1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi vào TP.HCM, được đứa em dẫn đi uống cafe ở Lê Thánh Tôn, quán đó rất ấn tượng và thú vị. Có nhạc sống, chơi thể loại nhạc đỏ, nhưng lại rất hay. Đồ uống cũng hơi mắc, nhưng lại phù hợp với chất lượng đưa ra. Vào đó chỉ nhớ mỗi quán Cafe đó.
    Hồi đó cũng uống Cafe ở M&Tôi, nhưng mà thấy tiếc tiền quá thể. Hôm đó có quảng cáo Bằng Kiều hát, nên mới vào. Vào rồi vừa mất tiền vé, lại mất cả tiền nước. Mà đâu có rẻ. Tiền vé đã 40K, tiền nước ít nhất cũng là 40K.. Hôm đó đi mà tiếc đứt hết cả ruột. Vừa thấy ngu lại vừa thấy thương hại mình. Cuối cùng cũng chả thấy Bằng Kiều đâu. Mà hình như thể loại đó trong TP.HCM gọi là phòng trà đúng ko?
    Chả là gì cả
  2. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ca` fe^ đắng đợi chờ.............
  3. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ca` fe^ đắng đợi chờ.............
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức cafe là 1 thú vui tao nhã chứ ko như các bạn nói đâu.Cafe HN vào mùa thu ,đông có vị ngon đặc biệt khác với những nơi khác trong cả nước------>Có thể coi đây là 1 nét VH của HN.Còn bọn khoe của hay chẳng biết gì về Cafe thì chẳng nên nói tới làm gì
    Dạo này đang ko thích viết bài nhưng nhìn vào đây thấy nhìu thằng viết ngu wá
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức cafe là 1 thú vui tao nhã chứ ko như các bạn nói đâu.Cafe HN vào mùa thu ,đông có vị ngon đặc biệt khác với những nơi khác trong cả nước------>Có thể coi đây là 1 nét VH của HN.Còn bọn khoe của hay chẳng biết gì về Cafe thì chẳng nên nói tới làm gì
    Dạo này đang ko thích viết bài nhưng nhìn vào đây thấy nhìu thằng viết ngu wá
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi:
    Bác Vitdoi tiếp tục topic của mình đi chứ?! Chẳng lẽ lại để topic chỉ vòn vẹn vài bài viết ngắn tựa mấy cái spam thế này thôi sao?
    Em nghĩ bác không nên chỉ vào "mắng" mọi người đã khiến cái topic của bác xiên xẹo với cái ý định ban đầu lúc bác lập như mấy topic bên Tâm sự và bên Thảo luận (Em lỡ vào trang thông tin cá nhân của bác nên đọc hết rồi ạ ) mà bác post thêm một bài nữa thật hoành tráng, xem mọi người nghĩ sao?

    Ví như kể lại câu chuyện về một buổi chiều đẹp trời nào đó của HN mùa thu, bác đã gặp Mắt Nâu xinh đẹp và cô hoa hồng be bé dễ thương, ngoan ngoãn trong quán Cây đa có góc nhìn ra phố đông vui, lung linh nắng gió...Đang lúc vui vẻ chuyện trò thì bị một lũ từ đâu ra không biết, xông tới, làm ầm ĩ bởi những câu chuyện đẩu đâu...Rồi còn đòi bác phải hẹn hò cafe với nhân vật Butiboy lừng danh tai tiếng nữa...
    Không hiểu như thế là điều đáng yêu của những cuộc hẹn cafe cafáo hay ngược lại....Liệu có mắng cái lũ đó không rằng "hừm, phá đám! "
    Đó là em chẳng hạn nhé...Còn bác và các bạn khác viết gì em cũng đọc hết. Trừ bài spam. Bài spam thì than phiền thôi, mod nhỉ?
    Nhưng viết nhanh chứ cái topic này giống chỗ để chat chit lắm rồi. Bác viết trước, em sẽ nối lời. Dẫu sao cũng là người chọn quán cafe HN làm nơi hò hẹn bạn bè ở xa. Và đi xa thì danh lam thắng cảnh biết ít, quán cafe biết nhiều


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi:
    Bác Vitdoi tiếp tục topic của mình đi chứ?! Chẳng lẽ lại để topic chỉ vòn vẹn vài bài viết ngắn tựa mấy cái spam thế này thôi sao?
    Em nghĩ bác không nên chỉ vào "mắng" mọi người đã khiến cái topic của bác xiên xẹo với cái ý định ban đầu lúc bác lập như mấy topic bên Tâm sự và bên Thảo luận (Em lỡ vào trang thông tin cá nhân của bác nên đọc hết rồi ạ ) mà bác post thêm một bài nữa thật hoành tráng, xem mọi người nghĩ sao?

    Ví như kể lại câu chuyện về một buổi chiều đẹp trời nào đó của HN mùa thu, bác đã gặp Mắt Nâu xinh đẹp và cô hoa hồng be bé dễ thương, ngoan ngoãn trong quán Cây đa có góc nhìn ra phố đông vui, lung linh nắng gió...Đang lúc vui vẻ chuyện trò thì bị một lũ từ đâu ra không biết, xông tới, làm ầm ĩ bởi những câu chuyện đẩu đâu...Rồi còn đòi bác phải hẹn hò cafe với nhân vật Butiboy lừng danh tai tiếng nữa...
    Không hiểu như thế là điều đáng yêu của những cuộc hẹn cafe cafáo hay ngược lại....Liệu có mắng cái lũ đó không rằng "hừm, phá đám! "
    Đó là em chẳng hạn nhé...Còn bác và các bạn khác viết gì em cũng đọc hết. Trừ bài spam. Bài spam thì than phiền thôi, mod nhỉ?
    Nhưng viết nhanh chứ cái topic này giống chỗ để chat chit lắm rồi. Bác viết trước, em sẽ nối lời. Dẫu sao cũng là người chọn quán cafe HN làm nơi hò hẹn bạn bè ở xa. Và đi xa thì danh lam thắng cảnh biết ít, quán cafe biết nhiều


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mình thường ít ngồi quán, chỉ lấy đó làm địa điểm hẹn với bạn bè mà thôi, dường như mọi người đều vậy. Cafê hay chè... không phải là lý do hàng đầu.
    Thường thì mình hay chọn quán nào có không khí yên tĩnh, thoáng đãng, thậm chí ít người càng tốt. Ngồi trò chuyện với bạn bè trong một không khí như vậy thật tuyệt.
    Ở nhà thì thờ ơ, coi chuyện đi quán cafe với bạn bè là chuyện bình thường, ấy vậy mà chỉ tới khi xa HN, một anh bạn rủ đi cafe, chợt thấy sao mà nhớ thế, sao mà xa vời thế. "Bao giờ em mới về để đi càfê đây?"
    Cũng có người tìm đến quán càfê như một thói quen, một sở thích, ngồi một mình, nhâm nhi càfê do cô phục vụ đã trở nên quen thuộc pha cho. Mình quen một người như vậy. Thậm chí ngay cả giờ đến quán cũng trở thành một thói quen, đúng tầm giờ ấy là có mặt.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mình thường ít ngồi quán, chỉ lấy đó làm địa điểm hẹn với bạn bè mà thôi, dường như mọi người đều vậy. Cafê hay chè... không phải là lý do hàng đầu.
    Thường thì mình hay chọn quán nào có không khí yên tĩnh, thoáng đãng, thậm chí ít người càng tốt. Ngồi trò chuyện với bạn bè trong một không khí như vậy thật tuyệt.
    Ở nhà thì thờ ơ, coi chuyện đi quán cafe với bạn bè là chuyện bình thường, ấy vậy mà chỉ tới khi xa HN, một anh bạn rủ đi cafe, chợt thấy sao mà nhớ thế, sao mà xa vời thế. "Bao giờ em mới về để đi càfê đây?"
    Cũng có người tìm đến quán càfê như một thói quen, một sở thích, ngồi một mình, nhâm nhi càfê do cô phục vụ đã trở nên quen thuộc pha cho. Mình quen một người như vậy. Thậm chí ngay cả giờ đến quán cũng trở thành một thói quen, đúng tầm giờ ấy là có mặt.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tuần trước, ngồi ở "Cafe Cuối ngõ", cảm thấy rất thích và thoái mái. Một không gian khá lạ, một kiến trúc ko giống ai, một lối vào cũng khác. Nằm tít tận cuối ngõ, vì thế mà quán có tên là "Cafe Cuối Ngõ".
    Cách đây hơn một tháng, vào quán thì thấy chẳng có gì ấn tượng cả. Một ngôi nhà ngói, vài cái bàn, một quầy ba. Vắng vẻ và đìu hiu. Hôm sau quên ngay. Nhưng hơn 1 tháng sau quay lại, thì cái cảm giác đó hầu như ko tìm thấy nữa. Chả biết nói sao nhưng thật sự cảm thấy thích.
    Quán có một đặc điểm là có "Đêm thứ 6". Đêm thứ 6 tại quán sẽ có một cô bé kéo violon và một tràng trai chơi Ghita. Tuy tiếng violon và ghita chưa được nhuần nhuyễn như các quán khác lắm, nhưng người nghe vẫn có cảm giác ấm cúng và thoải mái. Chủ quán là một trong những hoạ sỹ của báo Hoa học trò, tên Nguyễn Khải. Có phải chính vì là một nghệ sỹ rồi, mà anh đã tạo dựng một quán có phong cách lạ như thế.
    Chả là gì cả

Chia sẻ trang này