1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thuộc loại thứ 2: em thích những chỗ nào đep đẹp, mát mát, gió hây hây, nắng hoe hoe trên đầu? vì dạo gần đây đến quán café em rất ít uống café, toàn uống nước khác?
    Nghe có vẻ không ?osành điệu? lắm, nhưng e thích uống café đen đá của người Sài gòn (có lẽ là của người lao động thôi ?" không bít nữa???) Một cốc café đá thật to, uống như một thứ giải khát, hơn là một thứ nước để uống khi cần nghiền ngẫm những triết lý cao siêu của cuộc sống. Cốc café của người Sài gòn giản dị, phóng khoáng như con người ở đó. Và vì thế mà e thích cái thứ nước uống mà theo nhiều người là ?onhạt thếch? và ?okhông sành? đó?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu rủ rê này của anh vitdoi quyến rũ nhỉ?! Nếu là e, e sẽ đi luôn? Giống như trong cái truyện mà e rất thích: ?oTonic nghen, em?? Híc, nghe thật dịu dàng và tình cảm? Híc, nhưng hình như anh vitdoi có vợ mất rùi?
    [/quote]
    Ô kìa.... Em thật là giỏi khi có thể tìm được mối liên hệ giữa CAFE và VỢ... Thật ra nó chẳng có gì liên quan đến nhau cả, nhưng anh đánh giá cao trí tưởng tưởng của em đấy..hihihi.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu rủ rê này của anh vitdoi quyến rũ nhỉ?! Nếu là e, e sẽ đi luôn? Giống như trong cái truyện mà e rất thích: ?oTonic nghen, em?? Híc, nghe thật dịu dàng và tình cảm? Híc, nhưng hình như anh vitdoi có vợ mất rùi?
    [/quote]
    Ô kìa.... Em thật là giỏi khi có thể tìm được mối liên hệ giữa CAFE và VỢ... Thật ra nó chẳng có gì liên quan đến nhau cả, nhưng anh đánh giá cao trí tưởng tưởng của em đấy..hihihi.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế! Bởi vì sở thích của mọi người khác nhau, cảm nhận của mọi gnười cũng khác nhau vậy nên các quán cafe cũng phải thật đa dạng và phong phú và khác nhau mới có thể đáp ứng được những nhu cầu đa dạng đó của mọi người.
    Nếu bạn để ý kĩ sẽ thấy các quán ở Hanoi bây giờ còn chia theo thế hệ, nghĩa là mỗi lứa tuổi có sở thích riêng cho cách trang trí, giá cả và vị trí của các quán cafe...
    Thế nên các chủ quán bây giờ không đặt ra yêu cầu đơn giản là " kinh doanh dịch vụ giải khát" nữa mà họ còn tạo được những phong cách cho 1 đối tượng khách hàng của mình dựa vào lứa tuổi, thu nhập và " đẳng cấp xã hội".
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế! Bởi vì sở thích của mọi người khác nhau, cảm nhận của mọi gnười cũng khác nhau vậy nên các quán cafe cũng phải thật đa dạng và phong phú và khác nhau mới có thể đáp ứng được những nhu cầu đa dạng đó của mọi người.
    Nếu bạn để ý kĩ sẽ thấy các quán ở Hanoi bây giờ còn chia theo thế hệ, nghĩa là mỗi lứa tuổi có sở thích riêng cho cách trang trí, giá cả và vị trí của các quán cafe...
    Thế nên các chủ quán bây giờ không đặt ra yêu cầu đơn giản là " kinh doanh dịch vụ giải khát" nữa mà họ còn tạo được những phong cách cho 1 đối tượng khách hàng của mình dựa vào lứa tuổi, thu nhập và " đẳng cấp xã hội".
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Gần đây ở Hà Nội đang có một thú sưu tầm mới nổi, đó là đến mỗi quán bar hoặc cafe là phải thủ về một quyển Menu
    Tớ nghĩ đây cũng là nét thưởng ngoạn mới , nhở anh vịt nhở
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Gần đây ở Hà Nội đang có một thú sưu tầm mới nổi, đó là đến mỗi quán bar hoặc cafe là phải thủ về một quyển Menu
    Tớ nghĩ đây cũng là nét thưởng ngoạn mới , nhở anh vịt nhở
  8. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    MLTT chì? 'ược cài lẶt t.. anh vìt.
    Tớ cùfng tẶn mf́t trĂng thẮy cài cà?nh 1 ngươ?i lĂ?m lùfi bước 'i rĂ?i. hè hè......
  9. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    MLTT chì? 'ược cài lẶt t.. anh vìt.
    Tớ cùfng tẶn mf́t trĂng thẮy cài cà?nh 1 ngươ?i lĂ?m lùfi bước 'i rĂ?i. hè hè......
  10. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết thế nào gọi là nghệ thuật thưởng thức Càfê, không biết thế nào gọ là văn hóa Càfê nhưng mình lại rất thích đi uống Càfê một mình hay thỉnh thoảng đi cùng với 1 người bạn. Có ai trng các ban đã đến Càfê Bich-15 Đinh Tiên Hoàng chưa?(bên cạnh nhà hang- Hàm cá mập).Đi qua của hàng bán ba lô(có hai cửa vào nhưng bạn phải vào bàng cửa bên phải - của bên trái người ta không cho vào đâu)đi sâu vào rôi leo lên trên 1 cái cầu thang nhỏ(1 người đi một),rẽ tay trái vào >> và đó là cái quán Càfê mà tui đang nói(nghe có phải là bí hiển nhỉ).Quán Càfê bé nhỏ là thế, kho tìm là thế nhưng quán vẫn cứ đông và tấp lập cả ngày.
    Vì sao tôi thích quán đó ư??
    Thứ nhất tôi phải nói với các bạn là Càfê ở đó rât rất ngon và giá rẻ bất ngờ(Các bạn hãy tự kiểm tra nhé-Cực rẻ).
    Tôi thích cái ban công nhỏ ngó ra hồ Hoàn Kiếm của quán lắm(Chỉ có một bàn kê vừa cái ban công đó). Nhiều khi cảm thấy buồn buồn tôi đến đó và ngôi ngó ra hồ & xem mọi người đi lại(liệu có giở hơi wa không nhỉ ).
    Tôi thích cái không khi ở quán đó lắm nó không yên tĩnh nhưng cũng không ồn ào như những quán khác, nó có một cái gì đó rất riêng. Những người đến đây hay đi 1 mình chọn 1 góc và ngồi xuy tư(nhưng cũng không hiếm những đôi bạn đến đây đẻ tâm sự đâu nhé)
    Quán có từ rất lâu rồi(chắc cũng khoảng 20 năm về trước cơ) tôi chỉ nhớ là khi hỏi ông anh tôi(người đã lôi kéo tôi vào trốn tội lỗi đó bảo là "nó có từ rất lâu rôi"). Cái quán có tên là Càfê Bich vì bác chủ quán tên là Bich, Bác hay wên lắm nhiều khi gọi Càfê mãi mà Bac không mang ra đến khi ra nhắc thì Bác mới xin lỗi vì Bác wên
    " Rút cái cục ra" là các bạn hãy thử đên đó và thưởng thức 1 lần đi(nhớ mang it xiền thôi nhé). Còn minhg không giỏi văn làm lên không biết tả hết cái hay của quán đó đâu(văn cấp 3 đươc có 5.0-vừa đủ hs tiên tiến :D)

Chia sẻ trang này