi. Uống cà phê pha bằng phin sứ, thấy hương thơm còn lành lặn và khoảng thời gian lâu lẩu lầu lâu đợi giọt nước cuối cùng rơi xuống thật tuyệt. Trong chiếc tách màu đen, ruột xanh ngọc, cà phê đẹp một màu huyền diệu, thứ màu không dễ gì kiếm được...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỗ đó là đâu vậy? Bao giờ có dịp, mấy anh em mình đi đê
    Mấy hôm nay thèm cà phê muốn chết. Chiều, nắng, nóng, Hà Nội như nung trong một chiếc chảo gang, không gian quanh quánh. Cũng thèm lắm một chỗ nào, rộng, xa, thoáng đãng,...Hôm nọ ngồi nói chuyện với cô bạn về Bãi Tre, nhớ những năm đầu ĐH da diết.
    Cái phin pha cà phê bằng sứ sắp sửa được chuyển giao cho một người bạn ở xa. Buồn cười thật, có 3 bộ phin, thì 2 bộ đang chu du nơi xứ người, bộ còn lại, cũng sắp sửa tạm biệt Việt Nam...
    Lại đi kiếm cho mình một bộ khác thôi. Uống cà phê pha bằng phin sứ, thấy hương thơm còn lành lặn và khoảng thời gian lâu lẩu lầu lâu đợi giọt nước cuối cùng rơi xuống thật tuyệt. Trong chiếc tách màu đen, ruột xanh ngọc, cà phê đẹp một màu huyền diệu, thứ màu không dễ gì kiếm được...
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    To: X_Forever
    ....Good idea! Bạn đứng ra tổ chức offline cà fê cho anh, chị em tham gia trong topic này cái nhỉ.....

Chia sẻ trang này