1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, lại có mốt như vậy ah? Lạ thiệt....
    Thế mah xì kép em chẳng biết gì cả...........Quả là đại ngố
  2. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trái ngược với quán Bich quán Opera lại có một cảm nhật thật khác biệt. Cafe thì không phải là tệ mà là cực tệ, đồ uống cụng vậy nhưng nó lại có nhiều thứ khách bù lại tạo cho nó có một vẻ khác khác hay hay. Mọi người đến đây để giao lưu về cờ vua, cờ tướng, cờ vây... nói chùng là đủ các thứ C. Nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt của quán. Cái mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây là giọng hát của anh chủ quán hehe. Với chất giọng rất riêng(tôi đã từng rủ mộ thằng bạn nghiện ROCK nặng đến nghethì cu cậu tấm tắc khen ngợi lắm lắm), anh có chất giọng ồm ồm, khàn khàn nghe hay ơi là hay. Anh cương chỉ hát vào khoảng 8h30,9h đến 10h thì nghỉ(mọi người ngh anh hát xong thì cũng về hết luôn :D). Anh Cương & vợ vui tính lắm nếu các bạn mới đến lần đầu cũng có thể nhận ra ngay. Các bạn hãy thử đến đó 1 lầnmà xem !!!!!
  3. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trái ngược với quán Bich quán Opera lại có một cảm nhật thật khác biệt. Cafe thì không phải là tệ mà là cực tệ, đồ uống cụng vậy nhưng nó lại có nhiều thứ khách bù lại tạo cho nó có một vẻ khác khác hay hay. Mọi người đến đây để giao lưu về cờ vua, cờ tướng, cờ vây... nói chùng là đủ các thứ C. Nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt của quán. Cái mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây là giọng hát của anh chủ quán hehe. Với chất giọng rất riêng(tôi đã từng rủ mộ thằng bạn nghiện ROCK nặng đến nghethì cu cậu tấm tắc khen ngợi lắm lắm), anh có chất giọng ồm ồm, khàn khàn nghe hay ơi là hay. Anh cương chỉ hát vào khoảng 8h30,9h đến 10h thì nghỉ(mọi người ngh anh hát xong thì cũng về hết luôn :D). Anh Cương & vợ vui tính lắm nếu các bạn mới đến lần đầu cũng có thể nhận ra ngay. Các bạn hãy thử đến đó 1 lầnmà xem !!!!!
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Wán Opera nào dzậy? Hồi trước chỉ uống café ở Hilton Opera-gần NHL thôi. Cũng ổn đấy chứ
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Wán Opera nào dzậy? Hồi trước chỉ uống café ở Hilton Opera-gần NHL thôi. Cũng ổn đấy chứ
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hình như cà phê cũng bị ảnh hưởng bởi vùng miền hay sao nhỉ? Ly cà phê ở SG pha với thật nhiều đá, uông như uống coke, có kèm theo ống hút nếu có yêu cầu. Đó là những ly đá bình dân uống buối sáng, buổi trưa, buổi chiều.....Dường như càng ngày quán cà phê càng đồng nghĩa với nơi ăn uống, nơi giải trí, nơi làm việc hơn là chỉ đơn thuần uống cà phê, trò chuyện hay ngắm cảnh. Tớ thì đã từng ra quán cà phê để... ngủ vì đang giờ làm, buồn ngủ quá mà công ty thì không có phòng recreation riêng
    ở SG có mấy quán có tầm nhìn rất đẹp, nhất là những quán ở sân thượng, trên lầu hay vĩa hè các tòa nhà, cao ốc....Vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp.. nhưng ở thành phố thì không có biển. Ở Đồng Hới, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Nha Trang.. có những quán cà phê ở trong các khu hotel, resort... có tầm nhìn ra biển, gió lộng, nắng vàng thật tuyệt vời hihi nhưng mà giá thì hơi đắt, phải từ USD 3++ trở lên với một ly cà phê cơ
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hình như cà phê cũng bị ảnh hưởng bởi vùng miền hay sao nhỉ? Ly cà phê ở SG pha với thật nhiều đá, uông như uống coke, có kèm theo ống hút nếu có yêu cầu. Đó là những ly đá bình dân uống buối sáng, buổi trưa, buổi chiều.....Dường như càng ngày quán cà phê càng đồng nghĩa với nơi ăn uống, nơi giải trí, nơi làm việc hơn là chỉ đơn thuần uống cà phê, trò chuyện hay ngắm cảnh. Tớ thì đã từng ra quán cà phê để... ngủ vì đang giờ làm, buồn ngủ quá mà công ty thì không có phòng recreation riêng
    ở SG có mấy quán có tầm nhìn rất đẹp, nhất là những quán ở sân thượng, trên lầu hay vĩa hè các tòa nhà, cao ốc....Vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp.. nhưng ở thành phố thì không có biển. Ở Đồng Hới, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Nha Trang.. có những quán cà phê ở trong các khu hotel, resort... có tầm nhìn ra biển, gió lộng, nắng vàng thật tuyệt vời hihi nhưng mà giá thì hơi đắt, phải từ USD 3++ trở lên với một ly cà phê cơ
  8. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Opera nằm ở trong một cái ngõ nào đó ở trong Bách khoa(gần trường Thăng Long). Mình đi nhiều rôi nhưng không bao giờ để ý đến tên ngõ cả :D thế mới chết chứ.Để bao giườ mìng xem lại nghe.
    Nhưng mình vẫn thích quán Bác Bich hơn vì không khí ,cafe, khung cảnh ở đó thật là hay thật rà riêng biệt
    08-03 Này mình nhất định sẽ đến đó lẩn tránh cái "ngày mà ai cũng biết là ngày rì ý" . Trốn lên đó mà lẩn tránh thì không còn rì bằng hehehe
  9. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Opera nằm ở trong một cái ngõ nào đó ở trong Bách khoa(gần trường Thăng Long). Mình đi nhiều rôi nhưng không bao giờ để ý đến tên ngõ cả :D thế mới chết chứ.Để bao giườ mìng xem lại nghe.
    Nhưng mình vẫn thích quán Bác Bich hơn vì không khí ,cafe, khung cảnh ở đó thật là hay thật rà riêng biệt
    08-03 Này mình nhất định sẽ đến đó lẩn tránh cái "ngày mà ai cũng biết là ngày rì ý" . Trốn lên đó mà lẩn tránh thì không còn rì bằng hehehe
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    hôm trước vào topic này đọc, thế nào mah bỏ sót mất trang có bài viết này.
    Tôi không phải ng sành café, càng không fải ng muốn chứng tỏ sành điệu nhưng vẫn vào highland uống. Không thích café Highland, uống không ngon nhưng thích không khí café outdoor, ngồi dưới nắng ngập tràn và nhạc Flamenco.
    Rất thích cái không khí đó nên những ngày đẹp trời không thể nào tránh được nổi sự quyến rũ khi đi qua Highland.
    Vậy đó foolishbeats ah.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 04/03/2005

Chia sẻ trang này