1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    To: X_Forever
    ....Good idea! Bạn đứng ra tổ chức offline cà fê cho anh, chị em tham gia trong topic này cái nhỉ.....
  2. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    topic này sẽ được ghép vào đây [topic]285128[/topic] nhé.
  3. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    topic này sẽ được ghép vào đây [topic]285128[/topic] nhé.
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em thì em kô biết uống cà phê, vì nếu mà cứ uống thì thể nào cũng impossible to get any sleep Nhưng mà em biết một quán có không gian khá hay mà chưa thấy mọi người nhắc đến - Quán Báo hình như địa chỉ là 68 Trần Quốc Toản! Quán này chưng bày toàn mấy đồ cổ lỗ xĩ, có cây hoa sữa thơm thơm (em kô chắc lắm đó có phải là hoa sữa kô nữa ) Có hẳn cả một quả bom dùng làm bậc cầu thang đưa lên quán, có mấy cái xe đạp cũ, một cái xe máy cũ, bàn ghế như kiểu sắp gãy Hehe, rất độc đáo.Giới văn nghệ sĩ hình như thích nơi này và hayd đến thì phải...... Sao mọi người kô thử một buổi uống cà phê với nghệ sĩ nhỉ
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em thì em kô biết uống cà phê, vì nếu mà cứ uống thì thể nào cũng impossible to get any sleep Nhưng mà em biết một quán có không gian khá hay mà chưa thấy mọi người nhắc đến - Quán Báo hình như địa chỉ là 68 Trần Quốc Toản! Quán này chưng bày toàn mấy đồ cổ lỗ xĩ, có cây hoa sữa thơm thơm (em kô chắc lắm đó có phải là hoa sữa kô nữa ) Có hẳn cả một quả bom dùng làm bậc cầu thang đưa lên quán, có mấy cái xe đạp cũ, một cái xe máy cũ, bàn ghế như kiểu sắp gãy Hehe, rất độc đáo.Giới văn nghệ sĩ hình như thích nơi này và hayd đến thì phải...... Sao mọi người kô thử một buổi uống cà phê với nghệ sĩ nhỉ
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện để uống Café thì em thấy chẳng đâu ngon bằng ở nhà mình tự pha.Café phin tí tách từng giọt , nửa tiếng mới được lưng cốc con con sóng sánh, ấm ấm nguội nguội chứ chẳng được nóng bốc khói nghi ngút như ngoài hàng .Các quán Café ngày xưa hay có kiểu đặt cốc với phin café vào một cái bát con con ( như bát ăn cơm nhà mình ) rồi đổ nước sôi vào vào bát, để giữ cho nước Café nóng lâu, đến khi nguội lại đổ nước đấy đi thay bằng lượt nước sôi mới...chắc bây giờ chẳng còn nữa.
    Mà cái đoạn phố Nguyễn Du , nhà Mai với mấy nhà nữa xay Café thơm thật đấy , cái mùi đấy quyến luyến vương vất quanh mình mỗi khi đi qua ...chả kể sáng mùa đông hay trưa mùa hè.Có chăng là trưa hè thì cái không khí nóng bức ngột ngạt không cho mình cảm giác nồng nàn quyến rũ như một ngày se lạnh .
    Còn Văn
    hoá Café như lời bác Vitdoi thì em thuộc dạng 2, tức là đi tới quán café để thuởng thức những cái khác ( hehe, em thích nhất là chỗ nào có ghế to, rộng, thoải mái , ngồi dễ chịu, co duỗi chân dược_đành rằng với các em thục nữ thì là hơi bất lịch sự ), không gian trang trí đẹp, nhạc hay ...và ít người thôi.

  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện để uống Café thì em thấy chẳng đâu ngon bằng ở nhà mình tự pha.Café phin tí tách từng giọt , nửa tiếng mới được lưng cốc con con sóng sánh, ấm ấm nguội nguội chứ chẳng được nóng bốc khói nghi ngút như ngoài hàng .Các quán Café ngày xưa hay có kiểu đặt cốc với phin café vào một cái bát con con ( như bát ăn cơm nhà mình ) rồi đổ nước sôi vào vào bát, để giữ cho nước Café nóng lâu, đến khi nguội lại đổ nước đấy đi thay bằng lượt nước sôi mới...chắc bây giờ chẳng còn nữa.
    Mà cái đoạn phố Nguyễn Du , nhà Mai với mấy nhà nữa xay Café thơm thật đấy , cái mùi đấy quyến luyến vương vất quanh mình mỗi khi đi qua ...chả kể sáng mùa đông hay trưa mùa hè.Có chăng là trưa hè thì cái không khí nóng bức ngột ngạt không cho mình cảm giác nồng nàn quyến rũ như một ngày se lạnh .
    Còn Văn
    hoá Café như lời bác Vitdoi thì em thuộc dạng 2, tức là đi tới quán café để thuởng thức những cái khác ( hehe, em thích nhất là chỗ nào có ghế to, rộng, thoải mái , ngồi dễ chịu, co duỗi chân dược_đành rằng với các em thục nữ thì là hơi bất lịch sự ), không gian trang trí đẹp, nhạc hay ...và ít người thôi.

  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Quán đó ở 62 Trần Quốc Toản. Đây là trụ sở của Hội nhà báo Thành phố Hà nội, dân báo chí và văn nghệ sỹ hay ngồi nên gọi cafe Báo. . Lần đầu tiên được mấy người bạn giới thiệu quán đó, thật thú vị vì không ngờ giữa Hà nội đất đai đắt đỏ, lại có một không gian rộng, một khu vườn thì đúng hơn, dành cho cafe. Ở đây không khí thật tuyệt, nơi ngồi là gác 2, mùa hè ngồi đây sẽ thấy không còn cái ồn ào náo nhiệt của phố xá, cái nóng hầm hập từ những con đường nhựa phả lên. Quán có khá nhiều cây cổ thụ, cả cây hoa cũng to đùng, nhiều hoa sứ, dâm bụt...Vật dụng trang trí nhiều đồ cũ, cổ, trông cũng hay. Nhân viên quán phục vụ nhiệt tình, chu đáo. À , còn một cái nữa, ở đó có một con cún, rất bắng nhắng
    Quán này thích hợp cho cả những người đi riêng và những nhóm muốn tụ tập. Dân TTVN cũng hay ngồi ở đây.
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Quán đó ở 62 Trần Quốc Toản. Đây là trụ sở của Hội nhà báo Thành phố Hà nội, dân báo chí và văn nghệ sỹ hay ngồi nên gọi cafe Báo. . Lần đầu tiên được mấy người bạn giới thiệu quán đó, thật thú vị vì không ngờ giữa Hà nội đất đai đắt đỏ, lại có một không gian rộng, một khu vườn thì đúng hơn, dành cho cafe. Ở đây không khí thật tuyệt, nơi ngồi là gác 2, mùa hè ngồi đây sẽ thấy không còn cái ồn ào náo nhiệt của phố xá, cái nóng hầm hập từ những con đường nhựa phả lên. Quán có khá nhiều cây cổ thụ, cả cây hoa cũng to đùng, nhiều hoa sứ, dâm bụt...Vật dụng trang trí nhiều đồ cũ, cổ, trông cũng hay. Nhân viên quán phục vụ nhiệt tình, chu đáo. À , còn một cái nữa, ở đó có một con cún, rất bắng nhắng
    Quán này thích hợp cho cả những người đi riêng và những nhóm muốn tụ tập. Dân TTVN cũng hay ngồi ở đây.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Vôte cho cái bài này 5*....
    Uống cafe mà ra tiệm thfi không đã bằng ở nhà đâu... nhà bác nào có ban công hay khoảnh sân nho nhỏ, treo vài chậu hoa vài vò lan.... bữa nào thử thức dậy thật sớm còn tờ mờ sáng, cả nhà còn đi ngủ, rón rén nhỏ nhẹ bắt ấm nước, làm một phin, ra sân ngồi trong cái không khí se lạnh, nếu có ít nhạt nhè nhẹ thì tuyệt!
    tôi mà đi uống cafe thf chủ yếu là ngăm thôi ngắm cảnh có mà ngắm người cũng có, với lại chủ yếu là gặp bè gặp bạn chứ cà phê tiệm khó khi nào vừa khẩu vị của mình lắm.... đậm chưa phải là ngon, đắng cũng chưa phải là ngon mà vừa ý mình mới thích chứ....
    honghoavi

Chia sẻ trang này