1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    To LYYLYUS: Thế cuối cùng quyết định thế nào về vụ cà phê nhỉ?
    Em sẽ là người quyết định uống món gì ở quán nào và vào lúc nào.
    Còn anh sẽ quyết định ai là người trả tiền ok?
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vâng , anh vịt thân,cuối cùng thì em cũng đành liều lần này vậy, đằng nào cũng bon chen luôn một thể, sofitel tầng 20, em từ giờ tới Tết ăn cơm muối vừng,em để dành xiền, tình huống xấu nhất thì em còng lưng 1 lần để tiếp chuyện với một trong những người em ngườn mộ trên ttvn
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vâng , anh vịt thân,cuối cùng thì em cũng đành liều lần này vậy, đằng nào cũng bon chen luôn một thể, sofitel tầng 20, em từ giờ tới Tết ăn cơm muối vừng,em để dành xiền, tình huống xấu nhất thì em còng lưng 1 lần để tiếp chuyện với một trong những người em ngườn mộ trên ttvn
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vấn đề đặt ra dã được thông qua.
    ---
    Cần nói thêm, chủ đề của topic là VĂN HOÁ CÀ FÊ nay đã bị chúng tôi biến thành VĂN HOÁ GẠ GẪM NGUỜI KHAC MỜI CÀ FÊ..
    --------
    To LYYUS: Em là người có kinh nghiệm trong việc đi uống, ( anh cảm thấy thế) Nên anh muốn em trình bày 1 vài vấn đè về văn hoá cafe để cho anh được mở rộng kiến thức nhỉ?
    Anh sẽ mời em 1 ly vì bài viết đấy. Em thấy sao?
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vấn đề đặt ra dã được thông qua.
    ---
    Cần nói thêm, chủ đề của topic là VĂN HOÁ CÀ FÊ nay đã bị chúng tôi biến thành VĂN HOÁ GẠ GẪM NGUỜI KHAC MỜI CÀ FÊ..
    --------
    To LYYUS: Em là người có kinh nghiệm trong việc đi uống, ( anh cảm thấy thế) Nên anh muốn em trình bày 1 vài vấn đè về văn hoá cafe để cho anh được mở rộng kiến thức nhỉ?
    Anh sẽ mời em 1 ly vì bài viết đấy. Em thấy sao?
  6. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cafe Hà Nội uống chẳng ngon, mất chất quá rồi, không thấy quán nào uống ra gì.
    Cứ hơi có tiếng tăm 1 chút là lại ồn ào, xô bồ như cái chợ. Ngồi chật như là quán bia. Mà quán bia thì ồn là đúng rồi, nhưng cafe thì không thể, mất chất lắm
    Phục vụ chậm. Nhất là mấy quán ở trên Hồ Tây, có khi đợi 45p mới có cốc cafe, chán
    Giá càng ngày càng đắt
    Nội thất chẳng ra sao, không đồng bộ, bàn ghế lủng củng, không tạo được không gian đẹp. Có lần tôi vào 1 quán view cũng rất đẹp, có design kiểu Pháp, nhưng mà đập vào mắt khách khi bước chân vào là 1 cái cửa toalet xấu xí, chẳng ăn nhập gì, chán.
    View đẹp đang mất dần, nhà cửa xung quanh các quán xây lổn nhổn quá, quần áo phơi phóng, dây rợ chăng lung tung, an ten,...
    Cuối cùng mà chọn lọc ra cũng chỉ được vài quán, smiling, càfe ở Liêu Giai, mấy quán ở phố Lý Thường Kiệt (ban ngày bán đồ ăn, tối thì bán cafe)
    Tôi cũng đã từng dẫn mấy anh bạn ở SG đi uống cafe, lúc đấy cũng thấy lúng túng thật, mình muốn show một cái gì đó đặc trưng, quyến rũ và sang trọng một chút, nhưng nghĩ mãi chẳng ra quán nào.
    Giờ thì có thể tìm ra 1 không gian như vậy ở HN, mấy đồng chí uống cafe ở Tầng 18 của Daehae chưa, hay là tầng trên cùng của Meritus ở Hồ Tây. Tuyệt vời: lịch sự, cổ điển, sang trọng, nhạc classical, tiếp viên xinh, có văn hoá, phục vụ tốt. Mỗi tội đắt "nòi", khoảng 100 nghìn cốc cafe. Oa.
    Nói thế thôi chứ đi uống cafe ở Hà Nội, người ta tìm kiếm những cái thuộc về tinh thần nhiều hơn là có 1 mục đích cụ thể nào đó như là anh ban Vitdoi nói đó. Nên thật ra cũng chẳng cần khó tính quá làm gì. Vào quán cafe đọc sách, bốc phét với mấy thằng bạn, hay đi uống cafe với 1 bé xinh đẹp thì đều ổn, đời chỉ cần thế thôi là được rồi.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 09/12/2004
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cafe Hà Nội uống chẳng ngon, mất chất quá rồi, không thấy quán nào uống ra gì.
    Cứ hơi có tiếng tăm 1 chút là lại ồn ào, xô bồ như cái chợ. Ngồi chật như là quán bia. Mà quán bia thì ồn là đúng rồi, nhưng cafe thì không thể, mất chất lắm
    Phục vụ chậm. Nhất là mấy quán ở trên Hồ Tây, có khi đợi 45p mới có cốc cafe, chán
    Giá càng ngày càng đắt
    Nội thất chẳng ra sao, không đồng bộ, bàn ghế lủng củng, không tạo được không gian đẹp. Có lần tôi vào 1 quán view cũng rất đẹp, có design kiểu Pháp, nhưng mà đập vào mắt khách khi bước chân vào là 1 cái cửa toalet xấu xí, chẳng ăn nhập gì, chán.
    View đẹp đang mất dần, nhà cửa xung quanh các quán xây lổn nhổn quá, quần áo phơi phóng, dây rợ chăng lung tung, an ten,...
    Cuối cùng mà chọn lọc ra cũng chỉ được vài quán, smiling, càfe ở Liêu Giai, mấy quán ở phố Lý Thường Kiệt (ban ngày bán đồ ăn, tối thì bán cafe)
    Tôi cũng đã từng dẫn mấy anh bạn ở SG đi uống cafe, lúc đấy cũng thấy lúng túng thật, mình muốn show một cái gì đó đặc trưng, quyến rũ và sang trọng một chút, nhưng nghĩ mãi chẳng ra quán nào.
    Giờ thì có thể tìm ra 1 không gian như vậy ở HN, mấy đồng chí uống cafe ở Tầng 18 của Daehae chưa, hay là tầng trên cùng của Meritus ở Hồ Tây. Tuyệt vời: lịch sự, cổ điển, sang trọng, nhạc classical, tiếp viên xinh, có văn hoá, phục vụ tốt. Mỗi tội đắt "nòi", khoảng 100 nghìn cốc cafe. Oa.
    Nói thế thôi chứ đi uống cafe ở Hà Nội, người ta tìm kiếm những cái thuộc về tinh thần nhiều hơn là có 1 mục đích cụ thể nào đó như là anh ban Vitdoi nói đó. Nên thật ra cũng chẳng cần khó tính quá làm gì. Vào quán cafe đọc sách, bốc phét với mấy thằng bạn, hay đi uống cafe với 1 bé xinh đẹp thì đều ổn, đời chỉ cần thế thôi là được rồi.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 09/12/2004
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với bác themqua lắm, ví dụ như bác đi với một bé xinh đẹp mà lúc chuyện trò nhạt thếch thì có phải là chán ốm người không,lúc đấy thì cần tới một không gian đẹp,nhạc nhẽo hay để có cái mà ngắm nghía thuởng thức bù lại chứ.Nói đùa là vậy,thế nhưng theo em thì cái văn hoá café lại còn phụ thuộc thêm cả vào đối tuợng đi cùng mình nữa.Quan trọng phết đấy ạ
    ----------
    Đi học về đói hoa cả mắt nhìn thấy mấy dòng mời café của anh vitdoi mà tỉnh cả người, để đáp lại cho đáng ly café tầng 20 Sofitel đêm nay quyết nằm ngẫm nghĩ Kí ức lịch sử Café bản thân rồi viết cho bõ
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với bác themqua lắm, ví dụ như bác đi với một bé xinh đẹp mà lúc chuyện trò nhạt thếch thì có phải là chán ốm người không,lúc đấy thì cần tới một không gian đẹp,nhạc nhẽo hay để có cái mà ngắm nghía thuởng thức bù lại chứ.Nói đùa là vậy,thế nhưng theo em thì cái văn hoá café lại còn phụ thuộc thêm cả vào đối tuợng đi cùng mình nữa.Quan trọng phết đấy ạ
    ----------
    Đi học về đói hoa cả mắt nhìn thấy mấy dòng mời café của anh vitdoi mà tỉnh cả người, để đáp lại cho đáng ly café tầng 20 Sofitel đêm nay quyết nằm ngẫm nghĩ Kí ức lịch sử Café bản thân rồi viết cho bõ
  10. huongtathy

    huongtathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hichic anh Vitdoi oi, cho em bam cang voi nhe. Thong tin chi tiet thi anh co the xem tu nick cua em, hichic len summit longe Sofitel Plaza ma ko phai tu tra tien luon la mong uoc cua iem day a. Thanks anh Vitdoi da mo cho em co hoi bien my dream comes true nhe. Tôi nay ko ngu dc mat.
    Off topic mot teo la co quan coffee moi mo o 59 Van Mieu kha la so voi HN, ai roi thi len day ... doc sach.

Chia sẻ trang này