1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại Café Chồn ngày xưa hồi đầu lúc mới xuất hiện Trung Nguyên, em lơ ngơ không biết gì, luớ qua trên Menu gọi luôn Chồn , thứ nhất vì tên dễ gọi,đúng số 8 e thích , thứ 2 vì nó đắt nhất, nên nghĩ là nó sẽ ngon nhất Rồi gắn bó với nó luôn mỗi khi vào Trung Nguyên. Café Chồn có đặc điềm thơm hơn hẳn các loại khác của TN, được chọn riêng những hạt café chín nhất rồi rang xay ...nhưng cảm giác của em vẫn không ưng lắm, nước Chồn không được đen đặc sánh.Đúng thật là đi đâu về đâu thì vẫn thích nhất tách café tự mình pha với cảm giác đợi chờ những giọt café tí tách
  2. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chà, lylyus xài hẳn " number eight " của TN cơ à ? nghiện ghê quá ha ! hảo hảo !
  3. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chà, lylyus xài hẳn " number eight " của TN cơ à ? nghiện ghê quá ha ! hảo hảo !
  4. tinhyeubuon

    tinhyeubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cafe cũng chỉ là 1 loại nước uống thôi đâu có gì đặc biệt cho lắm, ko có cafe thì đã có Chè thay văn thế. Nói túm lại tớ cũng khoái cà kê ly cafe vào những lúc trời mưa trời gió. Nhưng mà ở nhà thì tớ vẫn khoái cái món chè chit hơn.
  5. tinhyeubuon

    tinhyeubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cafe cũng chỉ là 1 loại nước uống thôi đâu có gì đặc biệt cho lắm, ko có cafe thì đã có Chè thay văn thế. Nói túm lại tớ cũng khoái cà kê ly cafe vào những lúc trời mưa trời gió. Nhưng mà ở nhà thì tớ vẫn khoái cái món chè chit hơn.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chè là chè, mà cà phê là cà phê. Hai thứ này khác nhau, sao lại nói cà phê không đặc biệt cho lắm được? Nhưng lúc trời mưa gió thì uống chè nóng là hợp lý nhất chứ ai lại đi uống cà phê nhỉ?
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chè là chè, mà cà phê là cà phê. Hai thứ này khác nhau, sao lại nói cà phê không đặc biệt cho lắm được? Nhưng lúc trời mưa gió thì uống chè nóng là hợp lý nhất chứ ai lại đi uống cà phê nhỉ?
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên trên mặt hiện thực thì cả Café, chè trà gì gì chăng nữa thì đều là thức uống Mỗi người có một cái thú riêng, em nghĩ vậy, như là ngoài chuyện uống không ra thì người ta còn một nghìn cái khác thuởng thức để cho ly café ngon hơn Còn như em á, giời mưa gió á, trong nhà chăn êm nệm ấm không bàn làm gì, còn ngoài đuờng rét mướt á, thì café nhá, chè trà nhá , chả gì bằng ly rượu rượu con con bên ốc luộc nóng nhá, cứ gọi là ...Chẹp
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên trên mặt hiện thực thì cả Café, chè trà gì gì chăng nữa thì đều là thức uống Mỗi người có một cái thú riêng, em nghĩ vậy, như là ngoài chuyện uống không ra thì người ta còn một nghìn cái khác thuởng thức để cho ly café ngon hơn Còn như em á, giời mưa gió á, trong nhà chăn êm nệm ấm không bàn làm gì, còn ngoài đuờng rét mướt á, thì café nhá, chè trà nhá , chả gì bằng ly rượu rượu con con bên ốc luộc nóng nhá, cứ gọi là ...Chẹp
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào.. các anh các chị không phải tranh luận nhiều về đồ uống. Tính hợp lý trong mỗi người đều dựa vào sở thích của người đó là chính.
    ----
    Tôi vừa phát hiện ra 1 kiểu uống ( có thể là không mới với người khác nhưng tôi mới phát hiện ra) là chocolate nóng uống với 1 chút wishky... Thật sự là thích hợp cho 1 buổi tối mùa đông trong 1 quán cafe có nhạc sống nhè nhẹ.
    ---
    Em LYYLYUS
    về Vn chưa thế????

Chia sẻ trang này