1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tuần trước, ngồi ở "Cafe Cuối ngõ", cảm thấy rất thích và thoái mái. Một không gian khá lạ, một kiến trúc ko giống ai, một lối vào cũng khác. Nằm tít tận cuối ngõ, vì thế mà quán có tên là "Cafe Cuối Ngõ".
    Cách đây hơn một tháng, vào quán thì thấy chẳng có gì ấn tượng cả. Một ngôi nhà ngói, vài cái bàn, một quầy ba. Vắng vẻ và đìu hiu. Hôm sau quên ngay. Nhưng hơn 1 tháng sau quay lại, thì cái cảm giác đó hầu như ko tìm thấy nữa. Chả biết nói sao nhưng thật sự cảm thấy thích.
    Quán có một đặc điểm là có "Đêm thứ 6". Đêm thứ 6 tại quán sẽ có một cô bé kéo violon và một tràng trai chơi Ghita. Tuy tiếng violon và ghita chưa được nhuần nhuyễn như các quán khác lắm, nhưng người nghe vẫn có cảm giác ấm cúng và thoải mái. Chủ quán là một trong những hoạ sỹ của báo Hoa học trò, tên Nguyễn Khải. Có phải chính vì là một nghệ sỹ rồi, mà anh đã tạo dựng một quán có phong cách lạ như thế.
    Chả là gì cả
  2. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai khoái cafe chồn không ạ khi nào ta đi làm một tách nhé
  3. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai khoái cafe chồn không ạ khi nào ta đi làm một tách nhé
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Đây đây, tôi tiếp tục đây!.. Chị đừng mắng tôi nữa nhé!
    5 năm về trước. Vào năm 1988, hồi đó Vietnam mới có internet. Cái thời mà chat còn là 1 trò chơi vô cùng thú vị và xa xỉ, những chater sống ở Hà Nội cũng rất ít nên gặp được ai là vui mừng lắm. Tôi thường chat trong Vietchat.com, room Hanoi vì mới được mở nên room chỉ có lèo tèo 5, 6 người. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiệt tình.... Tối nào đi làm về cũng chat. Trưóc khi đi ngủ cũng chat. Sau rồi thấy tốn tiền quá nên chúng tôi hẹn nhau ra cafe Bang Lang ở 82 Thợ Nhuộm, Hà Nội vào 1 buổi trưa. Buổi gặp đầu tiên, với những người đã biết khá rõ về nhau chỉ có mỗi cái mặt là còn mới lạ, cũng vui .... Sau đó,cafe Bằng lăng như 1điêm hẹn của chúng tôi. Chúng tôi vẫn lên chat hàng đêm và room hanoi trong vietchat cũng đông dần lên theo thời gian. Cùng với room Hanoi, cái quán café Bang lang đó cũng đông dần theo (đỉnh cao lên đến 30 người). Như 1 cái lệ trưa nào các chater cũng tụ tập ở đó để tán phét. Ai uống gì, người đó trả tiền, nên cũng không ai ngại ngùng khi rủ thêm bạn đến. Chúng tôi gọi nhau bằng nick name.
    5 năm đã trôi qua, cái hội chater ở Bàng lang đó, có người ra nước ngoài, có người đã bỏ cuộc,nhưng vẫn còn những người ở lại, họ vẫn ngồi đó vào mỗi buổi trưa, để tán phét hay chơi cờ vua?.
    Cũng là 1 thói quen phải không.
    (Các chater đó hiện giờ tham gia TTVN này cũng đến 5, 7 người)
    BIG GUN
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 03/11/2003
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Đây đây, tôi tiếp tục đây!.. Chị đừng mắng tôi nữa nhé!
    5 năm về trước. Vào năm 1988, hồi đó Vietnam mới có internet. Cái thời mà chat còn là 1 trò chơi vô cùng thú vị và xa xỉ, những chater sống ở Hà Nội cũng rất ít nên gặp được ai là vui mừng lắm. Tôi thường chat trong Vietchat.com, room Hanoi vì mới được mở nên room chỉ có lèo tèo 5, 6 người. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiệt tình.... Tối nào đi làm về cũng chat. Trưóc khi đi ngủ cũng chat. Sau rồi thấy tốn tiền quá nên chúng tôi hẹn nhau ra cafe Bang Lang ở 82 Thợ Nhuộm, Hà Nội vào 1 buổi trưa. Buổi gặp đầu tiên, với những người đã biết khá rõ về nhau chỉ có mỗi cái mặt là còn mới lạ, cũng vui .... Sau đó,cafe Bằng lăng như 1điêm hẹn của chúng tôi. Chúng tôi vẫn lên chat hàng đêm và room hanoi trong vietchat cũng đông dần lên theo thời gian. Cùng với room Hanoi, cái quán café Bang lang đó cũng đông dần theo (đỉnh cao lên đến 30 người). Như 1 cái lệ trưa nào các chater cũng tụ tập ở đó để tán phét. Ai uống gì, người đó trả tiền, nên cũng không ai ngại ngùng khi rủ thêm bạn đến. Chúng tôi gọi nhau bằng nick name.
    5 năm đã trôi qua, cái hội chater ở Bàng lang đó, có người ra nước ngoài, có người đã bỏ cuộc,nhưng vẫn còn những người ở lại, họ vẫn ngồi đó vào mỗi buổi trưa, để tán phét hay chơi cờ vua?.
    Cũng là 1 thói quen phải không.
    (Các chater đó hiện giờ tham gia TTVN này cũng đến 5, 7 người)
    BIG GUN
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 03/11/2003
  6. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hình như thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá , người ta chỉ cần hét một tiếng , 5'' sau đã có li cà phê bên cạnh
    Em thích ngãy xưa hơn , khi con người để giết thời gian , để giải toả buồn phiền , hay để lòng nhẹ nhàng đôi chút , người ta thường ngồi cạnh cốc cà phê phin , nhìn từng hạt nước bé xíu đọng lại , lớn dần , và ..tỏng...Trời , cốc cà phê lúc đó uống mới ngon làm sao ?
    Hhi , mọi người bảo con gái uống cà phê sẽ xấu đi , mụn sẽ nổi đầy mặt , nhưng mà , kệ. Xầu thì mặc xấu , miễn được uống cà phê là được
    love yellow roses
    ai bảo hoa hồng vàng gợi sự chia ly ?...uýnh
    ai bảo mùa thu buồn?...oánh
    ai bảo tôi xấu ?....gãy răng luôn
  7. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hình như thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá , người ta chỉ cần hét một tiếng , 5'' sau đã có li cà phê bên cạnh
    Em thích ngãy xưa hơn , khi con người để giết thời gian , để giải toả buồn phiền , hay để lòng nhẹ nhàng đôi chút , người ta thường ngồi cạnh cốc cà phê phin , nhìn từng hạt nước bé xíu đọng lại , lớn dần , và ..tỏng...Trời , cốc cà phê lúc đó uống mới ngon làm sao ?
    Hhi , mọi người bảo con gái uống cà phê sẽ xấu đi , mụn sẽ nổi đầy mặt , nhưng mà , kệ. Xầu thì mặc xấu , miễn được uống cà phê là được
    love yellow roses
    ai bảo hoa hồng vàng gợi sự chia ly ?...uýnh
    ai bảo mùa thu buồn?...oánh
    ai bảo tôi xấu ?....gãy răng luôn
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To chú Vịt: Cháu có mọc thêm mấy cái sừng cũng không dám mắng chú. Chú cứ nói dỗi, gọi cháu là chị làm gì cho cháu "tổn thọ" chứ?
    Nói về văn hoá cafe thì cháu đang dở khóc dở cười đây. Với bạn ở xa, với người SG cùng ý thích ra quán cafe ngồi, cháu thường hay nói là cafe HN hay lắm, có quán kiểu nọ kiểu kia, từ quán sang, quán đẹp đến quán vỉa hè, quán xập xệ nhưng cứ ngồi là thành quen, thành nghiện... rồi còn ba hoa sang quán tranh, quán nhạc, quán ảnh...Chắc tại hay nói quá nên ai cũng kêu, họ ra HN nhất định phải dẫn họ đi nhé. Và cũng có lúc họ ra HN thật. Khi đó cháu bắt đầu bối rối không biết sẽ dẫn họ đi đâu. Chẳng nghĩ ra được chỗ nào hay ho, cháu chọn đại quán nào đó trong list quán cháu biết. Và đau hết cả người khi họ hỏi, giọng đầy hồ nghi sau khi nhìn quanh quán một lượt: "ở đây có gì hay?" Cháu moi vài cái hay ho ra để nói thì họ cho một câu thế này: "quán kiểu này ở SG đầy!!!"
    Lần hai, cũng chỉ có hai lần đi cùng thôi, cho ngồi quán cóc vỉa hè luôn cho hết thắc mắc. Thì "Cafe này pha sẵn nhỉ? Giống coca quá!!!" "Mà sao lại thích chỗ này thế em?
    Ôi ôi, chú Vịt! Chỉ giùm cháu là phải làm sao? Biết thế cháu cho họ ra quán Cây Đa đông như gì, nơi cháu được chiêm ngưỡng dung nhan chú ấy, cho họ được ngắm cái nhà vừa to vừa xấu bên kia đường, tiện thể ngắm thêm các cô nàng xinh tươi, mắt môi rạng rỡ dạo qua dạo lại trong quán và phóng xe trên phố mùa thu. Chắc sẽ quên rằng quán xấu ra sao?
    Hướng dẫn viên lần này thấm thía sự não nề của thất bại trong việc đưa cafe HN ra để giới thiệu như một niềm tự hào. Tất nhiên là tại hdv....
    Thôi, chú Vịt giúp cháu đi. Lên giùm cháu cái list tham khảo, để tránh cái việc cứ đi lòng vòng mãi mà không biết ghé vào đâu...
    Chú Vịt nói đến Bằng Lăng mới nhớ. Quán đó cũng có view khá ổn. Mà không biết những người cũ như bác có hay ngồi ở cybernet cafe đầu tiên ở HN, hình như thế, cũng không xa Bằng Lăng, là Emotion Cafe

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To chú Vịt: Cháu có mọc thêm mấy cái sừng cũng không dám mắng chú. Chú cứ nói dỗi, gọi cháu là chị làm gì cho cháu "tổn thọ" chứ?
    Nói về văn hoá cafe thì cháu đang dở khóc dở cười đây. Với bạn ở xa, với người SG cùng ý thích ra quán cafe ngồi, cháu thường hay nói là cafe HN hay lắm, có quán kiểu nọ kiểu kia, từ quán sang, quán đẹp đến quán vỉa hè, quán xập xệ nhưng cứ ngồi là thành quen, thành nghiện... rồi còn ba hoa sang quán tranh, quán nhạc, quán ảnh...Chắc tại hay nói quá nên ai cũng kêu, họ ra HN nhất định phải dẫn họ đi nhé. Và cũng có lúc họ ra HN thật. Khi đó cháu bắt đầu bối rối không biết sẽ dẫn họ đi đâu. Chẳng nghĩ ra được chỗ nào hay ho, cháu chọn đại quán nào đó trong list quán cháu biết. Và đau hết cả người khi họ hỏi, giọng đầy hồ nghi sau khi nhìn quanh quán một lượt: "ở đây có gì hay?" Cháu moi vài cái hay ho ra để nói thì họ cho một câu thế này: "quán kiểu này ở SG đầy!!!"
    Lần hai, cũng chỉ có hai lần đi cùng thôi, cho ngồi quán cóc vỉa hè luôn cho hết thắc mắc. Thì "Cafe này pha sẵn nhỉ? Giống coca quá!!!" "Mà sao lại thích chỗ này thế em?
    Ôi ôi, chú Vịt! Chỉ giùm cháu là phải làm sao? Biết thế cháu cho họ ra quán Cây Đa đông như gì, nơi cháu được chiêm ngưỡng dung nhan chú ấy, cho họ được ngắm cái nhà vừa to vừa xấu bên kia đường, tiện thể ngắm thêm các cô nàng xinh tươi, mắt môi rạng rỡ dạo qua dạo lại trong quán và phóng xe trên phố mùa thu. Chắc sẽ quên rằng quán xấu ra sao?
    Hướng dẫn viên lần này thấm thía sự não nề của thất bại trong việc đưa cafe HN ra để giới thiệu như một niềm tự hào. Tất nhiên là tại hdv....
    Thôi, chú Vịt giúp cháu đi. Lên giùm cháu cái list tham khảo, để tránh cái việc cứ đi lòng vòng mãi mà không biết ghé vào đâu...
    Chú Vịt nói đến Bằng Lăng mới nhớ. Quán đó cũng có view khá ổn. Mà không biết những người cũ như bác có hay ngồi ở cybernet cafe đầu tiên ở HN, hình như thế, cũng không xa Bằng Lăng, là Emotion Cafe

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Hội bác vui nhỉ. Liệu có thể tham gia được không ? Nếu ra Bằng Lăng thì làm thế nào nhận ra được mọi người ?

Chia sẻ trang này